1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho dân Chuyên Bắc Ninh đây! Dành cho tất cả những ai đã và đang học tại Chuyên Bắc Ninh

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tuyen0106, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thế thĂ nhĂ ThĂi vĂ nhĂ mĂnh gần nhau r"i. Cảm ơn thĂng tin của bạn.
  2. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm rồi không về thăm lại trường xưa. Hôm tết định tụ tập mấy đứa trong lớp đi chơi thầy cô nhưng không được. Giờ mỗi đưa một ngả. Nghĩ lại khoảng thời gian đã qua không khỏi cảm thấy tiếc nuối thuở học trò. Mình cũng đã có rất nhiều kỷ niệm ở nơi đây
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nhớ các bạn cũ quá!
  4. tienlung

    tienlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, không ngờ lại có diễn đàn dân chuyên trên mạng. Các bác ơi, em là học sinh chuyên Sinh khóa 03-06, rất vui được làm quen với mọi người!
  5. duytommy

    duytommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hihi hay wá nhỉ lang thang lại gặp chiến hữu xưa, anh em nhà mình nếu ai còn sống quanh quẩn khu vực phía bắc hôm nào chúng mình về BN off tại trường rồi thông báo cho mọi người bít về topic này.... như thế mới duy trì đươc chứ các bác thấy ý kiến em thế nào ạ lalala vui wá,
    mình thấy chỉ ôn lại chuyện xưa ở đây ko nên, sorry cả nhà ,chuyên BN chỉ thế thôi sao? Không,mình làm một việc cụ thể là.
    Sắp đến kỳ thi DH rồi minh nên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm...cho các em qua topic này cũng hay đấy chứ....
    Giúp các em học sinh BN có tương lai là giúp BN thêm giàu mạnh. VN lên tầm cao thế giới. Nào anh em.....
  6. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác học khoá nào? Natasha học khoa 99-02, thi đại học cũng lâu rồi thì làm sao mà truyền đạt kinh nghiệm cho các em được. Bây giờ đổi mới nhiều thứ lắm.
  7. silverhat

    silverhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em đang học CBN đây, lớp Toán khóa 05-08. Từ ngày cái forum trường mình hy sinh, mãi hôm nay mới thấy có chỗ tụ họp của dân trường ta. Tinh thần giao lưu là trên hết. Trường mình đang xây thêm 1 dãy nối khu BGH với dãy lớp học, 4 tầng mỗi tầng 3 phòng. Bọn lớp em đoán chắc định tăng cường thêm mấy lớp chuyên, như chuyên Thể dục, chuyên Sinh hoạt... Vườn hoa cũng xây mới rồi, cây bị chặt gần hết, làm thêm đường đi như trong công viên ấy. Mấy bãi đất trống trước trường thì giờ nhà cao tầng mọc hết rồi. Để hôm nào em chụp ảnh post lên.
  8. tuyen0106

    tuyen0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào topic này! Không ngờ vẫn sống nguây nguẩy.
    Dạo này chuẩn bị ra trường, lại phải chăm lo cho cái diễn đàn của SV trường ĐH nên cũng ko có thời gian vào đây. Mấy tháng nữa mình về BN lập nghiệp. Có thể sẽ gây dựng lại cái Forum cho anh em Chuyên Bắc Ninh (thằng bạn mình ngày trước nó làm admin cái chuyenbacninh.com - nhưng giờ nó nghỉ rồi ) . Hi vọng lúc đó được sự ủng hộ của anh em!
  9. QUEKINHBAC

    QUEKINHBAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    natasha , éÂéô ééÊéĂéĂésé~éT éé-éôés é~é-éÊéĐéé.é ???
  10. king46bk

    king46bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    That không bõ công bỏ cả buổi tối cuối tuần ngồi đọc về mái trường xưa yêu dấu của mình và cũng đỡ thất vọng vì cuối cùng cũng viết trả lời, mấy lần làm mãi mà không được do cái mạng wifi chết tiệt ở đây lúc có lúc mất.
    Bây giờ là nửa đêm, mình đang ở một nơi xa hoắc, mấy chục ngàn cây số, công cụ liên lạc duy nhất với nhà là internet, đọc những bài viết của mọi người thấy nhớ trường cũ quá.
    Mình xin góp kỉ niệm vào đấy bằng bài thơ con cóc mình làm lúc sắp xa trường, mặc dù là dân chuyên Toán nhưng cũng có vài bài thơ để bụng, mọi người xem đừng chê cười nhé:
    Chia tay tạm biệt cấp ba
    Trong lòng ai cũng thật là xốn xang
    Mái trường Năng Khiếu Hàn Thuyên
    98-01 ai quên một thời
    Ngoài ra còn có một bài về việc chuyển trường nhưng lâu quá quên béng mất, để mấy năm nữa về nhà giở sổ ra coi sẽ post lên góp vui vậy, đại loại có mấy câu đáng nhớ:
    Ngày chuyển trường trời mưa rả ríc
    Đường lầy lội nhưng lòng sao phấn khích
    Ba năm ta được học ba trường....
    Chả là khóa minh học thi lớp 10 vẫn ở Nguyễn Đăng Đạo, lớp 11 học ở trường Cao đẳng, dù sao cũng có hơn một năm học ở mẫy chỗ mà các bạn chụp ảnh, còn vương vấn kỉ niệm.
    Nghe nói dân xã hội văn thơ lai láng lắm, post các bài thơ về trường mình lên coi đê.

Chia sẻ trang này