1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ anh đã yêu em?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Matrixoflove, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    20.10, ngày phụ nữ Việt Nam. Trước khi đi học, em đã gọi điện cho anh. Một cuộc gọi hiếm hoi của em cho anh trong suốt những năm tháng qua. Anh chỉ nhẹ nhàng xin lỗi em tối nay anh bận và chúc mừng em một ngày vui. Không cần em nói cảm ơn anh cúp máy. Lần đầu tiên khi buông tay điện thoại em đã bật khóc lên. Có bao giờ anh sử xự vậy với em. Lý do nào khiến anh không nghe em nói? Hôm nay là ngày của em, ngoài em ra thì ai là người làm cho anh bận được? Em đã không thể ngồi học cho hết cả buổi vì hàng trăm câu hỏi vây quanh. Cuối cùng em đã bỏ về nhà đứa bạn thân nằm khóc. Chưa bao giờ em có cảm giác sợ hãi như lúc này khi mà anh không còn quan tâm đến em nữa. Em biết rồi sẽ có ngày này nhưng sao em vẫn khóc khi nó đến. Có phải em đã làm tất cả để có ngày này? Em không còn hiểu nổi những gì đang diễn ra trong em nữa. Có phải rằng em đã yêu anh mà em chẳng nhận ra. Hay chỉ là khi thực sự cảm thấy mất anh thì em mới hối tiếc. Còn khi có anh thì em mặc nhiên hành hạ, chẳng để ý đến anh? Có phải thực sự đã đến lúc chúng ta phải làm rõ vấn đề? Em đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến một quyết định cuối cùng.
    Chiều tối 27.10, em cùng cô bạn bỏ lớp học ngoại ngữ đến tìm anh. Anh im lặng ngồi bên ly cafe suy nghĩ về một điều gì em không hề biết. Từ trước đến nay có bao giờ em biết và hiểu anh nghĩ gì đâu? Và người lên tiếng trước cũng là em. Em chỉ nhớ rằng em đã không khóc, không một tiếng nấc. Em nhớ lại rằng mình đã bình thản nghe anh nói và mình đã bình thản đi bên anh thế nào? Vậy nhưng em chẳng thể nhớ được tất cả những gì anh đã nói ngoài một câu duy nhất "Anh biết em không bao giờ và sẽ chẳng yêu anh. Anh không hợp được với em." Và có một câu khiến em không hiểu, cho đến tận bây giờ "Có nhiều chuyện khi nào lớn lên em sẽ hiểu". Tại sao lại phải đợi đến khi em lớn lên như thế? Chẳng nhẽ trong anh em vẫn chỉ là một cô bé con ư?
  2. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đó là lần cuối cùng mình gặp nhau. Cũng là ngày kết thúc hơn một năm quen biết. Kết thúc của tất cả những yêu đương những niềm vui và nỗi buồn. Đọng lại trong em không gì hơn ngoài câu nói của anh "Khi nào em lớn thì em sẽ hiểu". Đến khi nào em lớn? Đến khi nào em có thể hiểu được đây.
    Một chiều tháng 12, em có một cú điện thoại. Đó là người bạn của anh. Anh ấy hỏi thăm em và thông báo cho em một tin em không biết là đùa hay thật. Chỉ biết rằng mình đã lang thang suốt một buổi chiều và ngồi trên chiếc ghế bên hồ Linh Lang suy nghĩ mông lung. Chính chiếc ghế này mình vẫn thường ngồi và anh vẫn chỉ một câu hỏi em phải trả lời "Tại sao em không nhìn vào phía hồ nước mà lại quay mặt ra đường?" Nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nhìn bóng của những đôi tình nhân bên kia hồ, em tự hỏi lòng mình đã bao giờ em rung động trước anh? Đã bao lần em tự hỏi và đều chẳng có câu trả lời. Vậy tại sao hôm nay em lại buồn khi biết tin anh ăn hỏi. Đó là sự thực hay chỉ là trò đùa của anh? Em không nghĩ là trò đùa, nhưng em vẫn không tin đó là sự thực. Anh có bao giờ giấu giếm em về mối quan hệ nào đâu. Chẳng nhẽ người ta có thể yêu nhau trong hai ba tháng sau khi chia tay để kết hôn. Em không tin là anh vô tình đến vậy. Một đêm buồn và đầy trăn trở rồi cũng qua.
