1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không nên đau đớn khi ta bị bất lực. Đơn giản bởi vì ta có thể mua VIAGRA ...:P:P:P[:D]
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời luôn phải tự mình Học hỏi và rèn luyện để cho người ta thấy mình còn có cái để mà học hỏi và rèn luyện theo
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi tìm sự khác biệt...Tìm sự khác biệt của một giây, tìm sự khác biệt của một phút, tìm sự khác biệt một giờ, tìm sự khác biệt một ngày, tìm sự khác biệt một tháng, tìm sự khác biệt một năm..Để ta không bao giờ thấy mình trống rỗng, để ta không bao giờ thấy mình úa tàn...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    KHi bạn mệt mỏi, đầu óc căng thẳng được nghe bản nhạc bạn yêu thích và mình tiết chế nhịp thở theo nhịp tiếng nhạc, cố gắng phiêu cùng bản nhạc đó...Bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái dễ chịu, nó sẽ khôi phục lại sức làm việc của bạn thật nhanh chóng.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một tập hợp chuỗi các hoạt động, hãy cảm nhận, tiên liệu từng chút một mỗi hoạt động của mình, bạn sẽ cảm luôn luôn thú vị, thư thái, ít bị căng cứng, nóng nảy vụt chạc
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi Niềm tin bạn sắp tắt bạn cần có sự hy vọng: Trong cuộc sống bạn luôn luôn gặp những KHÓ KHĂN và có những có khăn tưởng chừng ta không thể vượt qua nổi, nhưng bạn không có cách nào khác là phải VƯỢT QUA CHÚNG, khi LÒNG TIN CỦA BẠN BỊ TỔN THƯƠNG nhưng không có nghĩa là LÒNG TIN ĐÓ KHÔNG QUAY TRỞ LẠI bởi chúng TA CÓ SỰ HY VỌNG..HY VỌNG SẼ THẮP SÁNG LẠI NIỀM TIN CỦA BẠN VÀ SẼ LẠI GIÚP BẠN VƯƠN LÊN...

    Trong BÓNG BÀN cũng vậy, chúng ta không nên nhìn vào những THẤT BẠI hiện thời để đánh giá cho một tương lai ĐEN TỐI..Bởi một ngày mai kia bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng...Hiện tại chỉ là tạm thời, chúng ta cần hy vọng, niềm tin vào con đường của TƯƠNG LAI.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Những thứ ta đang có thật gẫn gũi và thân thương nhưng nếu ta không yêu thương trân trọng những cái ta đang có sẽ rời xa ta, sống có trách nhiệm là luôn nâng niu quý trọng những điều bình dị gần gũi nhất mà ta đang sống. Với chính bản thân, với chính gia đình, với mọi người họ hàng láng giềng xung quanh...Sống có trách nhiệm là luôn bảo vệ môi trường sống mà mình đang sống, đó chính là sức khỏe bản thân, những công việc mà mình đang làm..gia đình, cơ quan. Bởi hạnh phúc nó nằm ở dưới chân ta những thứ thật bình dị...

    Và khi Bóng bàn là niềm đam mê, ta cho phép mình cân bằng để trở lại với đời sống hàng ngày, tiếp tục gắn bó với sứ mệnh của cuộc đời...VÀ HÃY VUI VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH

Chia sẻ trang này