1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ơi , mai xa rồi ...Thương nhớ 12..

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi nescafe_tiamo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , mai xa rồi ...Thương nhớ 12..

    Hè . Nắng .Mưa rồi lại nắng .Ban ngày ,ve chẳng buồn kêu để rồi đêm về cứ da diết ,khắc khoải .Đã là ve sầu nên hình như nó chẳng muốn cho học trò 12 được vui , nó cứ râm ran như nhắc từng kỉ niệm .Ngày trước cứ hẹn nhau rằng: chia tay lớp mình sẽ đi chơi , sẽ chụp ảnh , sẽ xếp chữ tên lớp ,sao hôm nay chia tay chẳng gượng cười để tạo thêm không khí ,sao cứ khóc cứ sụt sùi .Có hai người nhìn nhau gượng cười rồi vội quay đi lau mắt .Đã dặn lòng không khóc mà sao nhìn thấy bạn ,thấy cô ,thấy lớp nước mắt cứ nhạt nhoà .
    Lớp 12...
    Cái kiếp nhất quỉ nhì ma ,thế là chỉ còn lại một ngày.Mai ,tụi mình chia tay .Thế có nghĩa sắp là người lớn rồi đấy .Cô giáo dạy :người lớn tức là phải tự tìm lấy hướng đi cho mình ,tự đứng trên đôi chân của mình .Khó quá cô ơi , chúng em không muốn làm người lớn ..
    Nhưng chúng em sẽ cố gắng .Chúng em sẽ đứng vững trên đôi chân của mình , sẽ tìm con đường đi cho mình .Có thể ngày mai trời lại mưa nhưng mưa sẽ làm cho nắng bớt giòn và thêm đẹp cũng như nắng sẽ làm cho mưa bớt buồn và thêm tươi ...
    Thương nhớ 12
    Bạn ơi , hát nhé
    As we go on , we remember all the time we had together .And as our lives change ,come whatever .We will still be friends forever ,so if we get the big jobs and we make the big money .When we look back nơ ,will our jokes still funny? Will we still remember everything we learned in school ?Still be trying to break every single rule ...
    (Graduation- Vitamin C )

    MÍT 12A4 - TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ .....



    If dragon flies....
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Đố mọi người bít nescafe đang mắc hội chứng gì? 3X chăng ? chia tay thì sẽ có ngày gặp lại , lo chi cho bò trắng răng.
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt..***..Suốt cuộc đời mãi đuổi tìm nhau..**..dẫu biết thế 3 chúng ta ai là người dừng lại

  3. traitimdanko

    traitimdanko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mai xa rồi . Thấm thoắt thoi đưa đã 3 năm trôi qua . Những con vịt con xấu xí ngày nào ngỡ hôm nay lột xác thành những con thiên nga đẹp đẽ . Những ước mơ chưa bao giờ được nói nay bỗng trào dâng lên ngọn lửa mãnh liệt . Hôm nay là lễ bế giảng . Lớp chúng tôi đã hát : Mùa hè kỉ niệm , 1 bài hát được "cover" lại theo nhạc bài " If we hold on together " . Thái Phiên ơi , chúng tôi sẽ nhớ mãi mái trường này . Nhớ những phút giây bên nhau , nhớ bạn bè , nhớ thầy cô . Lớp tôi đã khóc rất nhiều . Những người tưởng như cứng cỏi , vậy mà vẫn nghe đắng ngắt cái vị mặn chát ấy . Rồi mai đây mõi đứa theo đuổi ước mơ của riêng mình , bận bịu những lo toan thường nhật . Chúng tôi sẽ nhớ đến Thai Phien mãi mãi .
    " Nếu bạn hỏi mục đích cuộc sống của tôi là gì , tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời " chiến thắng " . Chiến thắng bằng bất cứ giá nào , chiến thắng mọi nỗi sợ hãi trong tim , cho dù thử thách có nghiệt ngã , cho dù đường đời có sóng gió , cho dù bóng đêm có vây kín trái tim này . Thì các bạn ơi , hãy giữ trong trái tim khát vọng của tuổi trẻ , hãy giữ trong tâm hồn nhiệt tình và nghị lực để biến những ước mơ nhỏ bé kia thành những bài ca làm đẹp cho cuộc sống này."
    "Trích Nhật kí lớp 12a1 - Thái Phiên "
    Tomorrow Never Dies
  4. quataocuanewton

    quataocuanewton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!
    Cảm động wá , không bít sang năm em có như mọi người năm nay không nhỉ , sang năm em cũng 12 mà , nếu cũng zậy thì thảm wá !!!!
    Ah , sáng nay em thấy bác hội phó hát zới mấy anh chị a1 , hơi bị tít à nha !!! Họp box lần này phải bắt bác ấy hát mới được !!!
    [​IMG]Meimy [​IMG]
  5. Vichia

