1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đỡ Khó hiểu hơn một tí nhỉ, . Nhưng mà lại vẫn quên P/S rằng thì là cô gái trên đường link, hình như không biết dùng máy vi tính và cả không biết post vui buồn trên TTVNOL, .
    ( À, mà không biết có rớt hết nước mắt, vì đọc đến đây mà ngẫm đến việc lên diễn đàn chia sẻ đường link?). Câu chuyện đúng là ... nghẹt thở thật đấy, hic! Dù sao cũng rất xúc động vì những sự chia sẻ, quả thật, nếu cười nhiều là vui vẻ thì đúng là hôm nay mình rất vui vẻ, hi.
    Lại nghe bài hát tiếng Pháp nhé. Người có biểu hiện trầm cảm là thường nghe nhạc chỉ nghe giai điệu thôi ( ngày xưa đồng chí cụ non bảo thế).
    Lão già lại làm mình làm mẩy rồi. Biết ngay mà, không quan tâm thì bảo không quan tâm, mà quan tâm rồi thì là y như rằng làm mình làm mẩy, cô kia bảo thế, bảo rằng nói thế là làm lành rồi, không giận chị nữa đâu. Và rằng thì là lão làm mình làm mẩy đấy, kệ lão đi, hihi... Cũng vui. Thì kệ, ngày ngày đến công ty vẫn online đều đặn, thì cũng kệ, mình coi như biến mất khỏi yahoo. Thì bảo xóa nick em rồi mà.
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=50503
    Đây mới đúng này!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời đã nắng nóng lên, lại gặp phải kiểu tai bay vạ gió thế này! Khổ, ngẫm nghĩ mình có gây thù chuốc oán cho ai ở đâu đâu cơ chứ? Người đâu vô duyên.
    Có chăng thì lão già, như cô kia nói, giờ cứ ra khỏi công ty là nhìn trước ngó sau rồi nhảy ngay lên xe... con vái bà H cả nón, bà tha cho con. Đêm con đi ngủ con cũng ám ảnh, con xin bà tha cho con... Đến thế nữa cơ mà,
    Chẳng biết thế nào nhỉ.
    Mình thì, vẫn mơ hồ đi bên cạnh cuộc đời, không thấy đau khổ, cũng chưa thấy rõ ràng hình hài hạnh phúc... Mình có đáng thương không nhỉ? Lão già có phải là không phải dở hơi, như cô bé T nói không nhỉ? Có lẽ mình thật sự là rất xấu tính, vì ngày nhỏ được cưng nựng, âu yếm nhiều quá, nên sinh ra cái tính xấu là hay vòi vĩnh, đòi hỏi, cứ muốn được quan tâm và yêu thương thật nhiều. Khi không được như vậy thì vùng vằng giận dỗi, lạnh lùng bỏ đi... cũng không khéo léo nữa, thẳng như ruột ngựa như thế thì chỉ có thiệt thòi thôi, nhưng mà mình không thể khác được.
    Tự nhiên lại muốn về nhà. Mà cũng có những việc muốn bảo em trai về để giải quyết nữa.
    Và mình có lẽ sẽ phải về nhờ ông cậu đó hoá giải cho mình, anh T vẫn nhắc mình nên làm nhanh việc đó. Đôi khi mình cũng cảm thấy thực sự là có một cái gì đó vẫn luôn chi phối và làm mình trở nên ngớ ngẩn hết sức, như mình không từng yêu thương và mong nhớ ai đó. Tệ thật!
    T.H cố lên!
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
    Rõ ràng là cha con nhà Bush ,LQD và phần lớn những thằng khác chỉ phải hiểu 1 kịch bản . Tại sao tôi lại phải hiểu đến mấy kịch bản cơ chứ ??????????????? Thằng con lão Tuyển đến mà ko nói những điều hợp lí thì tôi sẽ phải mang những nỗi ám ảnh cả đời
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thật là nan giải nhỉ,
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Đâu là câu trả lời đây?"??
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    động não chút đi . sẽ hiểu thôi . cứ cố tình ko hiểu , đồng chí này chán thật
    nghe bài này nhá , hay lém chủ thớt cũng nghe đi , điên tui nghe hoài đoá
    http://www.youtube.com/watch?v=PuGQoxYM31k
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn về bài hát quê hương tôi. Vui rất nhiều vì có người cũng thích nghe bài hát Hà Tĩnh mà nhiều lúc mênh mang lại nghe một mình, ở nơi này. Nhớ ngày xưa, tên đồng nghiệp, anh cu đó hát rằng: đi đâu rồi cũng nhớ về Hà Nội, hi.
    Hiện tại có em Thành Lê Sao mai 2007, người Hà Tĩnh và hát rất hay những bài hát Hà Tĩnh, bài hát về sông La quê hương.
    http://www.youtube.com/watch?v=4Nac-QxM2nA&feature=PlayList&p=C8ABFF7B72444F21&playnext_from=PL&playnext=1&index=4
    ...
    Tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng!
  9. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Topic này là gì nhỉ? ước gì cuộc sống luôn như tiêu đề topic.
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    mùa thu năm xưa 1 chiến lá vàng xao xuyến đã rơi bên đời anh.....
    http://www.youtube.com/watch?v=U0KEmXPWFIw
    chiếc lá vàng đó , ở Đức Thọ-Nghệ Tĩnh . thế nên đien tôi , lại biết thêm về những bài như thế nghe riết rồi cũng cảm nhận được cái hay trong đó , nên giờ thỉnh thoảng vẫn nghe chứ nếu ko lại giống anh cu bạn chủ thớt : dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ .... thui hoá ra chủ thớt ở đó hùm ?
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 21/05/2010

Chia sẻ trang này