1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con ngoan?

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bagiakhochiu, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiakhochiu

    bagiakhochiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    là con ngoan được bố mẹ thương , được sống trong sự bảo bọc và còn gì nữa ? nhưg cũng mệt mỏi
    từ trước đến giờ tôi kh dám chắc mình là đứa con ngoan nhưng rất hiếm khi tôi không nghe lời . lớn rồi đã ra trườg chuẩn bị đi làm rồi , cũng có nhữg suy nghĩ riêng kh dám chắc mọi suy nghĩ của mình là đúng nhưng ..
    việc của tôi bây giờ là đi làm và lấy chồng ư? đi lagm đó là điều đương nhiên nhưng lấy chồg ư? mới 22 tuổi đủ chín chắn và hiểu biết chưa?bạn bè bảo kh lo bởi 3 năm nay tôi như người đã có gia đình . bởi a trai li dị tôi vào đây sống cùng a va cháu . lo tất cả mọi việc trong gđ . tôi cũg muốn bùng nổ nhưng tôi cũng kh muốn bố mẹ phải lo lắng ?
  2. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi lấy chồng á ??? ko thể tin được,bạn còn phải đi làm, còn phải phấn đấu chứ. Vả lại , theo mình , 22t, vẫn chưa đủ chín chắn để giải quyết những vấn đề phức tạp của gia đình.Bagia vào box Hạnh phúc Gia đình đi , có rất nhiều chuyện phức tạp sẽ xảy ra trong 1 gia đình , mà theo mình nghĩ , độ tuổi của mình vẫn chưa đủ Minh Mẫn và sự Nhẫn nại để giải quyết đâu....Ngày xưa mình cũng đã từng nghĩ, lấy chồng rất đơn giản , người vợ chỉ cần Quán xuyến gia đình , biết làm nội trợ là okie rồi , nhưng mà lớn rồi lại thấy Vấn đề này là siêu phức tạp . Nhưng mà phức tạp như thế nào mình cũng ko bít nữa, vì chưa lập gia đình mà ....Theo mình Bagia cứ từ từ , đừng nên nóng vội nhá....Đi làm đi , để thấy cuộc sống Tàn khốc như thế nào cái đã nhờ
  3. bagiakhochiu

    bagiakhochiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có nhiều điều phức tạp . tôi cũng biết diều đó nhưng tôi muốn được sống bằng những suy nghĩ thật của mình . dù có thành công hay thất bại thì cũng không phải hối hận bởi mình được làm những gì mình muốn để sau này không phải hối tiếc .
    trong mắt gđ tôi là đứa co lẽ hơi bương bỉnh . tất cả đều có nguyên do cả . có những điều không thể nói với ai cả
    tôi đã lựa chọn và tôi mong rằng mình không nhầm và gđ sẽ không thất vọng
  4. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng ko bít bạn này quyết định như thế nào luôn ..Nhưng mà dù gì đi nữa , chúc bạn may mắn, có gì buồn cứ vào đây tâm sự với mọi người nhé..
  5. death_vespa

    death_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Bà già ơi! túm lại là bà bị bắt lấy chồng và cũng muốn lấy hay sao???
    D nghĩ mấy chuyện này ít khi nào nó theo í mình lắm,nó thích đến là nó đến à,v ợchồng lấy nhau mà gượng ép thì cũng ra tòa sớm.D cũng suốt ngày bị cụ bà quần vòng vòng cái vụ này(mà mình chỉ vừa đủ tuổi) mới đau, còn đựoc chơi,được tự do ít nhất 20 năm nữa cơ.Ráng lên bà già,lâu lâu cũng nên là đứa con hư một cách chính đáng.
    p/s:D cũng giống bà già ,gần như rất ít muốn cãi lại lời của gia đình.
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    D ơi, nghe đồn D chưa đủ tuổi mà, cuối năm này mới đủ á hì hì
  7. death_vespa

    death_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thì D nói với B/B rồi đó,cứ iu đương gì đó đến cuối năm lấy là vừa,.nhưng D đâu dễ bị dụ vậy đâu.
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn cứ nhất nhất nghe lời gia đình thì mới là con ngoan.Chỉ cần chuyện đó ko trái với luân thường đạo lý,ko vi phạm pháp luật và bạn cảm thấy tốt cho bạn,bạn sẽ hạnh phúc,vui vẻ khi làm điều đó thì cứ mạnh dạn,thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ.
    Lấy chồng sớm làm gì nếu ko iu,chưa muốn đám cưới,lấy sớm có thể lại li dị giống anh trai thì sao

Chia sẻ trang này