1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần thể thao (Tiếp tục cá độ từ trang 18)

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi hahuyduonghp20012002, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Xin được cám ơn các bạn KINH TẾ thành phố HCM. Dương rất vui khi đã có 1 mùa WC sôi động khi tham gia cá độ với các bạn. D bít là khả năng Dương lấy được độ hoặc chung độ được với các bác là rất khó nhưng dù sao thì các bạn KT cũng đã cho tôi 1 mùa WC sôi động và hứng thú. Xin cám ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các mùa giải tiếp theo.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường của 32 đội dự vòng chung kết
    World Cup đầu tiên của thế kỷ 21 đã kết thúc. Brazil đoạt Cup vàng, Đức trở thành á quân, dù họ đều không có tên trong danh sách ứng viên vô địch trước ngày khai mạc. Trong khi đó, Pháp, Italy, Argentina đã phải sớm tạm biệt giải, nhường chỗ tranh tài cho các đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều. Vì sao?
    Bảng A
    Pháp: Thất bại nặng nề. Trước khi giải khởi tranh, hầu như không ai dám dự đoán ĐKVĐ thế giới sẽ chia tay ngay sau vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào. Nhưng điều đó đã xảy ra. Nguyên nhân: chấn thương, già nua (có nhiều cầu thủ đã ở vào độ tuổi 30), mệt mỏi, không có người thay thế Zidane.
    Đan Mạch: Chơi ấn tượng và kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất. Phòng thủ tốt, phản công hay. Nhưng sau khi thắng Pháp, Uruguay, hòa Senegal, những chú lính chì đã dễ dàng gục ngã 0-3 trước Anh ở vòng hai. Đó là trận duy nhất tại một kỳ World Cup Đan Mạch không ghi được bàn thắng.
    Senegal: Thành công ngoài mong đợi. Thắng Pháp ở ngày khai mạc. Vào tứ kết ngay trong lần đầu dự giải. Những chú sư tử biển Tây Phi thành công nhờ tinh thần chiến đấu cao, chơi tập thể và có dàn cầu thủ kỹ thuật tốt.
    Uruguay: Gã khổng lồ chưa hết buồn ngủ. Họ có một Recoba chơi xuất sắc. Nhưng chừng đó chưa đủ để đội bóng Nam Mỹ vượt qua vòng bảng. Họ chơi thiên về phòng ngự và đã thất bại vì đấu pháp này. Ở trận cuối cùng, họ hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Senegal (hòa 3-3 sau khi bị dẫn 3-0). Điều này cho thấy họ có tiềm năng tấn công. Nhưng mọi chuyện đã được phát hiện quá muộn.
    Bảng B
    Tây Ban Nha: Lại không thể vào sâu. Họ toàn thắng ở vòng bảng. Nhưng vào vòng hai, họ đã phải phân định thắng thua với Ireland ở loạt đá luân lưu. Ở tứ kết, đội bóng xứ sở bò tót lại phải bước vào loạt đấu cân não, và họ đã thua Hàn Quốc. Tây Ban Nha có nhiều tài năng, nhưng không thể hiện được sự vượt trội của mình trước các đối thủ yếu hơn.
    Slovenia: Gây thất vọng. Không thể hiện được lối chơi đẹp mắt và kỹ thuật như tại EURO 2000. Hơn thế, nội bộ còn lủng củng và HLV Srecko Katanec buộc phải đuổi ngôi sao Zahovic về nước khi vòng bảng đang diễn ra. Thua cả ba trận và bị loại ngay vòng một.
    Paraguay: Bình thường. Vào vòng hai, nhưng chơi không có nét và vẫn theo đuổi lối đá phòng ngự tiêu cực. Thủ thành Chilavert thi đấu mờ nhạt.
    Nam Phi: Bình thường. Thắng một trận trước Slovenia nhưng vẫn bị loại ngay ở vòng một.
