1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, thật sự là hiện nay anh ta muốn gì vậy ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_nang_ich_ky_712, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nó được nhiều quá nên chán rồi đây, ty không còn hấp dẫn nữa. Nó chán cả về tính cách cô nàng, cách ăn nói, thậm chí khuôn mặt cũng không giống như trước.. và *** cũng chỉ còn là thói quen, thậm chí nó còn nghĩ rằng cô nàng không phù hợp với nó về ***. Giờ đây nó thấy cô nàng quá bình thường, không còn hấp dẫn nữa, nó thấy cô nàng có nhiều nhược điểm và nó đã có ý nghĩ sẽ không chọn cô nàng làm vợ(có lẽ nó chưa có người khác đâu).
    Giải pháp số 1: Chia tay. Nếu không, sau này có chiện gì lớn lớn chút thì ty này cũng đi tong thôi.
    Giải pháp số 2: Nếu cô nàng yêu nó nhiều, không thể chia tay thì phải làm một cuộc cách mạnh trong ty. Mệt lắm. Nên quay lại giải pháp 1
  2. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ich-kỷ này nói chuyện dễ thương nhỉ? Ừ, chị ở SG em ạ. Em hỏi chị làm cách nào để quên nhanh, quên dễ à? Làm gì có cách nào. Yêu là hạnh phúc, rồi chia tay tình yêu là phải đau khổ em ạ. Phải tập cách chịu đựng hết. Nhưng cái cách mà từ trước tới nay chị thấy hiệu qủa nhất chính là tìm anh khác để yêu em ạ. Tất nhiên là để yêu chứ không phải để lấp chỗ trống nhé. Hoặc tìm việc gì đó mới mẻ để làm, đi học thêm cái này cái khác.
    Chúc em lần này giữ vững được bản lĩnh ...con gái thời nay nhé.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chia tay đi chứ còn gì nữa. Đáng lẽ chỉ nên cho nó 1 cơ hội thôi, ai lại để nó dăm lần 7 lượt đòi làm bạn thế. Em tự nghĩ nếu bây h nó có đòi thêm 1 lần nữa thì cũng chẳng có gì là bất ngờ đâu nhỉ.
  4. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không nên quên người đã từng yêu, dù sao đó cũng là một người quan trong với những kỷ niệm đáng nhớ. Nếu đau khổ quá thì có thể làm giảm nỗi đau đó cách thực hiện // hai việc sau:
    1/. Yêu đại một người khác trong khoảng 2 tháng thôi. hix (không sao đâu, con trai có thể thông cảm được).
    To: bà chị mới chia tay mà có thể "yêu thật chứ không phải lấp chỗ trống" hay sao?
    2/. Sáng ngủ dậy và tối trước khi ngủ sử dụng phương pháp tự kỷ ám thị
  5. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thanks for all. Thực ra mọi người khuyên em ctay thì nhiều lắm, bạn em chúng nó khuyên có, dọa có, rồi ỉ eo cũng có , nhẹ nhàng đến bạo lực đều khuyên rồi. Nhưng trái tim có lí lẽ của nó, và bản thân em cũng quá cố chấp, nhiều lúc em cũng ghét bản thân mình lắm vì sao cứ như thế, cứ cố níu kéo mãi, em cũng chưa bao jờ nghĩ mình sẽ như thế này cả.
    Nếu tìm một người để yêu tạm, em thấy thực sự chỉ khổ cho họ, làm vật thế chân, họ cũng có tình cảm như em bây h mà, nên làm thế với họ dã man quá. Bây jờ điều em cần làm sẽ chỉ là hoàn thiện bản thân, lo cho việc học hành và tập để ý đến 1 người khác. Và sau 1 thời gian nữa, nếu gặp lại còn sẽ vẫn là còn mà hết chắc chắn hết, vì đúng là tình yêu cho nó ăn quá nhiều nó sẽ chết, và h em sẽ bỏ đói nó, nếu nó sốg đc thì sống, ko thì em cũng đã nhớ đến 1 người khác, ko nhớ nó nữa.