    Một kỳ thi cũng qua và một cái Tết cũng qua. Em không buồn, không chuyếnh choáng khi nghe tin anh cưới vợ như mọi người lo ngại. Em vẫn vững vàng vượt qua tất cả mọi nỗi đau. Dường như chẳng còn gì có thể khiến cho em đau đớn. Em chỉ mang nặng một trăn trở đến khi nào em mới hiểu được anh? Vẫn những cuộc đua thầm lặng của các chàng trai trong lớp. Những chuyến ghé thăm nhà, những gói ô mai mỗi khi em hắt hơi, sổ mũi, những ly kem mùa đông lạnh giá, những ly chè. Tất cả có khiến em quên đi được anh và tất cả? Em không rõ, chỉ thấy lòng mình thanh thản đến lạ lùng.
    Tháng 2/1998, anh gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của em cùng việc thi cử. Em đã tránh không đả động đến bất cứ chuyện gì liên quan đến anh mà em được biết. Tháng 4, sinh nhật em năm đó anh gọi điện chúc mừng chiều hôm sau xin lỗi vì hôm qua anh đang ở Hải Phòng công tác? Mọi chuyện cũng trôi đi và em đã dần quên đi tất cả để sống những ngày vui vẻ của đời sinh viên sắp kết thúc. Tháng 5/1998, em bất chợt gặp tình yêu đích thực của mình. Có quá nhanh không anh? Chính em cũng không hiểu. Chỉ biết rằng bên anh ấy em thực sự thấy niềm vui, em thấy được những cảm xúc yêu đương mà em chưa bao giờ có được mỗi khi ở bên anh. Đó cũng chẳng phải là một trong những chàng trai cùng lớp, cũng chẳng cùng trường. Đó là một điều bất ngờ mà có lẽ cho đến cuối đời em vẫn hỏi tại sao mình yêu nhau như thế? Đó cũng chẳng phải là cảm giác tìm kiếm một người để quên người đó? Tất cả những gì như ta thường nghĩ về một mối tình nhanh chóng đều không đúng và chẳng thể lý giải tại sao?
    Tháng 9/1999, anh gọi điện thông báo rằng anh sắp tốt nghiệp bằng hai mà em đã biết. Anh hỏi em về công việc thực tập, về kế hoach ra trường. Vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cho cả anh và em.
    Tháng 3/2000, anh gọi điện cho em vì chiều đó anh thấy em cùng bạn trai đi dạo. Anh đã theo em suốt một quãng đường mà em chẳng nhận ra. Anh chỉ biết em gầy hơn song vui, trẻ trung hơn hồi trước.
    Cho đến tháng 5/2002, anh lại gọi cho em. Em chỉ hỏi anh một câu duy nhất "Em không hiểu tại sao?". Vẫn một câu trả lời như chưa bao giờ em hỏi "Bao giờ em lớn thì em sẽ hiểu". Anh coi em trẻ con đến tận bao giờ? Và cho đến bây giờ em vẫn không lý giải nổi tại sao? Song điều đó có còn quan trọng khi em đã có một người thật sự yêu thương và che chở?
  3. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi cảm ơn tất cả những ai đã một lần ghé tới chủ đề này và đã theo dõi câu chuyện của tôi. Thực sự đó chỉ là một câu chuyện như trăm nghìn câu chuyện khác trên thế giới này. Nhưng chỉ có một điều mà tôi không hiểu và cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi. Đó là giữa tôi và nhân vật anh trong chuyện đã từng có một tình yêu. Có phải tôi đã yêu anh ta mà chưa một lần nhận biết. Có phải anh ấy đã lợi dụng tôi sau tất cả những gì tôi đã gây ra. Có phải chưa bao giờ anh ấy yêu tôi?
    Tôi đã không thể hiểu nổi tại sao? Bạn có thể giúp tôi điều đó?
  4. congtu_buon85

    congtu_buon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có thật sự xâu sắc thế không?
    viết gì mà dài kinh dị!!!!!!!!!!!
    hay goi 108 để tâm sự xem!!!
    hay gọi cho tui nè!!!!!!
    ok
  5. Cop_Baby

    Cop_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng dài thật!
  6. Cop_Baby

    Cop_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không bao giờ có chuyện vì thấy anh tốt với em mà em sẽ yêu anh. Đó chẳng thể nào là một tình yêu nếu không có sự rung động thực sự của hai con tim và không có sự tự nguyện từ hai phía.
  7. girl_lanhlung

    girl_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dung la chi nen vao muc tam su ma noi ,o do chac se co nhieu nguoi can tam su voi chi lam do .
    ly_HÀ

Chia sẻ trang này