1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa em chiến đấu hoá ra toàn ăn may các bác ạ, cho nên bây giờ mới ngậm ngùi tang thương. Đợt này em để ý hơn vào bí kíp võ công, trước đây em chả thèm đọc. Có một đồng chí nhận xét khá hay thế này trước em bỏ ngoài tai:
    Bình thường, người ta nghĩ gái là gái. Hiểu thêm chúng một chút, tự nhiên người ta hay băn khoăn, hay gái đé o phải là gái. Nhưng đến lúc đã ngộ được rồi, thì gái lại là gái mà thôi.
    À thế thôi, em nhường chỗ cho các bác nói tiếp.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 26/05/2006
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh không muốn chọt sâu thêm vào cái vết thương đang lỡ lói của chú outbreak, còn hành động của em gái đối xử chú mày vừa rồi chắc anh không cần phải bình luận gì thêm. Nhưng anh vẫn có một đôi lời.. hi vọng sẽ giúp chú sớm thoát ra khỏi cái nghĩa trang liệt sỹ.. mà bấy lâu nay chú thường hay đốt nhang tưởng nhớ.
    Bài post trước chú có phát biểu "Nghĩ khổ thật, kiếp cầm cưa của con trai nhục như chó.", anh nghĩ 2 từ "con trai" nên được thay thế bằng từ outbreak.. là rất thích hợp với tình cảnh của chú trong lúc này.
    5 năm là một khoảng thời gian khá dài nếu so với tuổi thọ của tuổi trẻ, cứ cho là cô gái của chú hiện tại đang độc lập tự do hay ăn chay niệm phật.. nhưng chú cũng đừng vì thế mà nảy sinh ảo tưởng. Vì trong mắt của gái, hình ảnh của chú lúc này bi giờ là một thằng "thương binh liệt nhược" rùi. Nếu em còn chút gì đó hướng về cội nguồn, thì quá lắm hàng năm vào ngày 27/07.. nó sẽ dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ về cội tình của chú mày.
    Anh thấy trong bài viết chú liệt kê nào là: TỰ TRỌNG, PHỤC HẬN.. nhưng không thấy chú làm được cái điều nào trong 2 thứ vừa liệt kê. Còn cái 3 cái chuyện: là không liên lạc, là đặt sự nghiệp lên trên hết, là phấn đấu đến bi giờ con đường hoạn lộ thênh thang.. anh xin lỗi chú "đến lúc đói thì đầu gối cũng phải bò", đó chỉ là những việc làm thiết thực vì chính bản thân của ta mà thôi.
    Cũng thật là khó khăn khi anh phải thú nhận điều này: "ngày xưa anh cũng từng đã trải qua một mối tình khắc vào bộ hài cốt, ghi vào tận xương tủy". Nguyên nhân thậm chí còn nghiệp chướng hơn cả chú: khoảng cách, thời gian, sự khủng hoảng và sụp đổ về kinh tế, việc làm, sức khoẻ.. thời điểm đó anh là con số 0, zero theo đúng nghĩa của nó. Lúc đầu khó khăn lắm, anh chạy.. chạy.. chạy như điên.. vẫn phải sống, phải kiếm cái gì để bỏ vào mồm. Anh lao vào kiếm tiến, làm bất cứ việc gì để có tiền.. nhưng mình đâu có tài kinh bang tế thế, với khả năng nhỏ nhoi thì số tiền kiếm được nó cũng khiêm tốn như chính khả năng của mình.. và sau khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh cảm thấy rằng đồng tiền nó vô nghĩa với anh đến thế.. tất cả đã quá muộn rồi. Phải nói rằng tetuong này rất yêu người ấy, nhưng anh không hề PHỤC HẬN.. mà chính lòng TỰ TRỌNG đã lôi anh ra khỏi cái nghĩa trang liệt sỹ ấy.. Còn nhớ rõ gần đến ngày chôn cất đứa con tình ái của anh, nàng sms qua cellphone "Em đang trong nhà thờ. Em rất muốn có một cuộc sống gia đình, có anh bên cạnh sao mà khó khăn quá. Em cầu Chúa hoài..". Có một điều khi tetuong với người cũ chia tay, và kể cả một thời gian dài sau này cũng vậy.. chưa khi nào người ta có thái độ làm mình cảm giác bị liệt nhược.
  3. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bác tetuong, yêu thì khổ như bác mà không yêu thì lỗ như em. Người đời nói cộng tất cả mọi thứ thì mọi người đều bằng điểm nhau. Nhưng em tự nhận dù sao em vẫn thua bác ở cái chất dũng. Nếu không dũng cảm chấp nhận yêu là có vui sướng , có đau khổ , thì sẽ là mãi người hèn nhát . Hèn nhát vì sợ làm đau mình và đau người. Hèn nhát không dám chạm vào tình yêu như em cũng là một bất hạnh.
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 26/05/2006
  4. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn hoàn toàn có cơ hội
    để tớ tư vấn cho , vụ này các bác để em nhận ( kiểu tranh tụng )
    trước khi ký hợp đồng tư vấn với bạn tớ
    cần hỏi bạn 1 số chi tiết
    -nàng của bác thế nào ? chiều cao , cân nặng, sở thích ....đặc điểm nhận dạng
    -bạn thế nào .....
