1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình yêu thương của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MaiHaAn, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gia đình yêu thương của tôi!!!

    Chào mọi người,
    Tớ mở topic này để mọi người cùng chia xẻ về những điều đáng yêu, những điều dễ thương của tất cả những thành viên trong gia đình mình nhé (bao gồm vợ, chồng, con cái, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, anh chị em, v.v....).
    Tớ nghĩ rằng trong cuộc sống gia đình chung, nếu cứ nhìn vào những khuyết điểm của nhau thì cuộc sống sẽ thấy nặng nề lắm. Thay vào đó nếu chúng ta biết nhìn vào những điểm tốt của các thành viên khác trong gia đình thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, vui vẻ hơn. Mong mọi người ủng hộ nhé.
    Tớ mở đầu nhé, khoe chồng tớ tí. Ông xã là một người sống rất tình cảm và chu đáo. Đây là điều mà tớ thích nhất. Ông xã nấu ăn ngon, thương vợ thương con, chu đáo và luôn quý trọng biết ơn bố mẹ vợ (vì đã sinh ra vợ ). Ông xã rất chăm chỉ chịu khó, việc gì cũng làm và ko bao giờ để vợ phải nói nhiều.
    Ôi ngồi nghĩ thì mới thấy ông xã còn nhiều điểm tốt lắm, ko biết khoe thế nào cho hết . Thôi tớ sẽ kể ví dụ ra vậy. Từ ngày tớ sinh cún xong thì việc nhà ông xã làm đỡ cho tớ rất nhiều. Tớ chủ yếu chỉ có mỗi việc là đi làm và chăm con. Còn lại việc nhà như dọn dẹp lau chùi nhà cửa, nấu nướng chợ búa là ông xã đảm nhiệm. Được cái ông xã tớ nấu ăn cực kì ngon, thế nên ông xã mà nấu ăn thì tớ thích lắm. Lâu lâu vợ lại cằn nhằn "dạo này anh chả cho em ăn món gì ngon cả" thế là ông xã lại sốt sắng đi tìm mua đồ ngon về nấu cho vợ. Sướng thế!!!
    Thôi mai kể tiếp nhé vì bây giờ buồn ngủ quá rồi.
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn này hạnh phúc thế nhỉ. Tớ chưa có chồng nên k biết kể j, nhưng mà vào đây để ủng hộ bạn í mà. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc nhá
  3. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    bạn là người thật là may mắn khi có một người chồng tâm lý như vậy, chắc bạn cũng phải là người chu đáo lắm thì chồng bạn mới yêu chiều như thế nữa chứ
    rose cũng chỉ mong mai này lấy nhau rồi, bạn trai mình cũng thương mình như vậy thôi, nhưng buồn cái là anh ấy không biết nấu ăn, nhưng thôi, hy vọng anh ấy sẽ phát huy ở những điểm khác. mình chưa lập gia đình nhưng cũng rất tin tưởng vào hạnh phúc gia đình sau này
    chúc bạn luôn hạnh phúc
  4. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @mimixinhdep: cám ơn bạn đã ủng hộ topic mình nhé. Vote bạn rồi đó .
    @rosebleuedong: cám ơn bạn vì những lời lẽ tốt đẹp. Vote bạn nữa rồi nhé.
    Thực ra thì tớ phải công nhận một điều rằng: lấy được ông xã tớ bây giờ là cả một điều may mắn trong cuộc đời tớ. Bạn rose nói tớ chu đáo, thực ra thì nếu bây giờ tớ có chu đáo được phần nào thì đều nhờ sự dạy dỗ của ông xã cả. Ngày xưa tớ vụng lắm, khi mới bắt đầu cuộc sống chung, có những điều đơn giản hết sức như đồ dùng trong nhà hết (nước rửa bát, giấy vệ sinh, v.v...) thì phải mua dự trữ trước, vậy mà tớ cũng chẳng biết. Cứ khi nào hết rồi mới cuống quít lên là hết mất rồi, và ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa mới mua được để dùng. Tất cả là vì tớ được bố mẹ nuông chiều quá, chả bao giờ biết lo cái gì cả. Thế đấy, ông xã tớ phải chỉ bảo tớ từ những điều hết sức đơn giản như vậy trong cuộc sống chung đấy. Được cái tớ là người rất tích cực, luôn nhận lỗi ngay lập tức và sửa chữa rất nhanh. Vì thế bây giờ tớ quán xuyến việc nhà cũng ổn lắm. Hihihi cám ơn ông xã.
