1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ NÀNG LÂM
    Bình Nhi
    Tiêu tương vắng vẻ âu sầu
    Chiều thu gió thổi mưa đâu tạt về
    Ngòai sân trúc động bốn bề
    Trong nhà ngọn sáp đặt kề bên song
    Lệ nàng tuôn xuống ròng ròng
    Thương mình nhi nữ cô phòng một thân
    Dù rằng nhung lụa ngọc phần
    Ai người chân thật ân cần với ta
    Ước gì còn có mẹ cha
    Dù nghèo dù khó một nhà yên vui
    Nghe mưa lại thấy bùi ngùi
    Nỗi niềm ai đó tỏ cùng cho ai?
    Châu sa giọt ngắn giọt dài
    Tình nàng gửi trọn một hai cho chàng
    Một mình lo lắng võ vàng
    Biết đâu duyên định đá vàng với nhau
    Mưa càng rả rích canh thâu
    Lòng càng thổn thức rầu rầu khôn nguôi
    Khi nào mưa tạnh thì thôi
    Khăn kia lệ ướt hết rồi còn đâu. ​
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ốTzỗắZọ - ốẵộ>ă
    ốêồđảốẵộ>ăỗ?^ốSốT.
    ồ,ắộ.'ốââồfổ?
    ốĐồđảốẵộ>ăố-"ốĂắồ'
    ổẳồăốĂ-ộ,Sỗ
    ồ?ãổ.ọẵ.ổ-ạỗĂ
    ọộ-"ốẵộ>ăồ^Ơồfổf.
    ồ>zộƯ-ồổồfộ?Oộ>ăộo-ộ>ả
    Ngu mỏằạ nhÂn õ?" thưnh vâ
    hào gia thưnh vâ 'fng hoa xỏằâ
    khuynh tỏằưu thi thiên tỏằâ
    bỏĐn gia thưnh vâ bỏĂc khÂm hàn
    lỏưu ỏằ'c triêm sàng uỏân thỏằâc vỏằi 'ăn hoa rỏĂng
    rặỏằÊu chuỏằ'c thặĂ lai lĂng?
    ai nghe mặa 'ỏp mỏÊnh chfn hỏằ
    mĂi dỏằTt hoen giặỏằng lau thỏƠm mÊi chặa khô?
    ai nghe mặa nghỏằ? bên hă phỏằ'
    rât mặỏằ>t làm sao ngỏằĐ?
    nghe mặa mỏằ-i kỏằ mỏằTt tÂm tơnh
    nghơn dỏãm sặĂn hà mặa gió vỏôn lênh 'ênh.
    Hic, tôi quỏÊ thỏưt nhơn không nhỏ** ngặỏằi, Liv công tỏằư 'úng là mỏôn tiỏằ?p hặĂn ngặỏằi . HặĂi tiỏc là bài lỏĂi không dưnh dĂng 'ỏn HLM nhặng quỏÊ thỏưt là 'Ăng khÂm phỏằƠc
    Được HanDiep sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 04/01/2008​
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    TỐNG BIỆT
    Vũ năng kiềm tỏa bất lưu nhân
    ]Vu quy nâng chén rượu mừng
    Mà sao mắt lại rưng rưng lệ buồn
    Trời sao xui gió gọi mưa
    Hay hàng nước mắt tiễn đưa một người
    Xót thay phận gái mưa sa
    Hạt vào đài các, hạt ra ngoài đồng
    Hạt nào vương áo em tôi
    Lấy chồng xa xứ, biết ngày đoàn viên?
    Hạt nào tí tách đêm thâu
    Một đèn một bóng, chị dâu lặng ngồi ...
    Hạt nào ướt má vợ tôi?
    Đồng sàng dị mộng xuân trôi bẽ bàng
    Hạt nào số kiếp hồng nhan?
    Gió mưa vùi dập vội tàn cánh hoa
    Ơ kìa mưa hãy còn rơi!
