1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải nói thế nào với anh ấy đây????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi K12T3, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K12T3

    K12T3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em phải nói thế nào với anh ấy đây????

    Em và anh ấy chính thức yêu nhau mới được 1 tháng, tình yêu của bọn em đang rất đẹp và lãng mạn, em rất yêu anh ấy nhưng có một điều làm em luôn canh cánh trong lòng. Đó là hồi còn nhỏ (khoảng 5,6 tuổi gì đó, bản thân em cũng không nhớ được nữa) em đã bị cưỡng đoạt (thật xấu hổ), em ko biết phải làm sao bây giờ, nếu nói ra em sợ sẽ mất anh nhưng không nói ra thì điều đó luôn ám ảnh em và em thấy như mình đang lừa dối anh. Từ ngày chưa yêu anh em đã ý thức phải nói thế nào với người yêu mình về chuyện này, nhưng đến nay em vẫn chưa tìm ra cách, em có nên nói ra điều đó không? nếu như em cố tình dấu và về sau trả vờ như mình cũng không biết gì cả thì có ổn không? Thật sự em rất sợ mất anh ấy, nhưng không nói ra thì lương tâm em dằn vặt, mong mọi người cho em một lời khuyên với, em chân thành cảm ơn!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gửi link này cho đồng chí đó.
    Rồi nói gì thì nói !
    Cứ nói thật em ạ, nếu yêu thì người ta sẽ hiểu. Lỗi không phải tại em mà !
  3. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, 5-6 tuổi thì chẳng ai tin được........... chắc là lúc mới lớn lại tò mò rồi, he he
  4. K12T3

    K12T3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To Gio_mua_dong_bac: Cam on bac da cho em loi khuyen, nhung voi em noi ra dieu do that kho khan, lieu tinh yeu cua nguoi ta co du lon de bo qua cho em khong? That su em se khong chiu noi neu de mat anh ay, vi da mot lan em suyt de tuot anh ay roi va em biet no dau don den the nao, khi do tinh yeu chi moi co tu phia em, huong ho bay gio da yeu nhau roi ma de mat anh ay thi.....em so minh khong chiu noi mat. Nhung em cung khong the im lang duoc, em muon anh ay biet va co su lua chon rieng cua anh ay, em se ton trong su lua chon do. Em vua khong muon mat anh ay, vua khong muon anh ay chiu thiet thoi, em khong biet phai lam sao nua.
    Ma khi noi ra anh ay cung nghi ngo nhu bac chuotcoihn thi sao? Ma chinh xac ra thi em cung khong biet em co con nguyen ven khong nua vi hoi do em con qua nho va em cung chi nho lang mang thoi va nhung hinh anh lang mang do lon len em moi hieu co le minh da "mat", em co nen di kham bac sy truoc khi noi voi anh ay khong? hay co cach nao de biet minh "con hay mat" khong a? ma 5,6 tuoi thi da hinh thanh cai "mang" do chua nhi? em hy vong thi den tuoi day thi moi co, neu vay thi em khoi phai nghi ngoi nhieu, oi moi thu trong dau em cu roi tinh len, em khong biet phai lam sao nua... hic hic...
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    E này bao tuổi mah ngây thơ dzữ dzậy?
    Đừng có nói và quên chuyện đó đi. E không có lỗi gì trong chuyện đó, hãy để chuyện đó qua đi. Quá khứ là quá khứ roài.
    Không tin hỏi chuyên gia tâm lý xem, họ sẽ khuyên em như dzậy.
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thực tế cho thấy là em ko nên nói gì và cho nó qua đi thôi.
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nó yêu em thì nó sẽ hiểu, chẳng có gì là khó nói cả. Đấy chỉ là một tai nạn thôi. Xã hội này có cả đống những chuyện tương tự, vẫn giải quyết đc êm đẹp.
    Ko sao, bôi cao sẽ khỏi
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đừng nói cho anh ấy biết , yêu nhau mới được có một tháng có chắc chị và anh ấy sẽ hợp nhau để đi đến hôn nhân không ? Bây giờ không phải là lúc thích hợp , và cũng chẳng bao giờ điều đó là thích hợp cả .Skept82 nói đúng đấy , chị hỏi chuyên gia tâm lí họ cũng sẽ khuyên chị như thế !
    chúc chị hạnh phúc !
  9. K12T3

    K12T3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu em không nói, về sau anh ấy biết em không còn....nữa thì lúc đó biết ăn nói thế nào, em sợ khi đó còn tệ hơn vì em đã không trung thực với anh ấy. Anh ấy ngày càng dành nhiều tình cảm cho em thì làm em lại càng phân vân hơn. Anh ấy đã tính đến chuyện đưa em về nhà ra mắt và cuối năm cưới và anh ấy hứa sẽ không đi quá giới hạn cho đến khi em chính thức là vợ anh ấy, điều đó càng làm em cảm thấy có lỗi với anh ấy nhiều hơn :(
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé,
    đầu tiên tôi muốn cô bé hãy tự nhiên và bình tâm về mình cái đã!
    Vấn đề cái màng ấy là điều khiến bạn suy nghĩ lo lắng là lẽ đương nhiên của tâm lý và cảm xúc thôi bạn àh. Đừng quá lo lắng như thế nhé!
    Và như thế bạn lại càng không nên nói cho anh ấy biết. Còn có nói hay không, lúc nào nói thì hãy là chuyện sau này. Đừng lo nghĩ nếu sau này yêu nhau quá rồi biết rồi đau khổ, chia tay,... đau khổ hơn... Nếu như thế tất cả đều là suy nghĩ chưa chính chắn rồi!!!
    Lúc này bạn hãy thật tự tin và yêu đương nghiêm túc với anh ta. Hãy yêu nhưng đừng có chìm quá vào cảm giác sợ mất nhau hay lo lắng thái quá (ngay cả cho anh ta), bởi nếu làm như thế thì khi yêu lâu cũng chia tay nhau (chứ ko phải vì cái màng kia ).
    Hãy học cách yêu... Nếu bạn là một cô gái biết cách yêu anh ta sẽ trân trọng bạn... Một khi hai người nghĩ đến hôn nhân (chuyện còn xa lắm) thì lúc đó sẽ biết cách nói chuyện thế nào sau. Làm như thế bạn ko phải là lừa dối anh ta, mà là để anh ta hiểu tình yêu nó như thế nào, nhé!
    Nếu bạn là một cô gái mà anh ta thật sự yêu, bạn sẽ ko phải lo gì nhiều đâu. Anh ta tất nhiên sẽ ko thật vui nếu sau này biết chuyện, nhưng như thế lúc đó bạn càng có dịp để kiểm tra anh ta yêu bạn đến mức nào.
    Con trai nghiêm túc cũng quan trọng hoá chuyện đó, nhưng họ quan trọng hơn vấn đề tình yêu. Con trai "thoáng" thì coi chuyện đó ko quá là vấn đề... Nên, bạn đừng lo.
    Thế nhé!
    Hãy làm cho anh ta yêu bạn là điều bạn cần làm bây giờ. Àh quên, nhớ là đừng có dễ dãi gì với anh ta nhé, dù cảm xúc yêu nhau, cái đó sẽ giúp bạn rất nhiều sau này!
    Chúc bình an!

Chia sẻ trang này