1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị "SAO QUẢ TẠ" chiếu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi challenge1, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em chỉ nghĩ khác bác tè tường 1 chút là thằng nào có bồ thì sẵn sàng chuẩn bị cái cưa của bác chứ, bởi các em gái mà đã cân đo đong đếm thì...trên đời thiếu gì người mặt này mặt khác ngon lành hơn ta, sinh viên kô bằng đi làm, nhân viên kô bằng trưởng phòng, trưởng phòng kô bằng giám đốc mà giám đốc lại kô bằng các đại gia...... nếu đã có "chuyện", có "tư tưởng" thì níu kéo cũng vô ích, mà miếng đờm nhổ đi thì ai còn liếm lại làm gì nữa. Sống với nhau thì cũng dựa trên cái tình nghĩa là chính, còn chuyện khác chỉ phiến phiến chứ cân đo đong đếm thì dẹp! Kiếp người ngắn ngủi, chẳng nên cản người ta tự tìm lấy hạnh phúc cho chính mình để tự hưởng thụ làm gì, trời đất là vô cùng chỉ có con người là hưuhãn. Những cái tình yêu con gái dựa trên nhu cầu vật chất có khác gì những con đỉa, sinh trùng bé tý lúc nào cũng nhung nhung muốn ngoi lên, chà đạp, hành hạ, và sẽ tự tiêu diệt mà thôi! Nếu hiểu được cái phù du, vô nghĩa của kiếp người đó, ta nên sống với nhau thoải mái, tốt đẹp, nâng cao nhân bản và giảm đi sự tàn ác, bất công đói với đồng loại thì có hơn không?[/size=3]
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện ngày càng thâm thúy! Quả có vào hang mới bắt được cọp... Có khi đi hết cả cuộc đời ta vẫn chưa thấy hết cái lẽ sống! Cao nhân ắt có cao nhân trị!
    Em không trách em thanhhuyen được, SN 86, tưởng có một tí "biết e là đứa khá thông minh ( tự nhận tý)"... Quả là còn may mắn cho em này, bởi K ko đơn giản là như em nghĩ về tính cách, mà ở K còn tình yêu đủ lớn bên cạnh những biểu hiện của vẻ bên ngoài đấy - Vào đây trả lời rồi thì cũng nên học những bài học của các anh chị thêm một tí... Còn các bác thì cũng không nên lên án các em quá, cả em gái của challenge cũng thế! Em đã từng nói chuyện với nhiều chị gái chồng con nheo nhóc rồi vẫn còn khẳng định đó là tâm lý của nhiều chị em mà... Quả đúng cho câu "đàn ông có ngoại tình thì cũng chỉ thoáng vui rồi về nhà, còn đàn bà mà ngoại tình thì khéo giấu nhưng cực kỳ tệ hại".
    Thôi thì challenge cứ từ từ - chuyện đâu còn đó. Với em thì tình yêu mạnh đủ, khôn ngoan đủ, bản lĩnh đủ... thì yêu được hãy cứ yêu, kô yêu được thì cũng hiểu hơn về cuộc sống!
    Bác tè tường luôn cho những câu nói chí lý và những ý tưởng khá thực tế - và luôn đúng, nhưng... những tư tưởng như của bác cô độc mới càng khiến em phục hơn, đồng ý kiến hơn:
    Những cái tình yêu (...) dựa trên nhu cầu vật chất có khác gì những con đỉa, sinh trùng bé tý lúc nào cũng nhung nhung muốn ngoi lên, chà đạp, hành hạ, và sẽ tự tiêu diệt mà thôi! Nếu hiểu được cái phù du, vô nghĩa của kiếp người đó, ta nên sống với nhau thoải mái, tốt đẹp, nâng cao nhân bản và giảm đi sự tàn ác, bất công đói với đồng loại thì có hơn không?
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng thế này không biết chú Tùng có chịu nổi nhiệt không ?
