1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    1: Câu trả lời chưa đủ
    2: Nói như nguơi vậy thông tin mà ta biết là sai. vậy hiện tại, tương lai tình hình đó như thế nào ? Ngươi có phải Nhân Vật Chính không ?
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Thông tin không sai, mà chỉ là chưa đủ thôi, cha nội nờ!
    Ai dám khẳng định là trong tương lai không có cái chiện hai người nào đó đến với nhau?
    Nhân vật chính có thể là bất kỳ ai! Nhưng hiện tại thì không có tui!
    Còn tương lai, tình hình như thế nào thì sư phụ của thầy bói cũng không biết đâu!
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Thỏm Pháng minHuVH tạm thời hỏi đủ, chưa có ý kiến thêm, mời thành viên khác của bồi Thỏm đoàn tiếp tục nướng hắn, để hắn cung khai thành thật không để cho hắn có thời gian thở
  4. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ lạng qua lạng lại thấy chỗ này đang xẻ thịt ai đấy, k biết đấy là đâu nhưng cũng móc ngoáy đại một câu.
    Thưa anh j đc mổ xẻ kì này, qua tốc độ + số lượng bài viết gần đây của anh, em mạo muội hỏi bí quyết cớ làm sao anh có thể nhảm đc tài tình như thế, làm cách j để trí tưởng tượng của anh bay xa thế, và (hớ hớ)...động lực nào khiến anh kì cạch ngồi gõ đc những bài dài như thế ạ (Chấm hết)
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Hình như em đang tưởng tượng rằng "anh tưởng tượng và nhảm"! Chớ còn thiệt sự là anh không có khả năng tưởng tượng!
    Anh gõ bàn phím bằng mười ngón (do hồi học phổ thông, anh có thời gian làm cái nghề gõ văn bản và photocopy), nên không đến nỗi kì cạch lắm đâu!
  6. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi lúc anh Sung và Sướng thì anh thường hay nghĩ đến cái chi.
    Cảm ơn anh.
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Anh chỉ nghĩ mình đang "sung" và "sướng" thôi!
    Tuỳ hứng mà làm cái chi đó, chớ không nghĩ nữa!
  8. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì ông là một người rất lì lợm , ông có tán thành với ý kiến đó không ?
    Tính đàn solo đến bao giờ?
    vài dòng thế đã
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    kien_dalat viết lúc 19:12 ngày 13/12/2007
    ? Theo tui thì ông là một người rất lì lợm , ông có tán thành với ý kiến đó không ?
    - Đã có mấy người nói tui như rứa rồi! Tui chỉ nhăn răng cười thôi!
    ? Tính đàn solo đến bao giờ?
    - Cho đến khi có người để thành đôi, hết solo! (Làm ơn coi lại mấy câu hỏi trước!)
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đồn đại rằng Nhà ngươi đã từng ngồi trong WC mà hát "Ước gì, Em ở đây giờ này ? " Vậy ta hỏi sao ngươi lại có ý nghĩ thông minh Phi vào tường ý lộn Phi thường như thế ?

Chia sẻ trang này