    Vichia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Em mình học 12A1 đó các bạn,không biết cu cậu có khóc không nhỉ??? Kiểu này lại phải hi sinh tháng học bổng gọi điện về hỏi thăm cậu bé rồi híc híc...Cách đây đúng 3 năm lớp 12A1 của mình cũng ra trường nhưng cứng rắn lắm không ai khóc thì phải có thể đó là kết quả của một thế hệ lớp chọn chỉ có học và học,nơi mà tình cảm bạn bè thể hiện bằng sự ganh đua học tập.Cũng đúng thôi cả 3 năm học không một lần lớp được thầy CN cho đi thăm quan hay đi đâu đó.Có lẽ chính điều đó đã khiến chúng tôi cứng rắn hơn chăng??? không,ngàn lần chúng tôi không muốn vậy,chúng tôi cũng là học sinh cũng phải được khóc trên vai bạn bè khi chia tay mỗi đứa mỗi ngả vào đời.Bây giờ nhớ lại vẫn thèm được khóc trong vòng tay bạn bè,ví như được đánh đổi giây phút ấy lấy cái mác A1 tôi cũng sẵn sàng.
    Chúc các em bước vào cuộc đời thật tự tin và bản lĩnh
  6. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Ra trường nhớ nhất là Nescafe_tiamo
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt..***..Suốt cuộc đời mãi đuổi tìm nhau..**..dẫu biết thế 3 chúng ta ai là người dừng lại

  7. congchuameo

    congchuameo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thế là từ nay tớ chả còn được nhìn thấy bạn ấy đứng ở hành lang nữa rồi.thật là buồn.bạn ấy đã ra trường trước tớ 1 năm.tớ buồn lắm khi đến trường và ko còn nhìn thấy bạn ấy.nghĩ lại tớ thấy áy náy vì ngày tổng kết không nói được với bạn ấy một lời,dù chỉ là lời chúc thi tốt.mà bạn ấy cũng chả bao giờ đọc được những lời này vì bạn ấy chỉ đi bắn halflife thôi.huhu.đây là những lời chân thực nhất mà đền bây giờ tớ mới nói ra.
    tôi sợ chiều thu nắng phớt mờ
    chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    người ấy sang sông đứng ngóng đò
    em sang thuyền khác quên giấc mơ ngày xưa.
  8. bimbim_datinh

    bimbim_datinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu.....Em mèo nói cảm động wá......!
    Tương tư anh nào à?..Cần anh bimbim giúp không?....Cái thằng mê halflife bạo lực thế mà....Anh bimbim nè..toàn chơi trò từ thiện thui....!!!! hôn trộm chẳng hạn
    Làm nô lệ cho quỷ dư còn hơn làm nô lệ cho đàn bà!
    Kẻ bất mãn vơi nơi mình đã từng học tập

    bimbim
  9. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    híc híc ! nghe mọi người nói ma em cảm động qua ta ! đúng là dân lớp 12 CÓ KHÁC !sao nghe nó thươngthương thế nào ấy !các anh các chị lơp trên cảm xúc manh liêt ghê cơ, cho em 1 tí nào !

    CHỈ YÊUANH DẸP TRAI!
  10. congchuameo

    congchuameo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    huhu,hôn trôm ư?thật là hãi hùng giật đùng đùng!thế mà anh lại tự khen mình là ngoan ngoãn,anh thấy em nói nghe xúc động ko?em buồn mấy tuần nay rùi hihi.
    thế anh bim ra trưòng có nhớ ẻm nào ko?chắc anh đa tình như vậy thì nhớ đến mai cũng ko hết nủi!
    tôi,bạn và nguời ta

Chia sẻ trang này