1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Àh quên mất, phải vào viết tiếp. Em thấy ý kiến của bác kiến trúc sư đúng đấy. Có lẽ bước đầu trong quá trình "lợn quay" này của bác, bác cứ quan tâm đến cáo Q đã, ko nên vội vàng. Cứ để Cáo thấy tình cảm của mình là chân thành và mình thực sự là muốn quay lại. Cách thực hiện thì bác là cao thủ rồi nên bác biết phải làm thế nào. Cái suy nghĩ "ko muốn chống lầy" của cáo thì bác phải từ từ thay đổi thôi...
    Em cũng chỉ ý kiến ý cò được thế, giờ chả nghĩ đc cách nào hơn nữa cả. Chúc bác may mắn đã
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trời.
    Bác cũng hùng cứ 1 phương, ai ngờ cũng trúng độc thành gà toi thế này. Vụ này thì em chịu rồi.
    Đời đúng chẳng biết đâu mà lường. Hạnh phúc trong tầm tay rồi lại bay như cánh én. Nhưng dù sao có những người như bác mới làm cho Box này sôi động chứ không tẻ như bên tình bạn.
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bác 3www,
    em đang đọc lại topic cũ của bác về em Q và những vấn đề xảy ra từ ngày đầu... vì thế ko biết được hết các nguyên nhân, nhưng có một điều bác đã mất điểm quá lớn trước em nó, đó là:
    "Nhưng đêm nay em lại mất ngủ các bác ah."
    Em thấy nó đang lặp đi lặp lại ở một số topic... Theo em đó cũng là một số điểm trong n điểm nào đó mà bác đã khiến em nó thấy bác mất điểm... Có đúng không ạ?
    Chuyện mr_crowley nói là đúng. Với em cũng thế. Không biết với phụ nữ và các bác thì thế nào, nhưng với em thì có làm được cái gì mà mình không giữ được người phụ nữ mình yêu nhất thì cũng là đồ bỏ. Có thể là do hoàn cảnh, do tính cách, hay do số phận... em chẳng biết - nhưng "thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của phụ nữ" và "anh hùng không qua ải mỹ nhân" là vậy!
    Cầu chúc bác thành công, và ủng hộ bác tiếp tục chiến đấu!
  4. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Em thì cũng chả có kinh nghiệm tư vấn tư viếc gì hết, nhưng trong vụ này em cũng xin có vài nhời phụ hoạ.
    Thôi thì bác đã quyết tâm quay lại như vậy, thì come on, just do it.
    Thú thực với bác, ngày trước em cũng có một cậu quý mến, dễ đến 10 năm, kể từ hồi học sinh mới nhớn. Iem thì tôn trọng và khâm phục tình cảm của người ta nhắm, em bít là cô nào mà có cậu ấy thì sướng, tình cảm, quan tâm chăm sóc mọi người, học hành công việc giỏi giang, đến khi đi làm lương cũng cao ngất gấp 10 lần em, hichic, nhưng em vẫn phải phũ phàng. Chẳng thể khác được, vì tình cảm mà, mình k có bít làm sao. Hi, mà thú thực, đúng ra thì trong thời gian đó em cũng y như hắn, nghĩ về một người khác, mà lại chẳng nói được ra như hắn, thế mới đau các bác ạ.
    Cô bé của bác thì khác hẳn em, gì thì gì hai bác cũng có một thời gian iu nhau rùi, em nghĩ đó là lợi thế. Con gái mà tỏ ra cứng rắn, thì trong lòng người ta chắc có một điểm yếu to lớn nào đó (tất nhiên là không phải trong mọi trưòng hợp). Đã kây không liên lạc thì bác đừng nhắn tin nữa đi, gọi luôn bác ạ, xem phản ứng ngay lập tức của người ta thế nào. Chứ em hình dung cảnh em í nhận được tin của bác, nhỡ mà lại ngồi thừ người ra hai phút, rùi phải hít thở mấy cái lấy lý trí ra quyết định thôi là thôi, k giả nhời, rồi lại còn vì kiêu nữa chứ, cũng mệt. Bác cứ nói chuyện trực tiếp là tốt nhất. Đơn giản là hỏi thăm tình hình sức khoẻ công việc. Đĩnh đạc, đàng hoàng, bác cứ đến nhà chơi. Bạn cũ, người yêu cũ thì vẫn đến nhà hỏi thăm được mà, tết nhất, ngày lễ chắc mấy năm rùi bác không qua nhỉ. Bác đừng có bày trò thám tử điều tra, rùi lại rình rình ngó ngó, chọn lúc em k có nhà mà đến, rùi lại để mẹ em í gọi điện cho em í gọi về, hay là lấy cổ phiếu làm lí do lí trấu, nó buồn cười lắm, em nói thật, bác đừng giận nhá.
