1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROLAND GARROS 2010 (2006 từ tr.1..../ 2007 từ tr.9 ..../ 2008 từ tr.16 ...../ 2009 từ tr.28 ... /201

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    nó bạt vãi chưởng như vậy thì chả cần chính xác hay sát vạch, kể cả rơi gần người thôi thì Nadal bé yêu của tớ đã tèo téo teo rồi, hic hic. Vãi đạn, bạt ù tai Nadal
    Đúng là cú này mới tập, hoặc mới luyện đại thành, cu nào gặp cú này cũng kinh hồn bạt vía hết. Muốn chén nó chắc chỉ có mấy tay khéo khéo như Fed thôi (cài thấp, nhỏ, hoặc trái, thì hết bạt)
  2. ptwop

    ptwop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không phải là vãi chưởng nữa đâu, vãi cả tè ra ấy. Nó đánh rất ít xoáy, vừa mạnh vừa vào góc chết thì có bố Na dai cũng bó tay. Không hiểu cu Sodeling này có chơi doping không mà táng vừa khoẻ, vừa chính xác, vừa dai như đỉa. Từ đầu trận đến cuối trận cứ như búa máy.
    Giải này tiếc cho Nole quá, chưa vào sâu đã xìu rồi, không còn làm ăn gì nữa. Kỳ vọng Nole lên số 1 càng ngày càng xa
  3. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bình luận cho hai hình ảnh này nhé:
    Hai hình ảnh, nhưng rất nhiều cảm xúc......
    1. Federer bị phế ngôi vua tại Australian Open 2009:
    [​IMG]
    2.Nadal bị truất ngai vàng tại Roland Garros 2009:
    [​IMG]
  4. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    cu nadal giải này mặc diêm dúa vãi, áo hồng, bao tay vàng, giầy màu gì chả nhớ cứ như đi diễn ấy. trông lòe loẹt thế chú SOD ngứa mặt tạt cho vỡ mẹt là phải
  5. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    "Lên Voi Xuống Chó" , đời người đôi khi nó phải thế bác. Đúng ý bác nhỉ ? , he he . Đời nó phải có lúc này lúc khác! quan trọng là lúc có cũng như không bác ơi ! mà làm được khó lắm đó !!!!
    Tuy nhiên thật lòng và công bằng mà nói (vì tôi không phải fan hâm mộ của 2 chú tennis pro này) thì hai hình ảnh này chẳng ăn nhập mấy đâu ! . Một người k kiềm đc cảm xúc - Khóc (mà cảm xúc này chỉ có trời mà biết, toàn báo chí và fan hâm mộ đoán mò thôi) , 1 người té ngã trên sân và bị loại sớm trong 1 giải đấu mà hắn từng 4 lần liên tục lấy giải. Đau , người hâm mộ Nadal chắc cũng buồn nhưng qua thôi. Thể thao mà, có lúc bạn thắng, có lúc bạn phải thua thôi, đó là 1 quy luật. Nhưng những gì bạn để lại trong lòng người hâm mộ mới là cái mãi mãi k đổi được.
    Thua thì cay cú và giải thích thì theo tôi là hơn thua trẻ con chứ k phải thể thao. Bạn thua tức là bạn chơi k tốt thì bạn ráng tập luyện , còn tập hoài k thắng được thì bạn đổi qua môn khác chơi cho nó phù hợp hơn.
    Ăn mà nổ banh "chợ" thì càng đáng trách.
    Hai chú này ăn mà chẳng bao giờ nổ banh "chợ" , thua thì chấp nhận là mình chơi tồi ! dù cố gắng hết sức !
    RG đã bớt nhàm chán với cái áo "hồng hồng" rồi . Giờ chờ đợi những bất ngờ tiếp theo nếu có !
    DangDuy
    ------------------------------------------------------------------------------------
  6. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường Roland Garros tuy khắc nghiệt nhưng rất công bằng....
    Vua băng hà thì Tướng cũng đi theo.....
    Anh em vào xem Tommy Haas hành hạ Federer kìa... Cu móm sắp chết rồi...
  7. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Titanic, chở theo 2 nhân vật quan trọng bậc nhất trong giới thể thao thế giới.... Trong 1 ngày đen đuổi, với nhiệt độ khắc nghiệt bên ngoài cộng thêm sự chủ quan quá mức của viên Hoa tiêu....đã vô tình va phải tảng băng cực lớn trên đường đi.... sau vài giờ đồng hồ nó bắt đầu vỡ tan làm hai mảnh.... Hai con người quan trọng chơi vơi, cô đơn và gần như tuyệt vọng giữa dòng nước lạnh cắt da của Đại dương.... Sau 1 hồi chóng cự, 1 người đã vĩnh viễn ra đi, bỏ mặc người còn lại cho số phận quyết định.... Máu gần như đông lại vì lạnh, hai hàm răng đông cứng... mắt mờ dần... chân trời xa dần.... 1 cái vung tay tuyệt vọng vô tình chạm vào 1 mãnh vỡ của chiếc thuyền cứu hộ đang trôi tới... Anh vội chụp lấy nó... hỗn hễn, nặng nhọc trườn người lên trên nó... 1 cảm xúc chợt lòe lên trong đầu anh..... trời đất tối sầm lại......Đại dương gần như nuốt chững anh....
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tay vợt duy nhất không phải là hạt giống cuối cùng cũng thất bại. Nhưng Federer có một chiến thắng không thuyết phục tí nào. Hass có thể coi là lão tướng rồi khi mà năm nay anh đã 31 tuổi, các ván sau anh không còn sức thể theo Federer nữa và quá nhiều quả bóng hỏng. Nhìn Federer thi đấu không thấy sự máu lửa, cố gắng như Nadal. Có lẽ phong cách của Federer là điềm đạm, nhưng mà chơi thể thao mà không máu thì chán chết. Nếu hôm nay phần sân bên kia không phải là Hass mà là một tay vợt trẻ sung sức hơn, có lẽ chúng ta đã đưa tiễn Federer theo Nadal rồi.
    Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn mong cho chàng móm vô địch giải này để có đủ 4 chức vô địch Grand Slam, vì có thể nói là khó có cơ hội vua đất nện và một vài cây vợt có thể gây khó khăn cho Federer bị loại sớm như lần này.
  9. newpeace

    newpeace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Tiếc cho Haas, chỉ 1 double fault, 1 cú thuận tay hiểm quá đâm ra ngoài tại game thứ 9 của set 3 mà mất phanh từ đấy. Về sau thì có lẽ đuối sức, Fed thắng cũng chả thuyết phục gì . Fed chả phải là điềm đạm đâu, nhìn kiểu ăn mừng ở cuối trận thì thấy nhưng giải này có lẽ Fed gặp may thật.
  10. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    em thì em cổ vũ chú ROD ạ, ROG trước cũng thích nhưng giờ ko thích bằng chú Rod

Chia sẻ trang này