1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi TẬP TRUNG CAO ĐỘ để VƯƠN TỚI một mục đích gì đó bạn sẽ thấy trong TÂM BẠN có KHÍ, Khí này rất mảnh và THÔNG SUỐT nằm ở vị trí giữa, CÁC THÀNH QUÁCH XUNG QUANH có độ ỔN ĐỊNH VỮNG CHẮC...Các bạn tưởng tượng như KHI TRỜI GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC CỰC RÉT trong một căn phòng khá ấm nhưng bạn lại đứng sát ngay một LỖ HỔNG cực nhỏ và Khí Lạnh hút vào phòng ntn ..ĐÓ LÀ SỰ TÍCH TỤ KHÍ...Nhưng trong tâm bạn phải là LUỒNG KHÍ NÓNG được tích tụ GIỐNG như bạn gom NẮNG MẶT TRỜI qua KÍNH LÚP thì bạn có thể ĐỐT CHÁY ĐƯỢC LÁ KHÔ hay MỘT MẢNH GIẤY......
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    SỰ ĐI LÊN KHÔNG NGỪNG: Đừng dừng bước!! thành công hôm nay chỉ là quá khứ của ngày mai!! Chúng ta luôn phải tự làm mới mình !! Và chỉ có những thành công mới nó mới giúp ta trưởng thành và ý nghĩa hơn!!!
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    BÓNG BÀN NƠI KHỞI NGUỒN MỌI SỰ CẢM HỨNG: Tôi chẳng biết từ đâu thế nào cũng như người ta hay thắc mắc: Tình yêu là gì? Bóng bàn là thế ĐAM MÊ, NGÂY NGẤT ..Khi ta đi sâu vào trong BÓNG BÀN tưởng chừng như TA ĐANG ĐI SÂU VÀO TRONG TẬN CÙNG NGÕ HẺM NƠI TRÁI TIM MÌNH..
    Trong THÂM CÙNG TRÁI TIM TA ngày nào cũng muốn có BÓNG BÀN, ngày nào cũng muốn Viết nhật kí bóng bàn, triết lý bóng bàn, cũng như những MẠCH CHIẾN THẮNG...Một ngày không có em ta sẽ Hồi tưởng và ngồi trong góc CUỘC SỐNG NÀY!!
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    TRONG LÚC KHÓ KHĂN TA SẼ BIỂU HIỆN NTN:Người ta nói rằng: LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨC ..Khi bạn gặp KHÓ KHĂN nhất người ta sẽ biết bạn ntn, CÓ CÒN NIỀM TIN VÀ HY VỌNG, CÓ CÒN SỐNG VÀ CÓ CÒN CHIẾN ĐẤU HAY KHÔNG..Hoàn cảnh này người ta ví von như việc bị dẫn 10-1 ở séc CHUNG KẾT vậy!! CHÚNG TA BIẾT LÀ CHÚNG TA CÓ THỂ CHẾT NHƯNG TƯ THẾ CHẾT MỚI LÀ QUAN TRỌNG !! CHÚNG TA CÓ NGẨNG ĐẦU VÀ GIƯƠNG MŨI SÚNG VÀO QUÂN THÙ HAY KHÔNG?!!?!!??
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    TINH THẦN LUÔN LÀ KẾT QUẢ TUYỆT VỜI NHẤT: Bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem khi Chiến thắng một đối thủ quá dễ thích hơn hay khi thua một đối thủ mà mình đã dùng hết được mọi khả năng và tinh thần của mình...Vẫn là THẮNG VÀ THUA có khi thắng mà Trống rỗng nhưng nhiều khi thua thì lại sung sướng và hạnh phúc là vì bạn đã đạt được một cái NGƯỠNG TINH THẦN
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ĐỨC TIN: Vô tình đi đám cưới tại Nhà Thờ nghe Đức Cha giảng đạo : Cha đã ra câu đố với phần thưởng là một cuốn KInh Thánh
    Có hai ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời? Các con thử nêu ra đó là ngày gì?
    Với ngày thứ nhất thì hầu như ai cũng biết : Đó là ngày mà mình được sinh ra đời này và là một ngày thiêng liêng.
    Với ngày thứ hai : Cả nhà thờ vắng lặng không có ai giơ tay bỗng có 1 cách tay của một em sinh viên giơ lên và em đã nói đúng:
    NGÀY THỨ HAI LÀ NGÀY MÌNH BIẾT ĐƯỢC MÌNH SINH RA TRÊN ĐỜI ĐỂ LÀM GÌ?
