1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi yourlies, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    1 anh chàng "lả lơi" vào nhà hàng, cô phục vụ cũng có tiếng là khá đáo để bưóc ra, trong khi cúi ngưòi xuống..., cả 1 khoảng cổ rộng trưng trước mặt ngưòi khách nọ.
    Anh ta ko ngần ngại chỉ tay vào khe hở đó hỏi "- Cô ơi cho tôi hỏi đường này dẫn tới đâu"
    -Dạ thưa quý khách, đường này dẫn tới nhà bếp ạ.
    - Vậy cô có thể cho tôi muợn cái bếp của cô để nưóng nhờ cái xúc xích để lâu nguội lạnh của tôi đc ko?-Anh chàng hỏi
    Cô fục vụ liền trả lời:
    -Thưa quý khách, rất tiếc là bếp của tôi đang bận làm món sốt cà chua, hẹn quý khách khi khác ạ.
  2. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Một anh chàng ngưòi dân tộc Thái mới học tiếng VIệt xuống Hà Nội chơi. Nghe nói Phở Hà Nội rất ngon, anh quyết định fải đi ăn phở xem sao
    Vào quán fở, anh thấy 1 ngưòi Kinh gọi :
    - Cho bát fở tái nhiều hành Thái
    Anh ngưòi dân tộc Thái nghĩ bụng " ** nhà mày, mày tưởng mày dân tộc kinh mày khinh thường ****** à? "
    Bực mình anh đập bàn cái chát và hô to :
    -Cho bát fở tái nhiều hành ...KINH nào.
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khá hay nhưng mà......bó tay
  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Đấy ai hay ăn hành phải lưu ý chứ ăn nhiều hành ...kinh lắm.

    Thông minh
    Ông bố dạy con trai:
    - Thông minh và giữ chữ tín là then chốt của thành công con ạ. Giả sử con đã chót hứa cái gì thì vì điều đó nếu có bị khuynh gia bại sản, con cũng phải thực hiện. Đó gọi là chữ tín.
    - Vậy thì thông minh là gì hả bố?
    - Đừng có hứa hẹn những lời như vậy.
  5. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Sau khi tạo ra Adam chúa trời tiếp tục công việc tạo nốt eva.Mọi việc tiến triển tốt đẹp thì ngài phát hiện ra thiếu một cái xương sườn.Ngay lập tức ngầi ra lệnh cho thiên thần đi tìm chiếc xương sườn còn thiếu.Sau một ngày vất vả tìm kiếm nhưng không thu đuợc kết quả thì thiên thần phát hiện ra một con quỷ đang ngồi trong hang thò đuôi ra ngoài.Sau phút lưỡng lự tt đã cắt cái đuôi ấy về cho chúa.Do không chú ý chúa trời ddã đưa cái đuôi ấy để thay thế chiếc xuong suờn còn thiếu.
    Và giờ đây bạn có thể thấy con gái là một sự kết hợp hoàn hảo của sự dối trá của thiên thần,sai lầm của chúa và chiếc đuôi của quỷ sứ.

