1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Exactly! Trên thực tế thì con gái khi đã khá giả, thành đạt ( ở mức độ nào đấy) thì chưa chắc đã chọn các anh đại gia lắm tiền mà yêu đâu. CÁi mà họ thiếu lúc đó trong cuộc sống ko phải là tiền( đã có ở một mức độ nào đấy rùi mà), mà là có một người chung thủy, yêu thương họ, yêu gia đình vợ con, và cái đoạn vàng vàng bác gì quote ở trên đấy (rất cảm động). Thực tế nếu nàng kiếm được 1000, bác nào chỉ cần kiếm cũng tầm 1000 mà thực sự yêu nàng, làm nàng cảm động về sự chân thành thì chắc thắng. Bài học về các em gái hám tiền có em hoa hậu Phan Thu ngân đấy thôi, chồng mà nhiều xiền quá mà suốt ngày gái gủ, cho em sống trên 1 núi tiền em cũng thèm vào
    Còn lí thuyết của Quark thì chỉ dành cho các em nhóc immature thôi, với con gái over 22 tuổi, độc lập rồi thì thấy nó trẻ con vô cùng. Em ko bao giờ thèm ngó đến cái loại con trai mà làm kiêu với mình ( vô cùng là mất thời gian), con người chân thành và biết chăm sóc người yêu, bao giờ cũng có sức cuốn hút hơn, ấm áp hơn và đáng tin cậy hơn.
  2. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tớ biết yêu và đi cưa cẩm phụ nữ, tớ cũng chẳng tụng niệm kinh kệ của ai cả. Chỉ làm theo nhữgn gì tớ thấy đúng và từ kinh nghiệm nhặt nhạnh ở lớp người đi trước. Tuy nhiên, cuộc sống vốn quá phức tạp và nhiều trắc trở nên những gì tớ biết chẳng bao giờ đủ cả.
    Giống như bác Tetuong, tớ cảm thấy rất khó khăn khi sắp nói điều dưới đây. Và có thể sau chiến dịch này này tớ sẽ tuyệt tích giang hồ.
    Chắc hẳn mọi người còn nhớ 1 topic gần đây "Hỡi các cao thủ, làm thế nào để cưa đổ cáo này". Đó, chính là tớ đó, HBO_ESPN. Câu chuyện đó xẩy ra đã tròn 5 năm rồi. Ngày tớ bắt đầu dựng lại câu chuyện đó, cũng là ngày kỉ niệm của 5 năm về trước. Thuở đó tớ còn trẻ trung. Trong tay tuy chẳng có gì nhưng đắc chí kiêu hãnh lắm. Trước khi gặp Cáo Q tớ đã từng yêu vài lần rồi, nhiều khi tưởng trái tim mình khép cửa, vùi dập giấc mơ yêu, ai ngờ lại tìm được 1 cánh cửa mới.
    Cuộc đời vẫn đẹp làm sao.
    Đối với người đã từng yêu, hưởng hạnh phúc và thất bại vì đủ lý do, nên tớ thừa hiểu câu " Đời còn dài, gái còn nhiều", luyến tiếc tưởng niệm làm gì để thành thưưong binh liệt nhược , hèn hạ con người ra. Cho nên việc quay lại với cố nhân năm xưa là 1 chuyện cực khó, chứ tìm hạnh phúc mới thì đơn giản quá.
    Quay lại chuyện cưa cáo thuở đó. Tớ mất tất cả 3 tháng để cưa đổ được Q, chuyện xẩy ra đúng 99% như những gì tớ kể, chỉ khác 1 số chi tiết về đặc điểm thời tiết của 5 năm trước so với bây giờ để mọi người không có cảm giác là tớ dựng lại chuyện. (Nếu có thể trong nhữg bài viết sau tớ sẽ nói về những chuyện hậu cảnh của nó)
    ---> topic này là phần tiếp theo của topic kia. Nghe chuối lắm phải không các bạn.
    Sau vụ sắm ngựa ĐÍch lư và 1 loạt các trò tán tỉnh đó. Tớ và nàng yêu nhau, tớ tưởng đây là bến đỗ cuối cùng của đời mình, nên tình cảm của tớ dành cho Q là rất lớn, sự chân thành đó không chẳng phải bàn cãi nữa. Mối tình đó kéo dài 3 năm, tất nhiên, trong khoảng thời gian đó, chúng tớ không thể không tránh khỏi những trục trặc.