    Bảng C
    Brazil: Tuyệt vời. Họ đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác so với vòng loại. Toàn thắng cả 7 trận, trong đó có các chiến thắng trước ba đối thủ xương là Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Thủ thành Marcos xuất sắc. Bộ "3 R" Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hoạt động hiệu quả. Ronaldo rực sáng. Hàng phòng ngự chắc hơn dự tính.
    Thổ Nhĩ Kỳ: Thành công mỹ mãn. Họ đợi chờ 48 năm mới được góp mặt tài vòng chung kết, và cuối cùng đã đoạt danh hiệu đầu tiên tại đấu trường này - HC đồng. Cả giải, họ chỉ chịu thua Brazil (hai lần, vòng một và bán kết). Thổ Nhĩ Kỳ chơi kỹ thuật, có thể lực, nhưng yếu trong khâu dứt điểm (ngoại trừ trận tranh HC đồng với Hàn Quốc). Họ có ba cầu thủ được FIFA chọn vào đội hình xuất sắc: thủ môn Rustu Recber, tiền đạo Hasan Sas, hậu vệ Alpay Ozalan.
    Trung Quốc: Không tạo được dấu ấn. Thua cả ba trận ở vòng bảng trong lần đầu tranh tài tại World Cup. Có tinh thần thi đấu cao, nhưng lực bất tòng tâm.
    Costa Rica: Bình thường. Bị loại khi kết thúc vòng bảng vì kém Thổ Nhĩ Kỳ về hiệu số bàn thắng bại. Cặp tiền đạo Paolo Wanchope và Ronald Gomez chơi khá hiệu quả. Nhưng hàng thủ của họ thuộc hàng yếu nhất giải.
    Bảng D
    Hàn Quốc: Lập kỳ tích. Họ đã trở thành đội châu Á đầu tiên có tên trong top 4 của World Cup. Hàn Quốc mạnh nhờ ý chí thi đấu cao, sở hữu dàn cầu thủ có thể lực tốt, chuẩn bị cho giải đấu này rất kỹ và có HLV Hiddink. Phía sau họ còn có lực lượng CĐV hùng hậu.
    Ba Lan: Thất bại về mọi mặt. Các fan mong đợi được thấy lại hình ảnh những chú đại bàng trắng vẫy cánh ăn mừng chiến thắng như hồi đầu thập kỷ 80. Người hâm mộ kỳ vọng bởi Ba Lan là đội đầu tiên của châu Âu vượt qua vòng loại (khi đó nằm cùng bảng với Ukraina, Nauy, Belarus và xứ Wales). Tiền đạo Olisadebe cũng được gửi trọn niềm tin. Nhưng cuối cùng thì Ba Lan đã gây thất vọng. Họ thua Hàn Quốc ở trận đầu ra quân, tiếp đó tan nát trước Bồ Đào Nha, và chỉ giành được thắng lợi trước Mỹ khi đã bị loại. Cũng ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Olisadebe mới chọc thủng lưới đối phương.
    Mỹ: Thành công. Họ gây bất ngờ lớn ngay ở ngày đầu ra quân khi quật ngã Bồ Đào Nha. Đường vào vòng hai của họ sau đó gặp chông gai khi hòa chủ nhà Hàn Quốc và thua Ba Lan ở trận cuối cùng. Họ phải nhờ đến chiến thắng của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha mới giành được vé đá trận derby CONCACAF với Mexico, ở vòng hai. Sau thắng lợi trước người hàng xóm, họ đụng phải Đức ở tứ kết và chỉ chịu thua vì kém may mắn (trọng tài không nhìn thấy Frings của Đức để bóng chạm tay ở sát vạch vôi).
    Bồ Đào Nha: Thất bại nặng nề. Ngay ở trận đấu đầu tiên, họ đã bị Mỹ cho đo ván. Đội bóng chủ nhà của EURO 2004 bừng tỉnh và đại thắng Ba Lan ở trận thứ hai. Nhưng rồi họ đã không thể kiếm nổi một điểm trước Hàn Quốc ở trận cuối của vòng bảng - đủ để vào vòng hai.
