1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đêm em toàn đi làm nên cũng chả biết phố đêm trông nó ra làm sao cả. Con đường trước cổng chỗ làm thì vắng tanh như chùa Bà Đanh, tầm 4 giờ sáng trở đi mới thấy có người qua lại. Nhất định hôm nào nghỉ phải đi "bát phố" đêm mới được. Lâu lắm rồi...Tự nhiên nhớ lại một thời đã qua...
  2. Polunb

    Polunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu từ khi nào nhỉ ? hoa ngọc lan đi vào tiềm thức?Cô gái Sài Gòn khi chưa hề biết loài hoa có cái tên dịu dàng này lại biết cảm nhận những tinh tế, những rung động khi ai nhắc về ?oNgọc Lan ?o.
    Hoa ngọc lan ?"loài hoa đặc trưng của người Hà Nội , dù chưa một lần bước chân ra nơi đó nhưng những tinh túy mang lại từ loài hoa này vẫn làm cho ta để lại những giây khắc không thể nào quên . Nhỏ nhoi, trắng muốt dấu mình trong chiếc đài xanh ngăn ngắt với những cánh hoa thuông dài như bàn tay búp măng của cô thiếu nữ xếp chồng khít lên nhau , e ấp tỏa nhẹ nhàng một mùi hương tinh khiết , thanh tao lan tỏa trong vòm lá. Người yêu hoa ngọc lan được ví với sự tinh tế của tâm hồn, sự thanh tạo trong cách sống, trong cách cảm nhận . Hoa có mùi hương thật lạ ..không dễ lẫn vào đâu .Ngoc lan không kiêu sa như hồng ,không ngát thơm như dạ lý hương , không vươn mình rực rỡ dưới ánh nắng như hướng dương ..Ngọc lạn như một sự dịu dàng của cô gái Phương đông giấu trong lòng một chiều sâu không bờ bến ?
    Chỉ với cái tên ?ongọc lan ?o đã mang lại cảm hứng và sự thanh khiết cho người chiêm ngưỡng .Ngọc ?"như sự tinh túy chắt lọc , tạo cho cuộc sống một giá trị hiện thực ,.ngoc còn là một sự thể hiện cái tinh túy , cô đặc và giá trị riêng có một loài hoa. Ngọc lan có một mùi hương lạ lẫm ?"đó là loại hoa ta không thể đưa lên mũi để ngửi mà ta phải cảm nhận nó, sự lan tỏa trong không gian, cai vi diệu trong một khoảng đất trời bao trùm bằng một cảm giác man mát , thoang thoảng , dịu dàng , sâu lắng cho ta chút hưng phấn không thể lẫn vào đâu được .
    Buổi chiều trở về nhà ngắt vài chiếc hoa lan bỏ vào dĩa sứ trắng muốt đặt giữa phòng, ta cảm thấy sự mệt nhọc dường như được xua tan, hương hoa làm tắm ướt tâm hồn , làm dịu từng tế bào thần kinh và làm ta cảm nhận cuộc sống có nhiều điều mới mẻ . Không phải ngẫu nhiên mà những người khó tính thường chọn loài hoa này ,bởi nó hội đủ các tiêu chuẩn của một mùi hương ?o lạnh , sâu và bền ?o. Ngọc lan thật lạ hương thơm của nó làm ta cảm nhận sự mát lạnh giữa những bức bối của hạ, dù nắng có hong những con đường , dù hè có đỏ ối cánh phượng giăng , dù mồ hôi có rin trên khuôn mặt người vội vã,thoáng hương ngọc lan lại tinh tế cho ta sự sảng khoái trong lành . Nó sâu vì nó làm cho ta khó mà quên, khó mà không nhớ về mùi hương dịu dàng ấy . Nó bền vì hương thơm lan tỏa trong không khí và cho đến khi hoa úa tàn, cho đến khi những cách hoa trắng muốt sạm màu nâu khô cằn, sạm màu sậm của thời gian..nó vẫn tỏa hương như sức sống của hồn hoa vẫn thoang thoảng .