    Tớ nói điều này để mọi người hiểu rõ và có thể phân tích kĩ câu chuyện này hơn.
    Mỗi lần có va chạm, xích mính, lệch lạc quan điểm bọn tớ cũng gay gắt. Tuy nhiên, không đến nỗi giận nhau kiểu trẻ con vì do cả 2 đều là người biết nhường nhịn, kẻ nói thì người nghe, nên việc kết quả của việc giải quết các chuyện xích mích đó đều làm 2 bên cảm thấy thoả mãn.
    ---> đây là 1 trong những lý do tớ thấy cô là người hiểu và biết cách thông cảm với mình va ngược lại, cô ấy cũng thừa nhận rằng mình là người luôn làm cho cô ấy cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên cạnh.
    Trong suốt 3 năm đó, vài lần tớ đề cập đến chuyện cưới xin nhưng Q gạt đi. Q nói rằng, Q còn trẻ, không muốn mệt mỏi với chuyện đìu ríu chồng con. Q không muốn nghĩ xa xôi cho nặng đầu. Và Q cũng hiểu tớ nói thế thôi chứ Q đồng ý thì tớ cũng chẳng đủ tiền để cưới Q đâu. Vì khi đó khó khăn chồng chất nhiều lắm.
    Một chi tiết nữa là bố Q mất, nhà chỉ có 3 mẹ con, nên Q có lần nói không muốn lấy chồng, muốn ở vậy để sau này chăm sóc gần gũi với mẹ già.
    Nhiều khi tình cảm của Q đối với cụ ông trỗi dậy, khi tớ vô tình nói đến từ ông cụ nhà tôi, tớ biết Q muốn khóc, nhưng thật kì lạ, nàng không bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình. Mỗi lần biết Q có tâm trạng, tớ lại phải làm 1 người đàn ông che chở và ôm Q vào lòng....
    Bà cụ nhà Q thì quí tớ lắm, tuy nhiên cụ vẫn không biết là 2 đứa yêu nhau. Cụ vốn vô tư mà, nếu cụ biết chắc sẽ tác động nhiều.
    Chắc mọi người thắc mắc là tại sao ở vụ cưa cáo trước đã thấy nàng đã đi làm rồi thì xin thưa. Nàng vừa học vừa làm việc với tư cách thực tập sinh của cái Quĩ xoá đói gì đó. Sau này nàng nhẩy cty cũng nhiều, và trước khi nói chuyện chia tay, hình như nàng nhận ra 1 điều gì đấy hoặc là bị tác động gì đó. Nàng luôn nhấn mạnh rằng " mỗi người có 1 nấc thang giá trị của mình". Tớ đoán ý nàng là bọn tớ bắt đầu khập khiễng rồi (không biết có phải ở điều đó không ?), vì về cuối nàng có vẻ coi thường cái công việc ỳ ạch không tương lai của mình lắm. Tuy ở ngoài vẫn rất thông cảm, thi thoảng lại bảo tớ nên vào chỗ nọ chỗ kia để phát huy năng lực bản thân.
    ........
    Rồi 1 ngày ...cái bóng hồng tri kỉ vẫn ôm eo khi tớ chạy xe tà tà dưới khí trời lãng đãng Thu về. Nàng lạnh lùng tàn nhẫn bỏ lại tớ bên đường kia, với bao nỗi niềm còn đang dang dở, phủ định sạch trơn mọi thứ. Xót xa làm sao.
    Và lần này tớ đã khép cửa lòng thật chặt, không muốn yêu ai nữa. Người tri kỉ nhất tớ đã tìm được lại dập tan giấc mơ yêu của tớ.
    Muốn nhắn tin gãi bày tâm sự
    Với 1 người hơn 1 lần yêu.
    Tin nhắn nhỏ viết rồi lại xoá
    Chợt lặng thinh chợt muốn nói bao điều.
    ..........
    Các cao thủ lão thãnh cách mạng, các thợ săn siêu hạng, bộ tham mưu quân uỷ trung ương, các bác đảm đương được việc bất khả thi này không ?
