1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chongchenh

    Chongchenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con người không ai hoàn hảo cả nên không thể tránh được lỗi lầm. Như bạn Moitoanh nói, em nên xem lại chính bản thân mình vì sao khiến anh ấy phải đi quan hệ với **** khi mới yêu anh ấy. Em cũng đã cố nhìn lại chính mình xem đã làm gì sai nhưng thực sự em vẫn không thể hiểu được!
    Em là người rất khó yêu. Để đi đến quyết định yêu ai đó chính thức là vô cùng khó khăn đối với em. Đây là mối tình song phương đầu tiên trong cuộc đời em! Có thể nói khi quyết định yêu anh ấy, anh ấy không phải tuýp người hoàn hảo mà em từng mong đợi. Thậm chí thời gian đầu anh ấy mới quan tâm đến em, em còn cảm thấy cực kỳ ghét! Em ghét những hành động, cử chỉ và phong cách của anh ấy vì em nghĩ những hành động, cử chỉ đó đồng nghĩa với những người có tính cách không đàng hoàng mà rồi sau này em phải hứng chịu. Nhưng rồi bên cạnh những điều xấu ấy, anh ấy lại thể hiện là 1 người chịu khó, biết cố gắng vươn lên... Em đến với anh ấy khi anh ấy thực sự là số 0 tròn trĩnh! Không nhiều tiền, không đẹp trai, không giỏi giang xuất chúng, lại hay ốm đau bệnh tật. Cũng chỉ vì những câu chuyện anh ấy ốm, mỗi lần nằm tiếp đạm, tiếp nước anh ấy lại gọi điện , nhắn tin cho em, có lần anh ấy yếu quá, tiếp 1 chai nước mà hơn 2 tiếng vẫn chưa xong, nghe anh ấy nói đang nằm 1 mình mà em thấy xót xa! Hồi đó, em và anh ấy cùng đang ôn thi, mệt mỏi vô cùng nên anh ấy thường xuyên ốm như thế. Nên cứ mỗi lần như vậy, dù em đã cố tránh xa anh ấy đến thế nào thì cũng không thể không động lòng thương anh ấy được. Nhiều lúc nghe anh ấy kể chuyện gia đình anh ấy ngày xưa, em cũng thấy muốn rơi nước mắt... Sau những chuyện như thế, ấn tượng ban đầu về anh ấy trong em nhạt dần đi dù em vẫn thấy lo lo. Rồi em và anh ấy chính thức yêu nhau lúc nào không biết. Ngày quyết định yêu anh ấy em cũng không thể ngờ được anh ấy lại trở thành người yêu em nữa.
    Nhưng khi đã quyết định yêu rồi em luôn dành những gì tốt nhất, trong sáng nhất cho anh ấy. Trong em, anh ấy luôn luôn là duy nhất. Em đã tránh xa những người có ý định đến với em, từ chối mọi cuộc hẹn với bạn khác giới, những người mà em nghĩ họ không đơn thuần chỉ muốn làm bạn! (để đến bây giờ, gần như em chỉ còn lại mấy cô bạn gái, hic). Em cũng đã cố giúp anh ấy vượt qua bệnh tật. Hồi mới yêu em đang theo 1 lớp ôn thi khác, học suốt tuần nên cũng không có nhiều thời gian dành cho anh ấy. Nhưng trong tuần chúng em vẫn gặp nhau đều đặn. Em còn cố hỏi han khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh cho anh ấy, cuối cùng cũng tìm được và anh ấy đã uống thuốc ở đó suốt 1 năm qua, bây giờ bệnh có thể coi như đã khỏi... Mỗi lần anh ấy ốm, dù đang bận làm nhưng em cũng cố trốn ra ngoài về xem anh ấy ra sao. Tối nhiều hôm phải bỏ học để qua lo cho anh ấy... Nhưng tất nhiên trong suốt 3 tháng em ôn thi ấy em không thể ngày nào cũng ở bên anh ấy được nhưng bất cứ lúc nào anh ấy ốm đau, mệt mỏi, những lúc anh ấy cần có em, em đều bỏ học để đến với anh ấy... Nhắc lại những chuyện này em lại thấy đau đớn quá!