    Chắc là không rồi vì anh thấy chú cứ sồn sồn chạy đi chạy lại lấy nước dội ào ào vào cái nồi cơm đang khê khét lên của chú.
    Anh thiên về hành động nên không thể tâm tình bàn luận như các bác trên được.
    Hành động khẩn cấp của chú bây giờ là ra chợ mua cho anh 1 bịch vừng rồi lần tìm ra nhà thằng thứ 3 đó. Tặng nó. Nhớ dằn mặt nó " Đây là kỉ niệm của tao với nàng sau những lần Lên DZGàng . Giờ tao oải quá bàn giao cho mày bổ xung thêm thành tích".
    Thằng đó mà chấp nhận tiếp quản thì chú cũng chả phải lăn tăn gì nữa. Tiếp tục mua tặng nó thêm mấy cái cưa như lời TeTuong nói.
    ...
    Cứ hành động như thế đi. Anh phải đi làm rồi, sáng mai chờ kết quả giao dịch của chú sẽ hướng dẫn thêm sau.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ghê gớm thật, đọc bài của bác codocbenem cứ như mấy bài viết bên box học thuật, đầy tính triết lý, vãi thật.. cơ mà cái bạn challenge1 đang chìm đắm rồi, chắc chưa tiếp thu ngay được cái gì mang tính triết lý cao như vậy đâu.. bạn này bây giờ cần hành động, và chỉ thế mà thôi.. có 2 hướng cho bạn chọn, một là hành động cho chính bạn, tự tránh xa dần cô bé, tìm đến một thứ vui khác cho quên đi chuyện này, nếu như xét thấy khả năng thu hồi vốn là không có, hoặc chính bạn không thích.. hai là đi tìm hiểu nguyên nhân nếu như thấy chuyện mình bị đá quá ư là vô lý.. tớ nghĩ không nên, mặc dù biết là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, nhưng cái chính là tình cảm của người ta đã xác định như vậy rồi, có níu thêm cũng vô ích.. bạn nên xác định tư tưởng đi thôi.. chuyện đấu tranh cho tình yêu hoàn toàn không phải là chuyện của bạn đâu, đấu tranh là phải cả 2 người cùng chung sức, giành giật lấy quyền được yêu do gia đình ngăn cấm, hoặc vì một lý do nào đấy thôi, chứ mình bạn đấu tranh thì có mà còn khuya, kẻ làm người phá, biết bao giờ cho đủ, hì hì, ban ngày bạn ra sức xây dựng, vun đắp, thì đến ban đêm cô bé kia ngấm ngầm dậy co cẳng đạp đổ ngay, mà có khi không đạp một mình, gọi cả tên thứ 3 kia đếp đạp cùng ý chứ.. thế nên là thôi, đi uống bia đi cho đỡ khát và đỡ nóng, rồi sau đó đi làm, kiếm tiền, kệ mịa tình yêu, nó thích đến lúc nào thì đến.. :D
    chúc vui..
  5. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đang dịp rảnh rỗi, nên A Chal được bà con làng xóm quan tâm ghê ha..
    Bác ziczac nói vậy là oan cho e quá, e chỉ có cân đo 1 lần mà bác cho rằng e gặp là ?ocân? ngay. Hóa ra e là bà bán cá, bán thịt ngoài chợ a. Mong đèn trời soi xét?.
    Nhân tiện đây, e thấy các bác góp ý cũng đúng, bác critical rất đúng trong việc ?ocần ngắn gọn và nhiều thông tin?, đừng có nhớ cái thời tùng bách làm zìa. Nhưng có 2 vấn đề mà có lẽ các bác và bác Critical nên thông cảm cho A Chal nhà ta.
    Thứ 1, A Chal chưa biết tăm hơi sủi bọt kẻ thứ 3 kia.
    Thứ 2, Chị Chal nhà ta có thể đang đọc những dòng chữ này?
