1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chiều chuộng được con gái?-Các bác giúp em với. Stress quá rồi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nho_nhang, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em Stress quá, tuần nay bị xui xẻo hay sao ý, em không làm được cái gì cho ra hồn cả. Mà không biết em yêu thế có quá không nhỉ?. Con gái bây giờ hình như không còn thích thể loại người như em nữa. Chắc kiểu kiểu....yêu nửa mùa, không thật lòng mà có tiền thì vẫn được các cô chuộng hơn. hic hic hic....
    Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một thái độ nào được thể hiện lại....em chẳng biết ý cô ấy thế nào?. Nguyên ngày hôm nay em không nhắn tin, hay gọi ĐT gì cả...không biết thế nào?. Nhưng em cũng cảm thấy....mình cũng bớt bớt chút xíu...Các anh nào tư vấn cho với ?.....
  2. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình có gì muốn nói thì nói hết rồi..
    Nhưng càng nghe bạn này nói càng thấy giống tính mình ..
    Nhiều khi tình cảm quá cũng sợ rồi bạn gái sẽ coi thường mình. Làm việc gì bạn gái thích cũng dốc sức làm cho đc mới thôi.. Mình cũng ko phải là yêu lần đầu nên chẳng phải là say tình quá mà như vậy, đúng là cái tính nó thế rồi .. Mà bạn gái mình cũng thuộc type người hơi khó chiều, nên càng có nhiều những lúc giận hờn vô lý như vậy..
    Thôi chúc bạn sớm giải quyết.. Rồi từ từ mà nói cô ấy bớt trẻ con đi. Mẫu con gái hay giận thì khó sửa ngay lắm, từ từ sẽ tốt hơn ..
  3. alex191019

    alex191019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đã làm quá nhiều mà chẳng nhận được cái gì rồi đấy. Tất nhiên nếu yêu thì có làm bao nhiêu thì cũng chẳng đáng để nói ra. Nhưng liệu có cần thiết như vậy không, nếu như bình thường là cô ấy hết giận lâu rồi đấy. Còn bí kíp cuối cùng chỉ cho bạn nhé. Làm một cái điều gì đó bất ngờ. Tất nhiên mình không biết 2 bạn như thế nào, nên chẳng biết chỉ cách làm bất ngờ như thế nào. Cái này bạn phải tự cố gắng thôi.
    Và sau đó nếu cô ấy vẫn ngoảnh mặt làm ngơ thì bạn đừng nên nghĩ đến cô ấy làm gì được rồi đấy. Kiếm cái gì khác làm, đi chơi bida chẳng hạn.
  4. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi sao mà anh phải khổ thế hả anh ? Em là con gái mà em nghe cũng ko chịu được Anh cứ mặc kệ chị ý đi, ko thèm gọi điện nữa cho chị ý sợ, đỏng đảnh ko ai mà chiều được. Anh cứ làm việc của anh đi, ko phải bận tâm vì chị ý nữa.Em thấy anh có người yêu mà khổ quá đi, mình đàn ông con trai bao nhiêu chuyện phải lo, thời gian đâu mà lúc nào cũng chạy theo năn nỉ ỉ ôi chị ý được. Trời nóng thế này stress lắm. Việc anh anh cứ làm, chị ý dỗi kệ chị ý.Em là em ghét nhất kiểu con gái người yêu đã xin lỗi rồi còn được thể chành choẹ lại còn " anh làm gì thì anh tự biết"===> cứ làm như anh là Thánh ko bằng ý Anh kiếm cái gì vui chơi giải trí cho em như bạn Alex nói ya, bia hay cái gì cũng được, mà có WC anh khỏi lo buồn.Anh nhớ lời em dặn, ko liên lạc gì cả cho chị ý biết tay Thực ra là chị ý cũng biết lỗi rồi nhưng mà chảnh ko muốn xuống nước đấy anh ạ
    Được love_u_or_not sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 08/06/2006
  5. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Rõ là càng đọc càng bực mình rồi đấy bác, em là con gái nhưng cũng không nghĩ là có trường hợp nào như này đâu, theo em thì bác tự cho phép mình thư giãn đi, biết đâu trong thời gian này nhỏ kia cũng điên không kém khi nghĩ về mối quan hệ của " người mà hôm qua anh đt" với bác đấy. Mỗi người một suy nghĩ nên chẳng ai biết ai đang nghĩ gì, thế nên quan trọng là mình phải ''comfortable'' thì mới làm cho người khác ''the same'' được.
