1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tram_anh1974

    Tram_anh1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bac chuoi...Phuc tap qua..doc mai cha hieu...Bac noi don gian thoi cho chung E nhap tam voi..hi hi...
  2. Chuoi_Vnn

    Chuoi_Vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    HÍC Trâm Anh không hiểu chắc không fải vì Chuối fức tạp đâu . Ý của chuối rất đơn giản nhưng bị mỗi cái tội nặng về trình bày mà vang chương thì chưa đến đâu. Càng cố gắng lý giải cho mọi ngưòi hiểu ý mình thì càng .. bùng nhùng :
    Nói một cách đơn giản là mình chỉ muốn bạn dó thử cố gắng hết mình cảm hoá ngưòi chồng đó và một chút xíu thôi nhìn lại bản thân để những gì đã có không fải vô nghĩa .
  3. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", bạn Chuối có thiện tâm nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này thì chẳng thể và cũng chẳng nên cứu vãn tình thế làm gì nữa. Tôi nghĩ bạn Fistmest cũng đã phải trăn trở suy nghĩ mọi bề rồi mới quyết định ly hôn dẫu có thiệt thòi, nhưng quan trọng là bạn ấy cảm thấy thoải mái và thanh thản.
  4. Chuoi_Vnn

    Chuoi_Vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cảm ơn bác achao đã có bài viết ít đả kích hơn :D Theo như bác nóithì bạn đó đã suy nghĩ rât nhiều và cảm thấy vui vẻ thoai mái . OK em công nhận trong một khoảng thời gian nào đó thì đúng là như vậy . Nhưng trong cái bụng em nó vẫn cứ lăn tăn thế nào ý :P khi emm đặt mình vào trong tình cảnh đó em thấy có nhiều vấn đề nảy sinh quá bác ạ. hì hì Nhưng thôi em cũng không muốn bàn luận quá nhiều về chuyện đó vì em và bác mỗi người có một lập trường và cách suy nghĩ khác mà .
    Nhưng chắc là ai cũng có một ý tốt thôi . khì khì
  5. ruOucanhOabinh

    ruOucanhOabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn xong, muốn viết vài lời an ủi bạn mà chẳng biết phải viết như thế nào, chẳng biết bắt đầu từ đâu.. mà trong câu chuyện của bạn có một cái gì đó mà hình như trong tôi đang có một chút giông giống, ko định viết, nhưng cư mỗi lần Online vào ttvnol lại mở ra đọc bài viết của bạn và đọc đi đọc lại mấy lần.
    Không biết từ hôm bạn post bài này đến hôm nay bạn đã có quyết định gì cho mình chưa? Và qua những lời động viên an ủi của mọi người bạn đã vơi đi được phàn nào bức xúc trong lòng chưa? Và bạn đã có khoảng thời gian nào ngồi một mình để suy nghĩ nghiêm túc về nguyên do dẫn đến sự việc như hiện tại của bạn chưa? Khi bạn post bài thì mọi người đọc và chỉ nhận biết được một chiều của sự việc, và đương nhiên khi đọc xong ai cũng phẫn nộ anh chồng của bạn sống "cạn tàu ráo máng", nhưng có ai nghe được anh chồng của bạn nói gì và nghĩ gì đâu? Có thể anh ấy cũng có những lý do riêng mà có thể nói ra mọi người cũng cho là chính đáng?....
    Tôi chỉ muốn nói một điều là, đàn ông hay có tính sỹ diện, mà đôi khi bạn không nhận ra điều đó mà vô tình động đến anh ấy mà anh ấy tự ái, và nhiều lần như vậy khiến anh ta nổi khùng và nói ra những câu không suy nghĩ, lúc đó bạn lại không nhận thấy điều đó mà cho rằng anh ta nói vậy là phủ nhận tất cả những gì bạn và gia đình bạn giúp đỡ anh ấy trước đó, và bạn cảm thấy bị xúc phạm và cứ thế cuộc sống càng ngày càng trở lên rối tung, chẳng ai chịu ai, bạn thì cảm thấy anh ấy là người phụ bạc, còn anh ấy cảm thấy bạn là người ....
    Thôi tôi không nói gì nữa, nếu tôi có nói sai điều gì mong bạn thông cảm và bỏ quá./.
    Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui và hạnh phúc!
  6. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @achao
    Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn. Tôi thật sự tiếc cho kết quả câu chuyện. Chắc Bạn đã đọc và xem "Cuốn theo chiếu gió" rồi nhỉ, bạn thấy không phải đến cuối cùng thì nhân vật chính Scarlett mới nhận ra rằng cô yêu không hề yêu Ashley mà người cô yêu chính là Rhett. Sao bạn không thử xem lại tình cảm của mình nhỉ?
  7. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn! dù sao tôi cũng để mọi chuyện qua rồi, nếu fải xem lại tình cảm của mình thì thật sự trong tôi là 1 khối mâu thuẫn khổng lồ: ngưòi tôi thật sự yêu lại là người tôi hận(và ng ấy cũng rất hận tôi), ngưòi tôi luyến tiếc lại là ngưòi tôi rời bỏ...
    Tôi k thể rũ bỏ kí ức nhưng tôi k muốn nghĩ lại nữa cho dù tôi rất buồn ...
    Được achao sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 02/08/2006
  8. _dhp_

    _dhp_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Người ta đau khi người ta ko có được cái người ta mong ước.Lại càng đau hơn khi để mất cái mà mình có được.Phức tạp!
    Dầu vậy,em thấy chị First ko phải ko có lỗi,người mà ko yêu bản thân mình thì làm sao yêu được ai khác.
    "Người ko vì mình trời chu đất diệt" Cụ Tào Tháo có lý
    Bác Achao hay ra ra vào vào "Văn phòng xe duyên" tưởng còn zin hoá ra cũng lắm chông gai nhể
    Năng chơi bời chat chít cưa cẩm đê nào
  9. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    đâu cứ còn zin mới được ra ra vào vào văn fòng xe duyên hở bác , mới cả cũng muốn xem mình còn cảm xúc iu đương j nữa không nhưng xem ra "gấu vẫn tạm ngủ đông" bác ợ
  10. _dhp_

    _dhp_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác nói với em đến câu cuối còn "ợ" 1 cái,cứ như no xôi chán chè lắm rồi ý.
    Để em về soi lại list xem có cô nào đổ được nước nóng vào cái hang gấu của bác ko nhá.Nhưng bác phải ngoan,cố phấn chấn lấy lại cảm giác đê

Chia sẻ trang này