1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI YÊU!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi women_killer_888, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. women_killer_888

    women_killer_888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    TUỔI YÊU!

    Yêu thì làm gì có tuổi!
    Nên ai thấy trái tim mình còn có thể lỗi nhịp trước một ai đó thì dù đó là một bác già lụ khụ >100 vẫn là đang ở tuổi yêu....
    Cảm xúc tình yêu là muôn điệu, kỉ niệm tình yêu là cuốn tiểu thuyết không có hồi kết.
    Muốn dành những dòng yêu thương nhất gửi đến người tôi yêu.
    Mong em luôn vui và hạnh phúc. Cho dù, mình không gần bên nhau.
    Anh sẽ viết cho em, mỗi ngày.

    Thứ 7! Trời thì mưa, mà em thì xa. Nhớ đến cháy lòng.
  2. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những tình yêu không thể vượt qua, những bến bờ hạnh phúc chưa đi đến. Con thuyền vẫn lênh đênh trên biển tình đầy sóng gió.
    Anh có là bến bờ của em?
  3. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    TUỔI YÊU .....
    tuổi nào cũng là tuổi yêu .. từ 15 đến 55 là yêu đẹp khà khà ..
  4. women_killer_888

    women_killer_888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng khủng khiếp! Nhưng tim anh lạnh cóng.
    Đọc bài thơ này và thấy nhoi nhói nơi tim!
    AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng trở thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ người nào diễm phúc sau em?
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ
    Dù với em đó là tất cả
    Anh bận lòng chi với kẻ qua đường
    Đừng giận mình vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em không trách vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...

  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    If you fall, "nobody" will care you.
    If you die, "nobody" cry for you, because "nobody" loves you.
    and a diffenrence way ... My name is "nobody".
    Anh đã cử một thiên thần đến bảo vệ em, nhưng thiên thần ấy đã quay về và bảo "thiên thần thì không cần bảo vệ".
  6. rooney22

