1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị "SAO QUẢ TẠ" chiếu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi challenge1, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Cách để không sợ ai, là mình phải mạnh lên. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Làm cho tâm hồn phong phú bằng nghệ thuật, làm cho cơ thể hấp dẫn khoẻ mạnh bằng thể thao, làm cho mình đàn ông bằng yoga... Đủ thứ để làm ngon lành mình hơn. Có lẽ thản nhiên hơn một chút để thấy nàng cũng BT thôi. Chờ cơn say nắng của nàng qua đi rồi nói chuyện tiếp"
    Đây là những điều e mong muốn và đang cố làm đấy ạ. Bác nhắc e mới nhớ, vừa mất 1000 cân điện tử thấy mình giảm 2,2 kg Và cũng đáng tiếc là e chưa kịp học yoga( Mặc dù truớc đây nàng rủ đi học)
    Bac Cani hiểu nhầm tôi rồi, tôi đâu có bình chân như vại đâu. Bác không thấy, nhờ thân bằng chiến hữu, anh hùng trên giang hồ mà tôi mới cảm thấy đỡ hơn nhiều như thế này a` Mặc dù còn cảm thấy tệ lắm nhưng tôi cũng ko có ý định ra bờ sông gầm rú đâu, kẻo bảo vệ tóm rồi cho sang Gia Lam rẽ phải thì tiêu đời tui.
    Quả thật, thời gian này cả 2 đứa e đều rất bận, nhưng có các bác ko quản thời tiết như lò nung thế này tư vấn, giúp đỡ e thì e đâu thể phụ lòng các bác.
    Và như e đã nói, các bác, các anh , các chi và các bằng hữu ...hãy cho e vài nước đi, thật cụ thể để khi e FACE TO FACE e vận dụng và thực hành.
    ( Người đó đã có ng yêu, ko thật sự biết nàng có tình cảm)
    Mong các bác ra tay, tận tình chỉ giáo.
    Thanhhang86 nói cũng rất đúng, bận đâm ra chẳng thể nghĩ ngợi được gì nhiều. May có các bác trên đây, đả thông suy nghĩ. Đa tạ. đa tạ.
    Bác codobenem ơi, bác còn bài ballat nào nữa ko? Bài buồn nhưng hay wá, e nghe đi nghe lại mấy lần
    Chúc các bác có những ngày mát mẻ...dưới vòi hoa sen!
    A mượn tạm ảnh thanhhuyen86 gửi lên nhé, thanks
    Được Challenge1 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 08/06/2006
    Được Challenge1 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 08/06/2006
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chán thật, 7 trang rùi đó ku ạ.
    Với em gái thik so sánh lựa chọn thì hãy làm thật quyết liệt:
    1- Em chọn anh, vì anh cũng chọn em là người đàn bà anh yêu.
    2- Chúng ta chẳng là j nữa hết, NGƯỜI DƯNG: Nếu em lựa chọn anh với thằng khác thì: LƯỢN( và đừng có lên đây kêu ca khóc lóc nữa Tùng ạ, em nó thấy ku khóc lóc ở đây càng khoái vì nghĩ rằng mình theo người đàn ông khác nhưng anh í vẫn yêu mình (oẹ), đàn bà là cái giống tham lam, dù không còn yêu nhưng vẫn cứ muốn ku cậu quân tâm cơ.
    Thế đấy, em gái muốn chọn lựa thì cho em í chọn lựa như vậy nhé, và nếu đã quyết liệt thì ku cậu nên thôi ngay cái trò hỏi han, quan tâm, níu vớ vẩn(như kiểu dù thế nào anh vẫn iu em như bọn HQ đi nhé) với em gái đó đi, lưu ý: cắt đứt mọi liên hệ, khi đó em gái mới thấy hết giá trị của cậu khi đã mất cậu, còn nếu ko thì cũng cần dek j vì lúc đó cậu cũng ko xứng đáng
  3. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Chán thật, 7 trang rùi đó ku ạ" Voi nhung ai cung nhu ong, copy ca tảng của ng ta vào roi mà ngắm nghía, thở ngắn than dài thì bao nhiêu cho vừa.
