1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán có biểu diễn nhạc jazz tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh !

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi bluebeach, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Tự do vô biên ...
    Câu khẩu hiệu của bạn hay lắm. Nhưng hình như chưa phát huy được hết thì phải
    Tớ chỉ đơn giản là đưa lên những thông tin cho người nào cần thôi mà
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0

    PHÒNG TRÀ ATB VÀ CA SĨ ÁNH TUYẾT
    Những bài hát không già cho người nghe không trẻ...

    [​IMG]
    Đêm ca nhạc ở phòng trà ATB
    Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
    Nhiều đêm muốn quay về
    Ngồi yên dưới mái nhà...
    (Trịnh Công Sơn)
    Mỗi lần về thăm quê hương, ngoài nhu cầu thăm lại người thân, bạn bè, thăm danh lam thắng cảnh? người xa xứ còn muốn tìm đến một nơi để có thể được nghe những tình khúc vượt thời gian, những tình khúc gắn bó với suốt quãng đời thanh xuân đẹp nhất của mình, như những đứa con đi xa muốn về ngồi yên dưới mái nhà của mẹ...


    [​IMG]
    Phòng trà ATB luôn đông khách
    Có một nơi như thế giữa Sài Gòn, với một không gian đầm ấm, sang trọng, đó là phòng trà ATB tại số 234 đường Lý Tự Trọng, quận I. Phòng trà ATB vốn trước kia là rạp hát Long Phụng, được cải tạo lại thành một phòng trà ca nhạc với 300 chỗ ngồi. Bước vào phòng trà, hẳn bạn không khỏi ngạc nhiên với cách bài trí nơi đây, dường như ta đang bước vào một ngôi nhà lớn trên phố cổ Hội An với những ***g đèn trang trí trên cao và dọc theo lối đi.
    Hội An là nơi ca sĩ Ánh Tuyết, chủ nhân của phòng trà sinh sống thuở thiếu thời. Khung cảnh phố cổ, hồn quê chân chất xứ Quảng như thấm vào máu thịt cô ca sĩ vai gầy này và những ***g đèn phố cổ như lời tâm sự của cô với khán giả về nỗi niềm hoài cổ của mình, về quê hương, về dòng nhạc trữ tình tiền chiến mà cô tin rằng sẽ sống mãi với thời gian. Có lẽ chính dân ca xứ Quảng và những điệu hò mượt mà da diết của xứ Huế, nơi cô theo học âm nhạc, đã nuôi dưỡng tiếng hát của cô, một tiếng hát du dương, cao vút, một chất giọng hiếm có mà nếu ai đã có dịp được nghe cô hát hẳn không thể nào quên. Ánh Tuyết cho biết cô có dự định mở phòng trà từ 10 năm trước, khi phòng trà còn chưa phổ biến như bây giờ. Cô xem đây như một cuộc chơi, cô được làm điều mà mình ưa thích chứ không phải chỉ vì mục đích kinh doanh.
    [​IMG]
    "Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do"...

    Khách đến với phòng trà ATB đa số là trung niên, cao niên, họ thường đi cùng người thân, bè bạn, cùng nhau ngồi lặng im lắng nghe những ca từ thánh thiện của những ca khúc vượt thời gian. Hiếm thấy ở phòng trà nào khác một không khí trang nghiêm như trong một ?othánh đường? âm nhạc như ở đây. Ánh Tuyết kể, khi còn sống, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gia đình cũng thường đến đây nghe nhạc, ông thích không gian trầm lắng nơi đây, ông cũng từng không ngăn được dòng nước mắt khi nghe Ánh Tuyết hát ca khúc của ông viết về mẹ mình: Đường xa vạn dặm.
    Chọn cho mình một hướng đi riêng không giống bất cứ nơi nào, phòng trà ATB chỉ hát những dòng nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình xưa?Sân khấu của ATB được thiết kế rộng rãi, hoành tráng không kém gì các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Với tiêu chí chất lượng nghệ thuật khá cao, có thể nói, ca sĩ nào đã trụ được tại ATB thì đương nhiên có đầy đủ phẩm chất và sự tự tin để bước vào các sân khấu ca nhạc lớn. Các ca sĩ Vân Khánh, Thụy Long, Nam Khánh, nhóm AC& M... đều lớn lên từ sàn diễn này. Dàn hợp xướng của ATB và tiếng đàn piano điêu luyện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng là điểm nhấn của phòng trà.

