1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cha cufng không muốn nói, nhưng Cha buộc pha?i nói. Công xá không có một ha?o, dạo na?y toa?n pha?i ăn gió uống sương nên Cha tha thiết đê? nghị con, các con va?o xưng cái tội na?o lớn lớn ấy... Mấy cái tội co?n con ma? sao cứ la?m phiê?n Cha pha?i múc nước thánh quí giá cu?a chúa ma? đô? lên ngươ?i các con mafi như thế na?y được
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    @cha: keo thì keo vừa vừa thôi....keo thành kẹo lun..nước thánh mà cũng sợ tốn..chắc tui quì xuống lạy cha quá cha ơi...bó giò thiệt chứ...
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, có cái chỗ hay thế này mà mình không phát hiện ra sớm.
    Cha ơi, cha về làng hành nghề đi, để mấy hôm nay con bị lương tâm cắn đau muốn chit, lục tung cả ttvnol mới kiếm được cha.
    Cha có vui lòng rửa tội cho con được không ạ ? Chính xác là rửa tội cho chân của con, nó cứ thích đi chơi lung tung. Còn bản thân con thì trong sạch, tuyệt đối không nghĩ ngợi gì lung tung cả
    Ủa mờ tội của cha thì ai rửa vậy. Hay để con rửa cho cho cha nhé
  4. nhuroi

    nhuroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mô phẹt !!! mấy lâu ni có cái dzụ án nì ở đây mà con không bít...lần sau yêu câu cha co'' quay trở lại thì nhớ khua chiêng múa mỏ cho các con chiên của cha bít mừ đi xưng tôi chứ.......uhm! con bắt đầu xưng tội của con đây......lậy cha con là ngươì ngoại đạo nhưng con tin cha ở trong chùa......xin cha tha tội cho con dzì con đã lở dại mở miệng nói tiếng iu cha.......
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ấy cha?, ơ? đây la?m Cha được rô?i con... Sang bên la?ng la?m Cha không khéo lại tiệt hết ca? đươ?ng....
    Ngươ?i ta nói la? đâ?u óc điê?u khiê?n tứ chi. Nhưng Cha thấy đôi khi trong suy nghif chă?ng muốn đi nhưng đôi chân thi? cứ đi, cứ chạy hoặc cứ... nâng lên hạ xuống Nếu con khă?ng định ba?n thân con trong sạch, thi? chắc chắn ră?ng chi? đôi chân cu?a con có lôfi.
    Cha hướng dâfn cho con một phương thuốc trị rất hiệu nghiệm. Trước tiên pha?i rư?a nó sạch sef, ti?m một xô nước đu? đê? ngâm nó đến tận đu?i. Chuâ?n bị một lạng cánh hoa cứt lợn, nư?a lạng lá đinh lăng sấy khô, một lạng va?y tê tê, nư?a ký lá sa?, 3 lạng lá ô?i. Cho va?o 2 lít nước, đặt lên bếp đun sôi, nho? lư?a khoa?ng 20 phút. Pha va?o nước sao cho nước có đội ấm đu? đê? chân nhúng va?o không bị pho?ng. Ngâm chân một nga?y 4 lâ?n, một lâ?n 5 tiếng trong vo?ng tư? 3 tháng đến nư?a năm. Con sef kho?i bệnh.
    Thế nhé, chă?ng câ?n pha?i xưng tội gi? đâu. A mén, Cha ban phước la?nh cho con
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ư?, không sao, không sao... Con cứ yêu Cha đi, yêu nhiê?u va?o... Bơ?i nhưfng cô gái va?o nha? thơ? na?y mơ? miệng nói yêu Cha, tất ca? đê?u chi? la? đu?a giơfn với ti?nh ca?m vốn yếu mê?m cu?a Cha Chúa ơi, Chúa ! Sao Chúa cứ cho con gặp pha?i nhưfng cô gái như thế na?y kia chứ
  7. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    (năm mô a di đà phật)3 tối hôm qua con rủ ghẹ sáng ngày mai đi ăn sáng, uống cafe mà sang nay dậy trễ nen quên mất..
    (năm mô a di đà phật)3
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Cha ui, cha nhầm lẫn quá rồi. Chẹp ... chẹp ... tội nghiệp cho cha ...
    Con vô đây để mong cha rửa chân, ủa quên rửa tội cho chân con thôi mờ. Để nó còn tiếp tục đi linh tinh cho con vui vẻ chớ.
    Con không định chữa bệnh đâu cha à.
    Mô phật, con vẫn còn một nguyện vọng tha thiết là được rửa tội cho cha. Con đã chuẩn bị cả Omo lẫn Tide rồi cha ơi
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 05/03/2007
  9. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cha! Lần đầu tiên vô hỏi Cha câu cho vui cửa vui nhà....
    Tối CN(4/2/07)Cha đi với pé nào ở đường Bạch Đằng mà mặt mũi Cha... tí tởn quá(con dùng từ chính xác, xin Cha bỏ quá cho), chứ bình thường Cha toàn nhìn ..trụ điện không hà!!!
    Cha ở nhà thờ Tin Lành hả, Cha?????????????/Vì con thấy nguy cơ ..Cha có vợ qué.....
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ừa, hé hé, Cha chở mấy con chiên của Cha đi dạo phố ấy mà Mà con thấy bé nớ răng con, tả sơ cho Cha biết zới. Vì cũng thiệt là Cha chở hơi nhiều, con chiên nào Cha cũng chở đi cũng cho lượn Bạch Đằng hết ráo à Mới đây hả con, hay lâu rồi
    Mà bộ con nghĩ Cha chở con gái đi ngoài đường là Cha chuẩn bị cưới zợ hả ???

Chia sẻ trang này