    CHÚNG TA SỐNG NGOÀI VIỆC CƠM ÁO GẠO TIỀN RA, CHÚNG TA PHẢI HƯỚNG TÂM MÌNH ĐẾN MỘT ĐỨC TIN..CÁC CON CHIÊN THÌ HƯỚNG TÂM HỒN MÌNH THEO CHÚA COI CHÚA LÀ SINH RA MUÔN LOÀI, ĐI THEO TIẾNG GỌI CỦA CHÚA...CÒN TA TA HƯỚNG TÂM MÌNH THEO THÉP VÌ ĐỨC TIN CỦA TA BIẾT RẰNG TRONG TÂM TA CÓ THÉP, CẢ ĐỜI NÀY TA SẼ HƯỚNG VỀ THÉP, HƯỚNG VỀ MỘT TINH THẦN CỦA DŨNG SĨ
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    VÌ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ TA ĐÃ BIẾT NGÀY ĐẶC BIỆT THỨ 2 CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH, ĐÓ LÀ NGÀY TA ĐÃ KHAI SINH RA CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA CUỘC ĐỜI..."" TRONG TÂM CÓ THÉP"
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    SỰ HY SINH CAO CẢ: Chúng ta có quyền hưởng lợi ngay ở trước mắt nhưng chúng ta DÁM QUÊN ĐI cũng như việc chúng ta dẫn được đối phương rất nhiều điểm và CHÚNG TA MUỐN THOẢI MÁI CHÚT....Và cuối cùng là XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG CHỈ MỘT PHÚT TRÙNG TÂM CHÚNG TA PHẢI TRẢ GIÁ...KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU CUỘC LỘI NGƯỢC DÒNG NGOẠN MỤC ĐÃ XẢY RA....MÌNH ĐANG ĐƯỢC LỢI THẾ Ư !!! HÃY QUÊN ĐI, DÁM QUÊN MÌNH ĐỂ ĐI VỀ PHÍA TRƯỚC!! NGAY CẢ KHI CÁN ĐÍCH BẠN CŨNG CHỈ NÊN HÀI LÒNG, CHỨ ĐỪNG NÊN THOẢ MÃN TỰ PHỤ COI TA NHƯ THẾ LÀ VÔ ĐỐI VÀ NGAY LẬP TỨC PHẢI TIẾP TỤC MỞ MỘT CON ĐƯỜNG ĐI MỚI
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người nói tại sao tôi lại cứ chọn ttvnol hẻo lánh, cô độc mà không phải bongban.org nơi mà hội tụ sự phát triển rộng lớn nhưng mọi người cũng không hiểu được rằng chính bản thân tôi cũng theo tinh thần TÔI ĐỨNG VỀ PHE NƯỚC MẮT hay nói cách khác rằng : NƯỚC PHẢI CHẢY XUỐNG CHỖ TRŨNG
    Điều thứ 2 tôi muốn nói là : Ngày trước có người mời và phong danh hiệu cho tôi là AMINTRATOR ở bên đó..Và cho đến bây giờ người ta GIÁNG TÔI xuống Super mode rồi Thành Viên mới( Mà không nói một câu) ..Điều đó có thể hiểu là Bình thường vì tôi chưa đóng góp được điều gì lớn cho ORG ..NHƯNG cái thắc mắc câu hỏi day dứt trong lòng tôi là: Có thể cho tôi làm thành viên mới cũng được nhưng VIỆC BIỂU TƯỢNG CÁ NHÂN : NÂNG NIU BÀN CHÂN VIỆT CỦA TÔI nay cũng bị xoá bỏ thay bằng MỚI TẬP GIAO BÓNG...Việc xoá đi một điều thiêng liêng nhất, điều cuối cùng mà người ta có được : ở đây phải chăng ĐÓ LÀ CÁCH ĐỐI XỬ CỦA KẺ TÀN NHẪN..MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
  10. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Cua, em xin thay mặt anh em BQT bongban.org tiếp thu ý kiến của bác. Thật sự là sơ suất khi cắt chức của bác mà không thông báo gì với bác (Đây là sơ suất lớn của BQT), nhưng phần khác cũng là do bác vì không liên lạc được với bác. Khi bác làm MIN và MOD thì đến 3 tháng không thấy nick bác xuất hiện trên diễn đàn thì thiết nghĩ nhắn tin cho bác cũng là điều vô nghĩa. Nhưng chung quy lại đây là khuyết điểm của em, em sẽ ghi nhận và rút kinh nghiệm
    Còn cái Tile "Nâng niu bàn chân việt" như bác nói thì do khi trở lại là mem bình thường thì diễn đàn quay lại chế độ mặc đinh đặt tile cho thành viên theo số bài viết. Khi bác có thắc mắc và muốn một cái tile cá nhân như thế thì bác có thể liên hệ với em bằng rất nhiều cách mà. Thiết nghĩ đã là anh em thì bác cũng không nên để sự việc khó chịu đó trong lòng mà đến bây giờ mới xả ra được, em nghĩ là có rất nhiều cách giải quyết tốt hơn được mà.
    Thực sự là không chỉ riêng em mà hầu như tất cả anh em đều đánh giá rất cao những bài viết của bác, những đóng góp của bác cho bóng bàn online. Việc lập ra bongban.org thì người đầu tiên em nói ý tưởng là bác và bác cũng có một bài viết về vụ đó ở đây rồi mà. Bác nói là bongban.org độc tài và đối xử của một kẻ tàn nhẫn em thấy hơi gai người.
    Nếu có bức xúc gì thì hôm nào anh em đi uống bia, dạo này phong độ của em hơi giảm sút nhưng chắc cũng chiều được bác đến cốc thứ 10 còn tiếp theo chắc tùy phong độ

Chia sẻ trang này