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Suýt quên, nếu vụ này thành công, tớ hứa sẽ mời toàn BOX đi nhậu.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thở dài một cái cho kiếp anh hùng, chí tang bồng đã thoả lại vướng vào vòng mỹ nhân.
    Biết đâu một ngày nào đó lại có một topic cũng tang thương không kém, chủ nhân dằn vặt khổ sở, đau đớn rồi cuối cùng nhảy vào một bài: "Thưa các quý đoàn thể, quý các bạn, các anh chị em và các cháu. Tôi chính là quarker đấy ạ! Tôi rất dằn vặt khi phải tự thú nhận sát thủ tình trường quác cơ bây giờ đang lâm vào thảm cảnh bi đát này"
    Nếu vậy thì đành phải ngửa mặt lên hỏi ông giời. Ông ơi, gái là gì mà sao chúng con phải khổ thế này? Hỡi ông giời, oan tình là cái chi chi?
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng giọng văn bác 3www cũng giống giọng Mr Quarker lắm, hay lại là môt....?
    Thế thì sự thật này thật phũ phàng, Gà muôn đời vẫn là GÀ mà thôi.
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    xưa quân sư gia cát võ hầu cũng fải ba lần đợi lưu hoàng thúc đến để xem cái tâm ,cái tình ,và cái trí của huyền đức đến đâu mới đưa ra kế sách chia ba thiên hạ , mặc dù biết trước vận của Hán vẫn 1 lòng tận tuỵ
    kỳ sơn giữa trận từ trần
    khách anh hùng để tần ngần lệ rơi
    nay bổn sư gia cũng đợi các hạ xác định tình cảm xem đến đâu
    quả thật đã ko để gì đến lời ta vẫn còn kiêu khí ,muốn khẳng định
    thế đứng , báo thù rửa hận ,quả là trong lòng vẫn chưa hết nghiệp chướng , ko thể kỷ xả tùng thân ...ai tai
    vậy để nhường chỗ cho các quân sư khác vào
    architetto ko tham gia vào nữa , nếu thực lòng muốn kết duyên tần tấn thì hãy gọi ta

    Được architetto sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 27/05/2006
  7. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Than ôi! Thiên tai, thiện tại, thiên tài!
    Quả là lưu danh sử sách... và làm người muôn đời ta vẫn không thoát ra khỏi kiếp số!
    Hỏi rằng kiếp trước ta mắc nợ cái chi chi của kẻ phàm trần để kiếp nay ta phải như thế. Nhưng ta lại biết rằng ta kiếp sau ta là bậc thánh nhân!
    Vô chiêu đã thắng hữu chiêu!
    Con tim đã thắng cái đầu!
    Tình yêu mạnh hơn lý trí!
    ...
    Chí lý! Chí lý!
    Chuyện này cứ mình bác (và tất cả chúng ta) nếu có chiêu thức hay không chiêu thức. Tình cảm hết sức, lý trí hết sức... Dẫu thiên thời, địa lợi... em vẫn thấy thiếu nhân hoà!
    Không một chị em nào vào ra chiêu cả, bởi với họ ở đây chẳng có chiêu chăng?
    Bác làm em nghĩ đến chuyện của Edison sao mà đơn giản thế, chả bù cho bác:
    Edison là nhà phát minh tài ba của Hoa Kỳ và nhân loại, ông chính là người phát minh ra bóng đèn sợi tóc... và hàng ngàn công trình khác, người mà chúng ta vẫn nhớ đến với câu nói bất hủ, "Thiên tài là 99% mô hôi và nước mắt và chỉ 1% là khả năng trời phú" đã chẳng hiểu nguyên lý về phụ nữ đó ru?
    Sau khi ông phát minh ra bóng đèn, lập xưởng sản xuất... ông cũng phải lấy vợ. Tất nhiên là một người có đầu óc xuất chúng như ông không thể nào không biết về phụ nữ, nên thay vì quá trời chiêu thức, cưa cẩm như chúng ta, Edison cầu hôn rất đơn giản.