    Ma tôi thấy ông giống cái ông quayquay gì đó đấy, trông mặt mũi thằng bé của ông hiền lành dễ thương mà sao chẳng thương nổi thế nhỉ...
    Bắt chước ông đây:"Thất bại không quật ngã được ta nếu như quyết tâm của ta mạnh mẽ!" Tuyên bố của ai mà hùng hồn thế chắc là của ông hả ông raisomoon??? Chắc ông quyết tâm nhiều lắm, thấy hoàn cảnh bác Chal vậy chắc ông cố ko nổi nên bị quật ngã sớm a`? Sao vội vàng dứt áo ra đi, ko nói câu từ biệt thế. Nói ông đừng tự ái nhé, nếu lỡ may ông có rơi vào tình cảnh này thì ông cũng đừng có hỏi TẠI SAO nhé !
    E xin lỗi các bác trong diễn đàn nhé, ko hẳn là vì e bênh vực phái nữ chúng e trước những lời kiểu cái ông raisomoon này, mà hơn nữa, các bác "nam tử hán đại trượng phu" hãy thử nghĩ xem, đã có lúc nào các bác phải đứng trước các chọn lựa, các cám dỗ. Vậy nếu khi nó, phai nữ chúng e ...ANH ĐI ĐƯỜNG ANH, TÔI ĐI ĐƯỜNG TÔI... chẳng cần biết gì nữa. Hay lại nói đàn ông con trai nó thế, con gái phải chịu và chấp nhận vậy thôi.
    XIN BÁC BỎ NGAY CÁI QUAN NIỆM CỔ ĐẠI ẤY ĐI NHÉ.
    Mà có yêu thì nói rằng yêu, a Chal nói anh ấy còn yêu, tức là còn yêu. Và những gì a ấy hỏi chỉ là nhờ cái nhìn của người ngoài cuộc. Tất nhiên ông cũng là người ngoài cuộc, ông có cai nhìn của ông. Nhưng nếu theo ông nên "cắt đứt mọi liên hệ" thì ông nên sửa ngay lại cái "chữ ký của ông" đi nhé. Có những người như ông, bảo sao ngưòi nước ngoài nói "NGƯỜI VIỆT NAM NÓI MỘT ĐẰNG LÀM MỘT NẺO"
    Tôi xin lỗi, nếu đã xuc phạm ông, nhưng tánh tôi nó thế. Thà nói hết suy nghĩ của mình còn hơn ngồi đó a` ơi...vớ vẩn.
    A Chal này, nếu thời gian này anh bận (bận thật đó) thì a cũng coi như đó là khoảng thời gian để anh chị bình tâm trơ lại, nhìn mọi chuyện clear hơn, như bác ky_sy_khng_dau noi đó, có lẽ rất phù hợp với anh trong hoàn cảnh này. MÀ thời tiết nóng lắm, con người dễ bị tảu hoả nhập ma ( bác tè tuòng nhảy) biết đâu chị Chal đang bị tảu hoả cũng nên.
    Mà anh cũng thử nhớ coi, gần đây a và chị có những hiểu lầm hay xích míc nào không, theo e thì là có đấy. A thử nghĩ lại xem nhé.
    Còn về vụ tư vấn cho anh khi FACE TO FACE với người thư 3 thì e không có ý kiến gì được, các cao thủ võ lâm vô hiến kế trừ giặc ngoại xâm nè.

    Mặc dù a bận, các bác trên diễn đàn cũng sẽ hiểu và thong cảm cho anh khi ko post dcj nhiều thông tin mới. Nhưng a hãy cứ bình tĩnh đừng nóng vội. Những cây đại thụ như tè tuòng, codocbênm, critical, cheval.....etc...se ở giúp đỡ anh rất nhiều đấy. Đúng không các bác
    THỜI TIẾT MÁT MẺ QUÁ
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đã nói là jải tán. Face to face làm cái j`.