    Em luôn mong muốn tìm được 1 người đàn ông có bản lĩnh! Bản lĩnh là có thể vượt qua mọi cám dỗ, có thể rơi trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Em là người như thế và em mong muốn người yêu em cũng thế. Nên khi nghe anh ấy kể về lần đầu tiên của anh ấy, em đã thấy vô cùng căm hận anh ấy rồi. Em hận vì anh ấy là 1 kẻ thiếu bản lĩnh. Nhưng khi anh ấy có vẻ hối hận, muốn xin em để tiếp tục, em đã cố dùng những lý do "cám dỗ" để bỏ qua cho anh ấy. Nhưng khi nghe đến lần thức 2 rồi thứ 3 thì em thực sự không còn tin được anh ấy nữa rồi, em hoàn toàn thất vọng vì anh ấy đã bị "cám dỗ" quá nhiều, cám dỗ ngay cả khi nói yêu em, bị "cám dỗ" ngay trong những ngày anh ấy mệt mỏi nhất và "lúc nào cũng nghĩ đến em". Em ghê sợ cái "cám dỗ" ấy! Rồi đến khi yêu rồi anh ấy vẫn không thể vượt qua được "cám dỗ" để dành hết cho em nữa. Vẫn tiếp tục theo lũ khốn kiếp để thoả mãn bản thân mình. Em thực sự không thể hiểu nổi nữa!
    Em đã từng nói nếu phát hiện ra ai "không còn" nữa thì em không bao giờ lấy làm chồng. Nhưng chị em nói nên có lòng vị tha và em cũng đã cố học lòng vị tha ấy để tha thứ cho anh ấy sau khi nghe về "lần đầu". Nhưng bạn bè em cũng nói, sẽ bất chấp mọi lỗi lầm trừ sự phản bội. Mà đến những lần 2, 3 rồi sau khi yêu nữa thì là phản bội mất rồi. Lòng vị tha cũng không thể ban phát mãi được... Nếu anh ấy thật lòng như anh ấy nói, muốn gắn bó với em, muốn sửa chữa như anh ấy nói thì em sẵn sàng bỏ qua quá khứ (dù rằng em không thể nào quên được) để hướng đến 1 con người khác trong anh! Nhưng sau những gì đã xảy ra, em cảm giác như lòng tin của mình bị xúc phạm và bản thân em cũng bị xúc phạm quá! Hơn nữa trong thời gian qua anh ấy luôn không thành thực với em. Sau khi kể lần đầu, anh ấy thề là chỉ có 1 lần nhưng rồi lại thêm 2 lần nữa. Sau 2 lần đó anh ấy cũng thề là chỉ có 3 lần nhưng rồi lại thêm những lần sau đó nữa... Và em lo sợ bản lĩnh của anh ấy sẽ khiến anh ấy tiếp tục làm thêm nhiều lần nữa sau này với bọn **** mất thôi. Và sau mỗi lần như thế anh ấy lại che giấu, lại lừa dối em. Như thế chắc chắn hạnh phúc của em sẽ đổ vỡ, mà em lại hoàn toàn không muốn thế!
    Em không biết nên tin vào đâu, nên hành động thế nào nữa rồi. Nghe anh ấy nói thì hay lắm nhưng liệu những lời của con người ấy có còn đáng tin nữa không????
  2. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mới đọc bài đầu còn chưa biết rõ hết tâm trạng của bạn, nhưng đọc đến đây thì chỉ có thể nói: chia tay thôi
    thực lòng, ngay con đường đến với tình yêu của bạn đã có chút gì không ổn rồi...
  4. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Uh, thì anh nghĩ sao nói thế thôi, em ko đồng ý thì thôi vậy . Cái trò SC ấy anh bỏ chơi 6 năm nay rồi, " gà " lắm, ai dám tranh với em chứ .
