1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigi_King

    Tigi_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi wa thật mau,thế là đã 3 năm từ ngay em xa tôi.Đối với tôi giờ đây em chỉ còn là những hoài niệm,một kí ức ngot ngào mà tôi từng có.Đã từ rất lâu tôi không dám quay về,đi lại trên con đường ấy.Con đường có tôi và em,có những hàng cây xanh mướt,những ngôi nhà nhỏ,cổ kính và tĩnh mịch.Không biết em có còn nhớ con đường nhỏ ấy nữa không,nhưng đối với tôi,nó là cả một khung trời nhỏ của riêng tôi và em.Nhớ nhưng đêm trời đổ lạnh,tôi và em đi bên nhau trên con đường nhỏ tinh mịch ấy.Thật hạnh phúc khi đi bên em,lắng nghe hơi thở,giọng nói của em,hít thở bầu không khí trong lành vào buổi đêm và mùi hương ngọt ngào toả ra từ mái tóc mươt của em nữa.Đôi má em cứ ửng hồng vì lạnh,và đi nép bên tôi.Có lẽ như thế em sẽ cảm thấy ấm hơn.Trời đêm ở Kiel thật tĩnh lặng,tưởng chừng như chỉ có em và tôi trên thế gian này.Hai con người từ hai quốc gia xa lạ,có thể gặp nhau,yêu nhau,cùng dạo bước trên con đường nhỏ được thắp sáng bởi anh sáng vàng vọt của những bóng đèn đêm.Đối với tôi điều đó thât kì diệu.Những cơn gió lạnh còn sót lại của mùa đông dường như chỉ làm cho tôi và em sát lại gần nhau hơn,khi bên em tôi đã không còn sợ mùa đông nữa,Giờ đây khi không còn em bên cạnh,đối với tôi mùa đống sao thật khắc nghiệt.Có lẽ tôi đã quen với mùa đông mà không có em bên cạnh.Thật đau đớn khi chọn con đường rời xa em.Nhưng đối với tôi em mãi mãi là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã từng trải qua trong cuộc đời.......
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ĐÁNH CẮP KỈ NIỆM .
    Căn nhà tim một chiều quên không khóa
    Cửa mở toang để dĩ vãng tràn về
    Những kỉ niệm của một thời nông nổi
    Chúng mang ra bóp nghẹt chẳng tiếc thương .
    Chút tài sản chủ nhà xưa cất giữ
    Vẫn nâng niu vật cũ mỗi chiều về
    Vì chiều nay lỡ quên chẳng kịp khóa
    Kỉ niệm xưa theo theo lũ chó đi rồi !!!!! Hì hì hì ............
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    VÔ ĐỀ
    Từng giọt đêm thong thả
    Buông tơ mành thánh thót chậm trôi
    Xa mà gần sao nghe khắc khoải
    Ngại tàn canh đêm níu kéo những vì sao .
    Buông chầm chậm giọt đêm sao nấn ná ?
    Gió thì thầm nhắc nhở đêm đi ngủ
    Côn trùng mỏi miệng khóc sương rơi
    Canh cuối sắp qua - Bình minh đang tới ......Vui !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    3 tháng rồi ! tưởng là chậm chạp trôi qua thế mà cũng đánh vèo một cái . Quên cũng là khó mà cũng là dễ - Tệ thật !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Buồn cười quá ! Cười chảy cả nước mắt !
    CHỈ CÒN ÁNH MẮT !
    Xuân Hiếu .
    Chỉ còn ánh mắt cho nhau mà thôi !
    Chỉ còn chút nắng thêm tươi làn môi
    Chỉ còn tiếng gió đang ru lòng ai ?
    Xót xa bay !
    Một ngày đã đến như bao ngày qua
    Một ngày đã hết trong tâm hồn ta
    Để rồi mới biết yêu nhau được đâu !?
    Em hỡi !
    Cuộc đời đã kết duyên em cùng ai ?
    Cuộc đời đã kết duyên anh cùng ai ?
    Để rồi đến lúc đôi ta gặp nhau
    Quá thương đau ?!
    Và giờ chỉ biết yêu nhau mà thôi .
    Dù là sẽ mãi ta không thành đôi .
    Tình mình vẫn thế không bao giờ nguôi .
    Em hỡi ???.!
    DK :
    Giòng đời đã cuốn trôi em thật xa
    Tràn đầy những xót xa bao ngày qua
    Ngậm ngùi nuốt đắng đau thương trong lòng
    Nào ai hay ?" Hay biết ?
    Và giờ đã có anh trong đời em
    Mình cùng xóa vết thương trong lòng nhau
    Mình thề sẽ mãi yêu nhau mà thôi ?" Người ơi !
    Nguyện thề sẽ mãi yêu nhau mà thôi ?" Người ơi !
    http://www.esnips.com/doc/24255f7e-cd4e-4463-9d90-3ed42d537a0a/Chi-Con-Anh-Mat
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    29/5/ Đêm này năm đó , nhớ rồi lại quên hình như là lần đầu tiên giận hờn ? Hihihi .....Đến chết vì cười ! Muốn quẳng đi tất cả mà sống thế mà " Tình vẫn chưa yên" - Tệ thật !
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm không ngủ được táy máy cái tay thế nào lại bấm vào số của ấy , lúc đầu thì báo tắt máy tớ đợi qua giờ G bấm lại thì máy đã có chuông . Chẳng hiểu làm sao mà tớ cứ nghe thấy máy của ấy đổ chuông là tớ yên tâm ! Đến điên ............
  8. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN, tôi cũng ko nhớ cái đêm đầu tiên mà chúng tôi đi dạo là ngày nào và cũng ko nhớ cái đêm cuối cùng chúng tôi đi dạo cùng nhau cũng chẳng nhớ mình làm những gì vào cái đêm đâu tiên và cuối cùng ấy, để giờ đây dạo phố đêm đã là 1 sở thích của tôi, tôi cứ đi cứ đi để nghĩ về những gì đã qua và những gì sắp tới, nhưng có những lúc thật là tĩnh lặng giữa phố phường tấp lập.
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bóng đá - Lại thức đêm ! Hai năm trước cũng là bóng đá , sau cái giải bóng đó tớ về và gặp cậu rồi HP tràn trề .Tớ lại sắp về với cậu rồi !
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cậu hôm nay đã bắt đầu đi làm lại . Không biết kỳ nghỉ vừa rồi cậu đi đâu ? Về miền biển hay về miền Festival ? Cậu và hai người bạn nhỏ có vui không ? Có khoẻ mạnh không ? Tớ nhớ cậu nhiều lắm lắm !

Chia sẻ trang này