1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị "SAO QUẢ TẠ" chiếu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi challenge1, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bác tè tường quả nội công thâm hậu, chiêu nào ra chiêu đó. Chẳng hiểu gà có lĩnh hội nổi kô nữa? Thiện tai! Thiện tai!
  2. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bảo nó :"Em với bác đổi cáo 1 thời gian,cũ người mới ta".
  3. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    xìu xìu ển ển là nghề của chú mà
    Hix nghe mà xót xa cho cái thân e ! Nhưng tại các pác vừa thương lại vừa giận e nên mới NHẪN TÂM BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG, phải ko a
    Các pác cảm thấy thế cũng phải , nhưng cũng đừng vội chán e wá mà bỏ rơi e luôn nhé! Có ai có câu hay hay :"Đừng thấy vua ăn mặc giản dị mà coi thường " ( E xin mượn, mượn xong trả liền) Chủ nhật này e sẽ post bài

  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em nói nghe, không phải chỉ có con gái mới có cái kiểu lựa chọn chạy đi chạy về đâu.
    Ngày xưa em quen 1 bạn. Bạn ấy vốn có bạn gái rồi. Rồi em với bạn ấy chơi khá thân, bạn ấy hình như là quyết định chuyển sang em. Sau đó chơi với em 1 thời gian, bạn ấy thấy em không quan tâm tới bạn ấy nhiều như bạn gái cũ. Thế là bạn ấy lại quay về với bạn gái cũ(lúc đó em mới biết bạn ấy đã có bạn gái lúc quen với em). Bạn ấy cũng giông giống như em huyentrang86 ở trên, em thì giông giống anh T, và bạn gái cũ của bạn ấy thì giông giống N.
    Em đây không như mấy anh ở trên, không thích cay cú, cũng không hi vọng nhiều. Em đã thích, đã có tình cảm thì như thế nào em cũng chấp nhận cả, thích thì đến với em, không thích thì em cho đi luôn, không níu kéo gì cả. Đến lúc nào đó cái sự chạy đi chạy về nó giết chết tình cảm của em thì lúc đó có muốn chạy về em cũng không cho chạy.
  5. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn theo nội dung bộ phim có thật....
    Gửi chị Chal
    Tình huống: Một cô gái, tên XYZ làm cho chính phủ, đang điều tra về vụ án ma tuý, chẳng hiểu thế nào lại lâm vào tình cảnh... kẻ buôn ma tuý. Có nguy cơ chịu án tù 30 năm.
    Thế là chị bị vào nhà tù ( Ở Thái Lan, trong này đa phần là tù nhân châu á ( tất nhiên là nữ, có man trong đó thì tèo ). Trong này các cô gái mới nói lính tinh thứ chuyện. Trong đó có chuyện được bàn đến sôi nổi nhất : TẠI SAO MÀY GHÉT NGƯỜI YÊU MÀY ?