    -ngày xưa nàng yêu bạn từ khi nào , sự kiện đầu tiên ...đánh giá về bản thân sao nàng lại yêu bạn
    -sự kiện nào dẫn đến chia tay ...đánh giá về bản thân sao nàng bỏ bạn
    bạn chớ vội mừng vì nàng chưa dẫn ai về nhà , fụ nữ xinh đẹp thành đạt bây giờ tớ biết nhiều vì tớ mở bar ( tớ là kts nhưng khoái làm đầu tư ) họ thường tìm kiếm quan hệ bạn làm ăn và khác giới ở những nơi công cộng và 1 chút ko khí riêng tư chứ ko mấy khi dẫn về nhà , do vậy nhiều người nhìn tưởng bận rộn và học hành nhiều ko có thời gian yêu , tớ ko nghĩ 1 fụ nữ như cô ấy đã có quan hệ với bạn trai lại chịu khổ hạnh 5 năm các bác giai nhà mình hay có tâm lý tiềm ẩn là hy vọng người đó vẫn yêu mình , vì thế mà trắc trở tình duyên , như thế là lạc quan về tài chính trong đầu tư tình cảm .nguy thay ...nguy thay
    vấn đề bây giờ là bạn có thật sự quyết tâm và cho rằng đây là 1 fần quan trọng của đời bạn ko ..nếu chỉ tán cho vui như mấy chú nhóc ở topic kiểu ..đồn địch đánh hay hoà thì quả thật architetto ko có ý kiến
    nếu xác định là thực sự tình cảm tràn về nhói đau và thấy cô ấy là người fụ nữ thích hợp để làm mẹ của các con bạn thì fải đầu tư thôi
    1 tình cảm
    2 tiền bạc
    3 thời gian
    dự án kéo dài khoảng 100 năm gì đó
    giai đoạn khởi
    đầu của dự án kéo dài khoảng 6 tháng là giai đoạn quyết định thành bại để dẫn đến fần 2 của dự án là tái đầu tư nguồn lực sau hôn nhân ....
    mặc dù em nhận vụ này do tiếc cho trên đời còn 1 tấm lòng nhưng các bác chớ bắt em làm nghiên cứu thị trường vì nàng của bác nhỡ lại thấy em giống kts andrea juliani thì ...dự án ko thành do thay đổi môi trường đầu tư
  5. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    To bac Tetuong bác nói đúng lắm. Em cứ tự dày vò mình, không thể dứt ra được, giá được như bác thì em đã không phải post bài này lên đây hỏi ý kiến các cao thủ vè vụ này, sẵn sàng yêu ngay 1 em da trắng chân dài hay 1 nàng đảm đang yêu chồng thương con. Đúng là nghiệp chướng.
    Nghĩ lại thấy hôm qua nhắn tin hỏi nàng thấy mình thật yếu đuối và mất mặt quá.
    Để tối nay em về sẽ nói thêm 1 số việc cụ thể hơn.
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng này em tự nhiên thấy cảm giác cô đơn quá. Bác này xuất thần thiệt.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em nó đáng lẽ phải có phản hồi thật rành rẽ cho outbreak, đại khái như sau:
    Em không là cái gì của anh. Anh không là cái gì của em. Mẹ em không phải là mẹ vợ tương lai của anh. Bố anh không phải là bố chồng sắp tới của em. Xin có lời cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em nó mà làm thế thì:
    1. Bác outbreak đã chẳng bưng bê khênh vác nỗi niềm đến giờ.
    2. Em nó cũng đã chống lầy rồi.
  10. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    bạn này tụng kinh của anh quacker như tiên đề rồi
    thực tế thì fụ nữ trí thức và độc lập về tài chính ko bị cuốn hút bởi sự thành đạt của bạn đâu vì họ tiếp xúc trong môi trường vô số
    bạn đang nghĩ rằng ngày trở về nàng sẽ đón bạn như 1 người anh hùng thì thật quá sai lầm vì
    bạn kiếm đc 2 tr nàng kiếm đc 800 nghìn thì có a hưởng
    bạn kiếm đc 5tr .........................1,5 tr ảnh hưởng ít đi
    5000 và nàng kiếm dc 1000 bạn chẳng ảnh hưởng gì đến cs của nàng
    5 năm qua bạn tiến lên nhưng nàng đâu có dậm chân tại chỗ
    ( nói thật là tớ cũng thích bá tước monte criso và đỉnh gió hú lắm ....nhưng ..)
    fụ nữ trí thức ko thể khuất phục khi tranh hơn thua bằng kiến thức mà đôi khi họ lại rất dễ mềm lòng bởi tình cảm đơn giản
    vậy nên đôi khi nàng lại xiêu lòng vì chính sự yếu đuối của bạn
    bạn nên nhớ nàng của bạn giờ là 1 con cáo già nên ko áp dụng mấy chiêu của chú HBO lìu tìu ( mà tớ cá 5 ăn 1 là sau khi #%$%$ cô bạn chú xong là chia tay )
    tiênđề ơclit chỉ thích hợp trong hình học fẳng còn nếu ko đảo ơclit để có hình học lobaxepski thì ko thể giả quyết đc những bài toán ko gian ....mà case này thuộc vào fạm trù toán cao cấp
    bạn fải đi ngược lại với lý thuyết của anh quacker tức là fải chân thành ,chân thành ..và chân thành đến khi nàng của bạn bị tê liệt sự fản kháng , mọi hành đọng của bạn sau bước khảo sát môi trường đầu tư hiện tại là fải nhắm vào nàng và làm mọi việc vì hạnh fúc của hai người sau này chứ ko fải vì mấy cái cảm giác fục hận ...tự trọng ...
    chào thân ái và quyết thắng !

Chia sẻ trang này