    [purple]Nếu đang ở lý do thứ 2, và chị Chal đang ở đó. E xin xin bác mod ít đất nói về chuyện của e, nói đúng hơn là nói với chị Chal?
    Lúc e biết T, thân T hơn bình thường thì cũng là lúc e thấy K của e nhỏ bé, thậm chí tầm thường ( ko phải lúc này đau K nhé), K vẫn là K nhưng sao e thấy ko có cái gì gọi là đảm bảo tươnglai sau này của e cả. E thấy mình có thể vươn cao hơn, vươn xa hơn, mình xứng đáng được nhiều hơn nếu ko ở bên K. Đó đã là suy nghĩ của e.
    Và đến lúc, e muốn quay lại với K, e đã nghĩ, mình quá xấu xa, mình không đủ tư cách cũng như ko xứng đáng với tình yêu của K, trong tườg lai, mình sẽ còn va vấp và mình sẽ lại làm khổ K, K ko đáng phải chịu đựng điều đó. K xứng đáng với cô gái nào đó, tốt hơn e!
    Nhưng khi e quay đầu nhìn lại, đã thấy K ở đó, K sẵn sàng đón nhận e tha thứ cho e. K nói K hiểu e, hiểu con người e, hiểu cho quyết định khi trước của e. K của e thật rộng lượng. Chưa bao giờ e thấy K ĐÀN ÔNG đến thế. K cho em cảm giác thật ấm áp, thật vững chãi và thanh bình[purple]
    Em hoàn toàn đồng ý với bác Critical : ?oCũng không nên quá tin vào những lời gái nói, đặc biệt là nói về những thứ gái "muốn", "cần", "cảm thấy" vì đôi khi gái nó chỉ tưởng tượng là nó "cần, muốn, cảm thấy" vậy thôi, chứ chưa chắc nó đã thật sự vậy.?
    Có những lúc e cho rằng cảm giác của mình đúng, hoàn toàn đúng, e biết chắc mình muốn gì, muốn làm gì, e sẵn sàng chấp nhận và đi theo sựa lựa chọn của bản thân mình và theo giới chuyên môn là ?otiếng gọi của tình yêu?. Nhưng ?ocon gái vẫn là con gái? ( e xin đạo câu này của a Chal nhé) Chị Chal hãy nghĩ đến những gì e nói nhé, đây là câu chuyện 100% sự thực của e, thanhhuyen86 !
    Và a Chal không đơn giản là người như chị đã và đang biết đâu. E ko dám phán xét gì, bởi chị là người hiểu a Chal nhất NHƯNG con gái vẫn là con gái và đây là những gì e rút ra từ bài học của chính mình

    Ps: gửi bác ziczac, K của e ko hiền, ko hiền như bụt một chút nào !!
    Được thanhhuyen86 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 07/06/2006
    Được thanhhuyen86 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 07/06/2006
  6. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung
    Không biết ở đây đã bao nhiêu bác xem phim " WIN A DATE WITH TED_HALMINTON " nhỉ. Chắc cũng không ít đâu.
    Chẳng biết người thư 3 kia có phải là chàng Ted hào hoa, giàu có, giỏi diễn xuất, khá điển trai, ăn nói có duyên...không nhỉ.
    Còn a Chal, phải chăng là A quản lý cửa hàng bánh, vui vẻ, thông minh, hài hước và quan tâm, yêu quý cô nàng kia.
    Diễn viên mà thất nghiệp thì có mà ra đường, còn với chàng "quản lý cửa hàng" never bị đói...mà sao a chủ cửa hàng đó tâm lý nhỉ, nhớ hết từng nụ cười.
    Bác Chal có nhớ chị Chal nhà ta có mấy kiểu cười ko zậy?
    [​IMG]
    Được thanhhuyen86 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 07/06/2006
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ chịn của chú Chall là có jải fáp ròi, chú nên thực hịn thôi, fải tán.
    A e chỉ fân tích thêm để chú có thể nhìn nhận mà rút kinh nghịm cho lần kưa Gái sau.