    Ngày mới chuyển về nhà mới , cố tìm mua 1 cây ngoc lan trồng trước sân nhà. Người bán cây hỏi ?ochị là người Bắc à ?o lắc đầu phủ nhận rồi bật cười xòa vì những câu hỏi tương tự ?Giờ đây thân cây khẳng khiu đã trụ cùng năm tháng để hằng đêm tỏa ngào ngạt hương ngọc lan . Mùi hương theo gió thoảng đưa vào căn phòng màu tím ngăn ngắt . Hương ngọc lan ướp những giấc ngủ trong veo, gieo vào hồn những giấc mơ êm ái và thầm thì như hồn cô thiếu nữ tinh khiết , trắng trong . Mội buổi sáng thức dậy , mở hết cửa phòng thật rộng đón gió, đón hương hít căng tràn ***g ngực khẽ reo nho nhỏ ..một nhành lá non..vừa mới đâm chồi ?có nụ hoa nào đang viên mãn khe khẽ xoay mình trong gió sớm mai.
    Khe khẽ ru mình trong gió sớm
    Ngạt ngào thoang thoảng đóa hoa đôi
    Hình như e thẹn hoa không nói
    He hé nụ hoa chút tinh khôi
    Anh bảo yêu hoa vì sâu sắc
    Bền chặt thời gian dẫu nhạt nhòa
    Anh bảo ngọc lan như khói tỏa
    Ru hồn trong một sớm đông qua
    Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm
    Cài nặng lòng em như chiếc trâm
    Trong ngần vô định nghe nhung nhớ
    Một khoảng trời trong vẫn ngát xanh
    Ngọc lan ẩn nấp giữa hồn anh
    Hà Nội trao em như ?bức tranh
    Để lại một thời trời tiếc nhớ
    Khoảng trống trong lòng ..chợt mong manh ?
    27/08/2008
    [​IMG]
    Được Polunb sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 27/08/2008
  3. Polunb

    Polunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chiếc điện thoại miss call liên tục trải dài các nút thời gian..tưởng chừng như người nhắn đang muốn đập tan những khoảng cách ?Đêm đã buông, những vì sao đã nhấp nhánh .ánh điện vàng đầy những xác thiêu thân..Em lang thang qua miền ký ức ..trở lại những trang ?ochat ?o ban đầu để kéo em về nhũng ngày tháng còn chưa kip rời khỏi ngón tay..còn tê nơi đầu lưỡi và vẫn còn đây chưa kịp gói cất trang đời.
    Tháng tám rơi rơi cất dùm mùa hạ còn oằn xác nắng, cất dùm cánh phượng vừa kịp đỏ ối bên sân trường?lũ ve đã thôi râm ran, mưa đã trở nên nặng hạt và Hà nội lại tắm mình trong cái nóng ..đến vô cùng .Tháng tám mở đầu cho những biến cố , cho những cuộc đời ..đôi khi cứ nghĩ hình như là giấc mơ, hình như trong giấc mơ ấy có đủ mùi vị ngọt ngào ..có đủ cơn khát , có đủ sự cuốn hút ..ngắn ngủi mà đầy tâm trạng có nước mắt, nụ cười ..có giận dữ..chia phôi ?
    Có ai hiểu vì sao chỉ trên đầu ngón tay ít ỏi ..ta băng qua thời gian để cánh diều cứ sải cánh bay vút tân không trung? Có ai trả lời ta đang đi trên mặt đất hay bay lơ lững giữa tầng thấp? khe khẽ gọi những dấu yêu được đánh thức và bồi hồi tiễn buổi?rời xa. Tháng tám là vậy ?chắc mùa thu khẽ nhắc ta ..cứ mỗi độ thu về hoa cứ vàng ..như cũ, con đường vẫn quen như xưa..chỉ có ta là khác, có ta là trầm ngâm suy tư và có ta để dối diện với thời gian .
    Tháng 8 cho cái điều bất chợt như là ảo ảnh khi màn hình thông báo yêu cầu add nick .Ta với tay chẳng ngập ngừng..nừa lạ, nửa quen vời vợi xa ..cách bao đại dương, cách bao đầu con sóng . Anh cho ta những cảm xúc dồn dập..không kịp để thở, không kịp để chấn chỉnh mình, và không kịp để tự hỏi nó là gì..Trước Anh ta bé nhỏ , ta cảm thấy cái gì anh cũng đúng..cái gì ta cũng sai ?giọng anh ấy ..khuôn mặt anh ăn ảnh ..ta cảm thấy có cái gì dó tuôn trào ?đến 1 ngày ta chợt hiểu ra anh giống ... , giống nhiều lắm về tính cách, giống cả cách suy nghĩ và giống cả cách đè bẹp những ý nghĩ manh nha trong lòng.Anh muốn ta phải đúng, muốn ta xác thực , muốn ta xuất hiện nghiêm túc, đàng hoàng như vốn dĩ Anh nghĩ về ta ?Những thần kinh , những tế bào , những noron của ta dường như bị ức chế..nó căng ra như sợi dây đàn .chỉ cần chạm nhẹ là đứt ngang không lý do, không suy nghĩ .Anh gia trưởng và quyết định như một kẻ mạnh mà đâu biết rằng ta sợ lắm cái tính kia.. ..cái tính làm ta ?đôi lúc chẳng còn là ta .
