1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết làm sao?Mọi người giúp đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deucucki, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deucucki

    deucucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết làm sao?Mọi người giúp đi!

    Tôi cũng là 1 người có chút nhan sắc và tài năng.Tôi cũng được rất nhiều người yêu thương và mến mộ.Anh ấy đã bước vào cuộc đời tôi 1 cách thật dữ dội nhưng cũng đầy lãng mạn ở tuổi 30 của anh.Tôi đã mơ tưởng đến hạnh phúc vào 1 tương lai sắp tới đầy màu hồng.Anh ko hề đẹp trai,về hình thức bình thường vô cùng.Vậy mà tôi yêu,có lẽ tôi yêu vì tình yêu của anh nồng nàn quá,tôi yêu vì những lời nói ngọt ngào đầy yêu thương mà đứa con gái có cá tính như tôi rất thích kiểu đó,con gái luôn yêu bằng tai,có lẽ vậy!
    Nửa năm đã trôi qua bằng tình yêu thật đẹp và hạnh phúc mặc dù chúng tôi ở cách xa nhau,cũng đến mấy trăm km.Và có lẽ cũng vì thế tôi đã ko hề biết 1 sự thật rằng,anh đã có vợ và 1 đứa con trai 4 tuổi.Gia đình tôi đã biết được điều đó,họ khuyên tôi hãy tránh xa anh ấy ra,anh ấy ko xứng đáng với tôi.
    Anh ấy đã biện hộ cho mình rằng hoàn cảnh anh ấy phải thế này thế kia,1 năm rồi anh ấy ko còn liên quan đến vợ nữa và rằng anh ấy yêu tôi,ko thế sống nếu thiếu tôi được.Anh ấy xin thời gian để giải quyết mọi chuyện,từ chuyện gia đình cho đến công việc để được lấy tôi.Anh ấy van xin,cầu xin tôi tha thứ tôi biết anh ấy rất yêu và cần tôi.Nhưng tôi là 1 người con gái khá kiêu căng và niềm kiêu hãnh đang làm khổ tôi rất nhiều,1 bên là tình yêu thực sự-1 bên là sự tổn thương vì bị lừa dối và ko thể chấp nhận được chuyện anh ta đang có vợ,có con.
    Mọi người hãy cho tôi lời khuyên,dù ít dù nhiều,nhưng sẽ là ánh sáng và là lối thoát duy nhất cho tôi bình tâm để vượt qua được thời gian này.Hạnh phúc là chuyện của cả 1 đời người mà.
    Cảm ơn những ai đã đọc bài và quan tâm đến chuyện của tôi
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Bà chị thân mến, tình trạng này xảy ra khá nhiều rồi và kết quả chung là nếu chị nhẹ dạ, cả tin, hy vọng anh ta chết vì mình, sẵn sàng rời bỏ vợ con vì mình thì kết cục chị sẽ thấy nó chỉ là ảo tưởng của sự khờ khạo và mang tình yêu nồng nàn của chị ra làm sự biện minh cho chính mình mà thôi.
    Cũng mới nửa năm - so với nhiều người có thể nói là chưa dài, nếu dứt khoát được chị nên dứt khoát đi vì thứ nhất, nếu chị tiếp tục, có nguy cơ phá vỡ một hạnh phúc gia đình ? thứ hai, to hơn thế, phá vỡ cả cuộc đời của chính chị !!!
    Vậy chị nhé, có vài lời, mong chị sáng suốt .....đừng khôn 3 năm dại một giờ chỉ vì một thằng đàn ông trăng gió .
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở trong một tâm trạng rất buồn, rất chông chênh nhưng khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi muốn chia sẻ với bạn một chút. Đây là ý kiến của riêng tôi, bạn có thể tham khảo nhé. Tôi thấy rằng ngay từ đầu anh chàng kia đến với bạn đã không thật lòng thì làm sao gọi là một TY thực sự nữa. Có thể bạn quá yêu anh ta nên ảo tưởng về anh ta. Khi thật lòng yêu ai đó, người ta không lừa dối như thế đâu bạn. Bạn hãy tỉnh táo và nhìn nhận sự việc một cách khách quan đi. Tôi ghét nhất những kẻ thứ 3 xen vào HP của gia đình người khác. Nếu anh ta và vợ không hợp nhau, không còn tình yêu............sao anh ta không giải quyết dứt điểm trước khi có một TY khác mà lại để dây dưa như vậy??? Tôi nói thật nhé, thằng đàn ông nào có bồ chẳng nói không HP với vợ. Bạn hãy nhìn lại vấn đề và đừng làm người đi phá vỡ HP gia đình người khác bạn ạ. Đàn ông có vợ rồi thì rất hiểu và biết cách chiều phụ nữ vì thế dễ làm các cô gái trẻ siêu lòng và cô nào cũng tưởng đó là tình yêu thực sự của mình. Sau khi các cô biết được anh ta vợ con đề huề thì lại bài ca muôn thủa rằng "vợ anh ko tốt, vợ anh là yêu tinh, vợ chồng anh ko HP......cho anh thời gian để giải quyết chuyện gd, anh không thể sống nếu thiếu em...." Thế nhưng tôi chưa thấy thằng nào chết khi ko được ở bên cạnh bồ cà, còn trưởng hợp vì bồ mà li dị vợ là rất hiếm. Những lời góp ý của tôi hơi khó nghe nhưng vẫn hy vọng bạn nhìn lại vấn đề khi mọi chuyện chưa quá muộn.
  4. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, ko biết bạn có hơn tuổi tôi ko nhưng...tôi nghĩ , anh ta nói giải quyết chuyện gia đình rồi...sau đó... Tôi nghĩ rất có thể một ngày nào đó.. bạn sẽ ở vào địa vị vợ anh ta.. hic hic.
    Họ đã có một cuộc sống gia đình, đã có kết quả là đứa con trai 4t vậy mà anh ta lại muốn bỏ để đến với bạn... vậy sao lại ko khi đến một ngày nào đó anh ta lại thế nữa... Chẳng có gì chắc chắn cả...
  5. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là 1 người có chút nhan sắc và tài năng.Tôi cũng được rất nhiều người yêu thương và mến mộ.
    Nhưng tôi là 1 người con gái khá kiêu căng và niềm kiêu hãnh đang làm khổ tôi rất nhiều,1 bên là tình yêu thực sự-1 bên là sự tổn thương vì bị lừa dối và ko thể chấp nhận được chuyện anh ta đang có vợ,có con.
    [/quote]
    Hãy cứ giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình,đời này thiếu gì đàn ông mà lại phải đâm đầu vào người đã có vợ con.Anh kia cũng bình thường,cũng chẳng có gì cả,chỉ là quan tâm đến chị hơn người khác thôi,sẽ có nhiều người đàn ông tốt hơn và sẵn sàng toàn tâm toàn ý chăm sóc chị hơn trong tương lai mà.Mà chắc gì cái tình cảm mà anh ta dành cho chị đã là "tình yêu thực sự".

Chia sẻ trang này