    Ngươì khác ấy là người thích em từ lúc em biết em có bf, biết rồi nên người ấy ko tiến tới nữa, lúc em và bf chia tay ng ấy an ủi nhiều, làm em cười. Jờ thì ng ấy có vẻ bớt thích đi, nhưng em biết là còn thích, và h có 1 cô bạn trong lớp đang tăm tia người khác ấy, em thấy thú vị và để ý. Có lẽ để ý đến 1 người khác, tập nhớ đến 1 người khác sẽ làm em quên ng cũ. Bạn em nói rằng em đang chạy trốn, đúng ko đây ???
  6. la_petite86

    la_petite86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ban a`,minh dang trong truong hop tuong tu nhu ban,giong ban den 90% day. Nhung minh va nguoi ay yeu nhau duoc 4 nam roi co,huhuhu vi the ma minh cam thay kho khan lam lam. Minh va nguoi day luc yeu nhau thi ngay nao cung di an ,gap nhau den 2, 3 lan, noi chuyen rat vui ve. Roi cu the dan dan nguoi day giam dan nhung hanh dong lang man ,quan tam cho minh di,nhung minh van chap nhan vi nghi la yeu nhau lau roi ,the la binh thuong , minh hoi nguoi day thi nguoi day bao la anh van con yeu em nhung anh cam thay chan roi, anh di choi voi em khong con nong nhiet nhu ngay xua nua,tuy van rat vui ve, nhung khong cam thay nho nhung da diet nua. Minh nghe the nen chan lam,chuyen gi minh cung co the bo qua duoc nhung khi da chan thi minh khong chu noi,yeu 1 nguoi ma nguoi day da chan minh thi con gi nua dau. Cach day 2 tuan minh da noi chia tay, duoc 3 ngay sau thi nguoi ay den tan nha minh, minh da khong mo cua nhung con pha cua ma vao ,lay luc y oi xin minh quay lai va bao khong chiu noi,nho minh da diet , luc do minh nghi al chac nguoi ay chi chan minh tam thoi nhung sau vu nay chac lai yeu lai, hix nhung chi duoc 1 tuan thi dau lai vao day ban a, anh y lai noi van cam thay chan, nhung khong the song thieu minh vi minh la com an nuoc uong,thoi quen cua anh y roi,minh cam thay kho qua,noi that anh y da khong co nhung hanh dong quan tam minh nhu ngay xua minh da chan lam roi, bay gio lai chan minh nua, ma cai nay lap di lap lai,the la minh da quyet dinh noi chia tay. Bay gio da duoc 3 ngay roi, 3 ngay nay dai nhu 3 the ky,minh song chan truong nhieu khi khong chiu noi chi muon goi dien nhung nghi rang nguoi day chan minh roi thi goi lam gi. Nguoi ay van chat voi minh va noi anh van rat yeu em va ca doi chi yeu that long va yeu nhat, minh nghi co the nguoi ay yeu minh that nhung bay h thi do khong phai la tinh yeu nua ma do la tinh nghia va la thoi quen. Dung nhu may anh chi trong dien dan nay noi,bay gio neu minh tiep tuc voi nguoi do thi van vui ve day, nhung thu hoi den khi nguoi ay gap 1 nguoi con gai khac moi la ,hap dan hon thi se san sang bo roi minh ma di theo nguoi do khong? nguoi ta yeu nhau 10 nam, con trai co the bo nguoi yeu de di theo nguoi khac con duoc,huong chi la chi 2,3 nam. Thoi phai co thoi ban a,minh cung so giong ban , sap toi neu anh ta xin quay lai minh chac chan se mem long,minh cung kho tam lam
  7. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ đã giải quyết gọn ghẽ, sạch sẽ và đẹp đẽ tình trạng của tớ rồi. Ko ngờ cũng có người giống mình. Tớ đã giải quyết đc roài nên jờ bày cách cho bạn nhé.
