1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ''.....Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và ... tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó ...''
    ..Vậy đó..!! đấy có phải là tự cao không các bạn??hay là cái gì đó khác??
    Thế bạn có muốn iu một người như vậy ko??
    hic ..thật ra thì tình yêu nhiu` khi khó hỉu vậy đó..
    nhưng rồi người chân thành nhất ..cũng sẽ có được tình yêu..
    rất mong ..và luôn mong như vậy

  2. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc lotus8x à, tôi chẳng thấy câu này thú vị chút nào cả. Nghe buồn vô cùng. Lá cây rơi vì mùa thu đến, vì cả cây, cả lá. Như cây thông đây, có mấy khi lá rụng.
  3. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện này làm cho chúng ta đọc và suy ngẫm, tuy có thể mỗi người một hoàn cảnh, một cách nhìn, một cách bộc lộ khác nhau nhưng nhìn chung lại> Tất cả chúng ta đều mong muốn một tình yêu chân thành phải không?
    Thank you for being my friend.
  4. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì đến mùa lá rụng..Đơn giản vì ..vì cây mà lá rụng.Lá không rụng thì cây liệu có sống không khi mùa đông lạnh lẽo mà khô khốc tràn đến? Và rồi đôi khi là do cây rũ bỏ lá cho sự sống của mình...Dù lý do gì thì lá cũng rụng..cây rồi cũng cô đơn, nhưng chỉ 1 thời gian ngắn thôi...Chung quy, chỉ thương cho những chiếc lá..vàng đi, rụng đi, rồi tan vào đất.Chỉ có cây còn lại, đâm những lá mới khi mùa xuân về,dường như quên mất những lớp lá trước đã rụng....
    Nghe thì thật là buồn...Nhưng nó là sự thật! Vì thế đừng là chiếc lá, đừng là cái cây.Là con người...Người với người sống để yêu nhau!
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Uhm, F cũng nghĩ là cái cây đáng ghét, mặc dù đôi lúc cũng thấy mình giống cái cây
    Tình yêu của Lá là rất đáng trân trọng, "tình yêu cao đẹp nhất là tình yêu đơn phương" (ai nói câu này kà? nếu chưa ai nói thì F giữ bản quyền ). Còn Cây, F đồng ý: quá cao ngạo, vì thế không xứng đáng để có được tình yêu đó. Thêm vào đó, ba năm trải qua 5-6 mối tình, một người như thế có đáng để chờ đợi hay không? Bảo rằng: sau khi đã trả qua quá nhiều mối tình Cây sẽ trân trọng Lá và tình cảm của cô ấy thì thật hoang đường, cho nên, người xứng đáng vẫn là Gió, và chỉ có Gió mà thôi .
    Chuyện Lá nên rụng xuống hay cuốn theo Gió, F nghĩ điều đó không quan trọng, miễn cô ấy cảm thấy hạnh phúc là được
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 cái cây khô cằn và đang cần sức sống hơn bao giờ hết.Vậy mà.....chiếc lá kia sao nỡ vô tình rụng rơi đúng lúc tôi cần nhất,dù chỉ 1 chiếc lá thôi cũng đủ để Cây này quang hợp mà.
    Nhưng thôi Cây chẳng trách gì Lá đâu,mỗi nguời 1 cách suy nghĩ khác nhau mà.
    Dù biết rằng chẳng có ngọn Gió nào bứt Lá rời xa Cây nhưng có lẽ chính điều đó làm Cây buồn nhiều hơn.Cây vẫn lo rằng Lá sống bạc như vậy liệu ngày sau Lá có bị trả giá ko nữa...???Mong rằng là ko vì nếu vậy thì Cây buồn lắm và có lẽ sẽ đau nữa cơ.Lá hãy cứ bay tới nơi nào cần Lá,tới nơi Lá tìm đuợc nguồn sống mới,nguồn sống mãi mãi.
    Cây sẽ vẫn cố gắng sống và hi vọng vào 1 ngày mới tuơi sáng.......dù đã mất đi Lá,nguồn sống của Cây.
    Hãy cố gắng hết sức cho cái Cây mà Lá sẽ chọn nhé.Chúc Lá luôn hạnh phúc.......
