1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ui, ấy hấp dẫn mình chỗ nào dzị??

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi gaumeo, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VespaBro

    VespaBro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vô đi em, anh cũng là dân HN nhập cư vào SG nè. Hồi đầu chỉ định vào đây một thời gian rồi ra, đến giờ thì thấy vẫn chưa muốn rời SG.
    SG có nhiều cái mà HN không có. Có thể nói điều đặc trưng nhất của SG là không có cái gì đăc trưng cả. Mọi thứ từ ẩm thực đến ngôn ngữ, văn hoá đều là sự du nhập của tất cả các vùng miền cả nước hoà trộn vào đây. Cuộc sông khá ồn ào, sôi nổi phù hợp với những người có tính cách năng động. Đặc biệt thời tiết ở đây khá dễ chịu, ấm áp quanh năm, không quá nóng hay quá lạnh như thời tiết HN. Một điều nữa là khi vào SG một thời gian rồi em sẽ thấy đôi lúc có những cái nhớ man mác về HN mà nếu không xa HN sẽ không bao giờ có...
  2. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    SG ... đường xá chi chít xe ... lạng quạng là đo đường như chơi ... ghét ... nhưng đi xa lại mong mau mau được về SG
  3. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tháng 12 tớ vào, hihi, chắc chắn được 90%, còn trước đó thì chả biết sao, cố gắng được thì té vào. . Cho nên từ đây tới lúc vào phải tích cực kết bạn để vào đó còn có người đi chơi và có người còn chỉ cho mình mí cái hay ho của SG chứ. Hihi. Nhớ welcome mình hén SG .
    anh vespapro: em đâu phải người HN đâu, hihi. Anh ở ngoài đó thích thế sao vào SG làm gì. Em cứ nghĩ là SG ko hợp với người miền Bắc cơ đấy. Nó xô bồ quá, HN dễ chịu hơn nhiều :) Nhu*ng dù gì thì em cũng chả thích ở HN, hihi. Em chỉ thích SG.
  4. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Gau ơi, người Hà Nội Jade thấy thích nghi nhanh lắm , đi đâu cũng quen hết á. CHỉ mỗi tội ko quen được cái nóng của Sài Gòn thui....Nhất là lúc Tết , ai mà từ Hnoi vào Sài Gòn cũng Rên nóng quá, chịu ko nổi ...Anyway , Từ Hnoi vào Sài Gòn ko sao . Chứ như từ Sài Gòn ra Hnoi chắc buồn chết ..Nhớ thức ăn nà ,nhớ các quán Cafe của Sài Gòn nè ....Cho nên hứa với lòng òy, ở Vn thì phải ở Sài Gòn ...
  5. VespaBro

    VespaBro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nơi có một cái hay riêng em ạ. Sống ở HN thì cảm thấy yên ả, thanh bình và có chút gì đó sâu lắng, còn ở SG để cảm nhận sự năng động và đa dạng của cuốc sống. Nói chung ở lâu lâu một thời gian thì lại thấy nhớ HN, nhất là cái cảm giác se se lạnh của gió heo may mùa Thu. Nhưng đến mùa Đông mưa rầm gió bấc thì lại muốn vào SG vì khí hậu ở đây ấm áp hơn.
    Mà hình như em không phải người miền Bắc thì phải?
  6. vemicitor

    vemicitor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    SG có bụi, mỗi lần đi đâu về là lại phải rửa mặt ngay, lỡ mà đi ngang wa 1 chiếc xe tải thì teo.
    SG có nắng, nắng đến khô cả người, buổi trưa ra đường sẽ thấy toàn ninja thôi
    SG náo nhiệt, giờ cao điểm thì kẹt xe thôi rồi, cứ supposed là vừa đi vừa dắt xe :)
    Đi xa, thấy đường phố sạch sẽ lại nhớ đến cái bụi của SG, hình như mình đã wen hít thơ bụi rùi thì phải.
    Mỗi khi trời lạnh, tuyết trắng xoá lại thèm cái ấm cúng của SG kinh khủng.
    Đi ngoài đường thấy tróng trải, thưa thớt, nhìn đâu cũng thấy người lạ lại muốn quay về cái SG kẹt xe ấy :)
    SG là thế, ở thì cứ than, kêu ca, mà đi lại nhớ day dứt, lúc nào cũng muốn về lại SG
  7. thuypucca

    thuypucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    sài gòn á , nhộn nhịp này , trẻ trung này , năng động nữa , ... nói chung ở sg cảm thấy thích hơn HN nữa ( đó là cảm nhận riêng của mình thôi ) , vả lại người sai gòn thì nghĩ gì nói đó thôi , nhưng nói ra rùi thì lại ko để trong lòng , còn người HN thì ăn nói thâm thúy lắm , .... , vả lại nguời sg thì nói giọng ngọt và nhẹ nhàng hơn người HN nữa , hehehe , thích nhất là sài gòn có nhiều món ăn ngon và nhiều quán cafe đẹp , hehe
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn,thành phố ko ngủ,nữa đêm cũng có thể đi ăn khuya.Mà đồ ăn khuya nhiều khi còn ngon hơn ban ngày nữa,hehe.
  9. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Dù hổng phải là thành viên của box nhưng cũng xin được bon chen tí xíu!Mình là con gái Sg và yêu Sg kinh khủng.Nếu có ai hỏi đặc sản của Sg là gì thì mình sẽ cười thật tươi và trả lời đó là khói bụi,là cái nắng trưa đến hốc người và những cơn mưa rất đỏng đảnh.Chẳng hiểu Sg có ma lực gì mà không thể rời xa được?Nếu nhà bạn nào có sân thượng,cứ tối tối lại bắc ghế ra sân ngồi ngắm đèn đường bật sáng,những dòng xe như cửi thì sẽ thấy Sg cũng bình an lắm lắm.Mình thích nhất là những cơn mưa Sg.Thích cái cảm giác đi dạo dưới mưa trong lúc mọi người cuống cuồng tìm chỗ trú (dù biết là bị rủa là dở hơi) Mà mình có quá lời khi nói con gái Sg rất tự tin, sinh động và giữ người bằng chất giọng cực ngọt ngào?
    Được oh_myfriends sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 22/06/2006
  10. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    con gái sài gòn tự tin ư?? thiệt tình là cũng chả biết, có tự tin hay không thì cứ dấn thân vào miền đất xa lạ nào đó sẽ biết muh, chứ hiện tại đang đá trên sân nhà thì sao mà đánh giá được, phải qua sân khách chơi mới biết chứ.
    Sài gòn, nắng gió bụi??? uh thì cũng đúng nhưng muh những tỉnh khác đặc điểm này rõ hơn nhiều như biên hòa và đồng nai đó ...
    Đi mưa ư??? bạn hãy đi dưới trời mưa đà lạt sao??? kon tum cũng thú vị lắm
    Sài gòn đối với mình chẳng có gì đặc biệt so với các tỉnh khác hết, một nơi tổng hợp các đặc điểm của các nơi khác, chỉ tí tí thui, như thế tạo thành một sài gòn như hiện nay...
    Sài gòn là nơi mắc mỏ nhất, nhưng sài gòn cũng là nơi các bạn có thể mua đồ rẻ nhất, ai đời cái áo sơmi giá có 15k...
    Sài gòn, có chăng là nơi mình sinh ra và lớn lên ... những khi đi xa thì cảm giác cô đơn lạc lõng lại trở về, khiến mình nghĩ đến một nơi an tòan nào đó trú thân, thì Sài gòn là nơi đầu tiên ta nghĩ đến. Hix ... nếu như mà Sài gòn không phải nơi sinh ra và lớn lên thì Sài gòn hấp dẫn chỗ nào nhỉ???

Chia sẻ trang này