    Về Gái thì a e cũng fân tích đánh já và kết lận ròi, a nghĩ là đúng ko dứi 80%, chú ko fải hồ nghi đìu j` cả.
    Về fần chú, a thấy có một số đỉm cần cải thịn.
    - Về lòng tin: sống fải có nìm tin, đó là đìu wan trọng nhưng ở chú là có một nim tin hơi mù wáng. Chú tin Gái một cách ngây thơ, chú bít đó, lòng tin cũng là một đỉm íu nếu ko bít vận dụng sự hoạt động của não để fân tích thông tin nhận đực. VD là chú tin Gái đến nỗi khi nó thổ lộ rằng nó đã có đối tượng khác thì chú cũng mới bít đìu đó, nếu chú đã tin thì tin lun là đìu đó là đúng và tin lun là Gái đã ko còn iu chú, já đực như thế có fải chú đã ko fải lăn tăn nữa ko, thanh thản mà đưa tĩn Gái.
    - Về sự hỉu bít: sống là fải hỉu bít, hỉu Gái thật ra ko fức tạp nhưng ko thể nói hỉu là hỉu đực, bởi Gái có những đặc đỉm ring ứng với mỗi cá thể Gái cụ thể. Có Gái lầm lầm lỳ lỳ nhưng cũng ko fải là bí hỉm hoặc Gái rất híu động nhưng cũng ko đơn jản tí nào. Để hỉu đực Gái, đôi khi fải sử dụng fép thử. Chú nói rằng chú hỉu Gái nhưng khi Gái thổ lộ thì chú lại ko thể lý jải nổi.
    Lần kưa sau, chú nên lưu ý júp a hai đỉm này.
    A cũng xin nói thêm một tí về sự lựa chọn.
    Như a cũng có một lần nói về sự lựa chọn, tình iu nó cũng xuất fát từ sự lựa chọn. Tuy nhin, khi đã lựa chọn rồi thì fải xây dựng và vun đắp cho nó, chứ ko fải là cái thái độ đứng núi này trông núi kia. Nếu Zai mà cũng chỉ là ~ ngọn núi, ~ cây tùng bách thì làm mèo j` có tình iu, Gái cứ đến củi lửa ròi đực trả thù lao thôi.
    Trong hôn nhân, ngừi ta fải "trói buộc" = hôn thú.
    Trong tình iu cũng thế, 3 tiếng "Tao iu mày" cũng fải đực xem như sự trói buộc. Chia tay là trường hợp cá bịt ko thể tránh khỏi, nhưng nếu vì cả 2 không xây đắp, vui xơi hâm nóng thì là một nhẽ nhưng lại vì 1 trong 2 chọn đực nơi tự cho là tốt đẹp hơn là ko thể chấp nhận đực. Như thế chính là fản bội, ko thật lòng và ko chân thành thậm chí còn là thíu tôn trọng ngừi khác và chính mình.
    Còn chịn Fang trong tình iu, nó là rất wan trọng đấy chú ạ và cả các cô ạ. Cái ngày mới iu nhau nó mặn nồng, thi vị là bởi vì trức khi đến với nhau là cả một quãng thời jan dài mà ở đó là ~ kỷ nịm ~ câu chịn để cả hai có thể kể cho nhau nghe mỗi khi gần gũi (ko fải là CỦI LỬA), nhưng rồi ngày tháng trôi qua, lấy đâu ra đủ chịn để mà kể, để mà nói nữa, cảm jác nhạt là đương nhin đến, cứ thể mãi thì sự ngụi lạnh cũng sẽ kéo đến nếu cả ai ko cố gắng tột bậc để hâm nóng nó (mà nghĩ cho cùng cũng đâu có nhìu cách để hâm nóng). Bởi thế, CỦI LỬA rất wan trọng, ~ lúc bên nhau *** bít nói j`, CỦI LỬA fát là lại thấy đời tưi tình đẹp ngay.
