1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog Online, Share To Public -( Tranh thủ Make Friend If ai đó Want To...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thấy Binhminh nhất bên trọng nhất bên khinh tý nào. Trandung984 lẩm cẩm nhận định lung tung
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đọc những dòng của toivahanoi lặng người vì buồn.
    Ngươi có biết không, trước kia ta với một người đóng vai hoàng tử công chúa, bọn ta cũng xưng hô với nhau ta ta ngươi ngươi như ngươi đang hỏi ta vậy. Nàng công chúa ấy bé bỏng và ít tuổi nên ta thương và chiều lắm. Ta viết bài này để tặng nàng công chúa ấy, vì biết sớm muộn rồi nàng cũng lớn lên. Và khi lớn lên thì... Chuyện thế nào ngươi cũng đoán ra rồi đấy.
    Cách xưng hô ta-ngươi của ngươi làm ta buồn và nhớ ghê gớm. Chậc.
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thôi... ông àh!
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    (Nói thầm với @AfriendVN): Anh bạn này là người của thế giới cổ tích ...nơi có những nàng công chúa và những chàng hoàng tử dạo chơi bên những cái cối xay gió ...ấy...cậu nhớ không? (ko nhớ thì mở SGK Lịch sử lớp mẫu giáo trang 123 ra mà đọc lại nhá)
    hôm wa anh ta rơi vào ngăn kéo của Nôbita ... loay hoay một hồi trên cỗ máy thời gian... rồi chả hiểu thế nào...lạc đến nơi đây...
    hì thế nên ấy xưng hô như vậy anh ta không hiểu được đâu
    Một người yêu Hà Nội
    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 30/05/2006
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 30/05/2006
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ối ối! Nhột tai quá àh, bạn này làm tớ nghĩ đến câu chuyện tân tích:
    Cu Tí vẫn đang học mẫu giáo. Theo thói quen từ khi biết bi bô, à ko, biết nói sơ sơ... cứ mỗi lần buồn... là tí gọi mẹ "I A ?", còn mỗi lần vui hơn là "D D A '' I"... Mẹ không thích Tí thế nên bảo: Con àh, khi nào (buồn) thì con bảo "Mẹ ơi, con thích múa!", còn (vui hơn) thì phải nói là "Mẹ ơi! Con muốn hát!"...
    Nay Tí về nhà ông nội chơi, nội thương Tí lắm, tối nằm ngủ với Tí, kể chuyện "hoàng tử, công chúa" cho Tí nghe... Bỗng Tí nhăn nhó, nội hỏi "Sao vậy cháu?"... Tí bảo "Nội ơi, con muốn hát!!!!"
    "Àh, tưởng chuyện gì, ko nghe cổ tích mà thích hát... đúng là cái thời kara-okie, thôi... cháu cứ hát nhỏ nhỏ vào tai cụ, kẻo khuya rồi..."
    Còn anh bạn này vào đây là nhờ tớ cơ mà... Hay là 2 người đang kể chuyện cổ tích của nhau cho tớ nghe đấy? (Hic, té ra cũng có những người lại viết như mình...)
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hihi em cũng thích những câu chuyện cổ tích, nhg mà lâu lắm rồi chẳng đọc nữa ...Ngày xưa có lần còn viết truyện cổ tích cho người lớn cơ Giờ thì toàn đọc truyện tranh, mà đọc nhiều chuyện cổ tích quá nên giờ chẳng thấy câu chuyện cổ tích nào mới mẻ cả ... Thích tình yêu của những nàng công chúa. chàng hoàng tử ... Trước sau chỉ yêu 1 người và cùng nhau vượt quá những chông gai thử thách ... Nhg mà thời này biết tìm đâu ra một câu chuyện cổ tích nhỉ???
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bài này ParadiseLosst viết à, hay đấy chứ, , à mà trong câu chuyện cổ tích đó người ăn mày chỉ biến thành Hoàng tử sau khi tình yêu Công chúa dành cho người ăn mày là tình yêu thực sự từ trái tim, khi công chúa không biết Hoàng tử cũng chính là người ăn mày.
    Ac, lãng mạn(g).
    Thế câu chuyện của bác bên box TVTY đến đâu rồi [​IMG]

Chia sẻ trang này