    rooney22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    nếu không nhầm thì bác này mới bị vợ bỏ he he .Bác mà post thêm vài bài như thế này nữa thì anh em trên này chắc có tâm trạng như pác'' thôi
  7. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Vote cho 5* ba?i na?y luôn............ bạn post tiếp đi , thơ hay quá
  8. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi​
    [​IMG]
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em​
    .
    Theo dòng sống hối hả, không biết liệu đã có ai phải cầm quyển Từ điển Tiếng Việt để tra xem "Thơ" nghĩa là gì chưa nhỉ?? (Tư tưởng cực đoan quá!)
  9. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau là khoảng thời gian rất đẹp nhưng cũng là khoảng thời gian để con trai và con gái thấy được những sự thật về nhau.
    - Con trai nghĩ con gái đỏng đảnh: con trai ơi, con gái chỉ đỏng đảnh với người yêu của mình mà thôi, và con trai hãy nghĩ rằng, đấy thực sự là hạnh phúc, vì chỉ có yêu nhau con gái mới đôi lúc tỏ vẻ ?otrẻ con? một tẹo, để con trai an ủi, con trai chứng tỏ được bản lĩnh, con trai chứng tỏ được sức mạnh, chứng tỏ rằng con trai hơn con gái ?omột cái đầu?. Với những người bạn gái bình thường, con trai có cơ hội làm thế ko?
    - Con trai chê con gái phức tạp: thông thường hay gặp nhất là khi con trai có hẹn phải đi đâu đó, mà lại đang nói chuyện với con gái, con gái ngoài miệng sẽ bảo ?othôi anh đi đi?, nhưng trong lòng lại rất rất muốn con trai ở lại. Anh nào mà vô tâm đứng dậy đi luôn thì thôi rồi cầm chắc cái chết trong tay. Dù là con gái bảo con trai đi đấy, nhưng mà trong lòng đâu có muốn thế. Con trai nào cũng than phiền rằng sao con gái phức tạp quá, con trai cũng phải có bạn, có các mối quan hệ khác chứ, đâu chỉ lúc nào cũng khư khư với người yêu, tại sao con gái ko muốn con trai đi, mà lại cứ bảo đi đi, để rồi ngồi lại một mình và dỗi. Ử, nhưng mà con trai này, sao con trai không nghĩ rằng con gái lúc nào cũng là người tình cảm, cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu, nhưng vì biết con trai phải đi nên con gái mới nói thế. Hãy hiểu con gái nhé, và nhớ là đừng khi nào đi một cách đột ngột và ?olạnh lùng?. Hậu quả là rõ ràng đấy.
    - Hay ghen: đấy, con trai bảo con gái thế đấy. Ừ thì ghen là bản tính của con gái mà, nhưng thử hỏi, ko yêu thì con gái có ghen không? Tất nhiên là không rồi. Vì vậy ghen cũng là một biểu hiện của tình yêu thực sự mà. Hơn nữa ai bảo con trai không ghen đâu, cũng ghen khiếp lắm chứ, có điều con trai thường ghen khi mà có cái gì đó rõ ràng rồi. Còn con gái? Vốn nhạy cảm nên chỉ cần một cái liếc mắt, một cử chỉ vô tình, một bức ảnh của con trai đối với người con gái khác, là con gái cũng có thể ghen rồi đấy. Nên các chàng trai, hãy giữ mình nhé. Đừng làm điều gì không phải và bạn sẽ chạy trời không khỏi nắng đâu.
    - Shopping là một sở thích của hầu hết con gái và là thảm hoạ của các bạn trai. Đi tháp tùng người yêu này, lê la qua hết hàng nọ đến hàng kia, cầm cái này lên đặt cái kia xuống, xách túi cho bạn gái, là nhà thẩm định bất đắc dĩ khi bạn gái hỏi ?omàu này được không anh?, hay ?oem mặc cái này hợp không?, hoặc ?ocái áo này nó sao sao ý nhỉ??. Và thường là con trai phát chán + phát mệt với những câu hỏi đại loại vậy nên trả lời ?otủy em, anh ko biết đâu? hoặc ?oanh thấy cái nào cũng được? (nhưng cũng có trường hợp con trai ko biết thật nên nói vậy). Các câu trả lời này thường làm con gái không bằng lòng và có thể dỗi luôn vì nghĩ người yêu chẳng quan tâm gì đến mình. Còn con trai thì phát tức lên nếu thấy con gái dỗi, vì nghĩ mình đã đưa đi mua, xách đồ hộ, làm đủ thứ như cu li rồi mà vẫn còn bị đối xử thật ?otàn tệ?. Vì vậy, để tránh thương tích cho cả hai bên thì con trai nhớ, nếu con gái hỏi vậy thì ít nhất cũng nên nêu ý kiến của mình ra, chẳng có gì to tát đâu, chỉ đơn giản là ?oanh thích màu kia hơn? hoặc ?osao em ko thử cái váy này xem có đẹp ko?. Đấy, dù là con trai có phản đối con gái mua một thứ gì đó thì con gái vẫn vui vì nó thể hiện con trai thực sự quan tâm đến con gái. Nhớ nhé.