    Nói thì nói, a cũng rất hỉu và thông cảm cho các cô/chú. Quen nhau 4 năm, thân nhau trong 3 năm và iu nhau 2,5 năm. CỦI LỬA ko nhịt thành thì tình ắt ngụi lạnh. Theo ~ nghin cú khoa học thì CỦI LỬA cũng là bịn fáp hữu hịu để jảm stress.
    Nói thế ko fải là a wá đề cao CỦI LỬA, mà đơn jản nó là một fần tất íu của cuộc sống, hnay ko uống nước mai ko uống nước nhưng ngày kia ắt fải uống nước.
    Các cô/chú cũng đừng lôi các bậc cha anh vào đây, tại sao họ thường ko QHTD trước hôn nhân, đơn jản thôi vì ngoại trừ các trường hợp "anh xông fa nơi tiền tuyến em ngụp lặn chốn hậu fương" hoặc "anh kiếm đô nơi trời tây em jữ vàng nơi quê Việt" là ~ trường hợp fải đợi chờ theo năm tháng thì cha ông chúng ta từ khi quen nhau đến iu nhau đến cưói nhau đến abc thì thời jan gói gọn không quá 1 năm, với thời jan như thế về tình cảm cũng vẫn mặn nồng mà CỦI LỬA lại càng mặn nồng hơn.
    Còn trường hợp Gái của chú, a hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các chú Zai trên này.

  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Haha, bác tetuong02 là chuyên gia đạo đức giả của box này thế mà hôm nay cũng nói thật được 1 câu. Có tiến bộ.
    Em thấy rất lạ là tại sao các cao thủ tình trường ở đây lại lên án việc "so đo tính toán" của chị em phụ nữ, mà điển hình là em thanhhuyen86 vậy? Nếu là cao thủ thì các bác phải hiểu cái đó là cái mà phụ nữ nào cũng làm. Chỉ khác là có chị em so đo rồi thôi, ngậm đắng nuốt cay vì sợ người khác chê mình là người "bất nghĩa" hoặc vì có lòng nhân đạo vô bờ bến, còn chị em khác thì phũ phàng dứt áo đi luôn. Cho nên các bác trai thôi chửi đi, chửi thì cũng không thay đổi được cái gì?
  9. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trong caí nóng như lò thiêu này mà vẫn được các bác ngó ngàng góp ý, không biết lấy gì cảm tạ. Chờ e một lát, e xin vote vài sao( E mới vào room, thấy có 2 chỗ vote, ở góc bên phải là để vote bài, bên chỗ tác giả là vote tổng thể? E hiểu vậy là đúng hay sai? E cứ xin vote bên chỗ tác gia nhé. Ngoài ra e thấy, bác nào cũng có hàng chữ xanh, đỏ đệp dệp chay bên dưới. E vào mục sửa chữ ký mà ko hiện ra. Bác nào rảnh, chỉ e cái nhé)
    Come back soon?.
    E xin tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của bác Critical, e cứ tùng bách nhiều quá, thông tin thì ko cập nhật. Thành thực e đang mò mẫm để cập nhậ đấy ạ.
    Trong diễn đàn này, có 2 trường phái, một trường phái RẤT HIỆN THỰC (tetuong02, chevalier, codocbenem,,..) và một trường phái ?ođã trải qua mà có hiện thực? ( nhagiaucungkhoc, nguyenphiha, thanhhang86,?). Bác cani, codocbenem thì lại có thêm cả những chiến lược ỏ tầm vĩ mô và dài hạn. E mà thấm nhuần được chắc ổn quá.
    Gần đây, e đã nói chuyện với nàng, và có thêm một vài thông tin :
    - Nàng ko nói cho e người thứ 3 là ai.
