1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ui, ấy hấp dẫn mình chỗ nào dzị??

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi gaumeo, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ừ cũng đúng thật!Tự tin hay không chắc phải xa SG để thử cảm giác chơ vơ thế nào thì mới biết được.Chế Lan Viên đã từng nói một câu mà ai ai nghe mãi cũng chán : "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn".Nghe có vẻ xa xôi nhưng bạn thấy đấy, nơi đầu tiên bạn nghĩ đến khi muốn dừng chân lại chính là Sg chứ đâu phải Đà Lạt hay Hà Nội, Hải Phòng, ...
    Ừ thì bạn là phái mạnh nên có cái nhìn tổng quát khách quan, nhưng có nói thế nào thì chắc chắn bạn vẫn sẽ thấy mưa Sài Gòn mang dấu ấn rất Sài Gòn,không thể nào quên được. Mưa ở cao nguyên lành lạnh mà da diết, lãng mạn, dễ lay động lòng người nhưng chẳng khiến người mong mỏi nhiều như những cơn mưa Sài Gòn sau những ngày nắng như đổ lửa.
    Bạn làm "khách trọ" ngay trong "ngôi nhà" của mình sao?Nè!Trái tim của Sài Gòn rộng lắm! Bạn chỉ cần nhìn chăm chú tí xíu là thấy ngay những vòng tay chào đón mà!(Chỉ trừ khi... bạn không muốn )
    .....Sg nắng nhạt....
  2. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thì như ban đầu tui đã nói, nêu sg không phải nơi sinh ra và lớn lên thì thật sự chẳng biết hứng thú chỗ nào
    Có thật là nhiều người mong mỏi mưa sg lắm không, khi mà nơi nơi nơi đều máy lạnh, bạn chỉ cần 2000 xebuýt là đến đuợc si6u thị gần nhất gòi. nơi đó thì bạn có còn cảm thấy nực chăng???
    Cái nóng!!!! nơi đâu mà chẳng cảm nhận được, nhưng bạn nè, sau khi tui thưởng thức cái nóng cuủ các nơi khác thì cảm thấy sg quá là sung sướng đi thui, vì thế mạnh miệng nói có ngại quá không
    khách trọ??? bạn nghĩ sao mà là khách trọ??? thật sự những điều tui nói là có cảm nhận và đánh giá...tui nói trên ý kiến khách quan. có chăng laàbạn nhìn sự vciệc màu hồng quá thui.
    Bạn quan sát sg ban ngàyt, thế có bao giờ bạn lang thang đêm để biết sg còn có gì nữa không, bạn có từng đi bụi để nhìn sg dưới con mắt khác nữa không... bạn hãy nhìn sg dưới nhiều vai trò khác nhau để có cái nhìn hkách quan hơn chứ.
    Và nếu tui là khách trọ thì tui chả cần phải tốn kém về thời gian,sức khoẻ và vật chất để mà tìm hiểu về sg mà hôm nay ngồi gõ bài trả lời bạn....
    Đó là ý kiến tui ...
  3. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận nhưng không đi theo chiều hướng gay gắt, đó là quan niệm của mình. Mỗi người có một cách nhìn nhận và dù thế nào đi nữa thì với mình, Sài Gòn vẫn đẹp vô cùng.
    "Bạn có thể xuýt xoa trước những toà cao ốc tráng lệ, nhưng cuối cùng thì ngôi nhà của bạn vẫn nơi bạn cảm thấy đẹp nhất!"
  4. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng cần phải gay gắt chứ bạn ... níu cứ bình bình hòai làm seo mà chịu nỗi hả chời
    Đồng ý với bạn là đẹp nhưng , níu bạn hông chịu tìm hỉu thêm thì làm seo bít là đẹp đến mức nào...chẳng lẽ mình bít nó đẹp là đẹp thui sao... gòi đẹp về cái gì...nói chung mình nghĩ là thổ địa thì ta cần nhìn sài gòn với nhìu lăng kính khác nhau...từ đó gòi mún nói gì về sài gòn cũng ok...
    thía thôi
    mà nè....theo các bạn quang cảnh nơi đâu mình nhìn thể hiện rõ nét nhất là mình đang ở sài gòn vậy..chia sẻ chung chứ :)
    Được boibun sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 22/07/2006
  5. robpipita

    robpipita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau. Nhưng mình thấy sg có nét năng động riêng mà không phải ở đâu cũng có, nếu không thì đâu có ai vào sg sinh sống nữa.
    Sg cũng có cái đẹp riêng nhưng bên cạnh đó cũng còn những cái không đẹp, có thể là do người dân không thấy được nét đẹp của một thành phố năng động nên chưa giữ gìn
    Cho 1 ví dụ cụ thể : tối đang trên đường đi học về thấy 2 bạn nữ cũng xinh đi xe thoải mái bỏ vỏ kẹo "singgum" ra đường . Đó chẵng phải những hành động đẹp mà sg cần có
    nhưng bên cạnh đó cũng có những điều tốt đẹp tuy chỉ là những cử chỉ nhỏ như lúc mình thấy 1thanh niên dẫn bà cụ qua đường dù không quen biết . đó chẳng phải là một cử chỉ đẹp đó sao
  6. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    chài ai chài, topic đang hay, đang hứng thú , tâm hồn lai láng, iu wê kinh khủng mà đọc mấy bài tranh luận thuyết giáo gì đó xong mệt óc wá, đúng là....
    No comment!!!!!
  7. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    các pak ấy đang ngoác miệng...cười thân thương í muh
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Nhớ SG với những ngày nắng chang chang, những ngày mưa như trút nước...
    Nhớ SG với cái vị cafe đắng ngét, điếu Jet dang dở trên tay
    Nhớ SG với 1 kẻ tha phương, 1 kẻ ... đáng ghét
  9. phankhoi

    phankhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn là tp ko cần ngủ .... đôi lúc ta cũng cảm thấy chán nản muốn bỏ đi đâu đó thật xa .
    Một nơi ko có nhiều xe máy .... nhiều người .... khói bụi .... âm thanh .
    Nhưng có thể rời bỏ nó bao lâu .... thật sự là ko lâu lắm
    Ở đâu có nhiều quán cafe để khi mỏi chân sau 1 đêm dạo khắp phố phường .... thưởng thức cafe cùng bạn bè.
    Đói bụng vào lúc 2h sáng ư ... ở SG thì các bạn có thể chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó .... vì đồ ăn được bán mọi lúc mọi nơi .... chè ... kem
    Trời ơi tự nhiên nói đến đồ ăn thức uống ko chắc tại tui hơi ham ăn 1 chút xíu
    Còn nhiều điều lắm mọi người .... ai bít thì thêm vào nhé
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Yêu Sài Gòn vì đây là nơi rồng sinh ra, dù đôi lúc cũng bực mình vì kẹt xe wài

Chia sẻ trang này