1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

    Em phải bắt đầu từ đâu để kể câu chuyện của mình nhỉ?
    Có lẽ phải từ thời điểm cách đây 3 năm...Anh xuất hiện trong cuộc sống của em...Anh - 1 con người tình cảm và giỏi...Trong khoảng thời gian dài ấy, anh ở bên em , yêu em , chăm sóc em ...và không ít lần đã bộc lộ ra tình cảm của mình...Nhưng em đã chưa đồng ý với tình cảm đó vì nghĩ rằng để bao giờ tình yêu thực sự hình thành thì hãy đồng ý, khi đó tình yêu sẽ đẹp hơn...Khoảng thời gian gần đây, em với anh đã gần nhau hơn, vui hơn và tình cảm hơn nữa...Em đã tin và hy vọng rất nhiều vào tương lai...Vì hơn tất cả những chàng trai khác...Em tin anh nhất, luôn nghĩ anh tốt nhất...Em đã nghĩ thế...

    Đến 1 hôm , cách đây khoảng hơn 1 tuần, em cùng anh đi sinh nhật 1 người bạn thân của em, mọi người cùng rủ nhau đi uống rượu, rất vui, nhưng đó là sai lầm đầu tiên...khi về,cả 2 cùng say...Và mặc dù em đã cố gắng hết sức để việc đó ko diễn ra nhưng ko thể...Em đã khóc rất nhiều...

    Em đã nghe anh xin lỗi ko biết bao nhiêu lần, anh bảo anh chỉ mong mọi việc có thể làm lại , anh rất tiếc, rất ân hận...nhưng mà nói vậy để làm gì khi mọi việc đã xảy ra rồi ?

    Em đã mất mấy ngày không thể ngủ được, ko ăn được...và đến giờ em đã ốm thực sự...Em không biết mình phải làm thế nào với anh được đây?

    Thực sự , cho đến thời điểm này, điều làm em tiếc và buồn nhất
    ko phải vì những "cái đầu tiên " từ nụ hôn đến...anh đã lấy mất...mà bởi vì tất cả trong em tất cả là sự tan vỡ...Mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên của em là buồn khủng khiếp...nếu là 1 người khác- 1 người em ko tin nhiều đến thế, thì có lẽ em đã không cảm thấy tổn thương như vậy...

    Em ko muốn quy trách nhiệm và ko muốn trách ai hết vì làm như vậy thì có được gì đâu? Em chỉ buồn cho mối quan hệ của 2 đứa...đáng lẽ mọi thứ đã có thể tốt đẹp hơn rất nhiều...Chỉ cần 1 thời gian ngắn nữa thôi, có thể anh sẽ là ngưòi yêu của em , và những hành động tình cảm đó , có thể nó sẽ diễn ra ở những thời điểm em dễ chấp nhận và cảm thấy hạnh phúc khi đón nhận nó..Bây giờ, em biết rằng, em ko muốn trở thành người yêu của anh nữa vì em sợ anh vô cùng và em cũng biết rằng nếu yêu thì những hy vọng về 1 tình yêu nhẹ nhàng đẹp đẽ của em từ trước đến giờ có lẽ cũng ko thành hiện thực được...

    Từ hôm đó đến giờ, em ko gặp anh và cũng đã nói là ko gặp lại nữa, mặc dù anh đã cố tìm mọi cách liên lạc và mong em hiểu...Hình như anh vẫn yêu em...Sáng nay khi thức dậy, em ốm và mệt mỏi quá, tự nhiên lại thấy nhớ anh...tự nhiên lại muốn có anh chăm sóc, bắt em phải ăn gì đó, pha sữa cho em như những lần bị ốm...Sao mà em lại buồn thế này cơ chứ? Em phải làm thế nào đây ? Phải làm thế nào đây....



