1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Roger Federer lại thua Rafael Nadal ->Chán quá

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hifishbone, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Không xem được trận này (tụi Mẽo nó không truyền hình giải này), buồn quá. :( Nhưng như vậy hóa ra lại tốt, vì xem mà thấy cu móm dẫn trước ở set cuối nhưng để cu Nadal gở lại, rồi có hai match points lại đễ mất cơ hội, thì tối tui mất ngủ mất.
    Các đấu thủ lớn hướng về các đấu trường lớn. Hơn ai hết, cu móm đang canh me giựt giải French Open để được ghi tên vào lịch sử. Tính tới thời điểm này, có thể nói Nadal (vua sân đất nện) là chướng ngại vật duy nhất trên đường tiến tới chức vô địch French Open của cu móm. Sau khi đọc qua mấy bài tường thuật trận vừa rồi trên net, tui thấy cu móm hoàn toàn có thể làm nên lịch sử.
    Đoạn đường từ đây đến đó còn dài, phải có kế hoạch đàng hoàng, mà bước đầu tiên trong kế hoạch là em Mirka (công việc hậu cần vô cùng quan trọng) phải "phục hồi" sức khỏe, "giải tỏa" s....ý lộn .....tâm lý cho cu móm ngay lúc này (sau 5-set match đuối lắm).
    Cũng không quên nhắc là fan cũng quan trọng lắm cho các con gà độ, tui sẽ góp phần tham gia ủng hộ mặt này, tui sẽ tìm aa (aa ơi, em đâu rồi?) ở Roland Garros, chắc aa hiểu tui nói gì.

    Được hititlikefederer sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 15/05/2006
  2. lavoix