    (còn tiếp)
    All for you
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường của 32 đội dự vòng chung kết
    Bảng E
    Đức: Thành công. Đức đã vào tới chung kết và chỉ chịu thua Brazil, cho dù trước giải họ bị giới chuyên môn đánh giá thấp. Một loạt trụ cột chấn thương khiến Đức phải dự vòng chung kết với một đội hình được coi là yếu nhất trong lịch sử tranh tài của họ tại World Cup. Nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Voeller, và nhờ có tài năng của thủ thành Kahn, Cỗ xe tăng đã tiến vào tới trận đấu cuối cùng, bỏ lại phía sau những lời chỉ trích của báo giới và các chuyên gia bóng đá.
    Ảrập Xêut: Thảm bại. Thua cả ba trận, không ghi bàn nào, và chịu một thất bại đậm nhất giải (0-8, khi gặp Đức).
    Ireland: Thành công nhờ tinh thần đồng đội. Sau khi HLV McCarthy đuổi ngôi sao Roy Keane về nước, những tưởng Ireland khó lòng vượt qua vòng bảng. Nhưng các tuyển thủ còn lại đã quyết đương đầu thách thức và có những cuộc ngược dòng trước Cameroon, Đức để vào vòng hai. Khi đối đầu Tây Ban Nha ở vòng 1/16, họ cũng chỉ chịu thua ở loạt đá luân lưu.
    Cameroon: Thất bại. Những chú sư tử châu Phi đã không thể vào vòng hai, cho dù được đánh giá là ứng viên ngựa ô. Các ngôi sao của họ chơi dưới sức. Ý thức kỷ luật chiến thuật của cả đội kém.
    Bảng F
    Argentina: Đau đớn đón nhận bài học cũ: "Một tập thể kết dính hơn hẳn 11 cá nhân xuất sắc. Bóng đá là thế". Họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, đồng đều ở các tuyến, vượt qua vòng loại đầy ấn tượng. Nhưng gã khổng lồ của Nam Mỹ đã phải về nước khi vòng bảng kết thúc vì bế tắc trong việc áp dụng đấu pháp. Các trụ cột của họ đều chơi không đúng phong độ. Gây thất vọng nhất là tiền vệ Veron.
    Nigeria: Chơi quá ngẫu hứng, thiếu tính đồng đội. Khâu chuẩn bị của Nigeria trước giải kém.
    Anh: Thành công. Đội Anh bước vào giải với lực lượng suy yếu vì chấn thương. Nhưng đội bóng xứ sở sương mù đã vượt qua bảng tử thần bằng một dàn cầu thủ trẻ, lối chơi chắc chắn. Họ dễ dàng đè bẹp Đan Mạch tại vòng hai, nhưng đành chịu thua Brazil ở tứ kết.
    Thụy Điển: Thành công. Với chiến thuật hợp lý, họ đã giành ngôi đầu bảng tử thần. Nhưng ở vòng hai, họ đã chịu thua Senegal bằng bàn thắng vàng.
    Bảng G
    Italy: Thất bại. Đội quân áo thiên thanh cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, với dàn cầu thủ đồng đều cả ba tuyến. Nhưng họ đã phải nhờ tới thắng lợi của Ecuador trước Croatia ở ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng mới có tên trong số 16 đội cuối cùng. Italy dồn gánh nặng ghi bàn lên vai Vieri (ghi 4 trong tổng số 5 bàn của cả đội tại giải), tuân thủ đấu pháp phòng ngự phản công một cách cứng nhắc. Và họ đã phải trả giá khi thua Hàn Quốc ở vòng hai bởi bàn thắng vàng. Trọng tài đã bắt có phần thiên vị đội Hàn Quốc ở trận đó, nhưng Italy cũng phải tự kiểm điểm lại mình vì Vieri, Gattuso hôm đó đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong 90 phút thi đấu chính thức.