    Thôi thì cứ tuỳ cơ ứng biến, bác ạ, Đừng tỏ ra mình cần người ta quá. Đơn giản là tôi quan tâm tới em, hỏi thăm em. Còn quay lại hay không, thì đừng quan trọng quá, coi như không phải mục đích chính của mình. Tạo cho người ta một độ yên tâm nhất định, thoải mái, không bị sức ép nào cả. Đừng để người ta có cảm giác là nói chuyện với bạn thì bạn sẽ hiểu là đồng nghĩa với việc muốn quay lại với bạn, hi, sợ trách nhiệm lắm. Từ từ rồi mọi thứ xét sau, bít người bít ta đã.
    Thú thực là gần đây lúc cậu bạn kia gọi điên cho em mấy năm không liên lạc, nhưng vẫn bít tin tức của nhau (trong mấy năm đó thì em có nhiều thay đổi, trải qua hạnh phúc và buồn đau) em cũng hơi nghĩ lung tung một chút. Hihi, cũng thử tưởng tượng ra nếu mình ở bên cạnh cậu ấy thì nó thế nào, điều mà ngày trước em chưa bao h nghĩ tới. Nhưng thoáng qua thôi, và cái lúc thoáng qua ấy thì người ta k biết. Bi h họ có bạn rùi, mừng cho bạn, mà cũng hơi tủi cho mình một chút, các bác à. Cứ đơn lẻ, làm mọi việc một mình, tự quyết một mình, nhìu lúc mệt mỏi lém các bác ạ, ai bít cho, thế mà vẫn cứng rắn nhởn nhơ vui vẻ, hihi, giống cái bác gì nói ban đầu là thần kinh thép đấy. Thép cũng cần điểm tựa, bác à. Chúc bác may mắn.
    Được winsea sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 28/05/2006
  5. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Không phải đến khi xem anh outbreak nói rằng anh tạo topic "Hỡi các cao thủ...." là chuyện 5 năm trước thì em cũng đã đoán đó là chuyện anh kể lại,cho bà con xem cho vui vì mọi chuyện trong topic đó như được sắp đặt sẵn.Không thể có chuyện đi tán gái mà cứ hoàn hảo như kịch thế được.Thường thì càng lập kế hoạch chi tiết khi đi tán gái bao nhiêu,thì càng dễ hỏng bấy nhiêu.
    Đối với cáo Q của anh,với một hoàn cảnh như thế,cộng với những gì anh đã tâm sự trước kia trong box "How to cưa đổ" của anh Quarker dạo trước,thì đó chỉ là cái cớ của Q để chia tay anh mà thôi.Em không nghĩ Q đã yêu chú trưởng phòng mà anh nói trước kia,cái vụ đi sang Gia Lâm sinh nhật bạn rồi hỏng xe của anh í.
    Vì hoàn cảnh như vậy,Q chắc chắn sẽ tỏ ra cứng rắn điều đó được thể hiện qua việc không thèm trả lời tin nhắn của anh.Cũng vì hoàn cảnh như vậy,nhà có 2 con gái...Q muốn thay em chăm sóc mẹ,và cũng thử nghĩ tới chuyện ở vậy cùng mẹ,em nói thế chắc không sai,đúng không?
    Nhưng con gái khi đã càng tỏ ra cứng rắn,đấy cũng chính là lúc họ dễ mềm lòng nhất.Không hiểu sao,em lại nghĩ là Q vẫn yêu anh,có thể còn yêu rất nhiều là đằng khác.
    Anh có lợi thế là được mẹ Q rất quý,nên để đạt được mục đích của anh,sao không tận dụng lợi thế này?Sao anh lại phải ngại chứ?Đừng ngại tìm hiểu thông tin và sự ủng hộ từ bà già của em.Biết đâu lại có một sự bất ngờ anh không thể hình dung nổi?
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào topic này, hoá ra outbreak chính là bác www. Choáng!
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Choáng quá, sao chú có thể hình dung lại toàn bộ sự kiện nằm rải rác ở trong này.
    Đúng là Q không hề yêu tay trưởng phòng kia từ khi tớ biết nàng quay ngược từ Huế ra.