    Cô gái 1 : Vì hắn đẹp trai, nhưng hắn bắt tao làm chuyện đó suốt ngày đêm, có những lúc còn thành party.Sau đó hắn bắt tao đứng đường.
    Cô gái 2: Vì hắn con nhà giàu, hắn ga lăng,...ban đầu hắn chiều tao lẵm, hắn bắt tao làm chuyện đó, rồi hắn bắt tao dùng thuốc trắng, tao bị nghiện. Giờ tao mới hiểu sao hắn giàu.
    Cô gái 3: Vì hắn học thức cao, tài năng,..nhưng giờ tao đã hiểu yêu người yêu người tài năng thíck thế nào Tao chảng khác gì con ôisin cho hắn. Mà tao đâu có ngu gì đâu, hiểu biết đấy chứ. Nhưng hắn tài cao mà... Hơn nữa nó còn có cái tính của thằng "cô gái 1"
    Đến khi đến cô gái XYZ, điều cô gái nhớ nhất tại sao cô ấy ghét người yêu là ANH ẤY KO ĐỨNG VỀ PHÍA TÔI TRONG HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ, Anh ấy không còn như xưa, anh ấy khác rồi. Nhưng sau khi nói xong, thấy các cô gái kia nhìn chăm chăm, cô gái XYZ liền bổ sung tất cả các ý kiến của 3 cô gái đầu vào cho phải đạo.
    Còn chàng trai, người yêu cô XYZ, lúc bấy giờ lại còn nghe tin cô gái qua đêm với "ông bạn" chiến hữu trong đêm xảy ra chuyện...
    2 ngày sau, chàng trai đến thông báo cô gái XYZ sẽ được thả, chính phủ đã tìm được kẻ tội phạm. Cô sẽ được xóa hết án và ra tù trong 7 ngày nữa. Cô gái nói :"CẢM ƠN ANH"
    Chàng trai đáp "ANH CHỈ LÀ NGƯỜI ĐƯA TIN"
    Có những điều mà người trong cuộc chưa biết : Khi cô gái XYZ về đến nhà, mọi người chúc mừng cô và nói may mắn nhờ có chàng trai kia. Lúc này cô gái XYZ mới biết, chàng trai ko phải là người đưa tin (lúc này trong chàng vẫn có hình ảnh người yêu cùng ong bạn chiến hữu) mà chàng đã dùng khả năng của mình, chiến đấu trong 2 ngày liên tục, đi qua 3 nước, đánh thức cả cục trưởng cục an ninh 2 nước vào 3 giờ sáng, sang nước thứ 4 để dẫn độ tên tọi phạm về Mỹ, rồi ngay lập tức bay sang Thái Lan để thông báo cho cô gái XYZ.
    [red]Chàng ko chỉ là người đưa tin ![/red]
    Sau này, sau khi xong chuyện, chàng trai tìm đến ông bạn chiến hữu để hỏi rõ mọi chuyện, sau một hồi tay chân, ông bạn chiến hữu thành khẩn khai : Hôm đó tui đâu có qua đêm cùng XYZ, tôi qua đêm cùng một e gái Thái, mà thực ra là e trai Thái đã huyển đổi giới tính.
    .....2 người họ sẽ sao đây, khi mọi nỗi hoài nghi đã qua đi.....
    LỜI NHẮN ĐẾN MISS CHAL : Trong cuộc đời có thật nhiều ngưòi tồi tệ, và điều mà chị đang cho rằng bên cạnh mình đang là người tồi tệ nhất thì ....nó lại chỉ quá đơn giản so với bao người khác, thậm chí còn là niềm mơ ước. Chúng ta lúc nào cũng cố gắng vươn lên, chị cũng vậy, chị đã thấy 1 người tài cao, đức trọng hơn a Chal, một người chị có thể hướng theo( theo chị cảm thấy ). Hãy cảm nhận bên chị, một tình yêu nồng cháy. Hạnh phúc luôn ở quanh ta, rất gần ta.
    => Kết thúc của câu chuyện trên: Hai anh chị XYZ hạnh phúc bên nhau trọn đời.
    => Chúc gia đình Chal cũng hạnh phúc bên nhau, trọn đời
    Được thanhhuyen86 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 09/06/2006
    Được thanhhuyen86 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 09/06/2006
  6. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Search mãi mới được cái đẹp đẹp này, tặng cả nhà !
    XEM BÓNG ĐÁ .....GIẢM STRESS ĐÓ CHỊ CHAL
    [​IMG]
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Trích phim Nhật ký tiểu thư Jone 2 chứ làm qué gì có thật hả cô bé
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ấy chết,
    Anh là anh khuyên bảo thật lòng, nên lời lẽ có đôi làm chú cảm thấy hơi nhức bị tâm tức.. thôi thì thuốc nào mà chẳng đắng, chú cố mà chịu đựng vậy.. mà anh coi thường chú làm cái gì, chỉ có gái của chú bây giờ nó mới coi thường chú không mà thôi.
    Chú mày tự nhận "ko phải là thằng kém cỏi gì, cũng ko phải là kẻ không có ý chí phấn đấu.".. được như thế là rất tốt. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tất cả anh em chấy sỹ trong này.. đều khuyến cáo chú tự phẩu thuật, cắt đi cái mụt nhọt đang gặm nhắm chú hay không.!?
    Trong lúc yêu đương thông thường không so sánh, tuy nhiên nếu lỡ có vô tình gặp được thằng nào ngon cơm quá, thì đa số gái đều lu giữ cái hình ảnh đó ở trong não bộ.. để khi đói kém hay lúc trái gió trở trời gái nó sẽ lén lút display cái hình ảnh đó ra coi 1 chút cho đỡ ghiền. Bình thường nếu chú có lấy điện chích vào người nó, nó cũng không khai báo ra đâu..
    Chia tay có rất nhiều dạng: do khoảng cách địa lý quá xa nhau và bị làm nhạt nhoà, xung khắc hay cãi vã lẫn nhau, bịnh nan y sắp về bên kia thế giới, nợ nần nhiều nên phải tự bán mình tìm đối tượng để trả nợ,.. lý do của chú còn vẻ vang hơn nữa: gái của vì nhìn thấy thằng kia nó ngon cơm quá, mặc dù biết người ta đã có bạn gái nhưng nhắm mắt sẳn sàng hiến của để dành.
    Chuyện của chú bi giờ không còn mang dáng dấp kưa đẽo gái gì cả.. mà là vấn đề quan niệm. Anh xin mạn phép phát biểu: chú cứ tư duy theo cái đà này.. về sau nếu gái của chú lỡ có bụng mang dạ chữa, và bị cái thằng Người Không Mang Họ nó búng cho một cái. Chú sẽ dang rộng vòng tay để đón gái về nhà, lo việc sinh nỡ và sẵn sàng làm bố của con thằng khác.
    Làm được như thế thì chú quả là vĩ đại hơn so với những ku giai phàm tục khác.. và cũng thuận theo tư duy suy nghĩ bình thường của một số em gái ở trong topic này. Đấy, thì cứ để cho gái tự do hành động.. sau một thời gian chán chê rồi gái nó sẽ tự khắc quay về với chú.
  9. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    He he, chú em này bài vở kinh. Đ bít thực tế va chạm đc mấy tí?!
    Oài, tui thấy là kon gái bi giừ chia ra thành các dạng tiu bỉu như vầy nè:
    1. Gái vật chất: - Khì khì, muốn xuống chưởng, phải bít bôi trơn, chú nào nhân đạo thì ăn bánh đã bóc.
    2. Gái mộng mơ: He he, đêm thấy ta là thác đổ.
    3. Gái chính chuyên: Chút chít, em iu, em đang ở đâu.
    Chia thế để làm jì, để anh em ta cùng nhau xông pha lên giường, khẹc khẹc.
    Dạng 1 thì phổ biến rùi, luyện kiếm sắc vào, thọc phát nào chết phát đấy.
    Dạng 2 hơi ít và mít không ngon.
    Dạng 3, khôn ngoan và tỉnh táo, kím mãi mà ko có ra?![/size=3]

Chia sẻ trang này