    lavoix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu tối thượng của Federer năm này là vô địch giải Grand Slam cuối cùng mà Federer vẫn chưa có cơ hội nếm mùi chiến thắng, Roland Garos. Vật cản lớn nhất vẫn là chú nhóc Nadal với lối đánh cực kì khó chịu. Với kinh nghiệm của 2 trận thua liên tiếp này, Federer sẽ có những điều chỉnh cần thiết trước khi bước vào trận đấu lớn trong mấy tuần tới. Nếu không lại có một Peter Sampras thứ 2, có một bảng thành tích hoàng tráng nhưng không không hề có được cái vô địch Goland Garos trên sân đất nện đỏ au và chậm chạp .
  3. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải chán cả bác ạ , Fed chơi trân Ck o ROMA vậy là quá tuyệt rồi , chỉ đáng tiếc một chút thôi .
    -ở những tình huống quyết định FED bị căng thẳng nên không thể tung ra được những cú sở trường của mình một cách chính xác .
    -Nadal cũng có những lúc bối rối và căng thẳng .ở bàn thứ 11 ván cuối - bị lỗi Double Fault tạo điều kiện cho FED vượt lên trước và tiến tới hai điềm Match point . Nhưng qủa thật Nadal tuyệt vời - hắn đã vượt qua được khó khăn đó và gỡ lại đến 6-6 . Bằng chính cái tay trái khó chịu của mình , Nadal luôn làm FED căng thẳng vì những cú ép trái liên tục rồi mình tung ra cú dứt điểm hoặc FED tự đánh hỏng .
    Bạn hãy hình dung banh của Nadal là TopSpin đầy uy lực , xóay lên , ép trái tay liên tục rất là khó chịu.
    Tôi học được hai điều từ hay tay vợt hàng đầu này :
    Với NDAL : một bản lĩnh thi đấu không chê vào đâu được - kiên trì và quyết liệt đeo bám lối chơi của mình và càng đi đến những điểm cuối cùng , càng làm cho đối thủ căng thẳng . NADAL luôn di chuyển trên sân đất nên quá tốt - hắn chạy với một bộ pháp cực thấp , điều này luôn có lợi trên sân đất nên .
    Với FED : theo tôi vẩn là số 1 ATP vì cách triển khai lối chơi , lên lưới hiệu quả và những cú Forehand chết ngưới từ cuối sân, giao banh cực kỳ hiểm hóc. Backhand một tay tuy luôn là một điểm yếu duy nhất nhưng cách triển khai lối chơi và đọc trận đấu của FED là số 1.
    Họ xứng đáng là kỳ phùng địch thủ .
    ---------------------------------------------
  4. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    @ hit: ặc, em đây . Sao hôm chủ nhật em ngồi đợi mãi, mà chỉ thấy bóng đá trên VCTV3, tiếc quá, dù sao trc khi xem trên này em cũng biết là Nadal sẽ thắng hehe.
    Em nhớ lần trc, Fed nói đã có cách loại Nadal nhưng hình như cái tactic vẫn chưa hiệu quả hoặc Fed bị tâm lý, em đọc đc là Fed mắc hai lỗi vào lúc quan trọng và để lỡ 2 match point. EM cũng muốn xem Roger sẽ làm j ở RG. Ko biết em hiểu có đúng ý anh ko? Cá tiếp ý ạ?
    Bây h thực sự em chỉ thích xem Roger Nadal, chẳng còn hứng thú xem ng khác, ít ra hôm trc còn đc xem Mario vs Nalbandian. Mario mà vào đc tứ kết mùa sân đất nện là khá lắm rùi đó.
  5. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Gà của em đá trong chuồng của nó nên quá "dữ", còn gà của anh cần thêm tí thời gian nữa cho quen chuồng. Hình như nó quen quen rồi đó. :)
    Roger, Nadal là kỳ nhân, không xem tiếc lắm. Còn số đông người khác thì trào nào cũng có, không xem không sao.
  6. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ mãi mà chưa ra .
    Hôm qua em xem trận Mario vs Blake, đỉnh cao, Mario lọt vào tứ kết rồi
  7. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ mà nghĩ, ta còn nhiều thời gian mà. :)
    Chúc chàng Mario đẹp trai của em vào sâu hơn nữa.
  8. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm "kia" xem trận Mario vs Davydenko cũng đỉnh cao, Mario thi đấu với Davy không được tự tin lắm, Davy người gầy nhỏ nhưng đánh chính xác và uy lực thật. Nhưng đáng tiếc cuối cùng với những cú serve tốt, drop short khôn khéo Mario đã ăn Davy rùi!
  9. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ( hí hí, lạc đề nhưng vẫn nói, đây là ý kiến của em về trận hôm qua. Hix may không uổng công em thức đêm xem Mario)
    thực ra em thấy trận này Mario khá may mắn, defence rất tốt nhưng dứt điểm không tốt lắm nên nhiều lần suýt bị break. Ông empire lại 2 lần nhìn sai vết bóng, cái lưới cũng có vẻ thích Mario, mấy lần bóng chạm lưới rồi may mắn rơi vào sân Nicolai. Nếu hôm qua không phải là Mario thì em đã chả xem vì cả hai đều chơi ko tốt, Nicolai mắc quá nhiều lớp trong khi Mario hầu như chỉ đánh phòng thủ ở cuối sân, đợi đối phương phạm lỗi, ít những quả bóng hiểm. Nicolai gây rất nhiều khó khăn cho Mario nhưng lại mắc quá nhiều unforced errors. Ở set đều và đầu set 2, Davy đã biến lợi thế cao lớn thành một bất lợi cho Mario khi bắt anh phải chuyển hướng đột ngột và vớt những quả bóng rơi sát chân...Về cuối, Mario lại chiếm ưu thế khi tung ra những quả bóng chậm và bổng cộng với lối phòng thủ chắc chắn.
    Em thấy Mario đã tiến bộ rất nhiều trên clay, di chuyển tốt hơn, cắt chính xác hơn trc. Như mùa clay năm ngoái, Mario toàn thua vòng1, 2, chạy chậm, ngã liên tục...

Chia sẻ trang này