1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như sương như khói ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hàn Mặc Tử
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Song Ngư (19/2 - 20/3)
    Bạn nhận thức rõ những yêu ghét trong các mối quen biết của mình. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể tạo ra khoảng cách an toàn trước những ?oma trận? và cảm xúc mãnh liệt thì những người xung quanh lại không thể. Vì thế, nếu cơ hội ?okiss? và make up ập đến thì bạn hãy hành động theo ?oý kiến? của con tim nhé!

    Chả fải hôm nay, lúc nào mà chả nhận thức rõ những yêu và ghét. Mà cũng không hẳn thế, có người mình vừa ghét vừa yêu đấy. À không, fải nói là vì yêu nên ghét. Chắc thế. Làm gì có cảm xúc nào, đang trống rỗng đây, con tim lạnh như đá rồi, hành động theo ý kiến con tim thì làm gì có gì
  3. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mơ...về nơi rất xa xôi...
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    ng lạ này, hôm nay tớ vào thăm blog của ấy nhưng tớ ko ở lại lâu được nên cũng ko comment .
    Thực sự là tớ rất sợ cái sắc xanh trên bông hoa ở theme, cảm giác u ám, chết chóc lắm bạn ạ . Nên quay ra ngay .
    Hôm nay tớ bị mất thăng bằng nghiêm trọng luôn đấy.
    Trĩu buồn .
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cô nương này cũng lãng mạn gớm ghê nhỉ
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đọc được câu này: Con người đơn độc dù là nam hay nữ cũng là sản phẩm dở dang của tạo hoá. Nó thiếu cái phần cấp cho nó tính toàn vẹn và cái phần ấy không ở ngay trong nó mà ở một người khác giới
  7. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    h này vẫn còn lọ mọ ở công ty hixhix .
    Đói, mỏi lưng và ko biết làm gì h nhỉ ???
    Đi tìm ngôi nhà của ước mơ mà ko hiểu trôi đi đâu mất rồi .
    Vào đây spam vài chữ vậy .
    Ôi chỉ tiêu traffic nó sắp đè chết mình rùi
    lại còn chỉ tiêu dt nữa chứ
    bác nào thương em thì click vào cái site : http://vuvu.com.vn ngày vài lần giúp em cái nhá
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Dạo này chắc chuẩn bị điên rồi .
    Nếu ko cắm cúi vào công việc lại có cảm giác mình trôi tuột xuống 1 cái giếng hun hút , cố ngoi lên lại bị ai đó dìm đầu xuống đến ngộp thở .
    Buồn. Chán . Và muốn biến mất .
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mình hết là một sản phẩm dở dang nhỉ
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa trèo được lên khỏi cái giếng hun hút kia, chấn chỉnh lại tinh thần tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền vĩ đại thì bị ngay đồng chí bên cạnh đâm 1 phát sau lưng & đồng chí xếp hất cẩng luôn khi thấy quyền lực của mình đang có nguy cơ bị đe dọa với những lý do đưa ra ko chấp nhận được .
    Sock .
    Choáng .
    Kaka ảnh huởng của quyền lực lớn thật, nhất là với mấy đồng chí vừa mới ngoi được lên cái ghế đấy, nghe dân tình kể lại hồi mới đầu được bổ nhiệm đồng chí đấy còn khóc lóc ầm ĩ ko chịu nhận, vậy mà bây h đã học đòi sếp lớn phải quyết liệt, phải tàn nhẫn mới làm quản lý được
    Khốn nạn thật .
    Kiểu này chắc có thêm mấy đồng chí sắp phải ra đi như mình rồi đây
    to ishi : chúc mừng Sinh nhật bạn

Chia sẻ trang này