1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Qua được buổi tập đầu tiên lái xe T7, CN thầy bắt lái vào đường hẹp gặp mấy con xe tải mà toát hết cả mồ hôi, chạy trong đường tập nhiều khi vẫn bị chết máy, chân côn kém quá...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ thích hình tròn, nó tượng trưng cho sự hoàn thiện, viên mãn và sự chuyển hoá, sự đầy đặn...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sáng trời đã bắt đầu se lạnh, bóng dáng của mùa đông đã đến..Thằng bé đã bắt đầu lớn và có những suy nghĩ riêng của mình, mình vẫn tôn trọng con và cho con nhiều quyền quyết định riêng
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Những gì mình chưa có và chưa có thể đạt được ta có thể gửi gắm tư tưởng và thằng cu con của mình...Hai bố con trên đoạn đường ngắn ngủn tới trường mẫu giáo Bách Khoa nhưng cũng tâm sự được rất nhiều chuyện...Con thấy không, sáng dậy ông mặt trời đã ló lên cao và bắt đầu một ngày làm việc, con cũng vậy sáng dậy việc đầu tiên là con hãy nghĩ đến lớp học, cố gắng học giỏi cho bố để bố còn tự hào về con...Đấy bác cần cẩu cao và to chưa, sáng dậy bác đã làm việc rồi...con nhìn những khối bê tông kia có nặng không? đấy nhờ làm việc mà bác to lớn và sừng sững hiên ngang giữa trời đất đấy con àh...Con lớn rồi đã 3 tuổi rồi sáng dậy đừng khóc nhè giống em, phải tự đánh răng rửa mặt con ạ, rồi ý thức đến trường đừng để bố mẹ phải giục , ăn uống thật nhanh để còn đến trường...Đấy các chú sinh viên trường Kinh tế kìa họ đang hối hả đến trường, đến lớp ..sau này học xong còn làm được nhiều việc lớn...thế mới là người lớn..Con có muốn thành người lớn không? Nếu ai đó có hỏi con - Sau này con muốn làm nghề gì? Nếu có thế con hãy nói- Sau này con muốn làm TỔNG THỐNG cho bố......Kìa...các bạn các anh đang hăm hở đến trường để làm Tổng Thống đấy...bố con ta mau vào trường nào...Hãy tự đeo ba lô, và leo lên gác cùng bố...
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng thực sự không thể hiểu nổi tại sao người ta phải chọn một con đường để đi, một lối sống để hướng tới, tại sao không cứ thoải mái đi ..như ca sĩ thì phải xác định được dòng nhạc - Ban giám khảo cứ hỏi Sau này em sẽ hát loại nhạc nào...? thật sự ngày trước thì mình thấy câu hỏi thật vớ vẩn nhạc là nghệ thuật thì hát đa phong cách thì càng hay chứ sao...Nhưng tới giờ thì mình hiểu rằng mọi thứ cần phải định hướng và định dạng rõ ràng không kiểu mập mờ, định hướng được cũng chính là làm chủ được mình...Ngày xưa mình khát khao sống thoải mái bao nhiêu thì bây giờ mình thấy sống là phải lựa chọn, một con ngựa ô chạy mãi nó cũng cảm thấy sức của mình không thể tải được hết mọi con đường..Đi đâu làm gì, bao xa đến giờ này nó phải tính toán...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Điều lệ...một cái gì rất chuyên nghiệp , lịch đấu chẳng phải là cái gì ghê gớm sao, Lịch đấu mới là quan trọng chứ...Sân bãi ai chẳng biết rồi...Một cái gì rất chuyên nghiệp nhưng cách xử lý thì rất nghiệp dư...nói tóm lại không thể cãi được đài..nhưng có mồm chẳng nhẽ lại không nói...Chẳng biết thế nào nhưng mình thấy có sự phân hoá ghẻ lạnh giữa các đội...Mà TB5 lượt đi có gọi cho QT không? Mà nói lại cho bõ tức....Lượt đi thì mình đang đi Thanh Hoá....Đội mình và đội TB5 đã cãi nhau om sòm vì *******c chơi bóng bàn xấu tính....Lần này thì đấy...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ mọi thứ mình cứ ăn nhiều là ngán, cái gì nó đã thuộc về thưởng thức thì cứ thấy thiếu thiếu thì thèm đơn cử đi xem phim thì mình thấy 2 tháng 1 lần là nhiều, bây giờ cho mình tuần 3 buổi ra rạp chắc mình không chịu nổi...Giải đấu, giải đấu nhiều quá, ăn chưa hết giải đấu này đã sang giải đấu khác, đấu dĩ nhiên là niềm đam mê và món ăn mình ưa thích rồi, nhưng có lẽ đấu đấu triền miên liên hồi kì trận, khiến cho mình cảm giác BỮA ĂN nó nhàm quá...Nó đang Ngán đến tận cổ....Ngày xưa các giải In và giải Tăng bạt hổ sao mà háo hức thế...cũng bởi vì hơi thiếu thiếu giải để thể hiện..nhưng nay thì nhiều giải thật nhiều giải...Cái đấy nó thật tốt, đóng góp cho xã hội cho nền bóng bàn...Còn về bản thân mình thì chắc chắn phải có sự lựa chọn, làm sao cho cái bụng mình đừng NO quá, mà No quá là ớn...
