1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội nghĩ về người An Giang!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 23/05/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hehhâhhihihihihi.....hì,.....
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  2. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Này, đụng tới vấn đề tế nhị, bà con nên so só chút chút thôi. Đi quá đà, coi chừng bị mất đoàn kết đấy. Nói chung người Nam hay Bắc đều dễ thương cả, chỉ những người không dễ thương nên mới thương không dễ vậy thôi.
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi mở cái topic này không fải có bất cứ một ý định gì khác cả ,chỉ muốn mọi người ở cả 2 miền Nam và Bắc có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn....họ sẽ lại thân thiện nhau nhiều hơn...ở đây sẽ không có sự xa cách người Nam người Bắc như trước nay vẫn tồn tại nữa....
    Chúng ta là những người cùng trong một nước nhưng đã có sự khác nhau về tiếng nói cũng như về các phong tục rồi....mà tôi lại không muốn như vậy....tại sao chúng ta không thể gần nhau hơn nhỉ???gần nhau hơn để không có sự xa cách đấy....để chúng ta có thể sát lại nhau,có những tiếng nói chung mà không bao giờ có sự hiểu lầm.....tôi muốn như vậy....dân tộc Việt Nam là thế mà:luôn muốn đoàn kết và hoà bình...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  4. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt, xin cứ tự nhiên tiếp tục đi nhá.
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm chính thì em đây cũng đã nói rồi đấy ạ,em mở topic để Nam Bắc của chúng ta không có những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra,mọi hiểu lầm sẽ được chúng ta khắc phục thật tốt....ihihiihi.....nói thế này thì hình như là hơi quá thì fải??nhưng thật ra người Nam và người Bắc có nhiều cái thật khác nhau.
    Em muốn mọi người truyền cho em kinh nghiệm để giao tiếp với người Nam thế nào cho tốt không??Chứ chẳng may có nói gì không fải thì thật đáng tiếc,mình không có ý đó nhưng người ta vẫn hiểu lầm thì vẫn khổ lắm.
    Có nhiều từ ngữ trong Nam là bình thường nhưng mà với người Bắc thì lại rất nặng,và còn nhiều từ ngữ mà người Bắc không hiểu được người Nam đang nói với dụng ý gì cả.
    Em nêu ra một VD để minh họa nhé!!Ví như từ " chơi bời" người Bắc dùng từ này rất thường nhưng hình như đối với người Nam thì nó không được lịch sự cho lắm.Hoặc như từ " con mắc dịch" hình như từ này trong Nam chỉ dùng mắng yêu một ai đó nhưng người Bắc thì lại không thích bị nói như vậy vì nó chạm tự ái rất nhiều.....và còn nhiều thứ nữa mà em không thể nào nói hết được ,vậy mong mí anh mí chị trong Nam nói giùm tiếp em nhé,nói lên để chúng ta bình luận.OK?
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  6. nghivo

    nghivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    lazycatag nói có thật không đó nha ? Tui cũng có thử vài lần nhưng không đủ can đảm thử tiếp hi hi......

    nghivo
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao??tôi chưa hiểu ý của bạn chút nào cả.....tại sao nói chị vậy nhỉ???
    à à...có fải là lazycat rất khó để gần cho những người con trai như anh nên là anh nói vậy không???hiihihiih.....chắc là vậy rồi nên mới thế.
    Tiếp tục nhé!!
    Người Bắc tính rất chân thật và tôi cảm thấy chút hiền hoà trong họ,bạn gặp khó khăn hay gì đó nhờ tới họ thì nhất định giúp rất nhiệt tình và việc đấy họ cảm như là vui sướng lắm vậy(như là em đó mà...hiihihii)....nhưng ở đâu cũng có người xấu (không tránh khỏi điều này) vì vậy bạn cũng cần fải cẩn thận và không nên tin tưởng quá vào họ,tốt nhất là nên suy nghĩ trước khi nhờ cậy một ai đó ,chứ không bạn sẽ fải gặp những rắc rối lớn lắm.....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  8. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nè cobehanoi84, hình ai vậy, phải em không? Nhớ chụp quay mặt thẳng tới trước rồi post lên cho bà con chiêm ngưỡng với.
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mọi người có nhiệt tình hay không??em thì có gắng post bài theo đúng cái nghĩa của nó nhưng mà em thấy những người vào đây chẳng có một ý kiến đóng góp gì cả để có thể giúp được em mà lại toàn nói chuyện đâu đâu....vậy những bài viết của em thật ra là không hay,hay là mọi người cố tình dạt nó ra để nó trở thành vô nghĩa.
    To Cheristy: đấy không fải là ảnh của em .
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...

Chia sẻ trang này