1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một ngày chậm rãi. Dở ốm dở mạnh với Nó. Người cứ run bật từng trận. Lạnh đó, lại nóng tiếp phừng phừng, rồi lại lạnh điếng. Nghiến răng đến mỏi cả hai hàm. Hừm, chấp! Hnhu nhất quyết sống chung với mi đến một trăm linh một năm nữa...
    Đêm. Đạp về trong cái lạnh mụ mẫm người. Mọi vật nhạt nhòe nước. Những bóng người thoăn thoắt lướt qua cạnh bên. Không cảm được gì ngoài cái lạnh co thắt mọi cơ bắp. Bật công tắc, co chân, ào đi. Quên cả đèn giao thông đang xanh hay đỏ, quên cả sự hiện diện của rừng người cùng cộ xe giăng giăng...quên hết!
    Rồi cũng về được tới nhà trong nguyên vẹn.
    Mệt quá!
    ...Thức dậy. Quờ tay kéo đàn lên bụng. Biếng nhác với hợp âm Mi thứ. Phụp. Đứt dây! Bất giác nghe...hoảng sợ. Liệu...!? Chờ...thôi...
    Hôm nay không nhớ là ngày...thứ mấy rồi.
  2. Polunb

    Polunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm ?" trong cái thanh âm nhạt nhòa ..mắt không tài nào nhắm những hình ảnh vụt thoắt ẩn thoắt hiện- Sự tồn tại và biến mất đứng cạnh nhau rất gần , dường như chỉ trong gang tấc.
    Đêm nghe tiếng nhạc bên cạnh nhà , ai oán trong những khúc ca buồn não nề ,,,,điệu nam ai trói chặt lòng người , câu vọng cổ buông lơi sáu nhịp ..những Biển cạn cứ xói mòn câu chữ , những Phố đêm cứ giăng giăng chập chờn những ánh sáng nhỏ nhoi. Ai đó vừa đi ..vừa làm môt chuyến đi xa mãi mãi ..chuyến hải hành mang theo bao giọt nước mắt của người thân?Ta ngồi đây nghe vọng những thanh âm, buốt lòng trong những nghĩ suy về SỰ TỒN TẠI .. Thân cái bụi lại về với cát bụi ..người ra đi thanh thản..kẻ ở lại nao lòng.Chuyến xe định mệnh cứ trôi và ta vẫn tồn tại trong cái lẩn quẩn..Đêm nằm thao thức?chong mắt vào đêm màn hình chập chờn ?XA..GẦN?dường như chỉ là một giấc mơ ?mĩm cười cho những gì trôi qua ?thảng thốt cho những gì đang dến .
    Viết cho PD như cho một lời hứa ?cũng biết nó vô cớ, cũng biết nó bàng bạc ?nhưng cũng đã lấy cái tên này để viết ..nghĩa là vẫn còn nghĩ rằng ..Người đọc sẽ cảm thấy vui hơn?
    Tiếng kèn đêm bi thương ai oán
    Tiễn người về với cát bụi thời gian
    Chìm trong đêm nhưng những sợi tơ đan
    Chằng chịt, dằn xé những mảnh hồn ráp nối
    Tiếng kèn đưa người về trong đêm tối
    Sao nặng lòng , cuối mặt tiễn người đi
    Cũng chuyến xe chiều mưa đầy bụi nước
    Kẻ xuôi về miền đất không tên
    Kẻ khắc khoải giữa đêm trường cô tịch
    Hai kẻ nhìn ,ám ảnh khoảng trời đêm
    Có điều gì lưu giữ phút giây này
    Người và ta lạ chưa hề đối mặt
    Ta rong chơi giữa lằn ranh số phận
    Cũng như người ..khép mắt vĩnh hằng thôi.
    Được Polunb sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 07/09/2008
  3. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trải lòng với một bài hát yêu thích buồn ...một ca khúc cũ ...một ca khúc luôn mới
    Tình yêu sự trải nghiệm duờng như khi đối diện với bản thân mình trong đêm thổn thức với giọng hát ngọt ngào say đắm ..lắng nghe tâm sự của một chàng trai qua câu chuyện tình ...người ta cũng chưa cảm nhận hết sự đau đớn của tình yêu .