  8. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    chuyện là thế này, mấy hôm trước đã xảy ra tai nạn trước của chỗ em làm việc, người bị tai nạn lại là Trình cóc ( vũ thái ngọc trình) hôm đây papa của Trình cóc có trở con zai mình đi đâu đây với tốc độ khá nhanh, phía trước thì có một chiếc ô tô vừa đỗ lại và một cô gái kô để ý đã mởi của vội vàng, trong lúc đó xe máy của bố con nhà Trình cóc đang phi đến nên đâm phải cánh của ô tô. Hôm đấy Trình cóc phải chống tay phải xuống khi ngã nên bị đau, lúc đấy không nhấc được lên, ko biết bây giờ thế nào, có đồng chí nào gặp trình cóc thì cho em gửi lời hỏi thăm.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Số Trình cóc sao đen thế ngày xưa đuổi nhau với đàn em ngã gãy tay phải bây giờ lại thế này...Ngày xưa cái hồi mới biết chơi bóng bàn thì thằng nhóc này mình nhìn đã có năng khiếu..hai chú Sơn Tre, và Trình cóc học cùng nhau được ông Hanh dạy, Sơn Tre dùng gai còn Trình cóc dùng mút,,,hai thằng bé như hai cái kẹo đâu vào năm 98-99 gì đó....
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cả xã hội này đang chạy theo tiền, người ta khẳng định mình bằng xế hộp, nhà lầu xe hơi...mải chạy theo tiền người ta đâu đó bỏ quên tình cảm vào một xó...Sáng vàng 27 trưa lên 29 đổ nhau đi mua chiều nó lại về 26 ôm nhau khóc...Chứng khoán lên vù vù nhiều nhà cầm sổ đỏ để chơi, những người không biết gì chứng khoán như mấy bà bán rau, người xe ôm nhưng vì họ hàng cô chú những người chơi hái ra tiền nên họ đã bị rủ rê mua chuộc...người ta nói KIẾM CỦI BA NĂM RỒI ĐEM ĐỐT MỘT GIỜ...Những con bạc tựa như những con thiêu thân thấy ánh sáng đèn lao vào đó rồi sáng ra...xác các con thiêu thân rơi vãi đầy đường đầy xóm...Lòng nhiệt tình cộng với sự thiếu hiểu biết nó có tác hại biết chừng nào....Người ta thấy bạn giàu mà bị sức ép...đấy nó cũng ra trường như nhau mà bây giờ nó giàu thế...Xế hộp nhà lầu...Nhưng cũng chẳng ai thấu được ...sao nhiều người nhảy từ lầu cao để chọn cái chết thê thảm thế....Tiền cho ta một cuộc sống giàu sang phú quý thì tiền cũng cho ta xuống địa ngục...Hiểu thế nào cho đúng..dĩ nhiên cuộc sống phải có sự đi lên...nhưng đi lên phải là sự đi lên vững chắc...Một đập lên tiên nhưng cũng một đập rơi xuống đất

Chia sẻ trang này