    Mexico: Bình thường. Họ vượt qua vòng bảng thuyết phục với ngôi đầu, nhưng đã bế tắc trong lối chơi khi gặp Mỹ ở vòng hai và chịu thua.
    Ecuador: Không tồi. Bị loại ở vòng một, nhưng đã kiếm được thắng lợi đầu tiên (hạ Croatia) trong lần ra mắt World Cup.
    Croatia: Gây thất vọng. Không vượt qua được vòng bảng vì trông đợi quá nhiều vào phong độ của các cựu binh trụ cột - những cầu thủ đã đoạt HC đồng tại World Cup 1998.
    Bảng H
    Nhật Bản: Thành công. Họ đã có những trận cầu tuyệt vời trước hai đội bóng châu Âu là Bỉ và Nga. Nhật vào vòng hai với tư thế đội đầu bảng và tràn đầy hy vọng vượt qua vòng hai. Nhưng họ đã thua Thổ Nhĩ Kỳ trong một chiều mưa Nhật Bản. Đó cũng là trận duy nhất tiền vệ Inamoto không tỏa sáng, còn Nakata thì trở nên chậm chạp.
    Nga: Thảm hại. Rơi vào một bảng không khó, nhưng đội tuyển Nga đã tự thua. Họ chơi thiếu lửa, đơn điệu trong cả ba trận.
    Bỉ: Bình thường. Họ chơi không có gì nổi bật ở vòng bảng, nhưng đã thi đấu khá hay trước Brazil ở vòng hai và chỉ chịu thua ở những phút cuối.
    Tunisia: Không đủ sức tạo bất ngờ. Trước khi dự World Cup với tư cách tân binh, Tunisia đã thi đấu yếu kém ở Cup châu Phi (không ghi được bàn nào sau ba trận). Còn tại vòng bảng World Cup, họ đã có một trận hòa trước Bỉ. Nếu thắng Nhật hai bàn cách biệt trở lên ở trận cuối cùng, họ sẽ vào vòng hai. Nhưng đội bóng châu Phi đã không thể làm được điều đó trước một Nhật Bản đang trong kỳ hưng phấn.
    All for you
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đội hình siêu sao của World Cup 2002
    Bộ đôi tấn công lợi hại nhất của World Cup lần này không ai khác ngoài Rivaldo - Ronaldo. Với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục, Kahn xứng đáng trấn giữ khung thành "Đội hình 11 siêu sao", theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Dưới đây là các vị trí do VnExpress bầu chọn dựa vào thông số của FIFA.
    Hàng tiền đạo (2):
    Ronaldo, Rivaldo
    là hai cầu thủ không thể thay thế trong đội hình Brazil. Khi hợp sức lại, họ trở thành một vũ khí có thể xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào. Rivaldo có thể giải quyết bế tắc cho cả đội bằng những cú sút xa thần sầu, những pha xử lý tinh tế. Còn Ronaldo hiếm khi bỏ lỡ thời cơ mỗi khi đối mặt các thủ thành đối phương.
    Hàng tiền vệ (4):
    Ronaldinho (Brazil), Fadiga (Senegal), Michael Ballack (Đức), Hasan Sas (Thổ Nhĩ Kỳ) là bộ tứ lý tưởng ở khu vực giữa sân nếu họ cùng nhau tập luyện và thi đấu ở giải này.
    Ronaldinho có óc sáng tạo, tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt. Cầu thủ của Paris St. Germain là người giúp Ronaldo, Rivaldo chơi kết dính hơn. Những đường chuyền ngẫu hứng của anh luôn khiến các hậu vệ phải sững sờ. Các pha đột phá táo bạo của anh làm đối phương không kịp trở tay. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở cánh phải và cả trung lộ.
    Ngoài việc kiến thiết bóng, Ballack của Đức còn đích thân ghi bàn duy nhất ở các trận gặp Mỹ và Hàn Quốc. Anh là người chơi hay nhất trong vai trò tiền vệ công ở giải này, và xứng đáng được phong là Vua kiến tạo.