    Thuyền hoa đà khuất ?ngàn dâu ...xa rồi
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thấy Việt nam rầm rộ tổ chức nhiều cuộc thi hoa hâu - người đẹp quá. Lại phong phanh rằng Hoa hậu Thế giới sẽ được tổ chức ở Hòn Tre, Nha Trang nên càng xốn xang. Nước lên thì thuyền cũng lên, mạn phép Tào tiên sinh đem 12 kim thoa mỹ nhân của ông ra bàn loạn tí chút (Dĩ nhiên sẽ không có vòng thi áo tắm và thông số 3 vòng của mấy cô được)
    Lâm Đại Ngọc: em này là đứng đầu các kim thoa. Xinh đẹp, thông minh lại tài thơ phú. Sánh vai em đến các buổi tiếp tân thì ?.bao con mắt phải dồn ghen tức tối. Tuy nhiên, em tính tình hơi nhỏ nhen lại đa nghi, lỡ hẹn hò có đến muộn một tý thì mất cả buổi mà ..xin lỗi với giải thích. Em lại có tính chủ sở hữu ?rất cao, lúc nào cũng chỉ có riêng em trong tim thôi. Điều này hơi ..khó vì còn bao nhiêu nường xinh đẹp nữa, lòng không rung động thì đâu còn là thằng đàn ông nữa. Hơn nữa, em lại đau yếu, cưới rồi chăm sóc là mệt nghỉ, nay bệnh viện, mai thuốc bắc thuốc nam. Mệt lắm!
    Tiết Bảo Thoa : Em này cũng xinh đẹp, học thức sâu rộng, tề gia nội trợ đâu ra đấy nói tóm lại không thể chê điểm nào. Nhưng ,?lại nhưng?.kể ra có một người vợ ?ocao hơn một cái đầu? cái gì cũng tỏ tường thì ê mặt nam nhi lắm. Em mà là chị gái thì tuyệt nhất
    Sử Tương Vân: Em này tính tình vui vẻ thẳng thắn nhưng hơi sỗ. Bao giờ buồn muốn có cạ đua xe hay uống bia là em OK
    Lý Hoàn: Em này thuần hậu, khiêm nhường, giản dị đúng là mẫu người vợ hiền lý tưởng nhưng giai đoạn yêu đương thì ?hơi nhạt
    Phượng Ớt: Hèm ..đã hơi .cay mũi rồi. Em này thì sắc sảo giỏi giang khỏi bàn. Từ chuyện nhà cửa đến kinh doanh có em là êm tuốt tuột tuột. Đi ký hợp đồng hay lên ?ohâu chuyện? mấy bác police là tuyệt. Chỉ có điều, em có đời sống hơi cao. Quần áo thì bét ra cũng phải Bossini, mỹ phẩm là phải Mỹ hay Pháp, tuần đi spa mấy lần, e rằng lương còm của mình không bao nổi. Thứ nữa là sừng em hơi cứng, lỡ có léng phéng với em nào thì một là em đấy bị tạt axit (!!!), không thì dễ khi tỉnh rượu đã thấy một phần nào đó của cơ thể đã không cánh ....mà bay
    Nguyên Xuân: Em này số giàu sang, lấy em tất sẽ vinh hiển. Chỉ có điều cô này vượng phu mà không ích tử, tất phải có phòng nhì hoặc tầm gửi ở bên ngoài kẻo tuyệt tự
    Nghênh Xuân: E hèm , em này thì đất cũng phải gọi bằng cụ. Thoải mái ăn chơi, em út này nọ chứ cô hổng dám lớn tiếng đâu. Có điều em không những nhạt mà lại còn cứng nữa, kiểu như nước chấm nem mà chưa cho dấm ớt, hi hi...
    Thám Xuân: Em này là bản sao của Phượng Ớt nhưng dịu hơn rất nhiều, chỉ tê tê đầu lưỡi chứ không cay xè như mợ Hai (he hé). Em có khả năng bao quát từ việc tề gia đến kinh doanh bất động sản hoặc buôn vàng (chứng khoán dạo này đang xuống ). Em lại thoáng chớ không bo bo giữ chồng như mợ Hai nên có lỡ...sa chân thì ẻm cũng đưa tay cứu ngay. Túm lại là number one (cái này không riêng gì tôi mà đa số đàn ông TQ cũng đồng ý nghe nên không phải là thiên vị cô Ba gì hết á)
    Diệu Ngọc: Em này tính tình cổ quái, theo ngôn từ bây giờ là hơi "chảnh" nhưng cũng có cái thú vị riêng khi chiều một người đẹp khó nết. Phiền nỗi cứ nhìn viễn cảnh mỗi lần họ hàng từ quên ra mà phải sắm sanh bát đĩa chăn màn mới thì hơi ngán....