    - Con trai còn bực mình vì con gái tỉ mỉ và vụn vặt, xét nét từng câu nói, từng cử chỉ của con trai, và bám theo nhằng nhằng chỉ để hỏi về một vấn đề mà con trai ?okhông muốn nói?. Rồi nhắn tin, gọi điện liên tục chỉ để hỏi hoặc nhắc nhở ?oanh ăn cơm chưa?, ?ođang ở đâu đấy?, ?omặc áo ấm vào nhé?? Phiền phức quá, con trai nghĩ, chưa có người yêu thì còn được tự do, có rồi thì làm gì cũng phải báo cáo. Nhưng mà này, hãy nghĩ đến niềm vui có một người yêu thương và chăm lo cho mình mà lại không phải người trong gia đình, vui với niềm vui và buồn với nỗi buồn của mình, con trai sẽ thấy đỡ bực mình ngay.
    - Mau nước mắt: ồ, hơi tí là khóc này, chỉ có chuyện cãi nhau bằng cái móng tay thôi, hay là chỉ bực mình tẹo teo thôi, thế mà nước mắt ở đâu ra mà khóc lắm thế. Khi con gái khóc, con trai vừa bực mình, vừa sốt ruột, vừa thương. Bực mình vì đang cãi nhau mà lại ?ogiở trò? khóc lóc ra, sốt ruột vì không biết còn khóc đến bao giờ, thưong vì thấy yếu đuối quá, mà con trai nào thấy con gái khóc chả thương. Nước mắt là vũ khí lợi hại của con gái đấy, thường khi con gái khóc là nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Mọi sự bực mình, hiếu thắng? trong lòng con trai sẽ tan biến mất ngay khi nhìn thấy nước mắt con gái. (Trừ một số anh sắt đá, chắc là người hành tinh khác hay sao mà khi thấy người yêu khóc cứ mặc kệ ngồi nhìn hay tệ hơn là bỏ đi chỗ khác)
    Nhưng cái gì cũng có giới hạn, con gái mà quá lạm dụng những điều trên thì chắc chắn sẽ có một ngày, con trai không chịu nổi và nhẹ thì cãi nhau mà nặng thì chia tay. Nhiều con gái nghĩ rằng, phức tạp, đỏng đảnh, mau nước mắt, yếu đuối, ghen.. là những ?ođặc quyền và bản tính? của con gái, nên con gái được quyền thể hiện nó ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Nếu không biểu hiện như thế thì ko chứng tỏ mình là con gái liễu yếu đào tơ. Có một sự thật là nếu con gái mà lúc nào cũng mạnh mẽ, ko bao giờ khóc, ăn to nói lớn, ko bao giờ ghen cũng ko bao giờ kiểm soát người yêu thì quả thật hơi khác người và các chàng trai cũng hơi ?ochùn? trước bạn đấy. Nhưng nếu lúc nào cũng bộc lộ những ?otính xấu? như ở trên thì cầm chắc là con trai chạy dài thôi.
    Còn con trai, hãy nhớ rằng bây giờ bạn đã có người yêu ?" một cô gái mà bạn thực sự yêu thương và muốn chăm lo, quan tâm đến người ấy, nên tất nhiên bạn sẽ không thể được tự do ?ohoành hành? như hồi còn là lính phòng không. Nhưng bù lại bạn lại được hưởng những niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Nếu bạn đã không thích bị kiểm soát thì sao hồi đầu bạn còn thích, còn yêu và còn tỏ tình làm gì? Cho nên đừng bao giờ hối tiếc và nghĩ rằng ?obiết thế hồi đấy ko yêu còn hơn, hoặc tự nhiên rước vạ vào thân? hoặc ?osao mà mình khổ thế, yêu làm gì ko biết nữa?. Tình cảm cơ mà, làm sao điều khiển nổi. Nhưng con trai cũng đừng bao giờ xuống nước quá nhé, nếu lúc nào cũng nhường con gái, bạn sẽ mất ?othế? và con gái sẽ dần chán bạn vì bạn ko hề có tí bản lĩnh nào cả. Thỉnh thoảng cũng phải biết dỗi, biết ghen và biết bực mình đấy.
    Con trai và con gái hãy cùng để ý đến nhau mà tìm cách xử sự cho khéo léo nhé.
    Được duongphen83 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 29/09/2006
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Không biết là có ai đọc bài náy chưa. Em góp cái:
    Bài thơ đôi dép
    bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    KHi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng hoá thành thơ
    hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào có một chiếc mất đi
    Mọi thay thế đề trở len khập khiễng
    giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết
    Hai chiếc dép kia chẳng phải một đôi.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau.
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía.
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế.
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời.
    Dẫu mỗi chiếc là một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Dẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 28/09/2006

Chia sẻ trang này