1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8x kêu cứu :(((((((((((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rree, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    tỉ dụ em yêu 1 cái cây, tỉ dụ là thế. cái cây cũng quý quý em, túm lại là như chuyện cái cây em post. thật là như thế. nhưng em ko tốt tính như cái lá. thế nên nếu em là cái lá, cái lá sẽ bị coi là bội bạc em thì ko muốn bị thế, em muốn được làm người tốt cơ. (thực ra em cung ko muốn làm người tốt lắm, vì người tốt thường chết sớm ). nhưng mà em ko muốn bị nói là bội bạc. nên em nói chắc là em về với cái cây nếu cái cây đủ sức đi thanh minh với tất cả mọi người về tình cảm thực sự trong chừng ấy thời gian (với mọi người chứ ko fải là với em).
    còn nếu chả có việc gì cần thanh minh thì thôi, coi như em nhầm lẫn, em xin phép và em không hề liên quan để được coi là bội bạc
    em cũng thừa biết con số tính = năm như thế thuộc về fạm trù ko thể rồi, và cái thứ mà em nói thì quả là lố bịch. nên nói để dừng chứ ko fải để níu kéo. thật là thế.
    và ko fải vì gió bão gì
    em có cả mùa hè tươi đẹp và em sẽ đi chơi trong 2 tháng. thạt hạnh phúc :x
    mà anh crow làm miệng em rộng đến tận mang tai r, anh chỉ giỏi nói tốt cho em
    em rất vui ạ
    em cảm ơn
    nghĩ nghĩ, chắc là em ko tốt đến thế, nhưng mà em sẽ cố gắng sống tốt như thế. ái chà, lại thêm vài mục tiêu vĩ đại
  2. asahi_viet

    asahi_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào em, anh thì không được lịch sự khen lên khen xuống như mấy anh kia đâu nhưng theo anh thì em là một con Cáo dốt văn. Nếu em không dốt văn thì em có triệu chứng của bệnh hoang tưởng rồi đấy nhé. Anh là anh thật thà tốt bụng nên cứ nói thẳng thế, đừng giận anh nhé bé ngoan
  3. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    vừa câu trước anh trợn mắt tự nhận nói thẳng nói thật, đến cuối, trước khi chấm hết anh khẳng định : bé ngoan!!!!!
    em coi 2 chữ bé ngoan là lời khen tặng vĩ đại nhất em cảm ơn anh nhé
    nhưng mà em ko thích giống cáo em không thích giống xêkô đâu, mỏ nhọn xấu lắm em thích giống xuka cơ, vừa ngoan hiền học giỏi, lại xinh đẹp nữa chứ !
  4. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    em có việc muốn hỏi các anh chị
    anh chị nào có vợ chồng là bạn thì chỉ em với
    chuyện là thế này, em và bạn em nói chuyện với nhau, bạn em bảo:
    đến khi ấy 30 tuổi mà ko ai cưới tớ sẽ cưới ấy
    em toét miệng gật gật
    bạn em lại bảo: đến 30 tuổi thì lâu quá, hay khi tốt nghiệp đại học mình làm đám cưới
    em: ờ, nhưng cưới bằng cách nào?
    cưới thì cưới thôi
    em nghệt mặt: xin tiền bố mẹ à?
    ờ nhỉ... có thể bán xe ?
    nhưng tớ ko có xe
    vậy sau này đi làm tớ sẽ kiếm 5 triệu 1 tháng
    nhưng ấy tiêu hết 4 triệu 1 tháng cơ mà? còn 1 triệu nên mang về cho bố mẹ
    ừ nhỉ
    ...
    chuyện là thế ạ :| các anh chị có cách nào nói cho đàn em với
  5. langbam

    langbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của em, anh nhớ đến câu truyện của Vôva: Vôva bảo bố là định cưói Natasa làm vợ. Bố mới hỏi:
    ....... ( đoạn đầu ko nhớ)
    - Bố:Thế còn chuyện con cái thì sao:
    - Vôva: Bố yên tâm đi, mỗi lần Natasa đẻ ra quả trứng nào là con dẫm bẹp ngay
  6. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khỏi lo, để anh chỉ cho em
    Được bolakhoi sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 10/06/2006
  7. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khỏi lo, để anh chỉ cho em
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Xuka ơi, anh là Nobita đây,
    mình tính chuyện 50 năm nhá?
    Em cứ học cho xong ĐH thôi, chuyện money thì khỏi lo, Doremon nhà anh khéo mấy chuyện đó lắm!
    Em cứ luôn vui vẻ cho anh là được!
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    các em gái thời nay mà cứ như thế này thì rồi sẽ bị họ nhà sở cướp đi hết sự .... trắng , cứ bảo làm sao anh em ta kiếm được 1 em nào đó "ưng ý" quả là khó lắm thay
    hic hic hic, anh mầy văn lớp 12 ...... 4.9 mà đọc văn của em vẫn cứ fải bò lăn ra mất thôi
  10. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    đấy ko fải là văn. em chỉ kể lại chuyện mấy hôm trước .
    em sẽ vui vẻ và yêu đời :) cảm ơn anh friend ạ .

Chia sẻ trang này