1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đêm à ? Cũng hay đấy chứ ! Sương giăng phố vắng , thỉnh thoảng có vài tiếng động cơ gầm rú , những bưóc chân uể oải của ai đó , những khuôn mặt cô hồn của bọn ăn sương , những cái mặt bự phấn của bọn gái già ra đường bắt khách , tiếng cười hỉ hả của tuổi trẻ đi bay , ti tỉ cái khốn nạn là đêm ........
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, làm gì mà bi quan thế. Chỉ là vài cảm nhận của CÁ NHÂN tớ thôi, cậu nghĩ ngợi nhiều làm gì. Thật ra thi thoảng tớ vẫn lượn đêm HN, nhưng chỉ 2h sáng là về đến nhà rồi,tất nhiên là phải có vài vệ sĩ, nếu ko thì chỉ 12h là về.
    Thật ra, đêm HN.. ừm.. cũng đáng để hưởng thụ lắm.
    @BY: Thù cái gì mà thù. Đã bảo là người đi đêm không cấm chó sủa được cơ mà. Nếu không thích tôi sủa linh tinh ở đây thì tôi đi vậy.
    Chúc mọi người những đêm lãng xxxờ mạn nhá!
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    @cuncd : Đi thì đi mà ở thì ở , có ai bảo bác sủa bao giờ đâu ! Ghé chơi nhé kể cho pà con nghe bác lang thang đêm HN đến 2h sáng có gì hay không ?
  4. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm à! Gớm lại tán nhau chuyện phố đêm cơ đấy. Ngồi xổm uống nước chè buôn dưa lê cái nhỉ.
    Phố Cầu gỗ: Mình tý chết đoạn này lúc 2h sáng, ngồi sau cái xe NSR của thằng bạn, cơ động vây hai đầu, thằng bạn bốc đầu xe cắt qua vỉa hè phi ra phố Hồ Hoàn Kiếm. Một thằng cơ động dùng cả thanh tre vụt sượt đầu mình hú vía. Nhẽ chết. Rẽ dân mà chạy. Sao dân tình ngu thế bọn nó đua mà ra đứng hai bên đường cổ vũ. Chết thì lại đổ tại số.
    Phố Cầu Giấy: 1h đi chơi về thì chết máy con Vespa Excel trở chứng ko thể nào nổ máy hì hục đẩy về. Đường vắng tanh, dọc đường bên kia là dân buôn rau buôn hoa từ ngoại thành vào. Người ta thì thức đêm để buôn bán kiếm miếng ăn mình thì đú đởn đi chơi nhục chưa.
    Phố Phan Đình Phùng: 3h sáng: Quái sao có mùi gì thơm thế nhỉ, hay là hoa sấu. Rõ dở hơi đang ngủ mà lại lôi cổ người ta lên đi bộ với nhau. Quãng này bộ đội trong thành nhiều nó nghi nó tóm lại thì khổ. Đúng là dại
    Ga Hàng Cỏ: 2h sáng: Quán chè chén: toàn xe ôm với đủ loại lởm khởm khác, bố sư ông bạn không ngủ được lôi mình đi lang thang rồi ngồi đây. Mà sao mấy thằng giống gay kia nó cứ soi mình nhỉ. Bỏ mẹ nó tưởng mình là gay thì khốn. Động vào ông là ông cho mày ca bài lợi ơi răng đi nhé.
    Hàng hành: 4h sáng: Dở hơi thật sao lại ra đây ngồi giờ này, dân tình tạch trận bóng hôm qua hay sao mà trông mặt dài ngoẵng thế. Mấy em **** ko khách hay sao mà giờ này còn dặt dẹo ở đây. Bố khỉ ngoài hồ các cụ đi tập dưỡng sinh đông thế.
    Hết
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    thành phố đêm ... mình vẫn thích không khí của đêm như thế , im ắng , lặng lẽ ... thành phố cũng ngủ ...
    nhớ cái đêm duy nhất ấy , thành phố mới chớm hạ , lại đang dịp lễ , thành phố sáng lạ thường ... cái quảng trường giữa lòng thành phố , những buổi ngồi trên đó vẫn thấy mình nhỏ bé giữa những dòng xe ngược xuôi , giữa tiếng ồn ào của những người xung quanh ấy ... vậy mà đêm , vẫn thấy mình nhỏ bé , không gian bao la hơn , rộng lớn hơn ... chỉ còn nhác vài bóng người đi đêm về muộn ... khác mình . lang thang đi bộ giữa lòng thành phố mới nhận ra sự rộng lớn của thành phố này , thường mình hay chê thành phố mình bé ... vậy mà sao đêm nay đi hoài không hết ...
    và rượu , lần này thì có rượu , những chén rượu nhạt , cùng gió hây hây mát rượi ngoài hồ ...
    thành phố có bao giờ đẹp như lúc đang yên giấc này không ?

