1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY HÔM QUA....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Thu_6, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÔM QUA....

    Ngày hôm qua...

    Cả ngày hôm qua chẳng làm được việc gì cả. Hình như một ngày không biết được tin tức của T thì mình làm việc không hiệu quả tẹo nào.
    Đi làm về, định đi học, nhưng chán chán thế nào lại phóng xe về nhà. Không ăn uống, lên giường ngủ... Gần 9h có điện thoại. T gọi hỏi đang ở đâu và rủ đi loanh quanh...
    ... Mùa hè, chỉ lang thang buổi tối là mát mẻ và dễ chịu. Hôm nay tự nhiên thấy T dễ tính, bảo mình thích đi đâu thì đưa đi, kể cả xa. Hèm, tự nhiên được ngày thoải mái, tội gì không hành hạ

    ... Lang thang về muộn. Cả nhà đi ngủ hết rồi. Mò mẫm chui vào WC thì phát hiện ra mất nước ( ác thế không bít ).
    T nháy điện thoại cố định báo hiệu đã về nhà ( ngoan phết ), thế là yên tâm mò lên giường, bật TV chuẩn bị coi C1....
    Mệt !



    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 18/05/2006
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Sáng nghỉ học vì đặt nhầm chuông báo thức. Thay vì đặt 7h30 thì con bé lại đặt là 17h30 thành ra tỉnh rùi nhưng cứ chờ để nghe chuông mới dậy. Cuối cùng thì dậy đã là 9h15... Thế là chả học hành gì nữa...
    Mò mẫm vào WC phát hiện ra hết nước. Trời đất, đúng là không có gì khổ bằng thiếu nước. Đến vệ sinh buổi sáng cũng không làm được đầy đủ ( mới sáng ra đã đen đủi thế này rùi ).
    Lò dò đến chỗ làm. Đi ngang đường thấy hiệu sách cũ, nhảy vào kiếm được 2 quyển của SS và J.LonDon với giá cắt cổ ( tự nhiên hứng chí mua truyện ) mặc dù trong túi chả đủ tiền tiêu đến cuối tháng.
    Đến cty, cả lũ aloso vào chơi bài ăn trưa. Chẹp, 1 bán bún ốc thịt bò làm con bé no không thể nhá được gì nữa. Bây giờ mà kéo nhau về cty thì chỉ có ngủ chứ làm được dek gì, thế là đi cafe cho tỉnh táo... Lâu lâu rồi mới ở lại cty buổi trưa, thấy bọn nó quậy vui phết.
    Tối phóng vội về nhà, chỉ kịp tắm rửa rồi lại đi. Đi vào bệnh viện thăm bà đẻ ( ngại kinh lên được, hik ). Nhìn đứa nhỏ bụ bẫm thấy thèm ghê, ke ke.
    Từ Viện C về qua trường anh, thấy lão đang ngồi đánh cờ như các cụ mà tức. Chả thèm đoái hoài gì đến mình, bảo mình về đi. Hừm.... Cáu thế không biết !
    Đúng là một ngày tệ hại !
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Lẽ ra là một ngày vui nhưng đến phút cuối cùng của một ngày anh đã làm nó không trọn vẹn...
    Hơn 6h chiều anh gọi điện. Nó phải ra sân bóng với đội của nó nên rủ anh cùng ra. Thiếu người, anh tham gia đá luôn. Ngồi một mình trong sân bóng toàn con trai thấy buồn buồn. Con bạn liên tục gọi điện giục đến ăn tối dự sinh nhật nhưng nó phải đợi đội bóng đá xong đã...
    Gần 9h hai đứa mới phóng xuống Thanh Xuân. Sinh nhật đứa bạn cũng vui. Nhưng đến lúc anh đứa nó về trước nhà, anh và nó xích mích. Nó phản đối anh còn anh thì tự ái không nói gì mà bỏ về. Chán... Nó thấy tự ái của anh cao quá, nó đã chịu đựng, nhưng đến mức như vậy thì không thể nữa....
    Nó lặng lẽ bỏ vào nhà. Online nhưng mạng down, chả có gì để trút giận cho nhẹ lòng nữa. Nằm đọc truyện.. anh nhắn tin xin lỗi nó, nhưng có ý nghĩa gì chứ. Lần nào anh cũng thế thôi, nó hiểu anh quá rõ mà... Nó sợ không dám nghĩ xa hơn nữa... có gì đó mong manh lắm.... một mình nó liệu có níu giữ được không?
  4. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ...không như là ....người con gái áo trắng mộng mơ.... Không thuộc hết...
    Ngày hôm qua....nói chuyện với NY mất 45000 ....lúc nói thì không sao....khi trả tiền thì ....xót và chửi sao NY mình nhiều lời thế không biết..............cả tuần ăn chứ ít gì.....
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, ngày không anh....
    Sáng dậy sớm ra sân bóng xem đội bóng nhà mình thi đấu với KBF. Thắng trận đầu tiên nên mọi người phấn khởi ghê, nó cũng thấy vui vui. Chiều đưa con bạn thân về nhà, hai đứa buôn chuyện đến tối mịt. Đưa nó ra bến xe buýt rồi về nhà. Cả tuần được một buổi ở nhà tối thấy yên bình đến bứt rứt. Hết online rồi đọc truyện, hết đọc truyện rồi xem TV mà mãi không đến 9h. Nhắn tin lung tung, suýt nữa thì đi rượu ốc với đứa bạn của anh ( may mà thôi chứ anh bít chắc rách việc )...
