1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được học 1 môn võ trong kim dung, bạn sẽ học môn nào, tại sao?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi chu_cuoi20t, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Không những không kém, mà công phu còn cao hơn ông chú họ - bố hờ cả chục lần đấy chứ
    Ông chú họ chỉ biết tán mà không biết giữ, các bà đều bỏ đi, lấy chồng, cắm sừng, thậm chí còn quay lại cắn xé làm lão suýt chết ( cuối cùng chết thật ). Còn thằng cháu thì cứ lẽo đẽo đi gom, cưa dần dần, đến khi lên ngôi thì gom được cả bầy em họ... công phu ai cao hơn?
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Không những không kém, mà công phu còn cao hơn ông chú họ - bố hờ cả chục lần đấy chứ
    Ông chú họ chỉ biết tán mà không biết giữ, các bà đều bỏ đi, lấy chồng, cắm sừng, thậm chí còn quay lại cắn xé làm lão suýt chết ( cuối cùng chết thật ). Còn thằng cháu thì cứ lẽo đẽo đi gom, cưa dần dần, đến khi lên ngôi thì gom được cả bầy em họ... công phu ai cao hơn?
    => Vấn đề là ở chỗ, không có ông chú họ dẻo mỏ thì thằng cháu còn khướt mới có bầy em họ thế.
    Đùa chứ xem phim TLBB, em thích nhất của của mẹ ông cháu: "Các con của gia gia ngươi, người thích lấy ai thì lấy" :)
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Độc cô cửu kiếm! học xong rồi mời các bác cho em một lần phải lui về thế thủ một chiêu, nhưng có lẽ chết vì buồn chán mất!
    Cầm tiêu hợp tấu, ôi, trên đời này tìm đâu được người như thế!
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Đợi bác học xong rồi thì hẹn bác quyết đấu, thấy bác từ xa tôi thổi cho phát RPG-7V (gọi nôm na là B-41) xem thế thủ của bác thế nào cái nhỉ, he he he. Chắc bác dùng phá tiễn thức đâm thẳng vào quả ám khí của tôi :D
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    nói lan man nhỉ, vậy hẹn ông bạn ở hồ Hoàn Kiếm, đảm bảo ông xách cái gọi là B41 đi được chục mét đã bị cơ động tóm, hỏi thăm giấy phép sử dụng vũ khí, chứng minh thư, giấy tạm trú, bằng lái xe, rồi bắt quay về lấy chứng nhận địa phương...
    Hixx...
  6. vinafire_87

    vinafire_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tại hạ nếu được chọn một môn võ công của Kim tiên sinh tại hạ chỉ thích học cửu âm chân kinh võ lâm chí tôn lai có tuyệt kĩ thôi kinh chuyển mạch cóc sợ thằng nào điểm huyệt
    hêh
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ấy bác mà nói trước là hẹn tôi ra hồ Hoàn Kiếm thì có phải đỡ công tôi đi tìm B41 không nhỉ. Tôi chỉ việc gọi luôn cơ động đến tóm bác vì cái tội bác vác kiếm đi lại giữa đường luôn cho xong, he he he. Xong rồi thì chính bác sẽ bị hỏi thăm giấy phép sử dụng vũ khí, chứng minh thư, giấy tạm trú, bằng lái xe, rồi bắt quay về lấy chứng nhận địa phương...
    Với lại bác muốn quay về thế thủ thì phải tìm một địa điểm thích hợp chứ nhỉ. Bác lại hẹn ra hồ Hoàn Kiếm, xong rồi bác xách kiếm ra đánh nhau được ở ngay chỗ Hồ ấy chăng?
    À nhắc đến vụ này thì chính ra học mấy thứ như nhất dương chỉ hay là lục mạch thần kiếm chắc chắn hay hơn. Có thể tỉ thí ở bất cứ đâu, chỉ thấy các đấu thủ tự nhiên oẹ máu dính thương tùm lung. Các bác công an có đứng quanh cũng không biết bắt ai vì chẳng thấy ai ném cái gì hay chạm tay vào ai cả :D/
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 05/08/2006
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    nói đùa vậy chứ, ai đời lại vác kiếm ra xỉa nhau ngoài hồ, Tây nó cười cho!
    hay học cái pho võ công trong Hiệp khách hành, sau này hàng năm buồn tình sai hai thằng đệ ra mời các anh em ở đây về đảo chơi bời, uống ruợu cho đỡ buồn! hi`...
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Chính ra các bác xem lại phim "Bóng đá Thiếu Lâm Tự xem" :D. Trong đấy có liệt kê ví dụ về lợi thế của võ công thượng hạng trong cuộc sống hiện đại. Theo tôi hay là bác học quả Hàn Băng chỉ gì đó để uống bia uống rượu thì ướp đá cho sướng :D.
  10. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Môn nào cũng ok, nhưng nhất định tớ sẽ không học môn .. Đồng Tử Công ! Mà có muốn tớ cũng không có khả năng học nó nữa !
    Môn võ thich học nhất thì cứ môn nào mà thuộc trường phái "lấy âm bổ dương" là tớ khoái . Ấy là về nội công, công lực . Còn về vũ khí thì nhất định phải luyện kiếm đến cảnh giới "kiếm thân hợp nhất" ! ha ha ha

Chia sẻ trang này