  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nguyễn Du là con phố được khởi đầu từ ngã tư Phố Huế đến Ngã ba Nam bộ ngày xưa . Con phố đẹp cổ kính này được tô điểm thêm bởi bờ hồ Thuyền Quang và những hàng hoa sữa , một bên là các ngõ để rẽ vào Trần quốc Toản , ngõ Liên Trì . Hồi con ở quê nhà chẳng biết từ bao giờ tôi có một thói quen ma ám , thời thiết bất kể thế nào tôi cũng phải đi dạo một vòng quanh hồ mới về ngủ được . Tôi rất thích được đứng tại ngã ba của Phố đó với ngõ Liên trì , con ngõ nhỏ êm đềm của tuổi thơ tôi. Bao nhiêu năm rồi tôi không còn thói quen đó và cũng đã mất nó , cuộc sống xứ người không con khoảng không cho sự mơ mộng , để đến bay giờ hang ngày sau giờ làm việc tôi lại ngồi đây lọc cọc gõ lại kỷ niệm xưa . Hoa sữa của phố Nguyễn Du có một đặc điểm là cây hoa không mập mạp như nhưng con phố khác , cụ thể như Quán Thánh , Quang Trung mà cây hoa ở đây khẳng khiu hơn , cao hơn và cái mùi thì hình như cũng khác hơn ? Mùa hè đến tôi và cô em gái hay chạy vòng quanh hồ và đã đôi lần hai anh em đi câu cá trộm đấy ! Nhớ nhiều lắm , một lúc chẳng thể hình dung ra được nỗi nhớ của mình , trong những nỗi nhớ đó chẳng bao giờ thiếu hình bóng của em cả , em vẫn mồn một trong trí nhớ tôi , vẫn dáng điệu như cây hoa sữa tỏa hương cho đời . Sao em lại bỏ tôi mà đi ?
  7. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    7 năm roài em chưa nhìn thấy cái o to chạy trên đường Nguyễn Du nó thế nào, không bít những điều bác Belle nói có còn đúng ko? nhưng đợt tới về HN kiểu gì cũng chờ đến mùa hoa sữa lên đó ngửi phát, à mà phải là vài phát cho máu..:))
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Gớm !Nghe giọng điệu này quen quen
    Phố đêm à..Cũng hay đấy chứ . .Ừ mà nhắc đến phố đêm lại nhớ đến "Đêm nằm mơ phố"-"Đêm đêm nằm mơ phố.Trăng rơi nhòa trên mái .....Anh như là sương khói...mong manh về trên phố...!!!..."

    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 12/05/2006
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Hà hà, tình hình là bác BY chỉ nhớ Liên Trì cả TQT, có 1 phố ngay đầu Liên Trì rẽ vào thì bác không nhớ , đúng phố mình kể mới vui ..... liệu xa lâu rồi, bác còn nhớ được tên Ôn Như Hầu .
  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    HN những đêm mất điện nóng điên lên được , cơ mà anh và tôi lại thích những đêm như thế , cả nhà tôi đổ xô ra hè phố ngồi cho mát , những lúc như vậy tranh thủ sự dễ dãi vì mất điện của của mẹ tôi và anh hay đi dạo đâu đó trong đoạn phố vắng vẻ . Có một lần tôi muốn một con ve sầu , đòi anh bắt cho anh bảo bắt sao được nó đậu tít trên cao mà anh thì không biết trèo cây , anh bảo để chiều hôm nào anh và em đi bắt những con ve chuẩn bị lột xác thì sẽ dễ bắt hơn . Chiều hôm đó anh đã bắt cho tôi một con ngay ở gốc cây si trước cửa thông tấn xã của Đức cũ . Tôi và anh ngắm chú ve lột xác , đẹp và kì thú vô cùng . Hôm sau chú ve vẫn sống và cái màu xanh non của nó đã biến mất thay vào đó là một mầu xám xịt , tôi hỏi nó ăn gì hả anh ? Nó hút nhựa cây để sống đấy ! Anh đi học về và đã kịp lấy cho tôi một cành hoa sữa nhỏ để có nhựa cho con ve hút , nhưng nó đã tyuệt thực để chống đối việc bắt giữ trái phép của tôi và anh . Nó chết ngay tối hôm sau , tôi đã khóc và tiếc nó lắm ! Hôm nào về lại đi bắt ve nhé Canisa ơi !

Chia sẻ trang này