  6. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông mà để gái nó nói thế này vào mặt à? Thế ông là cái khi nó cần nó gọi àh ?
  7. pdk_ksa

    pdk_ksa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bác no_regrets . Nho_Nhang phải cứng rắn lên, theo mình nghĩ thì có lẽ Nho_Nhang quá luỵ vào tình cảm. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng: chỉ lúc này bạn mới suy nghĩ như vậy thôi, 1 thời gian sau, nếu bạn có dịp nghĩ lại, bạn sẽ thấy mình thật trẻ con và khờ dại. Tình yêu cũng quan trọng nhưng đừng vì vậy mà quá tập trung suy nghĩ về nó mà quên đi những việc mà 1 người đàn ông cần phải làm (ví dụ như: học hành, công việc, quan hệ bạn bè....). Bạn sai lầm khi nghĩ rằng: chiều chuộng và luôn quan tâm chăm sóc thì sẽ làm cho người yêu bạn cảm động mà trái lại cô ấy sẽ cảm thấy nhàm chán. Hãy thay đổi suy nghĩ, tập trung làm tốt những công việc của bạn để cô ấy cảm thấy rằng bạn là 1 người đàn ông có chí hướng, có tương lai.
    Còn về bạn gái của bạn, theo mình nghĩ thì cô ấy đang mất dần thiện cảm với bạn. Tuy nhiên cơ hội cho bạn vẫn còn, chưa phải tắt hẳn. Lúc này bạn nên dứt khoát với cô ấy. 1 buổi gặp mặt, nói chuyện thẳng thắn lúc này là rất cần thiết.
    Thứ nhất: Nếu chỉ là giận hờn theo kiểu của con gái thì bạn nên dùng lời nói nhỏ nhẹ, nói cho cô ấy biết những khuyết điểm của mình để có hướng sửa chữa. (nhất thiết phải cho cô ấy thấy được lỗi của cô ấy)
    Thứ hai: Nếu như tình cảm của cô ấy dành cho bạn đã không còn như xưa , tuy nhiên vẫn còn có khả năng để cải thiện thì tốt nhất là dành cho cô ấy 1 khoảng thời gian để suy nghĩ (như lời cô ấy nói với bạn), đấy cũng là thời gian để bạn tự thay đổi mình.
    Thứ 3: Nếu cô ấy thực sự không muốn sửa đổi bản thân và có ý coi thường bạn thì : "ok, hãy tỏ ra là 1 người đàn ông chân chính, nhường quyền nói lời chia tay cho cô ấy đi". Dứt khoát không cầu xin tình cảm, vì nếu cô ấy đồng ý quay lại thì sau này tình cảm ấy cũng không còn đằm thắm, cả 2 sẽ không có hạnh phúc đâu.
    Vài lời khuyên cho bạn. Hãy cố gắng thay đổi để cải thiện mối quan hệ của 2 bạn.
  8. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc, bác có thấy mệt ko ? Em nghe mà sốt hết cả ruột, em nghĩ gf của bác có vấn đề trầm trọng rồi đấy.
    1. She có người khác, tìm hiểu đối tượng khác hay hết tình cảm rồi nên làm trò con bò để ko fải gặp mặt bác nà cứ chia tay từ từ, cứ dứt ra từng bước một.