    Kịp nhận ra sự khác biệt, kịp tỉnh táo để dừng chân ta đã off line điện thoại đã trả anh về với anh với giá trị ban đầu?ta sợ mình làm tổn thương người khác , sợ gai nhọn cào chân, sợ lăm lời đầu môi với đầy những sắc hương của loài cỏ lạ. Những gì từ anh dường như rất thật ?những gì từ anh dường như chất chứa trong trái tim với những khát vọng thương yêu .Tình cảm anh như Thánh Gióng nó chỉ cần vừa ăn dã vụt lớn như chàng trai xông pha mặt trận ..cứ để mãi trong lòng ta sự ngẩn ngơ ..tiếc nuối cho một ảnh hình thơ ấu trong tim. Có phải vì sự kỳ diệu làm ta chùn bước, có phải vì quá khứ còn xanh nấm mộ thời gian..có phải vì kẻ là ta chỉ loài ốc mượn hồn..dấu cái xác thân mềm sau 1 lớp vỏ cứng ?.Trốn chạy là điều manh nha?vì những kẻ như ta quá dối yếu đuối ..kẻ ấy có ?onhững mảnh vỡ ?o không tồn tại trong cuộc đời này . Ta muốn hiểu mảnh vỡ chỉ làm bị thương ai đó..va hãy tập quen với điều cần quen?
    Viết cách đây ...1 tuần...
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    À há, hóa ra Ngọc Lan chiếm được cảm tình của nhiều người. Không riêng Hnhu, chú, mà còn nhiều thiên hạ nữa.
    Trước cửa văn phòng khoa " QHQT " của Hnhu, có một dãy Ngọc Lan xanh mướt. Thân em cao tầm lầu hai. Dễ hái lắm. Mùa rộ, lúc nào vào lớp học cũng nhón tay hái vài hoa. Một cho vào ngực áo. Một luồn dưới tai, kéo tóc phủ lên. Một bỏ vào hộp viết. Thế là cả ngày được ướp ngào ngạt hương Ngọc Lan.
    Ước gì, có một hoa Ngọc Lan mầu nhiệm. Ước gì có được một điều ước cho Ngọc Lan. Hnhu sẽ ước: Ước gì Ngọc Lan mạnh khỏe mãi, không úa, không tàn. Ngọc Lan mãi mãi còn cùng Hnhu và cùng những ai yêu thích Ngọc Lan. "
    Vậy đó, tặng Ngọc Lan nhiệm mầu cho người dưng. Hnhu tin tưởng, Ngọc lan sẽ làm nên sự diệu kỳ.
    Ngọc Lan ơi, Hnhu van xin em, điều diệu kỳ hãy mở ra!
  5. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đây nghe lại ca khúc No Me Ames , bóng đêm đang tràn ngập bao phủ quanh em chỉ một mình em thôi bóng đêm như đáng sợ hơn , Người ta nói lặng nghe đêm nghe hơi thở của Phố nhưng em chỉ nghe thấy hơi thở của mình . Mùi hoa ngọc lan cũng chẳng còn vương vấn bên em như trong những lời cảm nhận của "ai đó ".
    Bài hát thật buồn thật cay đắng
    Những ca từ là sự đối thoại giữa hai người yêu nhau .
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/13910/index.aspx
    Vì sao em lại khóc?
    -Em hạnh phúc vì được gặp anh đấy mà
    -Nhưng sao trông em lại ủ ê đến vậy?
    -Vì em thực sự đang cảm thấy cô đơn
    -Vậy thì hãy nói cho anh nghe đi, sao em cứ nắm lấy tay anh thật chặt? Sao tâm trí của em cứ lơ đễnh và thảng thốt đến như thế
    Đơn giản chỉ bởi em yêu anh rất nhiều. Đừng cố chấp và bướng bỉnh như thế nữa. Tại sao anh vẫn cứ nghi ngờ tình cảm của em. Cho dù tương lai thế nào, cho dù còn rất nhiều khó khăn đang ở phía trước, nhưng em không ngần ngại, miễn là được yêu anh, được mãi mãi ở bên anh.