    Xảo Thư: Cách xa ngay 10km, lơ mơ là sẽ được mời vô khám mấy năm vì tội "quyến rũ trẻ vị thành niên". Mà đợi em lớn thì cũng hơi lâu, em này nên loại từ vòng gửi xe!
    Tích Xuân: Nếu theo đuổi em thì nên sắm sẵn một bộ quần áo nâu và tập ăn đậu phụ với muối vừng cho quen để khi em xuống tóc thì còn xin ...tu ké. Quà valentine thì hay nhất là tặng em một bộ gõ mõ bằng gỗ pơmu. Đảm bảo ăn điểm
    Tần khả Khanh : Em này dung mạo khả ái, tính nết nhu mì, được lòng tất cả mọi người kể cả mẹ chồng khó tính, tuy nhiên nếu ông bô vẫn đang sức ..lão thì nên ở riêng, tốt nhất là đi hẳn tỉnh khác hoặc ra ngoài hải ngoại kẻo bố con có ngày ....., hic
  5. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sorry, cho em hỏi câu cực kỳ ngớ ngẩn này, dưng mờ ko biết có bác nào đọc HLM bằng bản gốc rồi hoặc trả lời cho em biết được 2 chữ "nhỏ nhen" trong bản dịch của nhà ta vốn trong bản xịn nó viết là gì ko?
  6. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ke ke lâu lâu mới có một bài viết khá độc đáo về HLM của nick HuongHoan (nguon: DAN)
    =====================
    Tranh luận BT-ĐN cũng là phục vụ cho việc bàn luận bản phim mới. Thật ra thì tớ cực kỳ tâm đắc câu nói của ông Diệp Cẩm Thiêm (thiết kế mỹ thuật) "BT đại diện cho 1 thể chế mà TTC muốn lảng tránh". "Muốn lảng tránh" chứ không phải là đả phá, lại càng không phải phê phán, không phải để chê trách. TTC có thể không hề ưa thích BT, nhưng thái độ của ông cũng giống như BN: Vừa trọng, vừa sợ, lại vừa... nghe lời.
    Tớ không muốn nói đến chuyện "chế độ PK". Tớ đã bắt đầu tìm hiểu về HLM với những bài giảng về "chế độ PK này, chế độ PK nọ", nhưng sau này, tớ cho rằng, tất cả không chỉ có thế.
    - Loại thi cử sáo rỗng, phục vụ duy nhất cho việc tiến thân chứ chẳng giúp gì cho đời cho người -&gt; Thời nào cũng thế.
    - Loại người phải đạp lên nhau mà sống. -&gt; Thời nào cũng thế.
    - Con người phải dùng nhiều bộ mặt để sống &lt;- Thời nào cũng thế.
    - Con người phải chịu sự chi phối của nhiều tầng lớp, họ hàng, bề trên, danh dự, bổn phận &lt;- Thời nào cũng thế.
    Bạn nói rằng bạn chê trách chế độ PK trong HLM, "học tập BN hay ĐN", bảo vệ tư tưởng mới... vân vân. Thế thì bạn có dám bỏ học, bỏ các cuộc thi cũng sáo rỗng không kém, không cần làm việc, không cần để tâm đến cha mẹ, ông bà, danh dự, tiếng tăm... không? Bạn có dám nói rằng bạn không hành động giống BT không? Nếu đứa em bạn bỏ học, bạn có nói đúng những gì mà BT đã nói với BN không? (Vâng, bạn nào bảo việc học hành, thi cử thời nay không phải toàn những thứ bỏ đi, sáo rỗng, vô tích sự, không phải là sao chép như cái máy, học đâu thải hết đó thì quả bạn là học sinh ngoan, tớ không dám nói gì đâu).