    Công nhận là thằng cha đó cũng yêu Q thật sự và bày trò trẻ con xỏ mũi tớ, và tớ lúc đó cũng dở hơi nữa.
    Q đã cố tình làm thế để cho tớ biết rằng nàng tỏ thái độ dứt khoát, chuyển công tác vào Huế để tránh xa tớ. Cộng với sự tích cực yêu đương, chăm sóc nàng của bác Luật sư kia.
    Nhưng đấy chỉ là lần chia tay tập 1 (lý do rất lãng xẹt).
    Thực ra câu chuyện này thật sự phức tạp và nhiều tình tiết mà tớ không thể kể ra hết được. Quá dài, dài đến 2 tập và bây giờ là tập 3.
    Tuy nhiên, trong suốt qua trình yêu nàng, tớ bao giờ cũng để nàng cảm thấy thoải mái, không hề có chuyện rình mò, ăn vạ tình yêu theo kiểu mấy chú đâm đầu vào tường, làm con nhà người ta thấy ghét, nhìn mặt mà muốn đốt vía đuổi đi.
    Thế nên trong suốt 2 năm qua kể từ lần cuối cùng, tin nhắn vừa rồi chỉ là tin nhắn thứ 3 của tớ tới nàng. Nói cho vui thì nó vượt xa quy định của Quacker hay răn rặn tụi Gà.
    Vì theo tớ nàng cũng có 1 nỗi niềm, nhưng chẳng bao giờ nói ra cả. Phương châm của nàng giống như bạn WINSEA có đề cập đến, "Ai cũng muốn một cái cột để dựa, nhưng một khi cái đó đổ rồi ta biết dựa vào đâu". Có phải vì vậy mà thần kinh thép của nàng càng ngày càng vững, kể từ khi ông cụ mất, và khi tớ ra đi.
    Có lẽ phải tìm ra cách gì đó, để nung chẩy được những sợi thần kinh này.
    Các chiến hữu, nếu có tấm lòng, xin hãy giúp sức cùng tớ.

  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác 3www àh, thép thì cứng thật, nhưng thép chỉ chịu uốn tốt chứ ko chịu nén tốt. Nếu thép muốn chịu nén tốt được thì phải được đặt vào trong bê tông. Vì bê tông luôn chịu nén rất tốt. nên người ta mới dùng Bê tông cốt thép để xây dựng. Khi có cả bê tông và cốt thép cùng chịu lực, kết cấu sẽ vững chắc hơn nhiều. Bác hiểu ý em chứ !!!
    Hơn nữa, thép cũng vẫn bị nung chảy ở t độ cao. Bác cứ chân thành bằng tình cảm của mình thì em nghĩ sẽ dần dần làm tan chảy "trái tim thép" kia thôi.
    Còn cách thức cụ thể thì ko thể biết được, bác giỏi ứng phó, trong mỗi TH thì phải ứng phó theo 1 kiểu thôi. Tất cả các lý thuyết của bác Quác thì anh em đọc để chủ yếu nắm được cái tinh thần cơ bản khi đi cưa gái. Chứ ko thể áp dụng nguyên xi vào được vì mỗi TH lại khác nhau. Cáo ko bao giờ là giống hệt nhau cả. Quyết tâm của bác sẽ giúp bác biết hành động thế nào cho đúng. Giờ có lẽ nên dùng bà cụ nhà Cáo để giúp đỡ bác ạ. Có nhiều lợi thế lắm. Em Q rất yêu gia đình và có hiếu với mẹ. Vậy mẹ nói chẳng nhẽ lại ko nghe?! Hơn nữa em vẫn có tình cảm với bác, cơ hội vẫn lớn lắm.
    Mà bác nào ở trên nói là con gái càng tỏ vẻ cứng rắn thì trong lòng lại rất có nhiều điểm yếu đuối và cần điểm tựa. Nhất là sự quan tâm dó lại nhẹ nhàng và chân thành. Mình ko thể biết lúc nào em buồn, lúc nào em cần sự che chở, chia sẻ. Nhưng mình cứ quan tâm thì sẽ cảm nhận được, vì em nghĩ Q cũng lớn rồi, ko còn kiểu vui buồn thất thường như các em HS hay SV năm 1 nữa.
    Bác có thể kể thêm về tình hình tại thời điểm này đc ko? như thế anh em sẽ biết đường để tư vấn tiếp.