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì tặng các bạn bài thơ (không đầy đủ vì quên nhiều) của V.Hugo
    Hoa và ****
    Cùng với **** cánh hoa than thở_chàng đừng trách em
    Số phận chúng ta khác nhau em ở_chàng lại bay liền
    Chúng ta giống nhau người ta bảo thế_như hai đóa hoa
    Nhưng gió cuốn chàng đi đất cầm em lại_số phận bạo tàn
    Em muốn thở thơm cánh chàng mãi mãi_trong khắp không gian
    Nhưng than ôi giữa bao hoa mới_chàng vội bay nhanh
    Em ở lại thấy bóng mình trơ trọi_quấn dưới chân mình
    Chàng thấy em mỗi khi bình minh tới_nước mắt đầm đìa
    Nếu chàng muốn chúng ta bên nhau trọn đời mơ ước_hoàng tử huy hoàng
    Hãy đâm rễ như em hay cho em có được_đôi cánh như chàng.
    (Tế Hanh dịch).[r24)]
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thực Sự là khi đọc Bài đầu tiên thì thấy rất hay, có ý nghĩa, rất thích ,, Nhưng khi đọc đến bài thứ 2 thấy Motíp Giông giống nhau, thấy nhàn nhạt, mất hứng, nếu đừng có bài thứ 2 thì hơn,,
    ăn 2 món giống nhau cùng lúc thì cũng nhanh chán
    Dù sao cũng cảm ơn người pót bài
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn được là nắng. Nắng oi nồng trước cơn mưa, nắng nhàn nhạt khi cầu vồng chợt đến. Tự bản thân mình nắng có cảm thấy ấm không hay nó chỉ ấm khi ôm trong mình những vật khác. Bản thân nắng có màu không hay nó là màu mật ong, màu vàng tươi, màu trắng chói..khi nó ở đồng lúa vàng, ở bờ cát trắng, ở biển xanh... ?
    " Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa nữa
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay.."
  10. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đọc title của topic này thấy bất bình quá. Đồng ý là chuyện người với người cũng giống như vậy về sự việc xảy ra, nhưng về bản chất là không giống. Cây có yêu lá không, lá có yêu cây không, gió có yêu lá không... Khi so sánh không đắt, không đích đáng thì câu chuyện ý nghĩa cũng giảm sút. Đọc title mình suýt nữa đã trả lời "là tại vì lá già nên nó phải rụng thôi". Cây có khi nào từ chối những chiếc lá mà tự nó sinh ra và mang lại sự sống cho nó, trong khi tình yêu là hai người đến với nhau như hai cái cây, ít ra là vậy. Tóm lại mình chỉ không thích hình thức chuyển tải, còn câu chuyện đương nhiên rất hay và ý nghĩa.
    Mình đồng ý với Loi_cua_dong_song, nơi nào có yêu thương, nơi đó có tình yêu, mặc dù không phải luôn luôn là như thế, bạn nhỉ. Còn ai đó theo một trường phái lãng mạn cổ điển, có thể cúi đầu trước tình yêu chết lặng lẽ âm thầm của nhân vật nữ đó, nhưng theo mình con người chỉ được sống có một lần trong hàng vạn kiếp cát bụi, vậy tại sao lại lãng phí những phút giây ấy vào việc đau khổ. Sống hết mình, làm việc hết sức và yêu hết trái tim, để in dấu trên cuộc đời này rằng chúng ta đã từng tồn tại một cách có ý nghĩa. Cứ nuôi mãi một tình yêu tuyệt vọng như vậy không phải là việc làm dũng cảm mà chỉ là yếu đuối, mạnh mẽ là vượt qua và tìm đến hạnh phúc thật sự kia.
    Cứ nói thật đơn giản, có thể bạn cảm thấy sung sướng với tình yêu tuyệt vọng và tìm được hạnh phúc trong chính nỗi đau của mình, nhưng nếu một người bạn yêu thương rơi vào hoàn cảnh như vậy bạn có khuyên cô ta cứ đau khổ yêu đến trọn đời như vậy không.
    Tình yêu có thể bắt đầu với cái người quan điểm "cô ấy bình thường quá nên không hợp với tôi", nhưng nếu cứ nghĩ mãi như thế thì tình yêu cũng không thể lớn lên thành hạnh phúc.

Chia sẻ trang này