    Hay là bạn cũng giống hệt như BT, biết rằng "bọn nam tử học càng nhiều càng tồi tệ", nhưng vẫn cắm đầu vào học, có những điều bạn không muốn làm nhưng vì ý muốn của người khác bạn vẫn làm, như BT "con gái không biết chữ là đức"- biết có những thứ thuộc về đạo đức xã hội là thế nhưng vẫn vượt qua, nhưng cũng không bao giờ vứt bỏ được?
    "Một thể chế mà TTC muốn lảng tránh"- Bởi vì nó là cuộc đời, nó thật, nó hiện hữu, nó là thứ không thể lảng tránh.
    Sâu trong lòng, BT cũng cho rằng thi cử, đọc sách là chuyện không giúp đời, không giúp người- nhưng cô vẫn khuyên BN- Vì điều đó là cần thiết. BT là người tài năng, hiểu biết, về tri thức xã hội càng phong phú, nhưng cô cũng biết rằng đó là điều không nên- Vì đó là cần thiết.
    BN, ĐN ừ thì không muốn học, không muốn vấy bẩn, không muốn vào đời- Nhưng đó chỉ là giấc mộng trẻ thơ, muốn vĩnh viễn làm trẻ con để lảng tránh thế giới của người lớn. BN không có chức danh, không ra làm quan thì Giả phủ không đứng vững được vì thế lực đang ngày càng lụn bại. ĐN không muốn hòa nhập với mọi người, không để mọi người yêu mình, dù là thật hay giả, thì cô sẽ bị đào thải. Cái mâu thuẫn đó, thời đại nào cũng vậy. Nó là một tất yếu lớn hơn chuyện chỉ đơn thuần là "chế độ này, chế độ kia", nó là một tất yếu không thể tránh khỏi.
    Người như ĐN, như BN, vốn dĩ là không thể sống được. Nói phũ phàng "chết là đúng", cũng như phũ phàng với chính mơ ước ngày xưa của mình chết đi. Khi mình cuối cùng trở thành một BT. Nhận biết nhưng vẫn làm, vẫn đủ sức lý giải cho mình, đem đạo đức của bên ngoài để biện giải cho mình.
    Không thể lảng tránh được.
    Người thời nay có tự do, có hạnh phúc hơn trong thời ấy không mà hơi tí là "chế độ PK"? Xin lỗi, nói thẳng là đem nhãn quan của thời hiện đại mà áp đặt cho TTC. Thời đại của TTC, chế độ ấy là duy nhất, là một hiển nhiên khách quan, không có lựa chọn để mà đả phá với cả "tiên tri". Những sự kiện khách quan có thể phản ánh thời đại, như sự lụi tàn của phủ Vinh Ninh, nhưng tác giả cũng lý giải nó bằng quan điểm "Không" của Đạo Lão, nhắc đi nhắc lại trong truyện. Nói theo giới phê bình XHCN thì "TTC không có cái nhìn giai cấp", đơn giản là TTC không thể có được. Sự việc khách quan phản ánh lịch sử nhiều hơn là ý định của tác giả.
    Người theo dõi bản phim năm 87 chắc cũng nhớ Âu Dương Phấn Cường từng phản kháng lại đoạn cuối của bản phim này, cũng như Đặng Tiệp cũng từng bảo "Nếu được diễn lại, sẽ diễn một VHP khác". Người sau thì phê bình thẳng thắn "quan điểm thời đại, giai cấp ảnh hưởng quá mạnh lên phim". Còn tớ thì nói, nhân vật BT của bản năm 87 là 1 thất vọng, nhất là cái đoạn nhấn nhá bạn nào kể ở trên: Biết tâm sự của ĐN nhưng bỏ mặc.
    Ai cho rằng mình "hiểu" HLM theo kiểu chế độ này nọ tớ không biết. Nhưng chỉ hiểu được theo những gì người ta "dạy" mình thì BN, ĐN cũng chẳng dám đụng tới Tây sương ký đâu.
    BT là "một thể chế không thể lảng tránh" bởi vì cô quá... có lý. Sự "có lý" không thể phủ nhận được, cũng không chê trách, phê phán được.