    Tuy đội nhà không lọt vào bán kết (thua Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng Fadiga của Senegal vẫn xứng đáng được bố trí vào đội hình tiêu biểu nhờ tốc độ và kỹ thuật tốt trong suốt giải. Vị trí sở trường của anh là cánh phải. Nhưng tại giải này, anh đã chơi khá hay trong vai trò nhạc trưởng.
    Bên cánh trái, World Cup năm nay có khá nhiều hảo thủ. Hasan Sas thông minh, tốc độ và đã đóng góp hai bàn giúp Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết. Do vậy, anh là sự lựa chọn số một cho vị trí tiền vệ tấn công biên trái.
    Hàng hậu vệ (4):
    Cafu (Brazil), Rio Ferdinand (Anh), Hong Myung-bo (Hàn Quốc), Alpay Ozalan (Thổ Nhĩ Kỳ).

    Cafu không thường xuyên dâng cao tấn công như ở kỳ World Cup trước. Nhưng anh là sự lựa chọn số một bên phải hàng thủ của Brazil. Trong những tình huống Carlos, Lucio ham tấn công và để lộ ra những khoảng trống chết người, Cafu và Edmilson đã phải vất vả chống đỡ các đợt phản công của đối phương. Ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự, Rio Ferdinand, Hong Myung-bo là hai cầu thủ chơi chắc chắn nhất và đều chỉ mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận cuối cùng dự giải: Ferdinand không dứt khoát trong việc cản pha đột phá của Ronaldinho ở trận gặp Brazil tại tứ kết; Hong Myung-bo để mất bóng trước khu cấm thành, tạo điều kiện cho Sukur ghi bàn thắng mở tỷ số ở trận tranh HC đồng với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cả hai trận đọ sức với Brazil (ở vòng bảng và bán kết), Alpay Ozalan đều chơi rất tốt, hạn chế được tầm hoạt động của các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt phía đối phương. Ở các trận khác, anh cũng thể hiện được sự chắc chắn của mình và đã được FIFA chọn vào đội hình tiêu biểu.
    Thủ môn: Kahn (Đức).
    Không có thủ thành nào ở vòng chung kết xuất sắc bằng Oliver Kahn (Đức). Theo lời Beckenbauer, Kahn là người góp công lớn giúp cỗ xe tăng Đức vào tới chung kết . Cho tới trước trận tranh Cup, Oliver Kahn mới chỉ để lọt lưới một lần duy nhất trong cuộc đọ sức với Ireland ở vòng bảng. Anh còn giành giải thưởng Lev Yashin, do FIFA trao tặng.
    All for you
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm topic Thông báo mờ mắt luôn. Nhờ vậy mà tìm ra được topic này. Đọc lại cười đau cả bụng. Toàn là dân ghiền cá độ (chưa chắc là ghiền đá banh ) chun dzô kiếm chác. He he... Mùa này mình vớ bẫm . Thừa thắng xông lên mùa Seagames tới.
    Hi hi... Bà con chuẩn bị nha
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 31/08/2003
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hay rồi, quả này quyết vớ thêm chút cháo để tết vô "vặt" các bác trong đó luôn thể.
    Để mở màn cho một năm thắng lợ, chúng ta bắt đầu bằng 1 giải đấu trong nước nhé.
    Thủ tục vẫn như năm trước: Chỉ được quyền chọn THẮNGhay THUA mà thôi. HOÀ thì không tính.
    Đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Thượng Hải - Trung Quốc
    Trận đấu được diễn ra trên sân Vận động Quốc Gia Mễ Đình - Hà Nội.
    he` he`..Tôi chọn U23 Việt Nam. Bác nào chơi neo`. Nhanh lên nha. Hạn cuối cá cược là vào 3 giờ chiều mai đó.