    Tớ thấy so với chị em trong này tớ có nhiều may mắn lắm, ví dụ một chuyện nữa là thú ham mê của anh ấy. Tớ thấy nhiều bạn trong này có chồng ham mê điện tử, ông xã tớ cũng có nhiều ham mê lắm nhưng toàn ham mê bổ ích, ví dụ như anh ấy rất thích làm ****tail, ham mê lắm, và khi nổi hứng lên thì rất hay pha chế một loại mới cho vợ thưởng thức.
    Tớ còn thấy may mắn một cái nữa đấy là từ trước khi bước chân về nhà chồng thì bố mẹ chồng đã yêu quí tớ lắm rồi. Việc còn lại của tớ là làm sao để giữ gìn được cái sự yêu quí của bố mẹ tớ thôi. Điều kiện tớ ở xa, nhưng mỗi lần gọi điện về là chồng tớ cứ phát ghen với tớ vì chỉ nói chuyện được với ông xã mấy câu là bố chồng lại hỏi "vợ con có đấy ko cho bố nói chuyện với vợ con tí". Thế rồi bố tớ dặn dò đủ thứ, nào là vợ chồng phải biết yêu thương kính trọng nhau, chồng nóng thì vợ bớt lời (chắc tại bố tớ hiểu tính anh ấy nóng như lửa), rồi con cố gắng nuôi dạy con tốt nhé, v.v.... Tớ nghe cảm động lắm, vì cụ dặn tớ như dặn dò con gái đi lấy chồng ấy. Cái này tớ quả là may mắn hơn nhiều bạn gái khác rồi.
    Rose à, bạn biết ko, mỗi người đàn ông đều có thế mạnh riêng của họ, và điều quan trọng là "ham của ngọt". Người phụ nữ là phái yếu và là "của ngọt" đấy. Nếu bạn giữ được sự ngọt ngào của bạn (trong lời nói, trong tư tưởng suy nghĩ, trong cách cư xử) thì cuộc sống gia đình quả thật là hạnh phúc đúng như bạn mong đợi.
    Tớ thấy mấy bạn có gia đình rồi hình như ít muốn chia xẻ về vợ chồng gia đình của mình hay sao ấy nhỉ, toàn thấy mấy bạn chưa có gia đình vào post bài. Gia đình tuyệt vời của các bạn thế nào chia xẻ cho tớ với. Tặng mọi người này:
  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chị thật là hạnh phúc,em ngưỡng mộ chị rồi đấy!Em đoán chắc chị cũng phải là một người phụ nữ rất tuyệt vời mới được những người xung quanh yêu mến như thế.Em chưa lập gia đình nhưng ý thức gìn giữ,xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc luôn thường trực.Chị hãy post bài chia xẻ niềm vui,hạnh phúc và những kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng của chị với mọi người nhé.Chúc chị mãi hạnh phúc!
  6. hoa_xoan_tim82

    hoa_xoan_tim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bac nay hanh phuc wa khong biet ke cho ai nghe nua nen post len de moi nguoi nghe ma cung vui va cung "them" ay nhi:D Fai noi la ban cung may man vi co mot nguoi chong gioi va cham nau an nhu vay:) Nhung minh lai co hobby la nau cho ong xa mam, va cam thay rat hanh phuc khi mon an do lam ong xa ngon mieng. Ong xa minh khong biet nau an nhung lai biet nhieu thu khac, va nhung kien thuc cua anh ay lam minh nguong mo (tu luc iu cho den bay gio van luon nguong mo) hihi
    Phải nói rằng không fải ai cũng may mắn tìm được một nửa đích thực của mình, và lấy chồng thì không fải chỉ lấy chồng không mà còn lấy cả gia đình nhà chồng nữa, vì với gia đình ấy mình cũng sẽ gắn bó cả cuộc đời.
    Bạn đã đúng khi nói bố mẹ chồng đã quý bạn nên bạn chỉ cần yêu thương bố mẹ chồng bạn. Là người cũng đã lập gia đình và cũng có cuộc sống rất hạnh phúc không những với chồng mà với cả mẹ chồng mình rất hiểu điều này. Tình cảm không thể chỉ từ một phía, mình hoàn toàn đồng tình với bạn. Nhiều bạn gái, khi lấy chồng thường có ác cảm với mẹ chồng nên nhiều khi trong cư xử có nhiều cái chưa đúng mức. Quan điểm của mình là cứ yêu thương và bạn sẽ được yêu thương lại.