    Giờ đến đoạn càm ràm 2 em:
    Tương Vân ở với chú nhưng làm việc cực khổ, tốt chỗ nào mà suốt ngày chỉ mong người ta đón mình sang "nhà ngoại" (Giả phủ) chơi, tốt chỗ nào mà bị gả đi không cần biết thế nào. Còn so ĐN với các a hoàn, nàng hầu thì tớ... không dám so. E "bi kịch" của em Lâm so với các a hoàn thì bằng cái mắt muỗi. (Tớ phũ mồm phũ miệng nói sự thật thôi ạ, chẳng có ác ý đâu). Ai cũng là người.
    Còn hoàn cảnh của ĐN mà so với Nghênh Xuân thì càng chênh. ĐN có chịu mỗi ngày 1 trận đòn không? ĐN có bị xỉ vả lăng nhục không? ĐN có phải bị bỏ đói, bỏ lạnh không? Cho đến lúc chết, ĐN cũng vẫn là 1 tiểu thư có gần như tất cả, ngoại trừ lúc đó không còn ai quan tâm nữa thôi. Còn hoàn cảnh thường ngày, không phải nói tới.
    Còn đoạn ĐN và TV, cái tớ nói chính là "thái độ". ĐN không thương xót 1 con người bằng 1 bông hoa- so với chính bản thân ĐN chứ không phải đi so với ai. BT cứng rắn, lạnh lùng thì không kể, nhưng ĐN, tâm hồn như thế, nhạy cảm như thế, không biết che giấu cảm xúc như thế, lại không hề có phản ứng thuộc về cảm xúc nào. Tớ không cần ĐN biết làm thế nào là nên, không nên, thông cảm thế nào- cái đó thuộc về BT. Cảm xúc của ĐN với con người không bằng 1 bông hoa, so với chính bản thân ĐN trước đã. Cũng vậy, BT, Phượng Thư, Thám Xuân có thể nói gì, đối với người khác lạnh lùng gì thế nào cũng là họ, nhưng so cái lạnh lùng của ĐN với họ thì chính là khẳng định "không thương người bằng hoa" rồi đó.
    Còn lại, bộ ĐN là người "kềm giữ nước mắt", "có thương tâm không rơi lệ", "không biểu hiện phiền muộn bằng nước mắt" à? Cô Lâm rửa mặt toàn bằng "nước mắt tầm thường"? Nghe đến đây tớ... (hết biết nói gì).
  7. fangmei190984

    fangmei190984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    E hèm....... được biết các bô lão ở đây thích HLM, nay em xin pót mấy cái gọi là giải khát mùa hè cho các bô lão cùng thưởng thức Tân HLM
    Nghe đâu đây là tạo hình chính thức được công bố (tính đến thời điểm này)
    Mấy hôm trước em xem được cái video ngắn,cũng ko rõ là dân mạng ***g ghép hay là phim thật nữa, nếu là thật thì...... không còn gì để nói.
    Nhìn hình mà ngậm ngùi thương tiếc cho một tác phẩm kinh điển.
    [​IMG]
    Tân Bảo ThoasMặt hoa da trắng??? Trắng thế này......buổi tối xem phim chắc mình ngất lên ngất xuống +_+
    [​IMG]
    Tập nhân: Toát mồ hoi lạnh.......... @_@ có cần thiết phải đỏ choé thế không???? Cậu Bảo Ngọc ngày ngày nhìn cái đống chói loà thế có bị hoa mắt không??? A hoàn mà đầu diêm dúa thế thì làm được cái việc gì?
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. fangmei190984

    fangmei190984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    to be con ti nue...........................
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là giải khát mùa hè mà là cục đá lạnh lẽo đóng băng luôn sự hâm mộ dành cho phim truyền hình HLM. Xem tiểu Bảo Ngọc với tiểu Bảo Thoa mới gọi là ngất trên cành quất, không khác gì cô-cháu!
    Ô hô ta ha
  10. fangmei190984

    fangmei190984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác đã ngất trên cành quất rồi à?
    Bác đã xem Em Tần Khả Khanh ai ai cũng mến, người người đều mê của bác chưa????

Chia sẻ trang này