1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dongtay, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh

    Mình nghe nhạc Trịnh từ hồi còn quán Nắng thuỷ tinh gần ĐH Luật Hà Nội, một quán hiếm hoi chỉ nghe nhạc Trịnh...
    Gần đây, nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh thấy cũng hay mà lạ, lạ bởi vì đã lâu toàn nghe nữ ca sĩ hát nhạc Trịnh, nay được nghe giọng nam nên thấy lạ
    Còn hay thì là do cái tai của mình nó bảo thế, còn hay hay không hay , hay thế nào thì mình chờ ý kiến của các bạn cho đôi dòng cảm xúc ....

    Xin cám ơn
    Chào thân ái và quyết thắng !!!
  2. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    QD hát cũng khá hay , nhưng theo mình m hình như anh ta có chạy theo 1 lối mòn cũ của Tuấn ngọc ...nên ko co'' gì bât ngờ cả !
  3. jemini

    jemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe Quang Dũng từ những ngày anh ta chưa nổi tiếng. Đi xem ca nhạc thấy ông nào mặc nguyên bộ comple trắng đứng xớ rớ kế bên mà không biết anh ta là ca sĩ, cứ nghĩ thằng cha này sao điệu quá.
    Lần đó Quang Dũng hát Chiều Một Mình Qua Phố và Người Già Em Bé. Tôi nghe mà giật mình, lâu lắm rồi mới được nghe một nam ca sĩ hát giọng trầm, ấm như vậy. Nhưng sau đó, càng nghe Quang Dũng nhiều thì thấy anh ta hát không có hồn, hát như trả bài. Tệ hơn nữa là anh ta trả bài không thuộc, hát sai lời hoài. Từ đó không còn háo hức chờ nghe anh ta hát nữa.
    Nhưng mà mới đây, sau chương trình Như Cánh Vạc Bay của Hồng Nhung, tôi mới cảm nhận được điều đáng quý ở Quang Dũng. Ít ra thì anh cũng hiền lành hơn, và không lẻo mép như Hồng Nhung. Hát sai lời loạn cả lên mà lúc nào cũng rêu rao là mình "lao động nghệ thuật nghiêm túc." Thật không thể chấp nhận chuyện cô ta bán vé cả mấy trăm ngàn mà lại không thuộc nỗi lời bài hát. Vậy mà còn đi rêu rao với mọi người. Thật là không biết xấu hổ!
  4. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là Quang Dũng đã không có đủ nghiên cứu về nhạc Trịnh trước khi "tấn công" vào thế giới này
    Vẫn chỉ là một ca sĩ không biết hát nhạc Trịnh
    Chất giọng của Quang Dũng rất tốt có thể thành công với nhạc Trịnh nếu biết cách trình bày tác phẩm cho có hồn
    Khuyết điểm của giọng ca Quang Dũng bộc lộ khi hát vào âm vực cao. Khi đó để cho chắc tiếng quang dũng dùng cách hát của nhạc thính phòng(Opera) Chất giọng này chỉ thích hợp để gào rống nhạc truyền thống Cách mạng. Mang sử dụng trong nhạc trữ tình nghe nó thế nào ấy!!!!!
    Còn nếu ban xem Quang Dũng biểu diễn trên sân khấu
    Không biết sao tôi cứ để ý cái tay trái của anh ta để đoán trước anh ta sẽ làm động tác gì.....hihi....
    Về Hồng Nhung... Cõi..Vô thường là thành công duy nhất nếu ta chỉ nghe mà đừng nhìn cô ta hát
    Tôi ghét mấy cái con cá bống khốn kiếp đã làm hoen ố dòng nhạc Trịnh.
    Chắc chắn đây là một sai lầm trong khối sãng tác của TCS
    Chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo của một con người và phải nhận là Hồng nhung là kẻ đang bêu riếu TCS
    Khaanh
  5. anhtubao49

    anhtubao49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe QD cũng khá lâu rồi, thấy nghe cũng ổn!!!
    Như bài Hạ Trắng hay Tưởng rằng đã quên ấy đâu đến nỗi. Một số người cho rằng QD hát giống Tuấn Ngọc (Mình cũng nghe Tuấn Ngọc hát nhiều) Thấy ở QD vẫn có một cái gì khác chưa dám nói ngang cơ nhưng thấy được nét riêng khá độc.
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Quang Dũng hát thì hay nhưng không có cảm xúc
    Hát nhạc khác còn được chứ nhạc Trịnh thì vứt
  7. tinhcodo

    tinhcodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ờ. nét riêng "khá độc" của QD đó là nhừa nhựa, hát không tròn tiếng khi lên âm vực cao, lắm lúc gây bực dọc cho thần kinh thính giác, và giống như bạn nào đó nói là hát như trả bài, hát cho hết bài. QD chỉ hát được những bài đại loại như "Vì yêu" cho đám choai choai ngồi đồng ở quán cafe Sao đường PNT thưởng thức
  8. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng, mỗi người trong chúng ta đều yêu nhạc Trịnh theo cách riêng của mình...
    Nhưng tựu trung, chúng ta đều yêu nét buồn thanh thoát mà không yếu đuối, nhẹ nhàng bay bổng mà giản dị thấm đượm nhiều triết lý trong nhạc Trịnh, những lời tự sự rất chân thành của tác giả...
    Tớ cho rằng, chúng ta yêu nhạc Trịnh, thì chỉ đánh giá ca sĩ hát nhạc Trịnh đơn thuần trên phương diện biểu diễn thôi. Còn các mặt khác, thì phải nói là TCS hay HN hay ai đó nữa cũng chỉ là con người, đâu phải là thánh nhân.... Và yêu ghét ở tại lòng ta thật, nhưng sống trong cuộc sống phải có một tấm lòng, để làm gì em biết không ?...
    Để cho gió cuốn đi ....
    Chào thân ái và quyết thắng !!!
  9. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Quang Dũng........... chẹp chẹp chẹp............. No comments!!!!!!!!!!!
  10. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thật ra những con cá Bống là do Trịnh tạo ra thành một hình tượng, như cơn mơ hạ trắng, như cánh vạc về nơi xa hay là màu nắng thủy tinh trong mắt ...
    Có tiếp nhận hay không thì thôi ... ghét bỏ làm gì ... dù sao cũng là cảm xúc của Trịnh - Không có cảm xúc thì dù có là Cá mập hay cá heo thì Trịnh cũng không thể làm ra liền tù tì 3 bài. Và quan trọng hơn, nếu mình được đích danh gọi tên là hiện tượng đó thì vui, cũng xứng đáng để ngân nga và thậm chí rêu rao chứ. Có phải hơi sến nhưng đúng một điều khi phát biểu : khi có kỷ niệm cùng Trịnh thì càng tạo sự chú ý nơi người dưng nghe nhạc ! ? !
    Còn Quang Dũng thì ... miễn bàn . Thật là kỳ cục khi so sánh giọng hát này giống Tuấn Ngọc, chẳng thấy giống chỗ nào. Những đoạn âm vực cao thì rướn, thì khô không thoát được hơi, hát cho tròn bài cũng đã là thành công chứ đừng bàn đến chuyện cảm xúc. Mà hát ra 1 bài ko có cảm xúc thì thê thảm biết bao cho người nghe nhạc !

Chia sẻ trang này