    Hôm nay là lần đầu tiên mình vào box này, rất vui nếu chúng ta có thể tiếp tục trao đổi để chăm sóc gia đình mình ngày càng tốt hơn và sống ngày càng hạnh phúc hơn:)
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tớ hạnh phúc quá ko biết kể cho ai nghe đâu, ngược lại ấy chứ. Tớ mở topic này vì tớ rất thích nghe các câu chuyện vợ chồng vui vui. Một lần gần đây tớ đọc thấy bài bạn nào đó trong diễn đàn này kể về chồng bạn ấy, bạn ấy kêu ca ti tí rồi kể về những điều đáng yêu của chồng bạn ấy, ví dụ như trước mặt mẹ chồng và các dì lại cứ hỏi là vợ cháu có xinh ko, tóc vợ cháu có đẹp ko? Tớ đọc bài đấy và buồn cười lắm, thấy ngưỡng mộ vợ chồng của bạn này lắm, vì phải yêu vợ lắm người chồng mới có được những tự hào như vậy về vợ. Thế nên tớ mới mở topic này đấy chứ. Nhưng xem ra chẳng mấy ai quan tâm. Có lẽ mọi người quan tâm đến những khó khăn đau khổ hơn là những hạnh phúc đang có (có thể là mọi người còn chưa nhìn ra được đó là hạnh phúc ấy chứ).
    Bạn chắc nấu ăn giỏi lắm đúng ko, tớ ngưỡng mộ những người nấu ăn giỏi lắm, vì tớ nấu ăn chỉ tàm tạm thôi. Thỉnh thoảng tớ cũng trổ tài nấu ăn cho chồng tớ thưởng thức vào cuối tuần. Tớ thường nấu bún ốc, bún riêu (nếu kiếm được cua tươi vì bên này hiếm lắm), bún dọc mùng, miến lươn, hoặc xào mấy món ngon ngon cho anh ấy ngồi nhâm nhi, vợ ngồi cạnh nhâm nhi ké. Tớ chỉ có vài món tủ thôi nên lâu lâu trổ tài cũng được, chứ thường xuyên thì......... Ngày xưa chưa có cún thì tớ là người nấu ăn chính, nhưng bây giờ có cún rồi thì ông xã hộ tớ.
    Tớ cũng giống bạn ở chỗ ngưỡng mộ chồng vì những kiến thức của anh ấy. Ở gần chồng tớ học hỏi được rất nhiều điều.
    Đúng là hoà hợp hạnh phúc được với chồng và với gia đình chồng thì ko phải ai cũng làm được và có được cái may mắn đó. Tớ thấy mình may mắn lắm.
    @vuonxuan: cám ơn bạn đã ủng hộ mình. Chúc bạn vui nha.
  8. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Có thể mạo muội kết luận là đằng ấy và ông xã là 1 đôi "trời sinh". Các cụ ngày xưa vẫn thường nói: "Thế gian được vợ, hỏng chồng". Tớ nghiệm thấy cũng có nhiều đôi như thế lắm. Dưng mà qua câu chuyện đằng ấy kể về ông xã và suy nghĩ của đằng ấy về cuộc sống gia đình thì tớ thấy cả 2 người, đằng ấy và ông xã của ấy cùng rất là may mắn (chứ ko fải chỉ riêng đằng ấy đâu nhé ) May mắn vì 2 người đã tìm thấy, nhận ra nhau trong cuộc đời này.
    Thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với nhau là biểu hiện của tình thương yêu vô bờ bến giữa hai vợ chồng (chỉ YÊU mà ko THƯƠNG là cũng ko ổn đâu nhé ). Vợ chồng muốn sống hạnh phúc với nhau thì fải biết tự điều chỉnh để hòa hợp với nhau (tớ thấy việc này đằng ấy làm rất tốt ). Trên đời này chẳng ai là hoàn hảo cả fải ko đằng ấy.... và mỗi người đều có những thế mạnh riêng. Nếu thế mạnh của ông xã được bà xã nhìn nhận và khuyến khích thì chắc chắn ông xã sẽ phát huy.
    Sai lầm thường mắc fải của một số bà vợ là: Đứng núi này trông núi nọ.... còn của một số ông chồng là: Văn mình, Vợ người . Vậy nên tớ rất kết 1 câu trong QC của Mobi: HÃY YÊU SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÍNH MÌNH.
