1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt ngày mưa..........

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi huynh_jan, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Mưa , khi nghe ai đó nói đến mưa thi nó đều được nghe kể về cảm xúc của người đó cảm nhận cơn mưa trong tâm trạng ntn, nó cũng vậy , nó cũng thích ngồi ngắm mưa rơi lắm chứ, nhưng hình như mưa ko thích nó ,nên chỉ toàn mưa lúc nó đang chạy xe ngoài đường và ko khi nào nhớ mang theo áo mưa, má nó vẫn thường la nó mỗi khi thấy nó về nhà trên người đang mặc áo mưa giấy.....Ngày đó nó ra sân bay TSN tiễn chân người yêu,nhưng nó ko khóc vì nó đang nghĩ rằng anh đi rồi sẽ về lại với nó như những lần trước. Cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến, nó ko bận tâm vì nó đang bận dõi mắt tìm người yêu trong phòng cách ly, nó ko biết rằng đó là lần cuối cùng, nó ko biết rằng nó đang tiễn chân tình yêu của nó nên ông trời đã khóc dùm cho nó... Còn bây giờ nó không thích mưa, mưa gắn liền nỗi đau mà nó cố quên. Nó ko thể làm cho trời đừng mưa , tim nó đừng nghĩ đến anh, nhưng nó biết sau cơn mưa trời lại sáng, nó vẫn phải sống dù ko có anh......
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra lên xe, chiều về lên xe, cuộc sống cứ thế qua với những cảm giác ngang bằng không vui cũng không buồn. Đôi khi thèm được một mình với ly café nóng.
    Đà lạt những ngày mưa cũng thế, biết bao lần nhìn mưa bên ngoài với ly café, cảm giác thật hay và có điều gì đó rất riêng mà nó mang lại, có lẽ như thế mới có thêm nhiều cảm xúc, nhiều thời gian để suy nghĩ, để nhận ra mình đã làm gì và cần phải tiếp tục làm gì.
    Trên xe các đồng nghiệp cũng đã kịp vỗ về giấc ngủ tạm chờ đến nơi, phía dưới dòng người vẫn ngược xuôi trong mưa.
    Một tuần nữa lại sắp qua.
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    safssdfsds
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Dalat những ngày mưa gió dầm dề...mưa đến quay quắt lòng...dalat sạch sẽ đến ko ngờ...những thứ bụi bặm ko vốn có cũng bị cuốn trôi mất...dalat mưa,buồn đến nao lòng...mong một chút ấm áp...nhè nhẹ
    Rồi nắng lên,những con đường ẩm ướt,những cành cây đẫm nước,như dần tươi tỉnh hơn,mặt trời ngủ quên sau bao ngày mưa bão....mọi thứ rõ ràng như nó vốn có...lúc đó...lại thèm muốn được một cơn mưa...
    dalat ngày mưa lúc nào cũng làm cho người ta suy nghĩ nhiều hơn,mưa dalat nhẹ nhàng thế sao lại....
    Ngày nắng...mong chờ dalat một cơn mưa...
  5. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mưa đalat nhẹ nhàng mà khó quen, cũng như em vậy.Xa rồi mới biết,đi mưa 1 mình khó khăn như thế nào,Từng giọt nước hắt rát cả người thế mời biết ...
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    phố núi hiểu nó,mưa đúng lúc thật...ko lớn nhưng đủ để vuốt mặt....cảm nhận những điều đã qua...
    Mưa tạnh rồi...ai cũng tạnh thôi....
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng nhớ con đường trước nhà đẫm nước mưa,
    nhớ những chiều tháng 8 đi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh về, lòng tràn đầy nỗi buồn không biết tên
    Những đêm mưa Minh và mẹ ngồi trong nhà mở bài Hương Xưa, hay trum mình trong chăn nghe bài hát Mùa Mưa do Minh Thuận Nhật Hào hát
    Ngày xưa vậy mà qua nhanh, tình cờ thấy một bức hình đường nhà mình mà nhớ quay quắt
    [​IMG]
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Con đường này tên gì nhỉ? sao nhìn hoài không ra là đường nào??
    Hôm nay ở bến tre cũng mưa nhiều lắm. Nhưng không giống như mưa đà lạt , mưa thật lớn, thật to rồi tạnh hẳn, không như đà lạt, mưa dai dẳng, mưa rả rít .............. Nhớ !!!

    Cũng đã lâu rồi mình hông về Đà Lạt......

Chia sẻ trang này