    2. She ghen tuông với cái cô gì gì mà bác noí chuyện í nên cần time suy nghĩ, but khả năng này thấp vì nếu giận hờn mà bác xoắn xuýt thế thì cũng phải nguôi nguôi rồi chứ
    Còn cái khả năng các bác bảo là muốn thử tình cảm í thì em chắc chắn là ko fải đâu, vì con gái thử tình cảm cũng ko tuyệt tình thế mà nhất là thấy bác cuống lên thì cũng đạt mục đích rồi chứ.
    ==> Em có chẩn đoán bác gái ở khả năng thứ 1. Em nghĩ bác nên kệ she đê, làm việc của mình và đi chơi liên tục để ko có free time mà nhớ nhung suy nghĩ đến người kia. Em cũng từng như bác, yêu cuồng nhiệt lắm và cũng có time mà bf đối xử y hệt như gf của bác vậy, y hệt í, làm trò con bò, thực ra chỉ là nó chán mình rồi nên làm trò để mình ko chịu nổi mà nói chia tay thôi. Em thì ko nghĩ yêu cuồng nhiệt là sai nhưng cũng ko nên hoặc ít ra ko biểu hiện cho nó thấy là mình yêu nó qúa, cứ tưng tửng đi. Như em nè, jờ cứ tưng tửng từng tưng, tốt hơn nhiều, mà theo 1 cách hơi ích kỷ thì có như vậy như kiểu đề phòng để mình ít bị tổn thương nhất khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.
    Enjoy, mong bác sớm thông suốt
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Be a man first, and give her chances to be a woman. Good luck.
    Sau khi là man rồi (dù man man cũng được) thì cố gắng chiến đấu trên nhiều mặt trận (tình trường, thương trường, chiến trường...) ko bổ chỗ này cũng bổ chỗ kia, rồi cuộc sống lại tươi sáng.
    Hic, nói thế thui chứ tớ cũng mệt mỏi cái khoản hiểu gái lắm, chẳng hiểu các cô các bà nghĩ/muốn gì, toàn phải đoán mò làm liều.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kính chào chư vị thí chủ,
    Nhân chuyện WC đang diễn ra, thầy xin thổ lộ mấy điều. Thầy từ thuở niên thiếu đã rất thích đội tuyển Đức. Các chàng trai Đức quốc đặc trưng bởi lối đá lì lợm nhưng đầy sức mạnh. Một tinh thần thép tuyệt vời,không rườm rà hoa mỹ nhưng lại hiệu qủa .Chính những điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống và cách hành xử của thầy, đặc biệt đối với sự nghiệp tình trường đầy gian lao nhưng không hề thiếu những phút giây vinh quang và hoành tráng.
    Trong yêu đương, chớ nên đứng từ xa mà ngó. Nên nhớ phone phiếc, sms này kia chỉ là những vật dụng phụ trợ không hơn. Khi yêu, cần nhất là offline, phải tiếp cận địch với một cự lỵ tối thiểu có thể được và với một cường độ kịch liệt. Nắm lấy thắt lưng địch mà đánh, làm cho gái đắm đuối, không kịp trở tay, không thôi đắm say.
    Nhưng lời nói qua nói lại không có ý nghĩa nhiều bằng các hành động thiết thực. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm, một sự vuốt tóc, một cú hôn ... có giá trị gấp triệu triệu lần những câu chữ sms hay phone vô nghĩa . Những câu chữ kia lắm lúc làm cho chúng ta mệt mỏi vì suy diễn, vì nghi ngờ. Hành động và hành động mới là cội nguồn của thành công. Chỉ khi gần bên nàng thì chúng ta mới có cơ hội để yêu chiều, chiều chuộng nàng, cả về vật chất lẫn tinh thần. Phải học tính nhẫn nại để thỉnh thoảng phục tùng nàng, làm binh sĩ nhỏ nhoi dưới trướng nàng mặc nàng thả sức ra lệnh. Gái phụng phịu, gái đòi hỏi, ... ấy là gái đáng yêu.

Chia sẻ trang này