    Được sutoe sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 11/05/2006
  2. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào à?Hãy cầm điện thoại nên,bấm số của anh ấy và nói rằng bạn rất nhớ anh ấy,đơngiản vậy thôi!Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi,có đau khổ buồn bã cũng không thể làm lại được nữa.Anh ấy vẫn yêu bạn,vậy tại sao bạn lại tự làm khổ mình và làm khổ anh ấy?Bạn nghĩ rằng rời xa anh ấy để đến với một người khác thì sẽ có một tình yêu " nhẹ nhàng đẹp đẽ" như bạn vẫn mong ước ư?Mong manh lắm!Hãy yêu thương và trân trọng những gì mình đang có,đừng để lúc tuột khỏi tay rồi mới lại "giá mà" lần nữa.Chỉ lưu ý một chút là bạn để xảy ra "sai lầm" kia trong hoàn cảnh say xỉn không làm chủ được bản thân,đừng để "sai lầm" được lặp lại lần nữa là OK thôi.Chúc chóng khỏe và hạnh phúc!
  3. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, dù sao thì chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Như bạn nói là bạn không muốn quy trách nhiệm, bạn ước gì mọi việc quay trở lại, và bạn cũng mến & có thể nói là đã yêu anh ấy rồi. Vậy thì tại sao bạn không để anh ấy có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình chứ. Anh í yêu bạn, tha thiết yêu bạn. Chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn của cả 2 cơ mà. Bạn nói là giá như là một người khác thì bạn sẽ không cảm thấy tổn thương đến vậy ư???? Nếu một người khác thì liệu bạn có chắc là mình không dằn vặt khi đến với anh của bạn không??
    Hãy cho anh ấy cơ hội và cho chính bạn cơ hội. Chúc 2 bạn tìm ra được con đường chung của mình
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cung hỉ.. Cung hỉ.. Chúc mừng một em vừa convert từ thiếu nữ sang đàn bà.
    Đây là việc đáng mừng, sao cứ buồn như lãnh tụ vừa từ trần vậy. Tuy nhiên khúc film vừa rồi cũng có chổ đáng tiếc là "cả 2 cùng say", say xưa quá nên chắc chắn cả 2 thưởng thức không được trọn vẹn. Anh tin rằng nếu cô chú lúc "ấy" đều tỉnh táo thì hương vị sẽ ngọt ngào hơn.
    Anh nghĩ đã đến lúc phải làm chuyện "ấy" rồi, thậm chí nó còn hơi muộn nữa kia.. bạn trai của em đã chờ "làm cái việc 10 phút" trong vòng 3 năm. Nếu mà còn chờ nữa thì hắn sẽ trở thành hươu cao cổ, vì thế em càng phải thương và chìu chuộng người ta nhiều hơn.
    Trong này có rất nhiều trường hợp đau lòng "của thì để dành", cuối cùng thì những kẻ đáng thương phải chạy ra bên ngòai mua. Đây là thời điểm rất đặc biệt về tâm và sinh lý của 2 người, nếu anh đóan không nhằm thì chỉ 5-7 ngày nữa chuyện cũ sẽ tái diễn.
    Chú ý: nhớ sử dụng các biện pháp để phòng tránh việc đeo ba lô ngược ngòai ý muốn.
    Xin chúc mừng cô chú đã nên duyên giường chiếu.
  5. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói về tâm lý thì có vẻ quay lại với nhau là hợp lý nhất, nhưng ko nghe bạn ấy nói là có cảm giác sợ sao...Nói thật, như em, hồi lớp 7, bị 1 "bác già" bạn của bố, kéo vào hôn lúc ông ấy say , đến giờ, năm thứ 3 đại học , vẫn còn cảm giác kinh tởm...Dù sao cũng chỉ khuyên bạn là nên làm theo tình cảm của mình thôi...Chuyển tc của cả 2 sang 1 giai đoạn khác , có thể sẽ là ko nhẹ nhàng như bạn muốn trước đây nhưng lại giống như điều bạn muốn khi bạn yêu anh ấy sau chuyện này, tin không ?
  6. luatvn

    luatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện bắt đầu từ những cái không ngờ nhất.Đừng vù thế mà tự dằn vặt mình và anh ấy.Cả 2 người cùng không có lỗi, thay vì tự dằn vặt mình, ban hãy mở lòng ra ,đón nhận anh ấy, cùng chia sẻ cho anh ấy những gì bạn nghĩ,cùng có một khởi đầu mới, viết nên đoạn kết của một tình yêu đẹp.Đừng nên hành hạ minh và hành hạ anh ấy.
  7. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi
  8. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Quá thần tượng hoá tình yêu! Việc cần làm lúc này chính xác như bạn vuonxuan nói: cầm điện thoại lên, bấm cho anh ấy và nói rằng "em nhớ anh!". Đừng để sai lầm tiếp tục nối tiếp sai lầm! Chúc hạnh phúc!
  9. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chài, nhảy vào đây sìpam tý cho vui.
    Câu chuyện cổ điển này nghe quen quá: bạn trai + bạn gái + rượu = .....
    Chắc tình huống này phải cho vào mục : những tình huống cơ bản dễ dẫn đến xxx cho chị em học thuộc lòng
    Lời khuyên : chuyện bị shock là chuyện bình thường, vì không ai biết lần đầu tiên lại là lần củ chuối như thế, nhất là khi chàng trai không nhẹ nhàng và kiên nhẫn
    Bây giờ, tốt nhất nên bình tĩnh, vì chuyện đã qua rùi, phục hồi sức khoẻ và tâm lý trước, mà nếu có thể tự mình đứng dậy là tốt nhất ...
    Sau đó, khi bình tâm lại rùi, thì mới nên nghĩ tiếp về tương lai..
    Bây giờ mà gặp nhau, thì không dễ dàng lắm, hoặc là rất tốt, gần gũi và ... hơn. Nhưng cũng có thể không thể gặp nhau thêm nữa, thì thật đáng tiếc.
    @boy : Chú ấy nhịn được lâu quá, hic, không phải tay iem..
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Em này iu đương mà vô tâm và ích kỷ wá, em cứ mãi hưởng thụ sự chăm sóc của chú ấy mà wên mất rằng chú ấy cũng là một như bao các chú Zai khác. Trừ đám thỉu ... số, đa fần Zai đều có ý đồ fang Gái khi iu đương. Ko trách ư, trách e wá đi chứ, vô tâm thế là cùng, ích kỷ thế là tận. Iu đương fải wan tâm đến nhau đâu cứ nhận sự chăm sóc wan tâm từ một fía như sự hỉn nhin thế.
    Mọi vịc đã xảy ra ròi, bùn sợ, có fải là jải fáp đâu. Hãy tự kỉm đỉm lại mình, xem mình đã iu Zai đến mức nào, hay cứ bùn cứ sợ cứ mún Zai lại wan tâm mình như xưa ròi lại ko thèm bít Zai nghĩ j`, Zai mún j`. Iu đương mà vô tâm và ích kỷ như e chính là thiệt cho e thôi.
    Hãy vui vẻ vì sự vịc đã xảy ra đi, hãy vui vẻ lên để chăm chút cho tình iu của mình, chăm chút và giữ gìn nó.
    E j` đừng lôi chịn e bị một ông jà ... cưỡng bức (fần môi ) mà so sánh với vịc này nhé, nó khác nhau hoàn toàn, chịn về e thì đáng kinh sợ nhưng vịc này thì đáng trân trọng lắm chứ.

Chia sẻ trang này