    Một vài nhận định sau này đã khẳng định điều trên
    -Cái lưỡi của đàn bà là sai lầm của tạo hoá.
    - Kẻ cướp muốn tài sản hoặc tính mạng của ta còn phũ nữ cần cả 2.
    -Đàn bà sinh ra chỉ để nhử đàn ông :D
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    1. Anh đội trưởng đứng dứoi gốc cây, hỏi vọng lên cây có mấy anh lính đang ẩn nấp " Có mấy ngưòi trên đó"
    -Có 3 thưa chỉ huy- một anh trả lời
    - Xuống đây 1 nửa cho tôi.
    2.hai tóc vàng hoe bị lạc trong xa mạc, quá mệt và khát, họ ngồi xuống. 1 nguời nói, "giá mà có nứoc"
    ngừoi kia tỏ vể hiểu biết " nhưng ở xa mạc biết kiếm nc ở đâu, nghe nói khi khát quá ngậm sỏi sẽ đỡ khát đấy"
    -Nhưng ở xa mạc thế này cũng chẳng kiếm đâu ra sỏi cả.
    Thất vọng, nhưng họ lại động viên nhau " Cố lên, rồi chúng ta sẽ tìm được 1 con suối thôi"
    - đúng vậy, và nhất định dưới đáy sẽ có sỏi.-ngừoi kia trảlời
    3. Một anh chàng đứng giữa đường fố hô to " Tổng thống của chúng ta là 1 con lợn thiến "
    Anh ta bị bắt và bị tào án kết án rất nhanh chóng : 10 năm tù vì tội fỉ báng tổng thống, thêm 30 năm tù nữa vì tội làm lộ bí mật quốc gia.
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    mấy cái nì kiếm ngay trên ttvn nè
    1. Máy bán tem
    Một bưu điện nghĩ ra việc thu hút mọi người đến gửi thư bằng cách tạo ta một cái máy bán tem có hình một người đàn ông đang trong tư thế của adam.Người mua tem sẽ bỏ tiền vào mồm người đàn ông. và giật "cái đó"của ông ta thì sẽ mua đc tem.
    Quả nhiên chị em đổ xô đi mua tem,ai cũng muốn giật thử 1 cái.Một lần nọ có 1 anh chàng tò mò cũng ra mua tem,nhưng vì giạt mạnh quá "cái cần máy"bị rơi ra!Sợ hãi anh ta bèn cởi hết đồ và đứng thế vào chỗ của cái máy.!Lúc sau có một cô gái xinh đẹp đi đến để mua tem.Sau một hồi giật cái cần cô ta lẩm bẩm:"quái máy bán tem hôm nay lại chuyển sang bán hồ"
    2.1/4 tác dụng
    Một ông già ra hiệu bán thuốc mua Viagra. Ông già nói với dược sĩ: "Làm ơn bán cho tôi một viên Viagra, nhưng bẻ thành bốn phần đều nhau giúp tôi".
    Cô dược sĩ ân cần giải thích:
    - Tôi khuyên ông nên dùng đúng liều, chứ uống 1/4 thì chẳng có tác dụng gì đâu.
    - Tôi uống Viagra không phải vì tác dụng quảng cáo của nó. Tôi chỉ muốn đi toilet không bị ướt mũi giày mà thôi
    3.Mong muốn ...
    Thằng cháu đến nhà ông bà chơi, thấy ông nó đang ngồi ngoài ghế đá trong trạng thái Adam thực sự, mà trời thì rét căm căm...Ngạc nhiên quá đỗi, nó hỏi ông nó :
    -Ông ơi !!! Sao trời rét thế này mà ông không mặc gì lại còn ra ghế đá ngồi thế này ??!?
    Ông bình thản :
    - À ! Hôm qua ông đi ngoài đường không quàng khăn thế là về cái cổ ông nó cứng đơ. Hôm nay bà cháu mới nảy ra cái sáng kiến này, bảo ông ra đây ngồi.....
  8. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Ko thể ko cuời

    Khuông dẫn Đốp lên đê. Trăng đẹp như vẽ. khuông giở trò cũ:
    - Trăng hôm nay cao quá, anh thơm em vào má...
    Đốp đọc bài ngay:
    - Chơi đẹp đi cha nội, không như lần trước đâu. Ban đầu là cao quá, rồi sau đó là xa tít, rồi lại mới nhú chứ gì?
    - Thế bây giờ thì sao hả em? khuông tẽn tò.
    - Bây giờ thì anh đọc thơ và em là người thực hiện. Đốp khoái chí vì bắt được bài Khuông.
    - OK. Khuông cao giọng. Trăng hôm nay lạnh ngắt, em thơm anh vào mắt.
    Chụt chụt chụt. Đốp khoái lắm thực hiện ngay và giục Khuông đọc tiếp. Khuông thở hổn hển vì hồi hộp:
    - Trăng hôm nay e thẹn...
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ko có chuyện gì cho mấy vụ yêu đương rồi bỏ nhau ah?
  10. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    "Trăng hôm nay có hồn,........"

Chia sẻ trang này