    P/S : Bó tay bác, ko biết bác có bao nhiêu nick trên này nhỉ? Có lẽ hôm nào bác và bác tdna thi xem ai nhiều nick hơn cái nhẩy
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Mới có thời gian ngắn không vào, không ngờ đồng chí 3www lại viết thêm những tình huống cay đắng được tới vậy. Âu có lẽ đó cũng là cái ?onghiệt? của những người ?ohay? tham gia ở cái box này, mỗi người, mỗi trường hợp, mỗi nhà, mỗi cảnh?.. Thực tế cho thấy nhiều vấn đề trong cuộc sống quá khó khăn, trắc trở mà càng kể càng ngậm ngùi.
    Nếu xét về hệ thống từ trước tới nay những gì 3www kể là đúng thì câu chuyện cũng nhiều bi hài đấy chứ! Các chuyện chiến lược, chiến thuật, mưu mẹo, tình cảm?. trong chuyện này thì mọi người đã nhắc đến với anh rồi, mà mọi người ở đây đều khá ?osành sỏi? nên chắc những nhận định của tôi cũng khó có thể giúp anh nhiều hơn các anh em trong này! Tuy nhiên tôi cũng có một số thắc mắc có thể hỏi anh, qua đó hy vọng anh có thể tự vấn bản thân để mà suy nghĩ giải quyết vấn đề của mình.
    Vấn đề đầu tiên là về tiền bạc và sự nghiệp. Về tình cảm hồi trước của 2 người, tôi tin đó là những tình yêu chân thành, sự đổ vỡ chắc chắn chẳng phải bởi những lý do lãng xẹt vì 2 người cũng đều ?obiết suy nghĩ? rồi. Do đó, phải chia tay nhau thì cũng thật đau đớn, đâu phải cứ nói tìm ?ocánh cửa mới? dễ dàng mà quên đi được. Cái thời nghèo khổ, bần hàn đang đi học hoặc mới tốt nghiệp đi làm thì ai mà chẳng có. nếu cô nàng thấy công việc của anh ít triển vọng thì tôi tin rắng cô nàng không phải là không có lý. Lẽ ra lúc đó anh cũng phải nhìn rõ hơn về cô nàng, về tâm tình và nhu cầu lúc đó và tương lai. Nhìn chung yêu cầu của đàn ông về người yêu khá đơn giản, đại khái chỉ quanh quẩn trong mấy điểm là xinh, tử tế, có thể cùng gánh vác được cuộc sống và?..có thể đẻ được thôi nhưng yêu cầu của phụ nữ thì nó thiên hình vạn trạng và phức tạp hơn nam giới khá nhiều. Để có sự cân bằng và cũng công bằng trong tình yêu, cái yếu tố ?ocung? và ?ocầu? của cả hai bên phải tương đương thì mới có thể tiến triển tốt được! Nếu cô nàng thấy anh ?oít tài? (vì công việc ì ạch) mà anh chưa nhận ra được ?obản chất? của cô nàng nên kết quả ?obi đát? cũng là ?ohợp lý? mà thôi. Nhưng mà tôi cũng hiểu, nhiều khi rõ rang ta đã nhìn thấy cái YẾU ĐIỂM của bản thân, cái NHƯỢC ĐIỂM của người yêu nhưng có mấy ai hành động được để mà toàn hy vọng với tình yêu, những ?ođiểm nhạy cảm? đó sẽ được bỏ qua, tiếc rằng tình yêu luôn bị tri phối và ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, vì tình yêu là một phần của cuộc sống, làm sao có thể tách rời mà không bị ảnh hưởng được? Nói trắng với anh, bây giờ anh nghĩ mình cũng đã ?ongon lành? hơn rồi, đã có sự nghiệp để có thể lo được cho cuộc sống gia đình rồi ư? Thế anh có tính đến những yêu cầu của cô nàg đã phát triển như thế nào trong vòng 2 năm qua?? Tôi nghĩ nó cũng không có dừng chân tại chỗ đâu, cũng phải phát triển như cái sự nghiệp của anh chứ! Chính anh cũng thấy điều đó khi viết về chuyện đồng chí trưởng phòng đã ngáng chân ?ochiến sỹ? nhà anh đấy!