    _Lại nhận xét thêm 1 chút nữa : chú này chẳng những ko thiếu bản lĩnh mà còn thích dựa dẫm vào người khác . Đàn ông con trai gì mới trẻ trung sung sức-cứ cho là gia cảnh khốn khổ, thân thể ốm yếu đi- mà nằm viện tiếp nước cũng pm cho 1 cô gái chưa có quan hệ gì rõ ràng cả . Thật, nhìn nó cứ thế nào ...
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết topic, dưng mà có mỗi câu nói này muốn nói ra.
    Là thằng đàn ông mà để bị LÔI KÉO thì cũng kém.
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vừa post xong 1 bài thì đọc được bài của bạn nì.
    Đúng là đồng quan điểm.
  7. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi sẽ cảm thấy shock như nào nếu rơi vào hoàn cảnh hiện tại của bạn nhưng tôi chắc một điều rằng tôi sẽ dứt khoát chia tay,tôi không thể tiếp tục yêu thương một kẻ mà tôi cảm thấy ghê tởm.Dù với lý do nào cũng khó mà chấp nhận được cái lối sống tha hóa,suy đồi ấy.Đang yêu nhau mà anh ta còn như vậy,sau này vào cuộc sống gia đình rồi chắc còn tệ hại hơn.Tôi ko chấp nhận được một số lý lẽ ngụy biện rằng đó là nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông,bởi là người mà chạy theo tiếng gọi của những nhu cầu sinh lý đơn thuần, gạt bỏ cả đạo đức thì quay về là con đúng nghĩa hơn.Tôi muốn khuyên bạn một điều,đấy là bạn hãy cảm ơn anh ta,may mắn khi 2 người chưa có ràng buộc hôn nhân anh ta đã "hiện nguyên hình" để bạn tránh xa.Không có gì phải đau khổ hay nuối tiếc một kẻ như vậy.Chúc sáng suốt!
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông đừng có nói hay như hát nữa, tôi ko ủng hộ gì chuyện đi với **** nhưng thử tưởng tượng đi hát karaoke với bạn chẳng hạn, uống say rồi nghỉ tại nhà nghỉ, bạn gọi gái lên fục vụ, trong lúc ngà ngà như thế mấy ông chống nổi cám dỗ ko? Mà đi đc 1 lần rồi lần sau đâm ra thấy thích thú thì lại sa vào. Đấy là tôi nói rất thực tế chứ ko fải cứ lý thuyết suông như các ông, bản lĩnh hay ko fải qua thử thách mới biết được chứ ko fải ngồi nói là đc!
    Theo quan điểm của tôi, trong TY(chưa lập gia đình) ko ai có lỗi với ai cả vì yêu là từ 2 fía, 2 người hoàn toàn xa lạ tự nguyện đến với nhau, nếu ko thích hợp thì chia tay. Tuy nhiên, trong TY lại có sai lầm. Sai lầm của anh chàng kia là đi chơi với ****, còn sai lầm của bạn, bạn biết là gì ko? Là đã để cho anh chàng kia đi chơi tự do với đám bạn. Đàn ông muốn chống khỏi cám dỗ rất là khó, vậy cách tốt nhất để tránh nó là ko để sa vào tình cảnh fải đối mặt với cám dỗ. Cũng giống như uống rượu, nếu tửu lượng kém thì tốt nhất là ko uống 1 giọt, còn nếu cứ sa đà ko khỏi bị chuốc đến say mềm. Anh chàng kia ham vui đã đành nhưng sao bạn lại để anh ta tự do, buông thả như vậy? Lúc anh ta đi bù khú bạn ở đâu, trước đó bạn có bao h hỏi han anh ta chưa? Cũng xin nói thật với bạn 1 sự thật, nếu anh ta đi chơi **** mà luôn mang bcs thì tức là rất thường xuyên rồi, bởi vì bản thân **** cũng hay mang bcs đề fòng những khách đãng trí hoặc mới chân ướt chân ráo đi tìm của lạ.
