1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 3) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi mithn, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ấy này ăn ngon thế mới sang mà đã ăn thịnh soạn thế này rồi sướng thật hị hị... hồi tớ mới sang toàn pâtes với carotte và chou fleur cắt nhỏ trộn lên thôi, ăn như thế trong vòng 2 tuần đầu đến Pháp (vì tiếc tiền với cả ở tận Fontainebleau ko có chợ tàu), sau đấy thì cạch đến bây giờ chưa thèm ăn lại cái ''món'' đấy anyway, tớ mừng cho ấy sang đây hoà nhập & ổn định nhanh
    ngoài ra thì hôm nay ở cantine chán chả có món gì thích, đành ăn salade de haricots, 1 đĩa gratin de pâtes et légumes (chán ỉn) + dessert à la pistache (cũng ko ngon lắm). nói chung hôm nay ăn chán! tối làm mực xào dứa ăn để cải thiện tí
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    H thì bạn yêu hết đời SV nên được ăn sung mặc sướng rùi nhá .
    Thủ tục: dạo này vẫn rất hay đi ăn trực nên được nạp khá đầy đủ dinh dưỡng (cụ thể là mới cân lúc tối,tăng 3kg roài )
    -Trưa nay ăn Phở 14 + 1 cốc 3 màu
    -Tối con em iu nấu bún sườn , lại được tít qua ăn
  3. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    sướng nhỉ, chả bù cho tớ ngày nào cũng nấu. can tội hơn một năm nay chả nấu nướng gì cả, giờ lại thích hí hoáy l
    tối qua: pizza (hơi bị cata cái vụ bột, tớ là vụng về khoản bột báng lắm)
    tối nay: chắc là ăn há cảo với gì gì đó, hí hí, tội quên ko mua mì vằn thắn
    mai wk, ngủ
  4. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    em bây giờ cũng béo quay lên như con heo í , thành thử toàn bị TY nhiếc móc, chê bôi
    thủ tục : hôm trước thằng hàng xóm chạy sang vòi ăn bún chả, mình làm rất cẩn thận, thao tác đúng "quy trình nghiệp vụ" mà ko hiểu sao trông nó lại hãi hùng thế này
    [​IMG]
  5. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    à quên em chưa kể, hôm trước đi mua đồ ăn ở Miss Xuân khám phá ra 1 món rất ngon là bánh ít trần, bán ở chợ Tàu 1,10/chiếc
    [​IMG]
    giờ ngồi học một mình ở trường đang đói nên làm tạm cốc cà phê
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Khiếp Khéo tay thế
  7. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, chả biết là bác đang khen hay đang bôi ra để câu, trông nó cháy sém, đen sì thế, chả hấp dẫn j cả thành ra hôm sau em lại phải cho nó ăn thêm món bún sườn để bù
    hôm nọ TY em đi chợ ở dưới tỉnh thấy có món bánh mì Đức liền tức tốc mua rồi gửi bưu điện lên cho em, ngoan vật
    [​IMG]
  8. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ngon thế, có cần than củi ko, chỉ cho tớ mới
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    bánh ít trần là kí gì thế ấy, trong có gì, để lần sau tớ còn mua mới
    thủ tục: tối nay cơm mới mắm tôm (để mai thơm các bạn cho ló sống động)
    ps: bánh mì đức chạ ngon lắm
  10. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chả biết, nhưng tả thực thì cái vỏ nó dinh dính như bánh dày (chả hiểu có phải bánh dày không nữa, cái loại bánh nhỏ nhỏ, tròn tròn mà vẫn ăn với một miếng chả lụa í) ; còn ruột thì như bánh giò, tức là rất nhiều thịt, miến, nấm... đại khái là rất thơm ngon (đặc biệt kết quả nhân thịt). Sau hôm đấy cứ mỗi lần đi chợ là tớ lại mua đến cả chục cái để ăn dần. Lần nào cho các zai nuôi ăn thử đứa nào đwáu nấy cũng đều há hốc mồm ra khen ngon, đúng là một lũ phàm ăn
    vàng vàng : chắc là nghe TY nhà ấy xúi bẩy chứ giề đùa chứ công nhận, không hiểu mình ăn không đúng kiểu hay thế nào mà tớ thấy bánh mì Đức nhìn chung ko bằng bánh mì Pháp. Cả các loại bánh ngọt và sô cô la nữa, tớ không thích sô cô la Đức
    Thủ tục : trưa đợi cours ở trường, sẵn có nước sôi, làm bát mì tôm (Nhật) cho nó lành.

Chia sẻ trang này