1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bịc! thế là rơi tỏm phát xuống đất rồi...huhu. Đọc bài của Cundc xong mình tiu ngỉu luôn..:(, đúng là bây giờ nghe tụi bạn về nước sang kể lại thấy nhiều cái bi, cái hài quá! cũng may bên này còn vớt vát lại chút ít, cũng được tận hưởng không khí trong lành của buổi đêm, chỉ thiếu mỗi quán ăn đêm nữa thôi..hehe. Cám ơn Cundc nhé, hè này tớ về chắc ko dám lãng-x-mạng nữa đâu...nghe kể thế cũng thấy ớn roài.
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    @Cuncd : Bó tay với cún đấy ! topic người ta đang đẹp như thế , lãng mạn như thế mà có đứa vào bôi lem nhem cả ! Chẳng lẽ mình lại thù vặt giống nó ! Thế nào hè này về cũng đến quán nó ăn uống no say đứng dậy bùng tiền cho đáng mặt trai HN ........ Đùa thôi cún ơi ! Đừng thù vặt nữa nhé ! Thề là tôi về sẽ mua quà hối lộ bác ! Đêm HN trong mọi hoàn cảnh đều đẹp ! Cún không có đêm HN hỏi bác còn lãng mạn được không ?
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 10/05/2006
  3. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là NO FEELING thế mà lại hứa là sẽ tham gia vào topic này, sao thỉnh thoảng lại "dại dột": đột xuất thế này???
    Thôi thì mượn tạm chút giá rét của Moscow hôm nay để feeling về một đêm mưa giăng ngày cũ.
    Lang thang một mình trên con đường rợp cây long não, bàn chân quen lại vô tình đưa tôi đến một quán cafe nhỏ dấu yêu. Nơi ấy tôi & anh thường tấp vào sau những lần lang thang dưới trời mưa bụi. Mưa bụi, thật nhẹ nhàng & mát dịu, tôi đã đi nhiều nơi, đã đến nhiều thành phố nhưng chưa ở đâu tôi thấy mưa lại nhẹ nhàng đến thế. Đứng dưới bóng đèn đường bạn sẽ nhìn thấy những bụi mưa giăng giăng bay nhẹ, chìa tay ra đón những bụi mưa, chỉ một lát thôi sẽ thấy tay mình mát lạnh.
    Anh vẫn thường chiều theo sở thích của tôi, lang thang cùng tôi vào những đêm mưa bụi. Anh để tôi thỏa thích nghịch mưa, để rồi khi đã tấp vào quán cafe nhỏ ấy, anh lại nắm lấy tay tôi xuyt xoa, không chừng mai em sẽ bị cảm lạnh đấy, rồi lấy hơi ấm bàn tay mình anh sưởi ấm cho tôi. Giá như lúc ấy tôi dịu dàng nép vào ngực anh, để tận hưởng cảm giác bình yên & ấm áp mà anh luôn muốn mang đến cho tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã không lang thang ở một thành phố ồn ào & nhiều cạm bẫy như bây giờ. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nhìn anh bằng ánh nhìn tinh nghịch & nói những câu thật ngốc nghếch !!!
    Đêm, nơi ấy thật thanh bình!
  4. tieu_nguyen