    Ngày nghe bài hát này lần đầu tiên qua giọng ca của Julio Iglesiac mình đã bị ám ảnh bởi giọng ca đó và đến ngày Ngọc Lan hát lại chính giai điệu bài hát này bằng lời Việt mình đã hiểu vì sao giai điệu bài hát buồn đến vậy .Có rất nhiều ca sĩ đã hát bài hát này nhưng mình vẫn yêu giọng ca của Julio nhất có những câu chữ Julio nức nở như đang khóc
    Những lời được thốt ra từ con tim đang vắt kiệt những dòng máu cuối cùng nghẹn ngào đau đớn .
    Tình yêu bao giờ cũng buồn đến vậy sao ?
    Khi nào một mình, mình lại thích nghe được cảm nhận và nghe Julio hát ...một câu chuyện tình buồn ...
    ...
    Chiếc lá vàng theo gió nhẹ rơi
    Sớm từ biệt với cõi đời
    Giống như một tình yêu đã chết
    Thắm trong tim, không một lời
    Nước theo dòng trôi mãi về đâu
    Biết bao giờ ta mới gặp nhau
    Trái tim này đã khắc hằn sâu
    Biết bao nhiêu kỷ niệm ban đầu
    ....
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/15666/index.aspx
    Tặng ''chị '' mong "chị " đừng buồn nữa
  4. Polunb

    Polunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn
    Đêm Sài Gòn nghe mưa rả rích
    Con dế mèn chui rúc trong hang
    Những vì sao không chịu lang thang
    Ẩn trốn dưới bầu trời cô đặc
    Chú chẫu chàng có điều chi nấng ná
    Mà thanh âm vang vọng giữa trần gian
    Côn trùng đi hoang, đèn hắt soi phòng
    Ánh sáng chợt nhòa, chợt vắng?
    Gian nhà rộng mình em ẩn nấp
    Cửa đã cài, rêu đã phủ tàn đêm
    Mưa rơi chi giọt giọt nao lòng
    Tiếng gỏ thời gian ..tràn niềm nhung nhớ
    Ô cửa nhỏ thoáng chùm hoa lan ngọc
    Thơm mùi hương ngào ngạt ..giọt mưa ngân
    Đêm chong đèn ?trang vở trắng se lòng
    Bút thảo chưa xong, lời thơ dang dở
    Mảnh tình ai vắt nơi ô cửa
    Hạt mưa liêu xiêu nhuốm lại với hư không
    Có phải chăng phận người quá long đong
    Vương nỗi nhớ để đêm dài ảo mộng ?
    Trọn một mùa còn dư âm hình bóng
    Bước qua đời để mãi chuyện nhớ mong
    Trái tim này thắp ngàn nỗi chờ trông
    Sao tình đến tình đi ..như ảo vọng ?
    Vô biên hỡi ! có đôi lời thành kính
    Ngước mặt nhìn đêm vẫn cứ tàn đêm
    Nắm níu giữ chút tình hoa cỏ lạ
    Mà vô thường chừ? tim tím trong tim.
    Đêm 24/07/2008
  5. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tặng UT, người bạn cùng chung tình yêu mùa thu, thích trải mình giữa những đêm thu bất tận, huyền ảo!
    ĐÊM THU HUYỀN ẢO!!!
    Tháng Tám về, Tháng Tám chợt qua mau
    Như chén rượu nồng đầy, rồi cũng cạn
    Cứ ngỡ đủ làm em say ...
    Trong tận cùng hơi thở
    Để lại Yên bình, em bay bổng tới bến mơ
    Sao em lại tỉnh, có phải bởi vì mưa
    Giữa đêm Thu, em giật mình tỉnh giấc
    Lặng lẽ nghe mưa tí tách, ngoài hiên
    Trời khóc ư???
    Hay tim em thổn thức!!!
    Em cứ ngỡ chôn chặt những ký ức
    Ở tận cùng sâu thẳm trái tim...