    Tíc núi để rồi níu kéo chỉ làm tăng sai lầm.
    A ko fản đối chịn Gái fải đực công nhận wyền lựa chọn và rõ ràng Gái đã ko còn mún lựa chọn chú, cho dù bất kỳ nguyên nhân j`, níu kéo chú chỉ chuốc thêm một lần đau nữa mà thôi.
    Zai bình thường, khi chia tay fải để thin hạ nghĩ là bị Gái đá, a nghĩ chú nên làm đìu đó, chả fải vì tốt đẹp hay j`, chẳng wa thế cho chú nhẹ nợ. Sau này, trên đường tình thất bại Gái cũng thể quay lại mà cấu xé được chú.
    A wyết định, chú jải tán và từ jờ trở đi chú cũng đừng nghĩ j` về nó nữa cũng như ko cần tư vấn j` lin wan đến nó.

  5. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chỉ e cách up nhạc lên với được ko a?
    E xin vote 5*
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    ^ ^
    Đến cuối ngày lại đọc được bài của pé này vui thật.
    Về chiện chữ ký của anh thì ko mâu thuẫn với việc anh khuyên cậu Tùng đâu nhé. Chỉ vì bị gái đá mà 1 thằng đàn ông phải kêu gào khóc lóc với cả thiên hạ thì anh thấy dek chịu được(dù biết cô gái đó vẫn đang theo dõi màn khóc lóc thê thảm này). Đồng ý là bị gái đá là 1 thất bại, nhưng quyết tâm của mình ko phải là đến ôm chân "nó" mà khóc lóc năn nỉ, anh thấy lúc này Tùng hãy khẳng định con người mà em í đã biết, đã yêu, chứ đùng có giở cái giọng sến rằng ta đây là Tùng mới chả Bách nhé.
    Còn việc cô pé nói tới "ANH ĐI ĐƯỜNG ANH, TÔI ĐI ĐƯỜNG TÔI" ở đây là ko chính xác đâu, mà là: " EM ĐI ĐƯỜNG EM, VẬY THÌ CŨNG PHẢI CÓ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC NÀO DÀNH CHO ANH CHỨ???"
    Còn cô pé nói rằng nếu anh trong hoàn cảnh này thì anh sẽ thế nào ư? Anh thấy làm thằng đàn ông thì phải tự chịu lấy nỗi đau của mình mà sống, nói cho pé nghe, anh cũng đã rơi vào trường hợp giống Tùng, và anh thấy tình yêu cần thiết phải có từ 2 phía, 1 khi em í đã ko còn yêu thì cần gì cái xác không hồn hả nhóc?
    P/S: đừng có gọi raisomoon là Ông, raisomoon chưa già đến thế đâu, nếu thik có thể gọi là Chú .... em bố là được roài (đùa thui, đừng có cáu)
  7. ziczac

    ziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bác sôi nổi quá, nhiệt tình quá, vậy em muốn mời các bác làm chầu giải khát, tiền uống nước ở đay ạ
    http://www.ttvnol.com/f_69/760055.ttvn
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng tư vấn dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của mình, nhưng hình như mọi người chỉ nói như để thể hiện cái hiểu biết và kinh nghiệm ấy!?
    Người trẻ háo thắng thì nói theo cách của kẻ háo thắng. Người hiểu đời thì châm biếm theo kiểu hiểu đời. Người lại chỉ biết nói theo cảm xúc của quá khứ?!
    Thôi thì challenge cứ đọc và tỉnh táo lấy cho mình, tôi nghĩ thế. Quan trọng là bản thân đương sự. Tôi nghĩ cái challenge cần nhất lúc này (mà vài người đã đề cập) là từ từ cái đã, ko đặt câu hỏi (dù đúng đi nữa) nhưng có vẻ trong trạng thái "lo lắng" như thế. Và cứ gìn giữ tình yêu hiện tại cho riêng mình đi đã. Khi yêu thật sự thì ko phải chỉ nghe người này nói thế này, người kia nói thế khác... mà lung lay!