    Đừng yêu anh chỉ bởi em cảm thấy tội nghiệp cho anh.
    -Anh không thấy là tốt nhất chúng ta nên dành thời gian này để được ở bên nhau hay sao?
    -Đừng yêu anh bởi anh biết em đang nói dối.
    -Nếu anh thực sự cảm thấy em không xứng đáng với tình yêu này thì đừng yêu em nữa, hãy cứ ở đây để mặc cho ngày tháng qua đi?
    Đừng yêu anh nữa bởi anh đã đánh mất tất cả, bởi đó là định mệnh, là số phận, không gì cứu vãn được nữa rồi? Chúng ta dường như đã là của nhau. Anh cảm nhận được chính mình ở trong em, vậy mà?
    Đừng nói như vậy nữa, điều này làm cho chúng ta cảm thấy hối tiếc. Em không muốn chôn vùi nó, chỉ muốn được cùng anh vút bay lên tận trời xanh
    Xin em đấy, xin em đừng rời bỏ anh. Đừng tin những điều anh vừa nói. ?oĐừng yêu anh nữa? chỉ là lúc anh đang tự dối lòng mình.
    - Đừng có làm tim em quặn đau bởi những câu nói ?oĐừng yêu anh nữa? có được không?
    Xin em đấy, đừng yêu anh. Hãy cứ mặc kệ anh đi, đừng cố níu kéo như vậy nữa
    Anh thừa biết là em không làm được như thế mà, bởi tình cảm của em luôn chỉ dành cho anh?
    Đừng hy sinh cho nhau quá nhiều vì cứ ngỡ người kia cần được như vậy. Đôi khi, những hy sinh như thế chỉ khiến cho người khác thêm đau lòng và nhức nhối mà thôi?
    Tại sao không phải là chính mình, tại sao không tháo bỏ lớp mặt nạ đó ra ...
    Tại sao phải ẩn mình nơi góc Topic Phố đêm để dàn trải lòng mình bằng những lời viết tưởng như chân thành nhưng giả dối
    Em không muốn nói những lời khiến ai đau lòng đâu , nhưng em căm ghét sự giả dối.
    Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu nhưng tại sao em lại hiểu và dù giấu mình dưới lớp mặt nạ nào dường như "ai đó " vấn để lại một thứ hương thơm mà không thể che giấu để chỉ có em thôi có có thể nhận ra như mùi hương đó như hương thơm của loài hoa ngọc lan đúng không nhỉ ?
    Tại sao ?Tại sao lại muốn em biết , tại sao lại cần em phải hiểu ?
    Viết chỉ để dành cho một người hiểu ..viết cũng chỉ để mong một người hiểu như lời hứa từ xưa đã từng nói
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Ai là người giả dối vậy? Là anh hay là em? Anh belle_yvon (K???) trả lời giúp đi.
  7. Sirens06

    Sirens06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ được , cảm giác bắt đầu có sóng gió . Mượn tạm nơi đây một chút bình an , tự tay nắm lấy tay , mồ hôi rịn ra ướt đẫm , lòng dặn lòng H ơi hãy bình an ! Đêm là vậy mêng mông , huyền ảo , tĩnh lặng đến nao lòng . Ở nơi xa đó có người đang chờ đang trông , một mình cũng đơn lạnh như ta . cầu cho người bình an người nhé !
  8. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ai là người giả dối vậy? Là anh hay là em? Anh belle_yvon (K???) trả lời giúp đi.

    Mình đã nói mình viết để chỉ riêng cho một người hiểu , và mình tin chắc chắn người đó viết cũng để mình muốn hiểu ..
    Tại sao lại phải như vậy ?
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    é ééẹ éằẹZééáéằ
    é ééẹ éằẹZééáéằ: éằẹZééắéẹO éàẹ?éà, éẹ
  10. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    wow, đọc cái này hay nhăn nhở
    nghe k hỉu là đố tục giảng thanh hay đố thanh giảng tục...cơ mà cũn thú thú
    e hèm, dưng mà tớ thấy ông bà thường bảo "sợ nhất là cho thiên hạ là ngu, mình thì khôn", khéo đầy người chả hỉu chỉ co điều người ta giả bộ ngu ngơ hay cũn hok quan trọng, chỉ có người dại mứi mún soi gương, thây giống tính nên vài lwòi như vậy

Chia sẻ trang này