    ... Sao, vẫn trở về bất chợt
    Như những hạt mưa Thu
    Trong đêm vắng lại ngân lên khe khẽ
    Vẫn những âm thanh của Mùa thu ru nhẹ
    ... Em tỉnh men say
    Lại trở về chiếc lá mong manh
    Trong câu chuyện cổ
    Kiêu hãnh đợi chờ, mặc mùa Lá đổ
    Mê mải kiếm tìm và Chinh phục
    Chỉ một trái tim thôi
    .... Đồng điệu, đam mê
    Chung bước chân về
    Trên con đường rải đầy lá đỏ
    Anh sẽ đến, nơi chân trời
    Đó là bến đỗ
    Có em đang mong đợi
    Gửi trao niềm nhung nhớ
    Anh đứng đó
    Mỉm cười đi cùng em giữa mưa thu
    Cùng lãng đãng chờ mùa trôi qua nhè nhẹ
    Mặc giông bão
    Vụt qua đời mang theo sóng gió
    Đêm Thu vẫn huyền ảo
    Gió lao xao
    Ru lá xạc xào
    Như tiếng vĩ cầm trong cơn mưa
    Ngân lên rất khẽ
    Chỉ bởi vì anh
    ..... Thôi nhé,
    Anh yêu thương!!!!
    (Đêm Tháng 9!)

  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm hồi hôm, Sài Gòn trôi trong mưa.
    Mưa trắng trời. Mưa ngập tràn phố xá. Thênh thang nước. Nước chảy thành dòng xiết như một cơn đại hồng thủy từ đầu nguồn cuồng nộ đổ ào về.
    Nhắn tin từ một mái hiên: Mắc mưa.
    Nhận tin: Mặc áo mưa vào.
    Nhắn tin: Ướt gùi, mặc chi.
    Nhận tin: Dzìa đi. Nghĩ một bữa.
    Nhắn tin: Xúi dại ha? Đi đây.
    Cất mắt kiềng dzô túi áo. Mặc áo mưa, khi đã ướt như chuột. Lao ào ra.
    Không có kiếng. Mọi thứ nhạt nhòe hư ảo. Phố đêm giờ thêm phố mưa. Hà, phố đêm trong mưa. Chợt thèm một cái mền thật to, thật ấm. Chợt thèm có Tố Nga hoặc Thùy Nhung hoặc cả hai càng tốt. Hì, bật cười ngớ ngẩn. Tụi nó đâu có bao giờ dầm mưa như mình.
    Ướt. Lạnh. Mưa ơi là mưa. Đêm ơi là đêm. Phố ơi là phố.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hồi đêm Sài Gòn cũng rõ ràng là lạ vì ít khi nào SG mưa dầm dầm, mưa lâu đến thế. Tuy nhiên không đến nỗi như bạn HN nói là như một cơn đại hồng thủy.
    ---Đêm qua Sài Gòn mưa cả đêm anh ạ. Thật lạ vì em chẳng bao giờ thấy Sài Gòn mưa dầm dề, mưa lâu như vậy. Mưa, ngợt, rồi lại mưa. Em ra ngoài ban công đứng vào giữa 2 khoảng trái ngược và em phát hiện ra, cây hoa nhài nở mấy bông trắng muốt, nồng nàn tỏa hương trong mưa. Bỗng dưng không khí thật trong lành. Em mở bản Nghe mưa của Dương Thụ nghe và thấy nó thật giống mình...
    Mưa xôn xao mái hiên,
    Mưa long lanh trắng đêm,
    ...
    Anh biết, sài Gòn không có mùa thu như miền Bắc nhưng có những giây phút thu?
    ---
    Email 12h01PM 12/9
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 12/09/2008
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đêm- bao giờ và lúc nào đêm cũng mang lại cho con người những vũ điệu của chính mình .đêm ta đối diện nhiều hơn với chính ta.Ta có thể tự vấn, có thể hối lỗi và cũng có thể cười vì những gì cuộc sống đã trôi qua trước mặt . Đêm che hộ những khiếm khuyết và làm xanh lên bao khát vọng . Đêm vẫn trải dài theo từng cung đường và thật lạ đứng giữa Sài Gòn chợt thoáng nghe cái lạnh se se của Hà Nội .