    Chúc bình an!
  9. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ topic anh thấy chú càng ngày càng thể hiện cái tính mà ng ta gọi là nhu nhược, việc của chú thì phải tự mình quyết định không phải là ỷ lại mọi người quan tâm rồi chuyện gì cũng pót lên trên này. Chú cũng đã qua giai đoạn sock rồi. Anh nói thật, gái của chú nó mà đọc thấy chắc nó cười khoan khoái vì đã dứt được cục nợ. Người không có quan điểm như chú gái nó chóng chán lắm đấy.
    Anh nghĩ chú nên quan tâm đến suy nghĩ của em cáo hơn là suy nghĩ đến việc phải đối xử với số 3 như thế nào. Mọi lời khuyên đều vô ích vì chỉ có chú mới có thể hiểu được em cáo, mà không hiểu được cáo thì thôi, chẳng nói đến chuyện đứng núi này trông núi nọ (cả trai và gái đều thế) thì chú nên chia tay em í cho khẩn trương, để gái đá mình trước là đau và nhớ lâu lắm.
    Thế thôi nhé, anh chào chú, anh là chán chú lắm.
    Được Chevalier1981 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 08/06/2006
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Bách Tùng Mục Nhĩ,
    Anh y/c là dẹp bỏ cái ý định tập ô dù ô ga gì gì đó, bởi trong tình cảnh như thế này chú mà lao đầu vào 3 cái món đó.. thì không khéo chỉ sau vài hôm chú sẽ eo éo ẻo lả như là đờn bà.
    Anh định không ý kiến ý cò gì về cái chuyện của chú nữa, nhưng vào topic đọc thấy em thanhhuyen86.. một lòng một dạ hò hét kêu gọi mọi người giúp chú một tay. Anh cầm lòng không đậu, thôi thì cố được tới đâu hay tới đó.. sau này nếu không may mắn vì theo kế sách của anh, mà chú được nên duyên giường chiếu thì người đầu tiên mà chú phải oán trách là em thanhhuyen86.
    Khả năng chú bị mất hoàn toàn của để dành hàng mấy năm trời là đều không bàn cãi, tuy nhiên nếu xem xét tình hình dưới góc độ.. nguyên tử, thì cơ hội của chú còn khoảng 0.01%:
    - Điêu Thùng nhà chú chỉ mỡ màng trong con mắt si tình của chú mà thôi.. có thể trong mắt kẻ phàm phu nàng ta chỉ trung bình, và thậm chí dưới chuẩn.
    - Nếu may mắn hơn nữa, cái thằng Người Không Mang Họ kia.. cũng đồng sở hữu một tính cách sinh sản vô tính giống y chang như chú.
    Có nhiều trường hợp chia tay nhưng cả 2 bên đều giữ được sự tôn trọng, và những kỷ niệm tốt đẹp về nhau. Chú không có bản lĩnh được như thế: không tạo được dấu ấn của qủy lần nào thì lấy đâu ra kỷ niệm.!? cũng chẳng có được sự tôn trọng của gái.. vì đang trong lúc quen nhau mà sừng đã mọc đầy trên đầu của chú rồi.
    Tạm thời chú hãy tự phục hồi nhân phẩm của mình trước đã, và cũng đừng nên qùy mọp trước gái nữa.. còn nếu thằng Người Không Mang Họ kia có chỉ số IQ hơi thấp, nó đồng ý face to face với chú.. thì chú nên áp dụng phương pháp "muốn ăn hột vịt lộn thì phải chui dưới gầm giường", nghĩa là: đánh vào lòng từ bi hỉ xả của nó, lạy lục, van xin, cầu xin sự thương hại của nó.. xin nó hãy buông tha và bố thí lại gái cho chú.
    Anh nghĩ là chú làm được cái chuyện trời ơi này, vì nếu bảo chú cứng rắn và dứt khoát thì hơi khó.. chứ xìu xìu ển ển là nghề của chú mà.

Chia sẻ trang này