    Vấn đề thứ hai chính là vấn đề dạm hỏi cưới xin. Chẳng cần tôi nói, chắc anh cũng thấy những cái lý do đó nó ?ovô lý? tới mức nào rồi. Tôi nghĩ yếu tố tiền bạc cũng có ảnh hưởng ít nhiều trong cái trắc trở này của anh. Ngay cả anh cũng nói nếu cô nàng có đồng ý thì anh cũng khó có đủ tiền để cưới. Điều này làm cho tôi, là người ngoài, không hiểu rõ về anh thì dễ dàng nhận định ra là anh quá tự ti, thiếu tin tưởng vào bản thân. Và nếu bản thân anh thiếu tin tưởng vào bản thân, vậy làm sao có thể thuyết phục cô nàng tin tưởng vào anh được! Tôi cũng biết chỉ xét về ?otình? thôi, có thể 2 người rất yêu thương nhau, nhưng khi nói về ?otiền? thì còn nhiều chuyện cay đắng gấp 10 lần chuyện của anh, chắc chắn anh cũng hiểu điều đó, cưới nhau về mà con cái, bệnh tật?.. trăm thứ có thể xảy ra thì mới thấy cái ?otiền? nó quan trọng như thế nào! Ngoài ra, tôi không thể nào hiểu được cái yếu tố tại sao bác gái nhà cô nàng laịi không biết về mối quan hệ của 2 người trong suốt 3 năm trời được!!! Anh làm tôi nhớ đến thời cấp 2 muốn đi gặp bạn gái phải trèo cổng, trốn bố mẹ để đi gặp bạn vậy! Nếu quả thật lúc anh đánh tiếng chuyện cưới xin mà có sự tác động thêm của bác gái thì có nhiêu cơ hội hơn. Mối quan hệ của 2 người, bà mẹ thì không biết, cô em không biết có biết không, bạn bè của cả 2 người thì sao?? Nếu anh quen với con nhà người ta mà vẫn cứ phải giấu giấu diếm diếm thì e rằng gây cảm giác cho cô nàng là anh quen nàng vì xác thịt chứ nào có phải nghiêm túc gì đâu??
    Tôi nghĩ trong tình yêu, cái điều đau đớn nhất, đó chính là 2 người yêu nhau mà vì lý do không thể đến được với nhau, do đó tôi hy vọng trường hợp của anh cũng không giống như của em Winsea bên trên kia kìa! Nếu tình cảm của cô nàng đối với anh đến 1 cái tin nhắn cũng không có được 10s để thở dài mà dùng lý trí để giải quyết thì e rằng cơ hội của anh khá mỏng manh đấy! Muốn kiểm tra lại, tốt nhất anh nên nhắc điện thoại lên mà nói chuyện thẳng với cô nàng cho rõ tình hình hiện tại hơn, với tư cách là 1 người bạn, còn quay lại hay không cũng đừng có lấy làm quan trọng nữa, vì đó không phải là quan trọng nhất đôi với anh bây giờ đâu, đừng tạo sức ép cho cô nàng và cũng cho bản thân anh nữa, tổ trác tất cả nữa thì?!!! Nếu anh vẫn còn vấn vương chuyện cũ thì làm sao anh có thể hiểu được tình hình hiện tại mà nắm bắt cho chính xác được?? Nếu anh chưa hiểu cái ?onỗi niềm? của nàng mà anh dự đoán được thì mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu đâu!! Mà thôi, nói chung anh cũng nổi tiếng cho box này với mấy chuyện ?ohành động? thì chắc khuyên anh phải làm gì cũng bằng thừa!!! Hãy làm những việc gì cần phải làm, hãy nhận xét tình hình bản thân anh và nàng hiện nay trên lĩnh vực bạn bè đã rồi chính anh và chỉ có anh mới có kết luận , chứ không phải chúng tôi, liệu anh có nên quay lại với nàng để yêu không mà thôi.Tôi tin với kinh nghiệm và suy nghĩ của mình, anh sẽ có được giải pháp ?oổn thoả? cho tình hình của anh!
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Bẵng đi một thời jan ko vào đây. Tình hình cũng ko tiến triển đực j` (???).
    Tâm lý con ngừi, đôi khi ko dám wyết định một vịc j` đó chỉ vì sợ sẽ thất bại, rồi trăn trở thậm chí lại còn ảo tưởng. Để ròi thời jan cứ vùn vụt trôi, cơ hội bỏ lỡ mất.
    Chú j` ( a ko bít fải gọi chú theo nick nào nữa) hãy can đảm lên, dũng cảm lên, nhấc máy gọi cho Gái, nhẹ nhàng ân cần nói chịn với Gái, có thể chưa cần hò hẹn, ko cần nhắc lại wá khứ. Hướng đến hịn tại và tương lai, cũng nên tim vào đầu Gái cái suy nghĩ đó.

Chia sẻ trang này