1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là không từ bỏ, cuộc sống là kiêng bất mãn, cuộc sống là tìm ra cho mình mỗi ngày một hiểu biết, mỗi ngày một cảm nhận mới để thấy mình sống có ý nghĩa hơn.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là hãy viết về cuộc đời và hãy tập diễn giải chính bản thân mình để tìm và phát hiện ra mình vẫn còn nhiều thứ chưa khai thác được hết
  3. Saosom

    Saosom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào đây đọc. Cua chăm chỉ quá vẫn chăm sóc cho box . Có nhiều triết lý của Cua hay quá. Dạo này không tập được bóng bàn và gặp gỡ bạn bè cũ buồn ghê. Vote cho Cua . Chúc Cua vẫn đều tay và ngày càng tiến lên. Lâu không có tin của anh Dotran, vottaytrai, caigichaduoc, Donguyen, Lekieuly ... Chúc cho mọi người vẫn duy trì niềm đam mê để có một sức khoẻ tốt trong cuộc sống.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy khách nữ đến đây, cua792001 giờ đây đã là sư trụ trì cái chùa BÀ ĐANH này, khách đến đây đa phần chỉ là ngó nghiêng môt tý, chứ không hề khấn phât, nay có cô nương Sao Sớm đến làm lòng sư trụ trì vui lên hẳn....Hay là ở đây làm ni cô ở chùa đi...Sư tru trì ở đây cô đơn quá ahf...ăn chay niệm phât mãi...thèm cái gì nó mặn mặn bùi bùi quá
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sống làm sao để cho cái TÂM nó có HỒN là thứ mà mình muốn hướng tới...Vẻ đẹp của TÂM HỒN là vẻ đẹp của mọi cái đẹp...Các cụ nói cái nết đánh chết cái đẹp thật chí lý...
  6. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Cái đẹp tội tình gì mà đánh chết nó nhể
  7. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Cái đẹp tội tình gì mà đánh chết nó nhể
    [/quote]
    Đôi khi cũng phải bị đánh chết để nó còn "tái sinh" chứ ạ.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Viết ở chỗ khác mới thấy viết ở đây thật tĩnh lặng, mà tĩnh lặng thì viết nó hay hơn..Đôi khi mình tưởng rằng ra chỗ đông thì mình sẽ thấy thích nhưng viết nhiều mới thấy ở những chỗ vắng có thể hơi buồn nhưng lại thấy hay hay...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Còn có hơn tuần nữa là tết, có vẻ như càng ngày mình càng thấy xa không khí tết..Chưa có ý tưởng mua sắm gì giờ này, mặc dù ra ngoài đường đã thấy Quất đầy ra đấy, xe cộ đông hơn bởi người người sắm tết..Một cái tết mới một tuổi mới...Thế mà mình nhớ mãi cái hồi mình 12,13 tuổi thì nghĩ rằng bao giờ mình mới là người lớn là các anh chị 18 tuổi, ngoảnh đi ngoảnh lại thì mình sắp gấp đôi cái tuổi 18..càng lớn thời gian càng trôi nhanh lên...
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngày hội thả cá, hai bố con ra công viên thủ lệ thả được 3 chú cá vàng, nhưng nước ở đó toàn bát hương bẩn thật, lúc về tắc đường đi vòng vèo mãi đường bưởi mới xuống được đường Nghĩa đô, CV Nghĩa Đô hôm nay cũng đông người vào thả cá

Chia sẻ trang này