    - Do cái tính e, khi có vấn đề gì mà ko vui ( chuyện 2 người) thì là IM LẶNG, một phần chẳng biết nên nói gì, phần khác nếu bực quá, buồn vì chuyện gì, lúc đó nói ra chỉ là cảm xúc nhất thời => sau này giải quyết. Nàng nói những lúc nàng bực e, ghét e về thái độ đó lắm, nhưng nàg vẫn nhịn, đợi khi nào vui vẻ giải quyết, nhưng đến khi vui vẻ thì lại ko muốn mất cái giây phút vui vẻ đó-> cho qua. Tuy nhiên, chẳng phải trong lúc vui vẻ, nàng cũng đã nói với e về thái độ im lặng đó. E đã nghĩ về điều đó. Và giờ đây, nó như quả bóng bị kìm nén quá sức chịu đựng, nó vỡ tung ra và nàng cảm thấy trống rỗng.
    - Nàng nói, khi nghĩ về người thứ 3 nàng thấy nàng cần cố gắng hơn, tin tưởng hơn vào con đường nàng chọn. Nhưng khi e hỏi, nàng nói giờ đây nàng ko có suy nghĩ gì nhiều về chuyện gắn bó với ai, chỉ là có cảm giác người thứ 3 ấy đáng để vươn tới, và nàng nói e đừng hỏi, giờ đây chuyện đó không thực sự quan trọng. Quả thật, thời gian này, e và nàng rất bận, và căng thẳng về đầu óc ( ko chỉ là chuyện tình củm này).
    Trên đây là một vài thông tin vắn, có gì e sẽ post tiếp.
    Chia sẻ một chút cùng thanhhuyen86, cảm ơn về những chia sẻ cũng nhủ lời nhắn gửi của e đến nàng Chal. A thì ko nhớ hết các kiểu cười của nàng, nhưng ít nhất là hơn 6 kiểu. Nhưng a nhớ rất rõ những cảm giác khi nàng ngồi sau xe ( ko hẳn là về mặt tiếp xúc) những khi trời mưa trên đường, trời nắng, và đặc biệt là lúc nàng nghe điện thoại. Ko phải là những lời nói nhỏ nhẹ, dễ thương,?mà là cái cảm giác khi nàng grừ..grừ với e cơ. Nói thế thật khó hiểu và cũng thật khó diễn tả các bác ạ. E chỉ biết, e cảm thấy thế.
    Em không đang ?ocố đấm để rồi ?được ăn đá? mà cái tính e nó thích mọi thứ cứ phải CLEAR, cho dù như bác nào đó nói, clear để mình đau lòng hơn, nhưng với e, như vậy mọi chuyện mới dễ thở, dễ chấp nhận. Đầu óc, khó cải tạo thật.
    E cảm ơn các bác nhagiaucungkhoc,nguyenphiha và thanhhuyen86 đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân.E cũng rất cảm ơn các bác, tetuong02, cani, chevalier, paradise, tac-ke,huynhnb, codocbenem, afriendvn, 3www, nhất là bác cigarillo đã hướng dẫn STEP BY STEP cho e về THE SECOND. Cảm ơn các bác rất nhiều, nhưng lúc này đây e không có ý định gì về việc cầm cưa chiến đấu cả>
    Rất cảm ơn cả nhà!

  10. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HELP ........HELP..............HELP............ GIẢ ĐỊNH: Người thứ 3 ấy ko biết nàng quan tâm đến anh ta hơn bình thường , anh ta cũng đã có người yêu. Vậy nếu khi gặp mặt hay gọi là "FACE TO FACE" thì e nên xử lý, nói chuyện như thế nào?
    Một giả định mà trong tương lai e sẽ thực hiện.
    Mong các đại cao thủ chỉ giáo tận tình.
    Note: Mọi ý kiến chỉ đạo xin bám sát vào từng giả định, bởi giả định đó có cơ sở là thật
    [AS SOON AS POSSIBLE
    Được Challenge1 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 07/06/2006
    Được Challenge1 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 07/06/2006

Chia sẻ trang này