    ... Ngày không anh trôi qua một cách chật vật. Nhưng không nhớ, không mong gì cả. Lạ thế. Chỉ là không có ai cùng lang thang thôi.....
  6. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    .....Ngày hôm qua là một ngày buồn vì trời mưa tầm tã. Mưa cũng hay, nhưng mà phải theo một cách nào đấy, chứ ướt từ trong ra ngoài thế này thì ....
    NY là cái gì thế bác? Có phải là "người yêu" không? Bác có của quý này từ bao giờ thế ? Chắc không phải là bà chị Ao De ( giữ bí mật tên tuổi) xinh đẹp của box này chứ?
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Đã thành ngày hôm qua rồi. Nhanh thật. Hôm qua mình đã làm những gì nhỉ? Cả buổi sáng mưa tầm tã, nằm nhà đọc hết cuốn " Những ngôi sao Eghe ". Chiều lang thang cũng anh S vào Xe Cổ rồi về Cuối Ngõ...
    Tối anh gọi điện, bảo là sao không thèm gọi cho anh, để anh chờ mãi, không chịu được đành phải gọi cho em... Nghe mà tức thế. Mình không thích gọi điện cho anh lại phải nghe giọng người khác ở đầu máy chút nào nên chẳng muốn gọi, còn anh muốn gọi cho mình lúc nào là được lúc ấy, thì anh phải gọi chứ... Nhưng dù sao cũng vui vì anh nói nhớ mình và bảo mai xuống HN nữa...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Cả buổi sáng bên anh bình yên quá. Chiều lại phải đi làm. A bảo chiều anh về, thế mà để mama anh gọi điện cho nó hỏi xem anh về chưa. Hik... Tức không chịu được, chả bít bà cụ nghĩ gì mà lần nào tìm anh cũng gọi hỏi mình... Chán ơi là chán...
    Chiều tan làm đi bốc thăm giải bóng bánh cho box. Mưa ầm ầm. Đen vật. Về đến nhà lại bị mắng. Im thin thít rùi xin lỗi ngon lành. Chắc bà mợ ngạc nhiên thấy tự nhiên ngoan thía.. Khà...
    Hết vèo một ngày mà chẳng đâu ra đâu....
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua tỉnh dậy nhớ ra là phải đi làm buổi sáng. Nhìn đồng hồ 8h rồi nhưng vẫn phóng ra hiệu gội đầu ngồi mất nửa tiếng rồi đến chỗ làm. Thà chịu đi muộn còn hơn đến cty với cái đầu bẩn như thế. Quanh đi quẩn lại cũng đến buổi trưa. Anh Gà gọi điện rủ đi ăn trưa. Bảo anh ấy gọi theo đứa bạn mình cùng đi một thể. 3 người mò vào ăn phở cuốn ( lâu lâu không ăn nên ngon ơi là ngon ). Ra khỏi quán ăn, con bạn phát hiện ra mình đang trong trạng thái không ổn định một cách rõ nét, nó thì thầm nhắc nhở, anh Gà lại tưởng hai đứa nó trêu mình cái gì nên đi đứng rất cẩn thận. Nhưng mà cuối cùng anh Gà cũng nhận ra người đáng bị soi không phải là anh ấy mà là mình. Hik.. Thế là, chẳng thèm thông cảm hay ái ngại cho mình gì cả, hắn trêu mình vô tư như không ấy, rồi cứ cười tủm tỉm, lại lắc đầu chê mình "ngố"... Ức vật vã, lại còn ngại nữa chứ.. lúc đó mà có kẽ nứt nào thì chắc con bé chui xuống ngay cho đỡ xấu hổ
    Tạt qua nhà rồi 3 anh em lại vòng về Legends bia bọt. Uống bia đắt tiền có khác, ngon thật, anh Gà được một phen chiêu đãi các iem chắc đau hết cả ruột ( cho đáng đời cái tội thô lỗ đi )... Bia bọt xong thì buồn ngủ rã mắt, mình đòi về nhà và làm một giấc đến gần 8h tối. Lúc đó có điện thoại, thấy anh bảo ra đón anh, lại cứ ngỡ là sáng Chủ nhật rồi. Mò ra đường thấy trời tối như mực mới bít là chưa qua buổi tối... Tự nhiên đơ đơ thía không bít. Đưa xe cho anh đi rùi lại về nhà, gặp một chút, nhưng cũng thấy vui vui. Có lẽ vì bất ngờ, mình không nghĩ là anh lại xuống HN vào giờ này cơ.....
    Buổi tối online muộn, nhưng mạng mẽo chán chết nên chẳng viết lách được gì cả.....
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thế nào nhỉ ?
    Sáng đi học ngoan ngoãn thì chả thấy điểm danh . Trưa về đi làm, tối đi học. Tự nhiên ngoan đến lạ. Gần 8h con bạn nhắn tin rủ ra Cuối ngõ lại đúng lúc anh gọi điện. Anh bảo ra CN với nó thì uống ít thôi nhé. Hihih, mình có uống được nhìu rượu bao giờ đâu nhỉ
    Lôi thêm thằng iem học cùng vào, ngồi nhâm nhi đến 10h thì về. Tiếng sau anh lại gọi điện. Mấy hôm nay ngày nào cũng gọi, nhưng mà.... làm sao ấy
    Mạng ở nhà down liên miên làm mình chả post được bài, thế là đi ngủ sớm. Trời lạnh lạnh... ngủ ngon thía

Chia sẻ trang này