    [​IMG]
    Giọng ca trữ tình của Ánh Tuyết làm say mê nhiều người
    Đối với những người say mê những giai điệu trữ tình, chỉ ở ATB mới có thể được nghe những đêm nhạc đặc biệt như: Tình khúc Hoàng Giác, Tình khúc Văn Phụng và Nguyễn Ánh 9, Tình khúc Văn Cao?được dàn dựng một cách thật công phu và đặc sắc. Vào mùa Vu Lan báo hiếu, ATB sẽ làm nhiều người rơi lệ vớichương trình "Bông hồng cài áo" gồm những ca khúc hay nhất về mẹ. Đặc biệt, nơi đây hàng tuần vào tối thứ sáu còn có đêm nhạc riêng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một trong những ?ovị vua không ngai? của ca khúc trữ tình Việt Nam?
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do,
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về...
    [​IMG]
    Ánh Tuyết trò chuyện với PV
    Vâng, phòng trà ATB của Ánh Tuyết đúng là một không gian như vậy, nơi những người xa xứ như những đứa trẻ nhớ nhà về từ những phố xa sẽ được ngồi nghe hát và thấy mình được sống lại những tháng ngày hồn nhiên như lá cỏ...
    © VietnamNet
    Không biết bây giờ ở phòng trà ATB của mình, Ánh Tuyết có hát thêm jazz và blue không. Chắc là có !
    Lần nào có dịp, nhất định mình phải vào nghe cho tới nơi tới chốn mới được !!!

  3. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giang Guitar Jazz Club
    Phòng trà tại thành phố Cảng Hải phòng chơi ban nhạc sống tất cả các tối trong tuần
    Saxo -Piano-Trumpette- Guitar - Acoustic drums- Latin percussion - Bass)
    LIVE JAZZ !!! LIVE BAND!!! ( riêng các tối thứ 4 thứ 6 chỉ có Jazz)
    Quyền thiện Đắc giao lưu tại Giang Guitar Club đêm 20/10/2006
    [​IMG]
    duy nhất tại Hải phòng cho đến thời điểm hiện nay được coi là 1 tụ điểm của dân nhạc nhà nghề đến giao lưu với nhau . với các ban nhạc mà thành viên là cựu sinh viên nhạc viện Hà nội và trường Nghệ thuật quân đội thay nhau chơi Live các tối trong tuần ( Các thế hệ ban nhạc)
    nơi gặp gỡ của các bạn ngoại quốc yêu Jazz đang làm ăn và sinh sống tại HP ( Jamming with Vietnamese Band)
    có ít nhất 4 ban nhạc hàng đầu của t/p Hải phòng biểu diễn các tối khác nhau và 90% thời gian chỉ chơi hoà tấu
    nơi rất nhiều nghệ sỹ tên tuổi của các nơi ghé thăm mỗi khi đến HP
    Nghệ sĩ Vũ Hà ( Bass) Trung Đông ( Trumpette) Lương Bình ( Guitar) trong 1lần giao lưu tại Giang Jazz Club đêm 25/09/2006
    [​IMG]
    khai trương từ 13/5/2003 và gần như luôn hết chỗ cả 365 ngày trong năm ( Cũng có thể vì diện tích hơi nhỏ)
    để biết thêm chi tiết xin mời bạn ghé thăm :
    www.giangguitar.net
    hoặc số 77 Nguyễn Bình - Đổng Quốc Bình - Hải phòng
    Tel (031) 3729222
    Nick Feer (Australia Jazz Guitarist) và Giang Guitar trình diễn tại Giang''''s Club đêm 19/09/2006)
    [​IMG]
    Hân hạnh đón chào các bạn yêu Jazz!
    Được nguyenle115 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 17/11/2006
  4. ifindu

    ifindu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em hay vào Era trên Trần Quốc Thảo, quận 3, quán nhỏ, địa chỉ cũng quên mất. Đối diện sứ quán Thái Lan thì phải, góc Tú Xương ấy. Quán hay mở đĩa than.
    Cùng chủ quán, Audiophile, nằm bên Tú Xương, quẹo góc gần đó. Quán này trông sáng hơn nhưng có vẻ ko trầm bằng Era.
    BOP Jazz em cũng có biết, nhưng chưa có dịp đi (vì nghe tên bạn đi rùi, nói là khá đắt.). Nhưng rồi cũng sẽ đi.

Chia sẻ trang này