    CỐ LÊN VN ƠI
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  7. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là muốn bắt VN. Nhưng níu tất cả mọi người đều cùng chung chiến tuyến thì quyết tâm cá độ của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Thui thì em hy sanh chấp nhựn lấy TQ dzị. Nhưng với 1 điều kiện: hihi... VN thắng các bác chung cho em 2 độ nha , VN thua thì em chung 1/2 độ thui
    Dzị á. Chịu thì chơi hổng chịu thì thui
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    kha` kha`. Đã có khách hàng đầu tiên. Anh nhận lời. hi`.. Còn bà con cô bác nào không?
    Tôi ở xa nên có 2 hình thức thanh toán như sau:
    1-: Các bác sẽ lấy cả vốn lẫn lãi vào tết này khi tôi vô Nam thăm mọi người.
    2-: Ai thắng, xin vui lòng mess cho tôi địa chỉ, Quà sẽ được chuyển vào tận tay người thắng.
    Còn bác nào muốn nhận trận này không nào...
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    SR ơi, Em đổi tên chủ đề thành : "Tinh thần thể thao" giúp anh cái
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thông tin trước trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam trên sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình ?" Hà Nội​
    1- Địa điểm thi đấu: Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình nằm trên con đuờng Cao tốc Láng ?" Hoà Lạc, với con đường dẫn vào sân Vận động thơm mùi lúa thu chín sớm của làng CỐM Mý Đình. Sân vận động được xây dựng giống hình đoá hoa sen trắng với tổng kinh phí 53 triệu USD và đây được coi là ?othánh đường? lớn nhất của Việt Nam. Niềm tự hào của người dân đất Việt
    2-
    Đội Việt Nam​
    : Sau khi kết thúc giải LG-cup 2003 tại TPHCM, đội Olympic Việt Nam đã di chuyển vào Trung tâm huấn luyện Quốc Gia NHỔN HÀ NỘI vào ngày 31/8. Tại đây đội sẽ được bổ xung thêm 6 cầu thủ là: Phùng Văn Nhiên, Vũ Duy Hoàng, Trần Trọng Lộc (Nam định), Phan Như Thuật, Phan Thanh Hoàn (Nghệ An) và Nguyễn Văn Ngân (Đồng Tháp). Như vậy là ông RIEDL đã có trong tay những cầu thủ xuất sắc được đánh là hay nhất của tuyển U23 Việt Nam lúc này. Khi tham gia trận này, mục tiêu của tuyển Việt Nam chỉ là GIAO HỮU và dây lad dịp để BHL tuyển chọn ra được bộ khung dã được ấn định để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Athen 2004 tổ chức vòng loại ngày 10-9 tới.
    3- Đội Trung Quốc: Thần hoa Thượng hải là 1 đội đang chơi ở giải hạng A Trung Quốc. Từ năm 1994 đến nay, đội luôn luôn nằm trong top những câu lạc bộ dẫn đầu của C-league. Điểm mạnh của Thần hoa được các câu lạc bộ khác sợ chính là khả năng ?otranh bóng, uy hiếp và bao vây?
    4-
    Đội hình dự kiến:​
    VN: Thế Anh (TM), Văn Trường, Huy Hoàng, Như Thành, Hải Nam (HV), Minh Phương, Tài Em, HỮu Thắng, Thanh Phương (TV), Văn Quyến, Thanh Bình (TD)
    TQ: Vương Vĩ Kiệt (TM), Đổng Dương, Hồ Chí Phong, La Kiến Vỹ, Trịnh Vỹ (HV). Tôn Nguy Cân, Hoàng Dương, Hà Tần, Diệp Trương(TV), Đặng Bồng Băng, La Tiêu(TD)
    Hai đội đều chơi với đội hình 4-4-2 tuy nhiên khi VIệt Nam dùng 2 trung vệ dăng ngang thì Trung Quốc sử dụng 1 trung vệ dập. Hy vọng 2 đội sẽc có 1 trận đâú tuyệt vời, và tuyệt vời hơn là: VN CHIẾN THẮNG
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais

Chia sẻ trang này