    Đêm Sài Gòn chói chang màu sắc, những ánh đèn xanh đỏ, phố tấp nập người trăng đang tròn vành vạnh ?Đêm tháng 9 ?" Sai Gòn không có mùa thu nhưng ta vẫn cảm thấy trong hơi thở có chút hiu hắt của đất trời , có cơn gió nhẹ len thổi và có chiếc lá nào vội vã tung bay . Đêm hàng quán sáng choang, dòng người tấp nập ..đêm yên bình trong ánh sáng dát vàng của ánh trăng kia.Trăng sắp viên mãn, trăng sắp rạng rỡ , trăng sắp cười và reo vui . Trăng cưới những mái nhà phủ bóng xuống những rặng cây im ắng . Trăng cứ long lanh, sao cứ vời vợi .Ngước mặt nhìn trời thấp thoáng dãi sao rơi ..
    Đêm thu , lòng nghe chùng với bản nhạc của Tuấn Khanh ?"?ochiếc lá cuối cùng rơi sao lại nói chi câu từ giã , những cảm xúc dồn nén để bắt gặp nhũng nhip tim lòng đang trải nhẹ .gặp lại Mùa Thu với vàng cả cánh đồng xa tít , gặp lại những dáng hình..Ừ ! như mới hôm qua ?Vẫn còn đó những con đường tít tắp sẽ qua ..
    Tháng chin mùa thu vàng ghế đá công viên
    Ta chầm chậm
    Quay về một góc phố
    Nơi huyên náo đã xa rồi cái thuở
    Chỉ còn ngọc lan phảng phất đâu đây
    Trăng dát vàng
    Cửa số
    Trải niềm riêng trên từng mái lá
    Dường như trắng cưới đất
    Đổ dài bóng khuất mà thẹn thùng nâng vạt áo trăng đêm
    Trăng cũng gói mình lặng im
    Nhìn đất nhạt nhòa
    Nhìn cây rủ bóng
    Nhìn dòng sông trăng thả xác phiêu linh
    Mùa thu có vàng ươm như mật
    Có loài thiêu thân đêm đêm lao mình vào lửa
    Vàng hoe thân tơi tả
    cho vừa một duyên nợ kiếp thiêu mình
    Ngắm bức hoa mùa thu mà giật mình thảng thốt
    Cúc long lanh
    Hồ Gươm chao mặt nước
    Mùa Thu nay em đã khác Thu rồi
    Ta và Ban
    Bạn và Ta
    Duyên nợ bởi Thu và bôn ba bởi chữ Ngộ
    Cũng xào xạc lòng khi đếm từng lá rụng
    Cũng chao mình rưng rức mùa thu sang
    Cũng đam mê, phiêu lãng
    Cũng bang hoàng
    Cũng biết đập trái tim vì khao khát
    Cũng biết hát nhũng dòng còn đắng chát
    Phố không màu , đêm cô tịch hỡi đêm !
    Trở lại bằng một cái tên
    Lật tung một thời quá khứ
    Ngủ yên giấc mơ mộng mị
    Anh xa rồi ?" mây trắng lững lờ trôi?
    Giấc mơ thu gói lại bên đời
    Ta làm kẻ băng qua thời gian
    Thả trôi những con thuyền giấy
    Ước ao vùi vào tận đáy
    Chập chùng về lại phận ..Tôi .
    Trở về ?.ừ..trở về thôi?..
    LT - Đêm 12/09/2008
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 12/09/2008
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi !!!
    Giọt mưa về lại nơi này
    Tìm chi mưa lại rơi dày nơi đây
    Gió còn hát với hàng cây
    Khói sương bảng lảng cơn say vô thường
    Đếm chi sợi nhớ ,sợi thương
    Chuyện đời là những con đường ngược xuôi
    Nhớ nguồn không hỡi mưa trôi ?
    Mấy mùa trăng khuyết vẫn nuôi chuyện lòng
    Bao ghềnh thác với đợi mong
    Nợ tình nghiệt ngã long đong một thời
    Bao nhiêu mê lộ cuộc đời
    Nuốt sao cho vẹn một lời hỡi ai ?
    Tiếng chày gõ nhịp ?tàn canh .
    Sắt se, se sắt ?cuộn quanh?nơi này !
    Lathu-09/09/2008
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 12/09/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    À há, tại bạn không ngang qua BV Gia Định đó thôi. Trục PĐL nước chảy xiết lắm. Hôm qua chỉ sợ nước lôi luôn xuống cống. Ngập hơn nữa bánh xe đạp. Hì, thích chết đi được. Vừa tắm mưa, vừa tắm...nước cống. Hì. Dzui!

Chia sẻ trang này