    Ông yêu một cô gái làm việc trong xưởng sản xuất bóng đèn của mình, thế là thay vì mọi ngày vào phòng thí nghiệm, hôm đó chả hiểu vì cái gì thúc đẩy, ông vào xưởng thăm dây chuyền sản xuất... đến gần người phụ nữ ấy, thay vì hỏi về công việc như với những người khác, ông hỏi "Cô có lấy tôi không?" - Cô gái và mọi người chỉ nghĩ ông đùa, và tất nhiên câu trả lời là "Có." - Edison trả lời "thế thì chúng ta chuẩn bị lễ cưới"...
    Câu chuyện tưởng đùa nhưng là sự thật 100% đấy bác ạh!
    Em chỉ nói lên sự kiện còn các bác nghĩ sao thì nghĩ. Theo thiển ý em bác giờ làm thế không được nữa, há chăng có những cách thức sau đây như liệu pháp cuối cùng (sau khi hết các chiêu thức):
    1. Dùng lại chiêu của Edison cho thế kỷ 21 ở một xưởng, ví dụ sản xuất vacxin chống HIV/AIDS do bác nghiên cứu ra.
    2. Copy hết những bài viết của bác Quarker, của bác (kể cả tư vấn cho người khác và người khác tư vấn cho), in thành sách... kê đầu nằm... rồi 1 ngày đẹp trời (có thể là ngay bây giờ, hoặc có thể mấy mươi năm nữa) đem đến cho nàng, quỳ xuống, nắm lấy tang nàng và hôn nhẹ... "Cô có lấy tôi không?", với sính lễ là những tuyệt kỹ này!
    3. ... (em nghĩ chưa ra)
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Các quân sư khác điểm ra ở đây tớ cũng nhẵn mặt rồi. Đó là chưa kể các bậc tiền nhân ngự trị trong TMG, chiến tích lẫy lừng, nghe danh đã sợ. Vậy không biết cậu có đảm được danh Vạn Đại Quân Sư Gia Cát Võ hầu không ? NẾU đúng là người tớ cần tìm trong suốt bao năm lục lọi ttvn này, có được túi gấm khẩu quyết. Tớ sẵn sàng tam cố thảo lư.
    Mục đích của tớ rõ ràng, khôi phục "nhà Cáo". Nếu không tớ đã chẳng phải mất công kì cạch gõ bài thế này. Vì ngay bản thân tớ cũng có thể tự quân sư cho mình, điều chỉnh được cảm xúc, nhưng vẫn muốn tham vấn từ những bộ óc sáng giá ở đây.
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hic, hoá ra các cao thủ cũng nhiều cái éo le. Đúng là ở đời ko có gì là hoàn hảo cả. Chuyện bác 3www đến giờ lại thấy buồn thật.
    Trong chuyện cưa lại bạn gái cũ đúng là anh em cũng ít kinh nghiệm thật. Em chỉ là gà, ko biết có giúp được gì cho bác ko. Chắc em chỉ cổ vũ động viên tinh thần cho bác được thôi.
    Ngẫm lại thì thấy sự nghiệp đối với anh em rất quan trọng, nhưng nhiều khi ta mải mê sự nghiệp, hoặc chỉ vì 1 sự mặc cảm về khả năng tài chính của mình mà để lỡ mất cơ hội. Đến khi nhìn lại thì hối tiếc ...Trong cuộc sống đâu chỉ có kiếm tiền và kiếm tiền, cũng có những lúc lãng mạn bay bổng. Dù có thành đạt hay giàu sang đến đâu mà ko có người tri âm của ta ở bên cạnh thì cũng không thể nói là hạnh phúc được.
    Đúng là người ta nói "ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông". Tuy nhiên bác đã quyết tâm thì bác cứ chiến đấu đến cùng. Nếu tình cảm của cáo Q nhà bác vẫn còn, em nghĩ là vẫn có cơ hội cho bác. Giờ đúng thật là khó, ko thể áp dụng các bài giảng ở đây được. Có thể cáo Q vẫn có tình cảm với bác nhưng ngại làm lại mọi thứ. Chắc là bác phải từ từ nhẹ nhàng thôi vậy. Hic, khó quá, các cao thủ trên này còn thấy khó nữa là...Em cứ ý kiến vậy đã, có gì thì anh em xắn tay áo vào giúp bác 3www lần nữa vậy.

Chia sẻ trang này