    Chúc cho topic ngày ngày càng dài ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như MHA thật là hạnh phúc! Mình cũng lấy làm may mắn vì có 1 người chồng thương yêu mình và con rất nhiều, mình đang dự tính sẽ có thêm 1 đứa con nữa, cho thêm phần hạnh phúc í mà .
    Góp phần vui cho topic này nhé. Chồng mình không biết nấu ăn, nhưng biết "kể" cho mình nghe là hồi xưa má nấu mấy món ngon ngon như thế nào. Nhưng thú thật là anh kể 10 món, ả chỉ làm nổi có 2 món, mà sự "ngon" thì hình như không có. Chồng mình có mấy món "tủ" là nghêu luộc, sò huyết nướng, tôm hấp bia. Tự đi lên chợ Cầu Ông Lãnh mua về, tự đứng bếp. Ngoài ra thì không biết rửa chén, nấu cơm gì hết. Tuy không biết rửa chén, nhưng có 1 dạo mình bị bệnh nước ăn tay, thế là chồng mình rửa hộ mấy lần, sau đó đi mua găng tay về cho mình. Hồi trước, lúc mang bầu, chẳng được chồng chở đi làm ngày nào, cứ tủi thân thế nào ấy. Nhưng sau này nghĩ lại, thì thấy mình cũng sai sai. Giờ làm việc của mình là 8g, mà chồng thì giao ban lúc 7g, thế thì chở mình đi thế quái nào được.
    Chồng mình đi làm về ngày nào cũng đi đón con, xong về nhà tắm cho nó sạch sẽ, rồi mình mới về đến nhà. Hì ! thích thật đấy. Tối thì chơi với con, nằm đọc báo với vợ ... chẳng đi nhậu nhẹt đâu cả. Thỉnh thoảng bạn bè cũng có rủ đi uống cà phê, nhưng cũng chẳng bao giờ đi khuya quá 10g.
    Có điều mình thích nhất là chồng mình trải đời nhiều hơn mình & "khôn" hơn mình rất nhiều. Đối nhân xử thế của mình có khi còn ngu ngu dại dại, chồng mình cũng hay "quát" mình mấy chuyện đó lắm. Chồng mình cũng gia trưởng chứ không chơi, nhưng nói chung thì ở mức dễ chịu. Với lại dạo này mình biết "nịnh" chồng rồi., hóa ra đàn ông cũng thích nịnh nọt phết.
    Sống với nhau hơn 10 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió buồn vui, mới hiểu nhau, thương nhau nhiều hơn và được như ngày hôm nay là mình thấy sung sướng rồi. Mong là tất cả chị em phụ nữ cũng hạnh phúc như nhau.
    Còn về chuyện cha mẹ chồng. Mình cũng có may mắn là cha mẹ chồng cũng quý (chắc tại mình cũng hiền hiền, ít nói ). Nay thì mình ân hận nhất là các cụ đã quy tiên cả rồi, mà mình thì chưa chăm sóc các cụ được ngày nào. Lúc mới lấy nhau, 2 vợ chồng cũng nghèo, ở chung với bên gia đình mình, cuối tuần mới phi đến nhà ông anh thăm các cụ, dúi ít tiền, rồi đi. Bây giờ đã khá, có nhà, có tiền, mà chả cụ nào còn.
    Muốn kể nhiều nữa, nhưng thôi, để dành đất cho người khác nữa chứ!
  10. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người kể chuyện hạnh phúc gia đình mà Rose muốn lấy chồng quá mất thôi!!
    thôi chưa có chồng thì kể chuyện của bạn trai vậy nhé, bạn trai mình tâm lý lắm và chẳng gia trưởng chút nào, dù không biết nấu ăn nhưng cũng tích cực giúp mình rửa bát lắm, đi chợ cùng dù chẳng biết mua hay mặc cả gì, chỉ đi để xách đồ thôi, anh lại rất nhiệt tình, không nề hà gì công việc của người yêu cả.
    dù hai đứa bọn mình đang xa nhau ( anh đang ở việt nam còn mình thì ở nước ngoài) nhưng anh cũng chu đáo lắm, không chỉ với riêng mình mà còn với cả gia đình nhà mình nữa ( dù nhà mình cách nhà anh 60 cây số chứ có ít gì đâu) vì thế mà bọn mình vẫn luôn thấy hạnh phúc dù phải xa nhau.
    bố mẹ anh thì khá dễ chịu và coi mình như con gái vậy ( có lẽ vì bố mẹ anh chỉ có toàn con trai), chỉ thế thôi mình cũng đã thấy rằng mình là người rất may mắn rồi

Chia sẻ trang này