1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện không biết nói với ai...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi littlesun, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn chủ topic giống mình thật
    Mình cũng hay thương người lắm, hay giúp đỡ những người yếu đuối như mình
    Nhiều lúc mình cũng muốn nằm xuống như bạn,nằm xuống ngủ 1 giấc thật sâu, và đừng bao giờ thức dậy nữa.
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em chắc có lẽ chưa sống xa gia đình àh LITTLESUN, thật hạnh phúc khi đựoc sống 1 cách yên bình,và tuyệt vời hơn nữa khi bên những người thân yêu nhất em àh .ĐỪng suy nghĩ quá nhiều, vì thế giới này còn quá rộng lớn để em có thể lo toan hết đưọc em ạ! Hãy cố gắnghọc hành thàh con người có ích cho XH em ạ !Rồi sau đó ,có thể em sẽ làm đưọc rất nhiều điều ấy chứ!!!
    @MySelf: Đôi khi nghĩ về những điều tôi chưa kịp dành cho những người yêu thương nhất,tôi rất buồn và đã từng rơi lệ ; người thì tận bên kia Trái Đất...người thì đã mãi mãi đi xa không một lời chào Vĩnh biệt...24 tuổi đầu, trong đó 18 năm ăn bám cha mẹ, 6,7 năm đã qua ăn học xa nhà,một người ra đi, một người ở lại,nhưng ở một nơi qúa xa để tôi có thể quan tâm....liệu có bao giờ tôi dám ngẩng đầu nói một chữ "HIẾU"
    Đêm đã khuya,rất khuya ở một nơi rất xa Tổ Quốc yêu dấu,,,,:(
  3. bagianhobe

    bagianhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bạn bè dạo này nhạt vãi
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    A vẫn còn dằn vặt và tự trách bản thân mình mãi như thế sao? đôi khi những điều mà a nghĩ là bất hiếu nhưng ko hẳn là như thế, bởi vì trong hoàn cảnh đó anh ko thể làm j khác đc, a đã làm hết sức mình những j có thể, việc a có mặt đc ở nhà trong những ngày đó cũng đã có thể hiểu được tình thương yêu mà a dành cho những ng thân yêu trong gia đình của a và còn nhiu điều nữa mà người khác mới có thể cảm nhận đc. hy vọng a sẽ vui và cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi suy nghĩ lạc quan hơn a nhé!!
    chúc a những điều tốt đẹp nhất!!!
  5. tlcumoi

    tlcumoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt có gia?i quyết được vấn đê? gi? không nhi? ?
    Câu tra? lơ?i la? không !
    Uh, thế ma? vâfn cứ khóc.
    Thế ma? vâfn đau cứ môfi lâ?n chạm đến.
    Thế ma? vâfn không thê? na?o cân bă?ng.
    Thế ma? vâfn cứ giam mi?nh trong nhưfng dă?n vặt, nhưfng câu ho?i tại sao.
    Thế ma? vâfn cứ bước tiếp trên con đươ?ng, ma? biết trước đích đến la? bơ? vực.
    Thế ma? vâfn luôn ti?m mọi lý do đê? biện minh, bênh vực.
    ?
    Đê? cuối cu?ng, chi? có mi?nh la? ngươ?i pha?i chịu đựng tất ca? !
    ...
    Không biết đến bao giơ? mới có thê? gia?i thoát cho ba?n thân đây ?
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mất hơn 1h đồng hồ ngồi đọc topic này, rồi thấy mũi cay cay. Có những câu chữ như muốn lật tung mọi cảm xúc trong trái tim mình - 1 đứa con gái có thâm niên xa nhà 7 năm trời...
    3 năm cấp 3..
    ~ 4 năm ĐH.
    Cứ nghĩ là mình đã rắn rỏi lắm, nghị lực lắm, vững vàng lắm. Chẳng còn là 1 đứa con gái mắt chữ A mồm chữ O trước mọi chuyện, chẳng còn bị gục ngã vì những thứ ất ơ ...
    Cứ nghĩ là vậy...
    Thật ra, chúng ta còn trẻ lắm trước trăm năm.
    Đôi khi cứ tự huyễn hoặc mình, tự mị mình, tự mạnh mẽ hóa mình, để rồi có thể bật khóc ngon lành vì một thứ rất nhỏ, rất vụn ...
    Bây giờ
    Hiện tại
    Mọi thứ lại đang dồn dập đến
    Không trốn tránh, chỉ mong là nó đến từ từ, lần lượt, đừng dồn thế này thôi mà :)
    Cố gắng lên, chẳng ai có thể giúp được mình tốt nhất bằng chính bản thân mình.
    [....]
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Con trai đểu thật sao bọn chúng luôn muốn làm những gì mình thích mà hông bao giờ nghĩ cho người khác.
  8. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình đang mua dây buộc mình?
    Tại sao lại để tâm trạng của mình bị người khác chi phối?
    Mình làm việc, mình đi chơi, mình có bạn bè, có những người quan tâm đến mình, vậy thì việc gì mình phải quan tâm đến chuyện một người nào đó nghĩ gì? Nhiều lúc thấy mình quả thật rất ngốc.
    Lại quay về với công việc. Nhiều việc quá, mà đã tốn biết bao nhiêu là thời gian cho chuyện vớ vẩn này.
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    muốn mọi chuyện được giải quyết trước khi bước sang tuổi 20, giải quyết xong xuôi thì mới có thể nhắm mắt, quay đầu và đi tiếp những năm dài phía trước
    nếu ko cứ ôm hận suốt đời cho đến chết !
  10. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn rau muống xào tỏi, mì xào dòn, cá lóc nướng, cá bống kho khô, chè đậu đỏ, trái cây dĩa, dưa hấu quay, tàu hủ, cá viên chiên, dê nướng, cháo cua đồng, bánh xèo, ....... hic,

Chia sẻ trang này