    Như tớ ấy, thì tớ biết đc là do tớ sai sót nhiều, tính tớ nóng nảy và vô tâm nên đôi khi ko nghĩ đến cảm xúc của người ta, tớ lại có nhiều bạn là con trai, vì thích bđá và học IT mà, nên ng ấy ghen nhiều quá cộng với chả có j đột biến cả nên chán là đương nhiên.
    Chuyện của bạn giống tớ dã man, tớ nghĩ jờ nên bảo anh chàng kia và cả bạn, nên ko gặp nhau 1 thời gian. Trong thời gian đó ko phải là chia tay hay gì cả, chỉ nghĩ do 2 người ở xa nên ko gặp đc nhau thôi. Tin đi là tình yêu thật sự thì xa cách bao nhiêu vẫn còn, như bác tiamosempre í, chia tay 4 năm mà còn come back đc vì ko quên đc cơ mà. Nên cứ yên tâm mà cách xa, như là thuốc thử cho tình yêu ấy.
    Bản thân bạn, làm mới chính mình, chăm chút bản thân, đi chơi với bạn bè nhiều vào, để ko có thời gian mà nhớ người ta, vì tớ biết sau khi cách xa mình là người nhớ nhiều lắm đấy. Nhưng qua đc thì 1 tuần là đỡ thôi.
    Nhớ nhé, làm mới bản thân, học những thứ mới, kết bạn mới và chấp nhận dần dần cuộc sống phụ thuộc vào người ta, vì mới lịch gặp mặt dày đặc (giống tớ hồi trước) thì tớ cá là bạn làm việc gì cũng có bóng dáng người ấy hết, đúng ko ? ko nên để mình phụ thuộc à, nên tập cho mình tư tưởng : "Có cô thì chợ thêm đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui".
    Nên tưng tửng vào, cấm vồ vập. Còn chuyện liên lạc thì tốt nhất là tuần nên gọi điện hoặc tốt nhất nhắn tin vài lần thôi (nếu nhắn tin nhé) còn gọi thì max là 1 lần. Rồi thỉnh thoảng invil 1 tuần ko liên lạc. Anh ta sẽ điên lên cho mà xem.
    Chắc chắn lúc hắn muốn quay lại ấy đừng đồng ý cho đến khi ấy thấy thực sự sẵn sàng, sẵn sàng đón nhận chuyện sẽ chia tay anh ta 1 lần nữa. Vì lúc quay lại, ngay cả tớ jờ thấy ổn lắm rồi vẫn luôn xác định lẩm nhẩm là lúc nào cũng có thể có sự chia tay một lần nữa. Như 1 cái dớp í, ko dễ vượt qua, nhất là nghe chính bf nói là chán mình lắm rồi, đau lắm í, bạn hiểu mà.
    Nên tưng tửng đi, dù tình cảm có nhiều thế nào ko bao jờ cho he biết. Nên để mình yêu anh ta 1 nửa thôi, như 1 người bạn đã nói, nếu tình cảm là 10 phần thì yêu anh 7 fần, trong 7 fần, em thể hiện cho ah thấy 2 phần còn 5 fần em giữ lại cho riêng em.
    Đấy là cách tốt để qua đc giai đoạn này.
    Yên tâm là qua giai đoạn này bạn sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều, kiểu như ko đau vì quá đau ấy
    Còn chuyện sợ anh ta đi theo người khác á, phải tự tin, tớ ko xinh, béo và nói chung bề ngoài chỉ so so, còn bf của tớ đẹp trai, thông minh, lém lỉnh và nhiều bé xinh tươi thích. Nhưng he vẫn ko lăng nhăng chứ đứng nói thích con khác, vì sao, vì tớ luôn tự tin vào tình cảm của mình, hay chính là tự tin và tự hào vì chính bản thân mình. Dù ko hoàn hảo nhưng
    I''m beautifull no matterwhat they say :D
    Cố lên, có j PM share kinh nghiệm. Thời điểm này luôn quá khó khăn nên tớ hiểu cảm giác của bạn. Cố lên nhá

Chia sẻ trang này