    Bây h kết tội ai thì ích gì, đã ko tin tưởng, ko thể tiếp tục, chung quy ra là ko thích hợp thì chia tay, bạn có thể nói anh ta có lỗi với bạn, còn tôi cho rằng anh ta ko có lỗi với bạn, anh ta chỉ có lỗi với chính bản thân anh ta thôi. Nếu nghĩ như vậy bạn sẽ thấy mình thanh thản hơn để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống còn nếu ko bạn sẽ chẳng khác gì 1 cầu thủ đã việt vị còn cố fân bua với trọng tài, chẳng giải quyết đc gì đâu.
    Cũng vì thế bạn cũng ko thể kết tội đàn ông khi bạn chưa là gì của họ, bạn chưa tìm thấy người thích hợp thôi, nếu bạn đánh mất sự tin tưởng vào đàn ông, bạn sẽ chẳng tìm đc TY trong tương lai đâu.
  9. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Sợ là anh bạn này nói đúng mất.
    Con trai bọn tớ bây giờ vào nhà nghỉ dễ lắm.Phàm những đứa có người yêu đẹp lại hay bức xúc,đành giải quyết chỗ đó,ko làm tổn thương bạn gái(hí hí ,nói như luật sư biện hộ).Nhưng tớ sợ là tớ nói đúng.
    Quay lại chuyện của bạn,đúng là nên chia tay thôi.
    Bạn đã quá tuyêt vọng như vậy rồi thì kô nên làm khổ thêm chính bạn và cả anh ta nữa.Nhưng tớ khuyên bạn một điều này :
    Bạn nên đánh giá lại thái độ của mình với những câu chuyện này,câu chuyện nọ khi cuộc sống của bạn phải đối mặt,từ đó mà chọn người yêu để tránh phải đối mặt với những chuyện mà bạn không thể đối mặt nổi(giả sử như chuyện này).
    Đúng là lần này kô phải là người dành cho bạn rồi,anh ấy hơi quá đà,khó có tình yêu nào đủ lòng vị tha cho những hành động đó.À mà quên mất,cho tớ hỏi:Anh ấy have *** với Gái trong hoàn cảnh nào.Nếu là trong chuyến du lịch,nghỉ hè,hay vắng bạn thì có thể chúng ta sẽ nói chuyện tiếp,còn kô,bình thường trên phố mà tự dưng xà vào nhà nghỉ thì lại là một câu chuyện mà bạn(thậm chí tôi)cũng hơi e dè.....
    Hy vọng còn tiếp....
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế này thì mình lại phải khua môi múa mỏ thêm một bài nữa rồi.
    Báo cáo các đồng chí,
    Trước khi đi vào thảo luận, chúng ta cần quán triệt một chân lý giải đơn sau đây: phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam, rất kém cỏi trong các khoản phiêu lưu, phiêu lưu với hạnh phúc của chính mình thì họ lại ngàn lần nói không. Bởi vậy mà những trò như sử dụng bạo lực, phản bội trước khi cưới của các chiến binh nam rất dễ gây nên những ưu tư não phiền cho chị em, và kết cục là sự đổ vỡ
    Bởi vậy kinh nghiệm rút ra cho anh em là nếu đã có ý định nghiêm túc thì nên xây dựng kiến thiết lòng tin để chị em có thể an tâm trông cậy vào, vì đa phần chị em đã hết tuổi hồng thường đánh giá rất cao điều này ,đại khái các chị em không thích những tình huống sóng gió.
    Báo cáo hết. Quyết định cuối cùng đương nhiên là thuộc về cá nhân đồng chí Chongchenh. Tình huống của đồng chí hiện nay rất chông chênh và đổ vỡ là điều mà tớ- một người theo chủ nghĩa cực đoan chúng nó không hạnh phúc là mình vui rồi- rất mong đợi ( ko hổ danh sư hổ mang đại gian đại ác )

Chia sẻ trang này