    tieu_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ...Mây đêm làm úa trăng gầy
    Cho nên còn tiếng say mềm
    Trước thềm ngàn lời vu vơ
    Vì người hay mơ
    Dòng đời như thơ...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ có muốn cũng không dám lang thang đêm. Sợ... Đêm lạnh lẽo và đầy rẫy nguy hiểm
  6. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @Belle_yvon: kiểu này Phố Đêm phải khép vào rồi, vì bây giờ càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng lạnh lẽo, hi vọng có còn ai đó nhớ đc về ngày xưa ơi thì pót lên cho bác đỡ thèm thuồng cái lạnh lẽo, vắng về về đêm nhỉ...hehe, bác có biết bây giờ em lang thang đêm trong hành lang kí túc xá ko vậy..ngặt à nha!
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm có tiếng thở dài .......Ai nhớ ai quên thì mặc ai , ai dám đương đầu với bóng đêm thì mới thấy hết cái đẹp của nó ! HN đêm , hè cũng như đông , đông cũng như thu , mỗi mùa mỗi khác , mỗi mùa mỗi hương vị chănngr bao giờ giống nhau , chẳng thể lẫn đi đâu được . Ngày còn ở nhà tôi vẫn lang thang đêm , có lẽ làm thân đàn ông nên lang thang như vậy dễ hơn ? Ra một ghế đá ven hồ , mà hồ Haler đấy nhé ! bờ hồ hồi đó chưa được cạp lại như bây giờ , ngồi ngắm trời , ngắm đất , ngắm những vì sao , chán chê rồi quay ra ngắm mấy chị điếm , ngắm vài anh chàng đồng tính . Ối trời ơi ! Bao nhiêu cái để ngắm , không biết bây giờ ra sao nữa ? Đâu cũng vậy thôi ! Có cái xấu ắt phải có cái đẹp , con người hơn nhau ở cái " NHÂN " để nhìn nhận những cái đẹp và giúp nó thăng hoa , còn đầy kẻ tội đồ mượn đêm làm điều khốn nạn thì đâu còn cái nhân nữa ? Thế nên ai đó đã nói rồi : " Người đi đêm dù ngay hay gian chẳng thể cấm chó sủa . " Câu này hay thế !
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đêm ư, lâu rồi tôi chưa về giữa đêm Hà Nội, nhất là mùa hoa sữa, đầu phố có một cây hoa thôi cũng đủ ngào ngạt cả con phố hun hút gió. Cứ cái khoảng khắc giao mùa, tôi lại tựa bên lan can trên sân thượng, hít hà cái hương hoa sữa nồng nồng, nhè nhẹ đấy theo từng cơn gió. Rồi lại chạy vào nhà reo lên, hoa sữa nở rồi .....chẳng có ai quan tâm đến thế. Và tôi lại bật cười với chính mình, sao lớn rồi mà vẫn như một đứa trẻ.
    Đêm Hà Nội, hình như tôi chỉ mới thưởng thức nó vào những đêm mà đường toàn là người đi đón giao thừa, không khí cứ phảng phất cái bảng lảng của khói hương, của mùi bánh trưng, giấy vàng mã, mùi nến, mùi của cái tiết trời Xuân, có những đêm có thể lất phất mưa, thế là cái vị ẩm ướt của đầu Xuân lẫn cả vào .....lúc đó chỉ muốn đứng giữa sân để cảm giác vui mừng đón một mùa xuân đến. Sau khúc giao thừa, sau những dọn dẹp đón Tết, phố tĩnh lặng đến lạ .... vốn dĩ nó đã nhỏ và im ắng, không hiểu sao sáng mùng 1 dậy, nó còn yên lặng hơn nữa, bởi hình như chẳng có ai mở cửa sớm, chẳng có tiếng xe đi lại , chẳng có tiếng người, tiếng khu chợ phía giữa phố, chẳng một nhà nào mở cửa.
    Đêm Hà Nội có lẽ nhớ nhất vẫn sẽ là những đêm hè, vì nóng, tôi lấy lý do để ra sân, thực ra cứ như cái hẹn với người ở phía bên kia, chúng tôi cùng im lặng nhìn phố, dài, tiếng ve, những ánh đèn từ các căn nhà, tiếng tivi, tiếng ngưòi cười nói .....nhớ những ngày đầu, tôi học đêm rồi lại đứng lên sân, đầu tiên là để giải toả cái cảm giác ngột ngạt trong nhà, sau đó dần dần chỉ là để ra và im lặng, thậm chí cảm giác như nín thở vì có lẽ chỉ có tôi và anh ở đó, cứ tĩnh lặng mà giữ cái khoảng cách cũng như không gian của phố.
    Nhưng bây giờ thì xa quá rồi, khoảng cách đó chẳng bao giờ lấy lại được, cũng như tôi xa Hà Nội đến nỗi những nỗi nhớ cũng chỉ có thể viết chứ không sờ hay chạm vào nó được nữa. Và hơn thế, cái tuổi mơ mộng đã qua quá vội vàng như lúc tôi đi quá vội vàng, để lại một khắc khoải mãi không nguôi về hình bóng một người .....giữa phố, đêm và Hà Nội.
    Một đêm rất khác ở nơi xa đang dan` qua........

    À anh BY, có vẻ anh hay ra hồ Hale ghê , thẩm nào đọc cứ thấy cái cảm giác của hoa sữa Hà Nội lẫn của những bóng dáng ghế đá ....hihi, rất gần nhà mình mới tài
  9. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này , em đoán chắc là bác xa Hà Nội đã lâu , đúng thật em cũng thấy Hà Nội về đêm trên những con fố dài quả là thanh bình,,,,,,,,,,,khác hẳn mấy fố mà dân tổ lái hoành hành bác ạ , chúng nó làm láo động cả HN[​IMG]
  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tết năm 96 mình được mẹ cho đi chơi giao thừa với gã hàng xóm , bẻ cành lộc . Chỗ ngã tư Trần bình Trọng và Nguyễn Du có một cây si nhỏ , hắn bảo bẻ cành si về cắm cho nó tươi lâu , hai anh em bẻ mãi mà cành si thì dai không thể bẻ nổi , cuối cùng hắn bỏ cuộc và quyết định bẻ một cành xà cừ để làm cành lộc , nghĩ cứ buồn cười . Hắn bảo cái lá cây xà cừ chữa ghẻ tốt lắm , em có bị ghẻ không ? Thế mà đã 10 năm rồi đấy , mình còn bé chẳng hiểu đêm có cái thú gì mà hắn cứ thích lang thang thế ? Đi chơi giao thừa mình chỉ có cảm giác duy nhất là lâng lâng của cái vị xuân của bao nhiêu là người nô nức đở ra đường đi tìm cành lộc . Bây giờ lớn rồi hiểu thế nào là đêm rồi , cũng muốn bắt trước hắn , nhưng cứ sợ sợ thế nào ấy , mấy đứa bạn cũng rủ rê nhưng dát chết chưa dám , mà cụ khốt cũng chẳng cho đi nên vẫn chưa biết mùi đêm là thế nào ? Hôm nào hắn về phải nhờ hắn cho đi một đêm vậy .

Chia sẻ trang này